dailymotion

Sunday, September 30, 2018

Ngụy biện "Anh cũng vậy"


Có nhiều kiểu ngụy biện, nhưng ngụy biện "anh cũng vậy" là kiểu ngụy biện chúng ta thường dùng nhất, dùng hàng ngày, nhưng không nhận ra là đang ngụy biện, vẫn cho như thế là đúng đắn.

Ngụy biện "Anh cũng vậy" (Tu quoque - You Also) là thay vì bàn đến tính logic của trao đổi, đúng sai của vấn đề, người tranh luận đưa ra một cái sai tương tự để phản bác.

Ví dụ: Xem trận bóng đá, thấy thằng Messi đá quá dở, chửi hôm nay nó đá như cc. Thằng ngồi cạnh phản bác, "đm, mày ngon thì xuống đá coi có hơn nó không, mày đá cũng như cc thôi". Chuyện người nhận xét đá bóng được hay không, không liên quan gì đến chuyện hôm nay Messi đá dở.

Ví dụ 2: có anh tham tán kia ngủ gật trong cuộc họp tại Liên Hiệp Quốc, thay vì nói đến tính đúng sai của vấn đề, người ta tìm thêm một đống hình của những người khác có cùng hành động, rồi bảo là "đầy người cũng vậy, bọn Tây Mỹ cũng vậy, có sao đâu". Đó chính xác là ngụy biện, không phải người ta ăn cứt, mình cũng đi ăn cứt theo rồi bảo là không sao vì thằng kia nó cũng làm vậy.

Ngụy biện sẽ dẫn đến cuộc tranh luận đi vào bế tắc, không đâu vào đâu, vì vấn đề bị đánh lái, bẻ cong, pha loãng sang những thứ khác. Trong đa số trường hợp, ngụy biện là cố tình, số ít là vô thức, nhưng đều dẫn đến kết quả là phá rối tranh luận.

Anh tham tán ngủ lúc họp, ngủ lúc phiên thảo luận (như anh phóng viên chú thích), hay ngủ lúc giải lao như các thánh conan phân tích, thì không biết. Muốn biết sự thật thì chỉ cần trích xuất file ảnh raw, xem giờ giấc là xong, mọi thứ suy luận chỉ mang tính tương đối. Nên ngừng mạt sát nhau từ đây.

Anh tham tán ngủ, nhiều người bảo làm nhục quốc thể, thực ra, quốc thể, quốc gia, dân tộc này dư nhục rồi, không cần đến anh tham tán giúp sức (ai chưa thấy nhục thì cứ thử đi xin visa). Đừng nâng tầm ảnh lên quá, nhục cũng được, không nhục cũng được, ngủ được là được.

Nhưng hình ảnh ngủ trong cuộc họp là không đẹp, chưa chuẩn mực, dù có biện minh với lý do jetlag hay tối đi đá phò làm checker. Nên cộng đồng có lên án là để tốt cho cán bộ, cũng như các công bộc của dân khác sẽ lấy đó mà rút kinh nghiệm khi đi họp, không phải chỉ họp Liên Hợp Quốc mà họp Quốc Hội cũng vậy.

Lần sau buồn ngủ thì cứ ra nhà vệ sinh mà ngủ, mình đi họp báo, có hôm nhậu mệt, từng ra nhà vệ sinh ngủ một lúc rồi vào, không có gì phải ngại cả.

Bùi An


Source: Catch and eat terrible insects, these girls make people so amazed. by hungvo

Saturday, September 29, 2018

Sự "khôn ngoan" rất phổ biến của người Việt

           


Một cậu em rất hiểu biết về sự bẩn thỉu, tham nhũng của quan chức nhưng chẳng bao giờ lên tiếng. Cậu ấy bảo bạn bè cậu ấy đi nước ngoài định cư gần hết rồi. Tất nhiên, đấy toàn là những con người giỏi giang thì mới làm vậy được. Tôi nghe mà buồn quá. Không thể trách họ mà chỉ cảm thấy buồn.

Tôi bảo: "Anh hiểu là em sợ nhưng sao lại sợ quá đáng đến thế nhỉ? Anh nghĩ chính em cũng không thích chơi với một thằng bạn dát chết và có lẽ em cũng không thích bản thân mình. Em sống như vậy thì các con em chắc chắn cũng sẽ sống thờ ơ, an phận giống bố chúng nó và có lẽ em cũng dạy chúng thế. Em muốn bọn chúng sống như vậy không? Sống như thế nhợt nhạt và chán lắm.

Em là người có học mà lại im lặng tuyệt đối như thế. Anh biết là em sợ từng cái like, cái cmt chứ đừng nói tới share những bài em tâm đắc. Một người có học như em mà thế thì dân lao động ít học còn sợ đến đâu?

Trước em có hàng ngàn người. Nếu có vấn đề gì thì hàng ngàn người ấy sẽ bị bắt trước. Em không phải là người đấu tranh thì ít ra cũng nên là người đồng tình, tán thưởng với những người đấu tranh chống lại cái xấu. Sao em không làm một cầu thủ trên sân bóng để có thể thở hổn hển, háo hức, hồi hộp, vui mừng và buồn bã với cuộc chơi mà chỉ là khán giả im lặng ngồi bên lề sân cỏ?"

Tôi viết ra đây mà không sợ cậu ấy giận bởi con người có vô vàn góc độ mà ta có thể tán thưởng họ một vài góc. Cậu ấy có thể dát chết, dùng đúng từ là hèn nhát nhưng vẫn là một người em tốt, chu đáo với anh em. Không thể đòi hỏi mọi người đều hoàn hảo được. Tôi cũng nói là tôi hy vọng cậu ấy sẽ thay đổi và đóng góp được một điều gì đấy cho xã hội. Và nhân đây tôi cũng muốn nói với những người bạn của mình. Tôi sẽ luôn thẳng thắn và chân thành trong mọi mối quan hệ. Tôi không thoả hiệp, "khéo léo" để gìn giữ những mối quan hệ bề mặt nhạt nhẽo. Làm thế là vô nghĩa và mất thời gian, thứ tôi không có nhiếu. Hơn nữa, ta có thẳng thắn, sống đúng mình mà mọi người vẫn thích làm bạn, ấy mới là những người bạn thực sự.

Chính quyền rất thành công khi tạo ra một lớp người đầy sợ hãi, một lớp người "khôn ngoan" chọn im lặng và chờ sự thay đổi tạo ra bởi người khác. Tôi có thể quý người em nhưng tôi không thể kính trọng nếu cậu ấy cứ tiếp tục sống như thế.

Cần phân biệt rạch ròi ở đây. Đâu phải cứ nói tới tham nhũng, cái xấu, sự bẩn thỉu là chống chính quyền bởi trong chính quyền cũng có người tốt. Chúng ta chống ở đây là chống những kẻ xấu trong chính quyền. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận thẳng thắn là trong chính quyền thì thành phần tốt rất ít, ít hơn thành phần xấu rất nhiều. Nhưng tốt mà hèn thì cái tốt ấy cũng không có nhiều giá trị.

Nếu cứ sợ hãi quá đáng như thế thì xã hội này sẽ chuyển mình rất chậm và trong xã hội sẽ chỉ có hai loại người là tầng lớp thống trị quyết bảo vệ quyền lợi của mình, tầng lớp bị thống trị cam phận sống hèn nhát cốt sao mình và gia đình được yên ổn.

Vậy xã hội ấy là xã hội gì? Xã hội ấy sẽ thoái hoá thành một xã hội thấp kém và hèn hạ. Cả hai loại người ấy có chung một điểm là coi miếng cơm manh áo là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. 
Cứ co mình lại mãi cho an toàn nhưng cái an toàn ấy chỉ là giả tạo và kết quả là môi trường xã hội sẽ đầy ô nhiễm và tràn đầy sự bẩn thỉu. Ô nhiễm bẩn thỉu trên đường phố và trong đầu óc con người.

Giờ đây, bước chân ra ngoài ta sẽ gặp nhan nhản những kẻ xôi thịt, lấy ăn uống rượu bia là thú vui hàng ngày, chỉ toàn là những tình cảm vụn vặt, pha trò nhảm nhí, tự cao tự đại mà đánh mất đi những gì đẹp nhất của con người. Vẻ đẹp ấy ấy là sự cương trực, mạnh mẽ, dũng cảm trong suy nghĩ và hành động, là khát vọng sống muốn biến từng giây phút trên mặt đất của mình có một ý nghĩa nào đấy, là sự công bằng, công lý...

Trong cuộc đời, tôi thà làm một cầu thủ bị đá gẫy chân, bị đập vỡ đầu còn hơn làm một khán giả thu lu ngồi xem với sự an toàn. Sống như vậy, thì mọi giây phút đẹp đẽ hay ho chỉ có trong phim ảnh chứ chẳng bao giờ đến được với ta.

Kết Nối Thế Hệ
Châu Doan


Source: A very nice map of Vietnam was created by 500 pretty girls. by Stranger

VĂN TẾ THỦ THIÊM


*Bán đảo Thủ Thiêm 7km2, như chiếc bánh mỡ màu, giữa lòng Sài Gòn, thành phố Bác.
Hai mươi năm qua, quan tặc chước quỷ, mưu ma; cướp xé đất đai, chia chác...
Mười lăm ngàn hộ dân, tao tác! Máu đổ, lệ rơi. Sông Sài Gòn ngầu ngầu sôi hận...
*Nhớ khi xưa:
Lớp lớp tiền nhân, bơi bè chuối qua sông, mở đất, rừng hoang, nước độc...
Mái lá chụm nhau, thành xóm ấp. Bầu bí nương nhau, gió hoang tắt lửa, tối đèn.
Người ngã xuống, kẻ đứng lên, kết đúc văn hoá, lưu giữ tâm linh, đậm sắc màu Nam Việt. 
*Thời thế đổi thay:
Ngày4/6/1996, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đặt bút phê 367/QĐ, nâng Thủ Thiêm lên tầm vóc văn minh.
Dân bản địa, được an nhiên, tự toạ, trên đất đai thấm máu Tổ tiên mình.
Tướng Phủ quyết, dành trọn 160 ha, để an cư, tín ngưỡng, tâm linh. Phân ranh rõ 770 ha, nhô tầng cao hiện đại...
*Thế mà:
Ngày 22/3/2002, thị trưởng Lê Thanh Hải, vẽ công văn, đẩy nhân dân ra khỏi đất máu cha ông mình.
Ngày 27/12/2005, phó thị trưởng Nguyễn Văn Đua, ký 6565/QĐ thay thế 367/QĐ của Thủ tướng Kiệt, đã kiến tạo công minh. Gan hùm sói, phủ nhận ngược đời, chuyện lạ từ thời lập quốc.
Kể từ đây, đèn xanh đã bật. Tráo trở, ngang nhiên, quan tặc xé toang ranh quy hoạch. Miếng bánh đất đai, béo bở lũ gian Thành. 
* Đau đớn thay!
Độc chọi với bạo tàn. Dân máu đổ, lệ rơi, uất nghẹn, tan tác tựa chiến tranh... 
*Kinh hãi thay:
Thế giới ngầm ăn chia 160 ha tái định cư, rồi xà xẻo cộng tới 273 ha, đất vàng, đất bạc.
Ma quái Cty Đại Quang Minh (Khoa khàn) đi đêm cò vạc. Quan Thành ban 79 ha, đắc địa, loá vàng.
Cưỡng bức dân, mét đất chỉ 200 trăm ngàn. Nay giá đỉnh triều 350 triệu đồng, một mét vuông, tiền dày như đất.
Tiền chất ngất, tội cũng dày chất ngất.
*Để giấu che:
Ngày 17/11/2015, phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh, lệnh rút quân bí mật. Để ăn ngầm, công lớn bao che!
Cuộc huỷ diệt bản đồ, cũng quyết liệt, gớm ghê. Từ triều Phủ đến Sài Thành, xoá làu dấu vết.
Dân khiếu kiện, lập ấp Hà Đông, đằng đẳng 20 năm trời, quan Phủ chính bất công, dân tiền đồ mờ mịt. 
Nhiều thảo dân, uất nghẹn, chết thảm, oan hồn... 
Tang tóc Thủ Thiêm, những kẻ rõ ngọn nguồn: Lê Thanh Hải, Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang, Lê Hoàng Quân...cùng Ngô Văn Khánh... và cả Khoa khàn nữa...
*Ôi, than ôi!
Bán đảo Thủ Thiêm, bị dập vùi, nát gan, máu ứa. Ly tán, tha phương, cả mồ mả ông cha, hồn phách lạc lối về.
Chùa Liên Trì- san phẳng- đau nghẹn, tái tê. Phật hồn lang thang, tín đồ cũng lang thang, vô tịnh.
Nhà thờ Thủ Thiêm, Tu viện Mến Thánh, chứng tích 178 năm, cũng mong manh, bởi kế mưu bất chính.
Đất tan hoang, cuộc sống tan hoang, văn hoá cũng tan hoang...
Gần mười ngàn ngày qua, cả bán đảo Thủ Thiêm, ngùn ngụt trái ngang. Tiếng oan dân vẫn chưa thấu Ba Đình, Phủ Tổng...
*Thảm thiết thay:
Tiếng vọng Thủ Thiêm: xin ngàn lần, hãy để dân được sống, như con Người, trên đất Việt linh thiêng!...
*
* Bài viết của Nguyễn Quang Cương


NGUYỄN XUÂN PHÚC - LÃNH ĐẠO THIỂU NĂNG

                     

Ở một xứ sở dân chủ khác, ông Nguyễn Xuân Phúc chẳng bao giờ được bầu vào hàng lãnh đạo huyện, tỉnh chứ đừng nói là quốc gia. Và ông Phúc chưa phải là nhân vật lãnh đạo duy nhất hoàn toàn thiếu khả năng lãnh đạo. Phùng Xuân Nhạ, Tô Lâm, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng là vài ví dụ khác.

Bởi lẽ, trở thành lãnh đạo ở VN là do mưu mô thâm hiểm thay vì chứng tỏ tài năng và đức độ như ở những quốc gia mà lãnh đạo được dân bầu chọn trực tiếp qua lá phiếu tự do dân chủ.

Nguồn clip: FB Thao Teresa
FB Việt Tân


Source: A very nice map of Vietnam was created by 500 pretty girls. by Stranger

ÔNG NHẠ NÈ, YẾU KÉM TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH THÌ NHẬN ĐI, ĐỪNG ĐỖ THỪA CHO CON NÍT! TỘI CÁC EM!


Mới đây, Bộ Giáo Dục-Đào Tạo đã đỗ lỗi cho việc lãng phí hàng nghìn tỷ mỗi năm vào sách giáo khoa là do học sinh viết bậy vào sách. Chỉ vì viết bậy vào sách mà mất đến hàng nghìn tỷ mỗi năm, thì đúng bộ GD-ĐT nói bậy chứ làm gì mà các em lại hư hỏng đến như thế!

Bộ GD-ĐT vừa có yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên nhắc nhở học sinh có ý thức giữ gìn, không được viết, vẽ vào SGK. Chỉ đạo này ngay lập tức tạo nên làn sóng hoang mang trong đội ngũ các thầy, cô giáo.

Bà Lê Thị Nga (hình 2), Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, chỉ rõ trong sách giáo khoa Toán lớp 1 có nhiều bài tập buộc học sinh phải ghi luôn vào sách trong buổi thảo luận của UBTV Quốc hội hôm 19-9.

Thế thì đúng là bộ GD-ĐT đã nói bậy, đỗ thừa cho con nít.

Muốn các em đừng viết bậy nữa thì hãy nghĩ ra cách trình bày SGK sao cho các em không phải viết thẳng câu trả lời vào sách, các ông không nghĩ ra được thì hãy biết nhận yếu kém về phần mình, đừng đổ thừa cho con nít thế!

Nên nhớ ở các quốc gia khác không có tình trạng phí phạm này thì đủ biết là các ông dỡ rồi ông Nhạ ạ!
Việt Tân


Source: Catch and eat terrible insects, these girls make people so amazed. by hungvo

Friday, September 28, 2018

Không những "America first" mà luôn cả "Thế giới tự do first"


Ý nghĩa của chiến tranh mậu dịch !

Vừa rồi, Trump đã tăng thuế 10% lên 200 tỷ USD mặt hàng của TQ. Nếu TQ vẫn ngoan cố, Trump sẽ tăng lên 25% trong thời gian tới.

Nhìn lại quá khứ, ta sẽ nhận thấy Trump đã cảnh báo thế giới về kinh doanh "có lợi 1 chiều" của TQ từ rất lâu trước khi ông là Tổng Thống ..

Trong chúng ta nhiều người cho rằng, Trump muốn lập lại một trật tự kinh doanh 2 chiều như thế nào để hàng hóa của Mỹ ngang với 450 Tỷ USD vào TQ.. Đó chỉ là mục đích thứ 2 trong cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Mỹ và TQ..

Nhắc lại, những cuộc hội đàm giữa hai thứ trưởng thương mại Mỹ và TQ để tìm một lối thoát đều đi vào bế tắc.

TQ đã loan báo sẽ nhượng bộ và kiểm soát chặt chẽ hàng hóa vào Mỹ để sự chênh lệch mậu dịch không quá lớn như hiện giờ. Vậy thì tại sao hội đàm vẫn bế tắc, vì lý do gì ??

Đó là sự đòi hỏi của Trump mà TQ gần như không thể đáp ứng: "Bảo vệ và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ". Một quốc gia như TQ, một anh láu cá vặt, sống chỉ bằng cái nghề ăn cắp trứng gà, bây giờ bắt cam kết không được ăn cắp nữa thì hắn sống bằng cách gì ??

Có lẽ nhiều người không biết, một công ty lớn phương tây muốn vào làm ăn ở TQ phải chịu những điều kiện rất vô lý, phải "trình bày những kỹ thuật nghiên cứu, sản xuất" những sản phẩm của mình cho TQ, với cái tên mỹ miều "chuyển giao công nghệ". Ngoài ra công ty đó còn phải chấp nhận sự hiện diện "một chi bộ đảng" nằm trong công ty của mình. Đó là hình thức ăn cắp sở hữu trí tuệ không hơn không kém..

Vì quá mê muội với một thị trường với 1,5 tỷ người tiêu dùng nên nhiều công ty từ phương Tây đành bấm bụng chấp nhận sự đòi hỏi vô lý này của TQ..

Đây mới thực sự là vấn đề nhức nhối khó nuốt mà Trump tọng vào họng TQ.

Và một sự kiện ít ai chú ý, kể từ khi cuộc chiến mậu dịch bùng nổ FBI được lệnh kiểm soát đội quân da vàng mang quốc tịch Mỹ. Đó là những nhà nghiên cứu, khoa học gia có tiếng TQ ..etc, họ có quốc tịch Mỹ, sống ở Mỹ rất lâu, nhưng "trái tim" vẫn tưởng nhớ bác Mao và TQ vĩ đại của họ..

Họ đa số sống ở vùng vịnh, silicon valley, nơi tập trung trí tuệ của loài người. Với Trump, với FBI thì sự xuất cảng "công nghệ hiện đại" từ Mỹ đến TQ sẽ phải chấm dứt.

Một điều dễ hiểu mà bao đời TT Mỹ không thấy. Sự thống trị thế giới ngày mai sẽ nằm trong tay ai có thể làm chủ công nghệ hiện đại..

Rất đau cho thế giới tự do là qua 8 năm cầm quyền của Obama, TQ đã thâu tóm được bao nhiêu công trình khoa học từ phương Tây, và vì thế vươn lên trong nhiều phạm trù về quân sự quốc phòng.. Vì thế Tập đã từng huênh hoang "sẽ là nước dẵn đầu công nghệ khoa học vào năm 2030, với made in China 2030".

Sự chênh lệch mậu dịch không quan trọng bằng chận đứng một tên cứ rình rập để ăn cắp, những thứ định đoạt sự sống còn của thế giới tự do trong tương lai..

Chúng ta thử tưởng tượng, nếu TQ cứ cái đà kiểu Obama, sẽ dẫn đầu thế giới, qua mặt Mỹ và phương tây trong công nghệ năng lượng xanh, Internet 5G, xe chạy điện, công nghệ in 3D, blockchain, "trí khôn nhân tạo" (AI) etc.. thì thế giớinày sẽ đi về đâu ??

Sau sự cảnh báo của Trump, những quốc gia Âu Châu đã e dè với sự làm ăn với TQ... Cụ thể nhất là Madame Merkel (thủ tướng Đức) đã không cấp giấy phép để TQ có thể mua những công ty có dính dáng ít nhiều đến những công nghệ hiện đại !

Mr. President, tôi cảm ơn ông không phải vì ông muốn lập lại cán cân thăng bằng mậu dịch với TQ. Tôi cám ơn ông vì ông đã chặt được cánh tay của một thằng ăn cắp, ông đã chặt được những cái vòi của con bạch tuột khổng lồ đang muốn vươn ra để khống trị thế giới..

Không những "America first" mà luôn cả "Thế giới tự do first" !! 😍😍

Lâm Mạnh Di


Source: this couple playing a funny game by Smallworld

AI SẼ LÀM CHỦ TỊCH NƯỚC KẾ TIẾP!?


Tháng 1.2016, ngay trước ngày diễn ra Đại hội Đảng XII, một kỳ ĐH được cho là đặc biệt nhất xưa nay với việc tự tái cử của TBT Nguyễn Phú Trọng; thì cụ rùa Hồ Gươm lăn ra chết. Không ít người bảo đó điềm gỡ!

Nay, chỉ mới non nửa nhiệm kỳ mà 19 ông bà trong BCT hiện thế nào?

Anh Đinh La Thăng - ở tù; Đinh Thế Huynh – đang sống lơ ngơ đêm thức ngày ngủ, không có thuốc cũng không ngủ được luôn; ông Trần Đại Quang - vừa an táng xong hôm nay ở Ninh Bình; bà Tòng Thị Phóng – ung thư phổi giai đoạn 3; Võ Văn Thưởng và Phạm Minh Chính đều đã phải mổ cắt khối u ở Nhật. 
-------

Theo quy định tại Điều 93 Hiến pháp, bà phó CTN Đặng Thị Ngọc Thịnh đang nắm quyền CTN. Tuy nhiên, theo tiêu chí của Đảng cầm quyền thì chức danh Chủ Tịch Nước phải có các điều kiện cần sau:

1/ Ủy viên BCT trọn một nhiệm kỳ trước.
2/ Đang là đại biểu Quốc Hội

Bà Thịnh chưa phải là UVBCT. Được thì chỉ có ông Trọng, Phúc, Nhân, Huynh và bà Ngân, Phóng. Còn điều kiện đủ là phải có uy tín đối ngoại, đối nội và am hiểu tư pháp; chưa nói đến chuyện phải có sức khỏe.

Như vậy, Nhân là người đủ các điều kiện nhưng Nhân đi thì ai về Bí thư Tp.HCM. Trong tình hình thành phố đang xáo trộn cần ổn định con người để ổn định chính sách và cải cách đất đai, tài chính. Anh Nhân lại đang có nhiều ý tưởng cho thành phố, giờ đổi Bí thư nữa thì nhiệm kỳ này không có chỉ tiêu nào hoàn thành hết. Rồi chả lẽ Tp.HCM trong một nhiệm kỳ có 3 bí thư!?

Nhân không thể đi và cũng không muốn đi. Tự dưng hết thay cha nội đi tù giờ thay cái ông giữa đường bị đai, sao đặng!
-------

Hiện có nhiều ủng hộ ông Trọng làm nên... lịch sử bằng việc kiêm nhiệm - tức nhất thể hóa chức danh TBT và CTN; chiếm khoảng 70% khả năng này. Trong Hội nghị TW.8 khai mạc vào tuần sau, lại có kịch bản hay coi chơi nè: một số UV sẽ bày tỏ mong muốn và thiết tha nhất thể hóa 😉

Thực tế, hiện chiến tranh thương mại Trung-Mỹ đang diễn ra và khả năng còn thể đối đầu quân sự. Trọng không có được uy tín quân sự đủ để đối ngoại quốc phòng với Mỹ và phương Tây. Nhớ nha, ông cụ chuyên ngành xây dựng Đảng 😉

Chưa kể, Việt Nam đang cần châu Âu ủng hộ. Về mặt chính thức dù chính phủ các nước EU không tuyên bố, nhưng đã có nhiều nghi ngờ việc ông Trọng đứng sau scandal Trịnh Xuân Thanh. Ông Trọng nếu kiêm nhiệm thì đối ngoại châu Âu có khi bất lợi hơn!
---

Trong tiêu chí trên của Đảng cầm quyền, cũng có ghi mở rằng, trường hợp đặc biệt do BCH Trung Ương quyết định.

Giới quan sát chính trị đang dự đoán ông Trần Quốc Vượng sẽ lên thay cựu CTN vừa mất. Như vậy, thì chiếc ghế ở BBT sẽ trống; lại khả năng nổ ra...chiến tranh các vì sao và chạy đua vũ trang 😉

Hay nhất để tránh xáo trộn trong tình hình hiện nay của đất nước, nên bầu bổ sung bà Ngọc Thịnh vào Bộ Chính Trị và cắt cu (Q.) chị ấy, làm CTN chỉ 2 năm nữa là tới ĐH.XIII rồi. Nhanh cái vèo!

==========

P/s: Chuyện riêng, là gần đây tui phải đi học lấy thêm vài cái chữ nên tạm ngừng viết thời gian. Tuy nhiên, FB cá nhân đã liên tục bị các thế lực chống nhân dân đánh phá. Tạm xài ở đây nha. Chưa xây dựng xong...chủ nghĩa xã hội thì vẫn phải viết thôi ạ - Lê Nguyễn Hương Trà ;)

https://www.instagram.com/lenguyenhuongtra/
Lê Nguyễn Hương Trà


Source: Catch and eat terrible insects, these girls make people so amazed. by hungvo

ĐIỀU ĐÁNG TIẾC


Hiếm có đám tang nào thu hút dư luận như đám tang của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Với gia bằng quyến thuộc và các đồng chí thân cận thì đó là mất mát quá lớn, là nỗi đau vô hạn.
Giới bác sĩ thì vò tai bứt tóc tìm hiểu virus lạ.
Giới công nghệ sinh học thì nghiên cứu đề tài ứng dụng quang năng sinh học của đom đóm.
Giới vật lý thì đo độ Lux và chỉ ra khoảng cách cần thiết để đảm bảo độ sáng học bài.
Giới chính trị thì bình phẩm công tội và đưa ra dự báo ai sẽ thay thế. Người chuộng thuyết âm mưu thì nghiêng về tác hại của chất phóng xạ plutonium.
Giới đề học hình như cũng vào cuộc và thắng cả mấy lô đề.
Chiêm tinh gia thì nhìn sao đoán vận.
Các phong thủy gia thì chỉ ra hình thế long chầu hổ phục và mạch kết của cuộc đất xây lăng.
Có một gã suốt từ đầu đến giờ cứ luôn lẩm bẩm, thật đáng tiếc, đáng tiếc!
Tiếc chuyện gì vậy cha nội.Câu trả lời của hắn khiến ai cũng phải phì cười: Cuộc đất ấy chôn đủ cả chính phủ chứ chẳng chơi.
Không nhắc đến gã này thì dĩ nhiên đó là điều đáng tiếc.

FB Việt Tân


Source: the riding bicycle on a wooden bridge champion by Smallworld

Thursday, September 27, 2018

Cái lăng bé nhỏ này chính là Lăng Ngô Quyền, vị vua đầu tiên đã đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.


Cái lăng bé nhỏ này chính là Lăng Ngô Quyền, vị vua đầu tiên đã đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, giúp dân ta kết thúc 1000 năm Bắc thuộc, giành nền độc lập. Lăng của Ngài để ở quê hương là làng Đường Lâm, Sơn Tây.  Lăng có diện tích chỉ vài m2, có mái che chỉ cao 1,5 mét, bia đá được khắc thời Tự Đức, có ghi bốn chữ Hán "Tiền Ngô Vương lăng". Ngài mất năm 944, hưởng dương 47 tuổi.

Bụi duối màu xanh biếc này hiện vẫn còn nguyên, tương truyền là nơi xưa Ngài buộc ngựa chiến và voi chiến mỗi khi về làng. Những cọc gỗ mà Ngài cho quân lính đóng dưới lòng sông Bạch Đằng nay vẫn còn nguyên...

Một vị vua hào hùng như vậy, có tên tuổi ghi dấu đậm nét trong lịch sử VN và thế giới mà chỉ an nghỉ trong một khoảnh đất nhỏ nơi làng quê. Nhưng uy danh của Ngài thì có ở khắp nơi trên đất Việt. Đền thờ khiêm tốn của Ngô Quyền ở ngay trên đất Đường Lâm cũng đời đời được dân ta ngưỡng vọng và thờ phụng.

Tổ tiên ta thật khiêm cung, mà cũng đầy hiển hách.
FB Thuan Huu
Thằng nào thắng lên làm chủ tich nước

Source: Can you guess who will win by Smallworld

Cụm từ nhân dân đang được đảng cầm quyền lạm dụng một cách trắng trợn.


Nếu nói ai đó ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của đảng Cộng Sản Việt Nam thì còn nghe được, chứ đừng có lôi nhân dân vô đây mà tội nghiệp nhân dân.

Nhân dân nào đi tiếc thương một thằng cha căn chú kiết ở mãi đâu đâu trong lúc họ đang bận tối mặt với cơm áo gạo tiền rồi?
Nhân dân nào tiếc thương những thằng nuôi dưỡng, cổ suý cho một bộ máy chuyên đi đàn áp họ để cướp đất, tấn công, cầm tù những người yêu nước?
Nhân dân nào đi tiếc thương những đứa xây lăng đúc tượng của mình bằng xương máu của nhân dân?

Mình là một công dân của đất nước này, mình yêu tổ quốc mình tha thiết, tuy nhiên mình không nằm trong cụm từ nhân dân mà đám Cộng Sản đã nói dưới đây. Chắc chắn không!
Trương Quang Thi

Làm đường kiểu Việt Cộng


Source: Wow! this is how to build a road in Vietnam. by Smallworld

Wednesday, September 26, 2018

52 NĂM 6 THÁNG TÙ GIAM CHO 15 THANH NIÊN PHAN RÍ VÌ THAM GIA BIỂU TÌNH CHỐNG ĐẶC KHU NGÀY 10.06.2018


Sáng nay (26.09.2018), 15 thanh niên ớ xã Phan Rí, tham gia biểu tình ngày 10.06.2018 đã bị đem ra xét xử tại tòa án huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận với cáo buộc tội "gây rối trật tự công cộng".
Vì muốn bày tỏ chính kiến, phản đối dự luật đặc khu và an ninh mạng mà 15 thanh niên đã phải nhận những bản án hết sức nặng nề. Theo đó, tòa án tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt: Phạm Thanh (31 tuổi, ở huyện Tuy Phong) 4 năm 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Cùng tội danh trên, 14 bị cáo khác bị xử phạt 2 năm đến 4 năm tù. Tổng cộng 52 NĂM 6 THÁNG TÙ GIAM cho 15 người.

Truyền thông trong nước đưa tin: hành động của 15 bị cáo làm "ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương, nên phải xử lý nghiêm minh, nhằm răn đe ngăn ngừa tội phạm chung"....

Nguồn tin: vietnamnet
FB AMY TRÚC TRẦN


Source: Catch and eat terrible insects, these girls make people so amazed. by hungvo

CHẾT TRONG LÒNG DÂN



PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Đọc tin ông lớn Trần Đại Quang, Chủ tịch nước chết vì căn bệnh hiểm sáng 21.9.2018, tôi cứ nghĩ đến những cái chết tức tưởi, đau đớn của hàng trăm người Dân trên đường phố, trong trụ sở công an, trong trại tạm giam bởi những cú ra đòn tàn độc của công an thời ông Trần Đại Quang làm Bộ trưởng bộ Công an.

Vài dẫn chứng về những người Dân bị công an đánh chết thời ông Trần Đại Quang đang đứng đầu bộ Công an, đang đứng đầu trách nhiệm về những họa phúc do công an mang lại cho Dân cho nước: Ông Nguyễn Mậu Thuận, 56 tuổi, bị đánh chết trong trụ sở công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Anh Ngô Thanh Kiều, 30 tuổi, bị công an đánh chết trong nhà tạm giam ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Em Tu Ngọc Thạch, 14 tuổi, bị công an xã Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa đánh chết ngay trên đường cái quan số 1.

Hàng trăm người Dân bị công an đánh chết vô cùng man rợ mà ông Bộ trưởng Công an vẫn dửng dưng rũ bỏ trách nhiệm, vẫn ham hố công danh, miệt mài leo lên tới chức Chủ tịch nước, tột đỉnh quyền lực. Hành xử đó là sự thách thức lương tâm con người của kẻ không còn liêm sỉ, không còn tính người. Đó là cái ác.

Trước cái chết của một con người, ai cũng ngậm ngùi, xót thương. Bảy Dân thường bị chết vì sốc ma túy trong đêm hội nhạc ở công viên nước Hồ Tây, Hà Nội đêm 16.9.2018 cũng làm tôi lặng đi trong bùi ngùi xúc động. Nhưng tôi không chút xúc động khi hay tin về cái chết của ông lớn Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên là Bộ trưởng Công an, người đã trốn tránh trách nhiệm trước cái chết của hàng trăm người Dân lương thiện bị công an, quân của ông Quang tước đoạt mạng sống. Dù người yếu lòng cũng không ai dành sự xót thương cho cái ác mà chỉ có sự căm giận. Dù cái ác vẫn còn nhưng bớt đi một cái ác, cuộc sống cũng nhẹ nhõm, an lành hơn.

Kế nhiệm ông Trần Đại Quang đứng đầu bộ Công an là ông Tô Lâm. Số người Dân bị công an đánh chết thời ông Bộ trưởng Tô Lâm còn dồn dập và man rợ hơn vì không có ai phải chịu trách nhiệm về cái ác của công cụ bạo lực nhà nước hoành hành mặc sức tước đoạt mạng sống của người Dân.

Sự vô cảm của người Dân, có người còn thở phào nhẹ nhõm trước cái chết khi còn khá trẻ của ông lớn nguyên Bộ trưởng bộ Công an Trần Đại Quang là sự nhìn nhận của lòng Dân, là sự phán xét của cuộc đời, là sự cảnh tỉnh cho những người đang và sẽ kế nhiệm quyền lực và trách nhiệm của ông lớn Trần Đại Quang ở bộ Công an.

Lòng Dân là ngôi đền thiêng với những người có công với Dân với nước nhưng cũng là pháp trường của cái ác, của những kẻ hại Dân, phản nước. Chết trong lòng Dân là cái chết đau đớn, nhục nhã nhất của một kiếp người.


Source: Can you guess who will win by Smallworld

Tuesday, September 25, 2018

Sống chật trời, chết chật đất.


.
Ông Hồ, lúc sinh thời được tô vẽ là người rất giả dị. Khi ông chết đi, để tấm gương giản dị của ông mãi tỏa sáng cho lớp lớp đệ tử noi theo, họ xây cho ông cái lăng tổ mẹ sừng sững giữa thủ đô chỉ sơ sơ chiếm có 21000 m² diện tích sàn, chưa tính các công trình phụ trợ chiếm khoảng gấp chục lần con số đó.
Noi gương ông, người học trò kiệt cmn xuất của ông là Võ Nguyên Giáp cũng chọn cho mình nguyên 1 doi đất vươn ra biển, chiếm trọn quả đồi nhìn ra vịnh Hòn La, thế đất dựa theo Địa Táng Kinh gọi là thế rồng lộn.
Đỗ Mười ngay từ khi mới ngáp ngáp cũng mời thầy địa lý chọn ngay khu đất của trường tiểu học định lập mộ. Sau bị dân làng phản đối rất dữ dội mới lấy đất khu Vườn Đào 1,500 m2 để làm khu lăng mộ.
Ông Lê Khả Phiêu, dù đang khỏe như trâu, cơm ngày 3 bữa, gái gú vẫn đều, nhưng lăng mộ rộng 3ha cũng đã xây xong, rất hoành tráng tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, xứ Thanh Hóa.
Ông chủ tiệm nước mới qua đời vì con virus lạ cũng cho san lấp 3ha ruộng của dân lập mộ từ khi con virus lạ còn chưa xuất hiện trên trái đất.
Cứ đà này, nếu cái đảng quang vinh này tồn tại muôn năm thì nước Đại Việt sẽ phải đổi tên thành Đại Lăng. Dân Việt chỉ có nước bỏ xứ mà đi, cả nước sẽ chỉ còn toàn lăng tẩm.
Khi sống thì giành đất của dân xây dinh thự hoành tráng, rồi khi ra đường cũng giành đường của dân mà đi. Giờ chết cũng giành đất của dân lập mộ. Lại còn coi thầy chọn huyệt để con cháu đời đời ăn trên ngồi trốc.
Đúng là sống chật trời, chết chật đất. Quang vinh vaicalon.
.
P/s: khu lăng mộ Trần Đại Quang rộng 3ha chụp từ trên cao.

FB Vũ Cận


Source: Catch and eat terrible insects, these girls make people so amazed. by hungvo

CẦN THƠ: THÊM 2 FACEBOOKERS VỪA BỊ TUYÊN ÁN TÙ VÌ "NÓI XẤU LÃNH TỤ"


Hai người bị kết án ngày 22.09.2018 là Nguyễn Hồng Nguyên (38 tuổi) với tên Facebook là Bồ Công Anh, và Trương Đình Khang (26 tuổi), có tên facebook là Hồ Mai Chi. Nguyên bị kết án 2 năm tù,  Khang bị kết án 1 năm tù.

Theo cáo buộc của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, hai facebookers này đã kết bạn với nhau và thường xem các bài viết, hình ảnh, video có nội dung "nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo, cơ quan đảng, nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Cũng theo cáo trạng, hai người đã soạn thảo tài liệu, đăng tải, chia sẻ các bài viết trên trang cá nhân có nội dung "xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, làm người xem có cái nhìn không đúng về chủ trương, đường lới của đảng và nhà nước".

Việt Nam đang tăng cường bắt bớ và bỏ tù những người chỉ trích nhà cầm quyền trên mạng bằng việc khép họ vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, trong khi tìm cách thắt chặt kiểm soát những nội dung bị coi là “xấu, độc” đăng trên các trang mạng xã hội theo Luật An ninh mạng được thông qua hồi tháng 6.

Việt Nam là một trong những nước kém tự do nhất trên internet, theo đánh giá năm 2017 của tổ chức Freedom House chuyên vận động cho tự do chính trị, dân chủ nhà nhân quyền.

https://www.voatiengviet.com/a/hai-nguoi-o-can-tho-bi-tuyen-an-tu-vi-noi-xau-lanh-tu/4583025.html
FB AMY TRÚC TRẦN

Monday, September 24, 2018

VÌ SAO 500 NHÀ SƯ LÀM LỄ CẦU SIÊU CHO CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG?!



Cầu siêu là xin xóa tội lỗi để được siêu thoát. Xin hỏi các sư có nêu lên các tội lỗi Trần Đại Quang đã làm để xin Phật tha tội không? 

Còn nhớ:

Năm 1969, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh chết, một cán bộ trung ương đã đến Nhà thờ Lớn Hà Nội ra lệnh buộc các linh mục phải dâng lễ cầu nguyện cho cố chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vị linh mục đã từ chối với lý do Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chủ nghĩa vô thần. 

Nhưng vị lãnh đạo đảng kia không đồng ý và ép bằng được. Cuối cùng, vị linh mục nói thẳng:

Chúng tôi thường cầu nguyện cho những người tội lỗi được tha thứ. Nếu ông buộc chúng tôi phải dâng lễ cầu nguyện, thì trong đó, chúng tôi phải liệt kê tội lỗi của chủ tịch Hồ Chí Minh để xin được Chúa tha thứ, khi đó các ông có đồng ý không?

Vị cán bộ kia đã rút lui!
FB Việt Tân

Clip dân reo ho khi CT Quang chết


Source: Vietnamese citizens react after hearing Vietnamese President dies. by Smallworld

DÂN HÀ NỘI LÀ NHỮNG .......CON VẬT ?


 Nếu ai đó nói rằng dân Hà Nội là những con vật . Tôi cho rằng nhận xét này vừa Đúng lại vừa Sai . Tại sao vậy ? Xin thưa rằng : 

- ĐÚNG : Vì chỉ có những con vật mới không biết suy nghĩ trước sau . Chỉ có những con vật mới vô tư không biết suy nghĩ để hành động nhằm bảo vệ sự sạch sẽ nơi ăn chốn ở của chúng . Ví dụ như ở loài trâu , bò , lợn , gà .v.v . Những loài này đa số chúng ăn đâu rồi phóng uế tại chỗ .

- SAI : Xưa có câu “ Dẫu không thanh lịch thì cũng là người Tràng An ( Hà Nội ) . Hầu hết người Hà Nội chính gốc đều rất thanh lịch , hành động cử chỉ văn minh nho nhã . Số đông người gốc gác Hn là người trí thức , hiểu biết nên họ di cư vào Nam trước năm 1954 để bỏ chạy chế độ Cộng Sản . Ngày nay ở Hà Nội phần lớn là người nhà quê tỉnh lẻ , con cháu bọn cán bộ Cộng Sản bần cố nông tràn vào định cư rồi cũng tự xưng là người Hà Nội . Bọn này có lối suy nghĩ giống như con vật . Nghĩa là khinh người , khinh đời , hợm hĩnh , ngu dốt ....

* Phía trên là hình ảnh người “ Hà Nội “ sau đêm dạo phố Tết Trung Thu .
FB Từ Đức Minh


Source: Dare you ride a motorbike like that girl? by hungvo

CÔNG AN HAY ĂN CƯỚP???









Hôm nay lúc 10 giờ 45 phút ngày ngày 23 tháng 9 .tôi đi từ Hà Nôi về Hải Phòng, khi đi tới gần cây xăng quân đội huyên Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên, tôi bị bắn tốc độ có vi pham tốc độ, khi CSGT huyên Mỹ Hào dừng phương tiện của tôi lại rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe và bằng lái xe, lúc đó tôi mới lấy ví ra để xuất trình giấy tờ và đưa cho CSGT kiểm tra thì bị 1 CSGT đứng bên trong mấy cái ô cướp ví của toi rồi tự mở ví cướp số tiền của tôi là . 1.200k rồi trả lai giấy tờ và ví cho tôi rồi đuổi tôi đi, tôi ko đồng tình viêc làm như trên, nên tôi đi lên trên đầu xe của lưc lương CSGT chụp hình nhưng bị 1 người đàn ông măc quần áo dân sự đến đuổi và giật điên thoai của tôi nhưng ko đc ,rồi tôi lên xe đi về thì người đàn ông kia đuổi theo rồi đâm thẳng vào xe của tôi làm xe ngã ra ,nói tôi phải xoá video vừa quay nhưng tôi ko đồng ý ,tôi gọi người đi đường đến giúp thì anh ta bỏ đi,tôi quay lại chỗ CSGT vì đứng nhưng họ đã bỏ đi ,tôi đã tìm đến tru sở của CSGT huyên Mỹ Hào để trình bày vụ việc như trên ,nhưng ko có ai chiu làm viêc với tôi và đã đuổi tôi về ,tôi rất mong các bạn chia sẻ bài viết này để người có thẩm quyền cao đọc được .


Minh Nguyen Tat Minh



Source: Do you know This is the way Vietnamese people do the road? by Smallworld

NHỮNG CÁI CHẾT ĐƯỢC CHO LÀ BỊ THANH TRỪNG TRONG NỘI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN



NHỮNG ĐẤU ĐÁ, THANH TRỪNG KHỐC LIỆT TRONG NỘI BỘ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
LIỆT KÊ NHỮNG CÁI CHẾT ĐỘT NGỘT ĐẦY BÍ ẨN CỦA CÁC QUAN CHỨC VÀ TƯỚNG LÃNH
1/ ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH (1914-1967) CHẾT THÌNH LÌNH SAU KHI DÙNG CƠM CHIA TAY VỚI HỒ CHÍ MINH Ở PHỦ CHỦ TỊCH VỀ NHÀ TRƯỚC KHI TRỞ LẠI MIỀN NAM. LÝ DO ÓI RA MÁU (NHÀ CẦM QUYỀN NÓI CHẾT VÌ BỆNH TIM).
2/ CỰU ĐẠI SỨ MTGPMN TẠI PARIS ĐINH BÁ THI (1921-1978) BỊ SÁT HẠI QUA TAI NẠN XE HƠI TẠI PHAN THIẾT.
3/ ĐẠI TƯỚNG HOÀNG VĂN THÁI (1915-1986) TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG, CHẾT ĐỘT NGỘT NGÀY 2/7/1986. TRƯỚC KHI CHẾT CÓ NÓI VỚI VỢ "NGƯỜI TA GIẾT TÔI".
4/ ĐẠI TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN (1914-1986) TÊN THẬT LÀ LÊ TRỌNG TỐ, THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG, PHÓ TƯ LỆNH QUÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, BỊ ĐỘT TỬ NGÀY 5/12/1986.
5/ THƯỢNG TƯỚNG ĐINH ĐỨC THIỆN (1913-1987) CHẾT LÚC ĐI SĂN VỊT TRỜI NGÀY 20/1/1987, ĐIỀU TRA CHO THẤY VIÊN ĐẠN XUYÊN TỪ CẰM LÊN ĐỈNH ĐẦU. CÓ THÔNG TIN CHO RẰNG TRONG CUỘC CÃI VẢ VỚI NGƯỜI ANH RUỘT LÀ LÊ ĐỨC THỌ ĐÃ NÓI "ANH KHÔNG THỂ LÀM NHỮNG VIỆC THẤT ĐỨC NHƯ THẾ ĐƯỢC. ANH ĐỪNG CÓ LÀM NHỤC DÒNG HỌ PHAN, ANH KHÔNG LO RỒI HỌ ĐÀO MÃ BỐ CHÚNG TA LÊN À?" THÌ SAU ĐÓ ĐÃ BỊ "SÚNG CƯỚP CÒ". (NHÀ CẦM QUYỀN NÓI CHẾT TRONG MỘT TAI NẠN GIAO THÔNG).
6/ TRUNG TƯỚNG PHAN BÌNH (1934-1987) CỤC TRƯỞNG CỤC QUÂN BÁO, BỊ GIẾT BẰNG CÁCH BẮN VÀO ĐẦU NGÀY 13/12/1987 TẠI SÀI GÒN (NHÀ CẦM QUYỀN CHO LÀ TỰ SÁT) MỘT THÁNG SAU CON TRAI BÌNH CŨNG TRONG NGÀNH QUÂN BÁO, CŨNG BỊ HÃM HẠI KHI ÉP VÀO BỆNH VIỆN VỚI LÝ DO "TÂM THẦN".
7/ PHẠM HÙNG (1912-1988) ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHẾT ĐỘT NGỘT VÌ BỆNH TIM? NGÀY 10/3/1988 TẠI SÀI GÒN, KHI ĐANG TẠI CHỨC.
8/ THƯỢNG TƯỚNG CÔNG AN THI VĂN TÁM (1948-2008) ĐẶC TRÁCH TÌNH BÁO GIÁN ĐIỆP, ĐÃ BỊ ĐỘT TỬ TRONG LÚC KHÕE MẠNH. TIN ĐỒN BỊ ĐẦU ĐỘC.
9/ THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN KHẮC NGHIÊN. 59 TUỔI. ĐƯƠNG KIM TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG QUÂN ĐỘI, KIÊM THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG, CHẾT ĐỘT NGỘT TẠI HÀ NỘI NGÀY 13/11/2010.
10/ THƯỢNG TƯỚNG PHẠM QUÝ NGỌ (1954-2014). THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CHẾT ĐỘT NGỘT, LÝ DO DƯƠNG CHÍ DŨNG (VINASHIN) KHAI ĐÃ ĐƯA HỐI LỘ TẤT CẢ 1.510.000 ĐÔ LA.
11/ ĐẠI TƯỚNG TRẦN ĐẠI QUANG (1956-2018). TỪNG LÀ BỘ TRƯỞNG CÔNG AN, CHỦ TỊCH NƯỚC , CHẾT BẤT NGỜ NGÀY 21/9/2018 VÌ VIRUS HIẾM LẠ? RỘ TIN ĐỒN "CHẾT ĐÚNG QUY TRÌNH".
AI SẼ LÀ NGƯỜI KẾ TIẾP???.

Từ Fb Thong Dan Nam Bo 


Source: A Vietnamese guy owns a Zippo lighter made in 1936 by Smallworld

Sunday, September 23, 2018

VĂN KHẤN TẾ LỄ.


Việt Nam cộng hòa xã hội chủ nghĩa.
Hôm nay ngày 22.9.2018, nhằm ngày Đinh Tỵ, tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất. Gia chủ An Trường Ngô thay mặt gia đình đại diện chánh bái trưng bày vila, biệt phủ, thẻ xanh, đô la, gạo muối, hương đèn, hoa quả... Xin đọc văn khấn tế lễ tiễn đưa ngài chủ tịch về nơi an nghỉ cuối cùng.
Than ôi! Mất mát này thật là lớn lao, đau thương này thật là vô hạn. Ngài chủ tịch của chúng ta chưa đến tuổi thất thập cổ lai hy đã vội vĩnh biệt thiên đường.


Đau đớn thay! Tính đến hôm nay ngài chữa trãi qua 69 mùa thu lá rụng.... Ý lộn, lộn....63 mùa thu chứ. Suốt cuộc đời của ngài tận tụy, hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp còn đảng còn mình. Trong thời gian công tác trong ngành công an, ngài rất ân cần và nhân đạo. Bởi, biết nhiêu người tự tử trong đồn công an, nhưng ngài vẫn nhân hậu với cấp dưới, chẳng quở trách lời nào.
Ngài chủ tịch của chúng ta mắc bệnh hiểm nghèo từ tháng 7 năm ngoái. Nhưng ngài vẫn không xin nghỉ việc để tĩnh dưỡng, mà vẫn miệt mài viết thư chúc tết đọc trong đêm giao thừa xuân Mậu Tuất, viết thư động viên các cháu học sinh trong ngày khai giảng niên học 2018-2019, ký lệnh ban hành luật ANM và chỉ còn vài ngày nữa ngài về đoàn tụ với các Marx, với lãnh tụ vĩ đại lê nin, với bác mao, bác hồ... Nhưng ngài cũng không quên viết thư chúc mừng trung thu cho các cháu nhi đồng....
Hỡi ôi! Thương cha, thương mẹ, thương chồng.
Thương mình có một, thương ông đến mười.
Tiếc thương thay!
Uất nghẹn thay!
Lòng đau như cắt, bối rối không nói nên lời. Chỉ xin ngài chứng giám cho lòng thành này và về đây thượng hưởng.
Thành kính phân lô
Nhị bái !!!
Ngô Trường An


Source: Sight of a snake swallowing a frog by Smallworld

SỰ TÍCH XHCN



Ngày xưa, có một đám chăn trâu đang dong trâu trên đồng thì nhìn thấy một mảnh giấy viết: “Đào mảnh đất này xuống sâu 10m sẽ có kho báu cực lớn.” Phen này thì đổi đời rồi!!! Đám chăn trâu sướng điên lên, hăm hở hùng hục đào lấy đào để.

Lúc ấy có bầy khỉ đi ngang thấy vậy mới hỏi chuyện gì, bọn chăn trâu thuật lại. Thế là bầy khỉ nhảy xuống đào chung.

Đào sâu được 10m rồi, cả bọn lại nhìn thấy một mảnh giấy ghi: “Đào xuống 10m nữa sẽ thấy kho báu”. Cả đám lại hì hục đào tiếp. Được thêm đúng 10m thì lại nhìn thấy một mẩu giấy viết chữ rõ to: “Đố chúng mày lên được khỏi hố đấy?!”
St internet.


Source: Can you guess who will win by Smallworld

NÁT BÉT


Có lẽ nhiều người còn nhớ năm 2009 công an Hà Giang đã phanh phui ra đường dây bán dâm học đường cực lớn do hiệu trưởng Sầm Đức Xương cầm đầu bắt nguồn hình ảnh “thoát y” của chủ tịch Hà Giang Nguyễn Trường Tô trong chiếc điện thoại.Ông Xương đã dùng quyền lực của mình để đe dọa,lôi kéo và dụ dỗ các nữ sinh nghèo từ đó nhiều lần quan hệ tình dục với nhiều nữ sinh,sau đó biến các em nhỏ thành gái mại dâm chuyên nghiệp dành để phục vụ cho các cuộc ăn chơi “thác loạn” của quan chức đầu ngành tỉnh là chủ Tịch Nguyễn Trường Tô và 16 vị lãnh đạo các sở ban ngành với giá bán trinh 3 tr/đồng và mỗi lần đi khách 500 k.
Vụ án đã làm chấn động dư luận và cuối cùng tỉnh Hà Giang “thí chốt” Sầm Đức Xương lãnh án 9 năm tù.
https://baomoi.com/chi-tiet-ho-so-tinh-ai-cua…/c/5465765.epi
tuy nhiên Chủ Tịch Nguyễn Trường Tô và 16 lãnh đạo đầu ngành đã “thoát án” một cách ngoạn mục bằng sự bao che của ngành giáo dục, cơ quan điều tra và tòa án tỉnh Hà Giang.
http://baodatviet.vn/…/vu-sam-duc-xuong-khong-xu-ly-16-can…/
Nhiều quan chức thoát án đã tiếp tục làm việc và thăng tiến trong sự nghiệp của mình,để lại phía sau lưng 9 nữ sinh hàng ngày cố gắng sống sót với búa rìu dư luận và sự kỳ thị ghẻ lạnh của cộng đồng với “vết nhơ” này không thể nào gột rữa và họ phải mang theo mình cho đến khi nhắm mắt
http://afamily.vn/phan-doi-9-nu-sinh-vu-cuu-hieu-truong-sam…
http://www.vietgiaitri.com/…/vu-sam-duc-xuong-25-trieu-mua…/
Ngành giáo dục Tỉnh Hà Giang đã “NÁT BÉT” từ dạo ấy,các quan chức ngành giáo dục và lãnh đạo đầu ngành đã không phải chịu trách nhiệm gì với những tội ác mà họ gây ra chính vì lẽ đó cái xấu ,cái ác,mầm mống tham nhũng và vi phạm pháp luật đã phát tán một cách dữ dội.
Ngày 27/06 là ngày đánh dấu Ung Nhọt suy đồi của ngành giáo dục Vỡ ra bằng việc Vũ Trọng Lương phó phòng khảo thí đã sửa điểm và nâng điểm thi một cách “trắng trợn” cho 114 thí sinh là con em của các lãnh đạo đầu ngành trong đó có con của Bí Thư Triệu Tài Vinh, có lẽ việc làm này đã xảy ra trong một thời gian dài mà không ai biết cho đến khi chính học sinh cùng lớp của những học trò “dốt nát” này đưa lên facebook.
Mọi việc chắc chắn sẽ không dừng lại tại đó khi mà số điểm của những thí sinh vùng sâu vùng xa như Lạng Sơn,Sơn La, Hòa Bình,Hà Tĩnh, Bạc Liêu....... đều vượt trội một cách kỳ lạ hơn cả TP.HCM nơi được xem là có thầy cô giỏi và cơ sở hạ tầng giáo dục tốt nhất.
Cách đây một vài năm,bộ trưởng giáo dục Campuchia Hang Chuon Naron đã từng đứng ra làm chủ tịch hội đồng khảo thí quốc gia với khẩu hiệu "không gian lận" kết quả năm đó học sinh đỗ tốt nghiệp chỉ 26% ( trong khi các năm trước thi đỗ 87% ), thủ tướng Hunsen đã nhìn thấy sự thối nát trong ngành giáo dục nên chính Ông và bộ trưởng giáo dục đã ra tay và từ đó nền giáo dục Campuchia đã phát triển nhanh chóng.( trong khi đó BT Nhạ thì " lặng mất tăm" cho đến khi có công văn khẩn của thủ tướng " ghi nhận và biểu dương" bộ giáo dục và đề nghi CA vào cuộc )
Rõ ràng ngành giáo dục đã NÁT từ rất lâu,nếu như chính phủ làm thẳng tay,thanh tra lại toàn bộ kỳ thi này chắc chắc sẽ có nhiều quan chức giáo dục của nhiều tỉnh sẽ phải “xộ khám”.
Việc gian lận trong thi cử không chỉ diễn ra ở Hà Giang,mà nó đã lây lan trên diện rộng với các mức độ “ung thư” khác nhau (nhìn vào bảng điểm của các tỉnh vùng sâu là biết ngay tỉnh nào có gian lận hay không )
Cái tai hại lớn nhất của việc gian lận điểm này không chỉ dừng lại ở chổ tước đi niềm tin, cơ hội và tương lai của những thí sinh có năng lực và học lực tốt mà nó còn làm NÁT cả một thế hệ con người,khi mà những học sinh “dốt nát con ông cháu cha” này học xong quay về tỉnh để làm lãnh đạo với những kinh nghiệm “gian dối” và với năng lực chuyên môn tệ hại và nhận thức kém cỏi của mình,chắn chắn họ sẽ gây ra nhiều “đại họa” cho tỉnh nhà.
Chẳng có thế lực ngoại bang, phản động nào tàn phá đất nước này,chính sự thờ ơ vô cảm,bao che và trục lợi của ngành giáo dục,của chính quyền và của những người có liên quan đã tạo ra một thế hệ con người thiếu đạo đức,thiếu nhân cách,thiếu kiến thức và lẽ sống.
Khi Quyền Lực không được giám sát bởi người dân.
Công Lý không được thực thi bởi tòa án.
Dư Luận không được phép phản biện.
Kẻ Thủ Ác không bị trừng trị.
Thì xã hội sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ để ươm mầm cho những con người vô lương tâm,thiếu đạo đức sẳn sàng vi phạm pháp luật và trục lợi trắng trợn trên xương máu của quê hương và đất nước mà không sợ phải lãnh hậu quả.
“Con quan lại được làm quan,con sãi ở chùa đi quét lá đa”
"Điều đáng sợ nhất chưa hẳn là cái xấu cái ác mà chính là sự thờ ơ, dửng dưng của con người trước cái ác, cái xấu”
Ước mong đất nước văn minh,dân chủ và tiến bộ ngày càng trở nên xa vời !!!
(FB Yến Võ.)


Source: Can you guess who will win by Smallworld

Saturday, September 22, 2018

Nhân vật Trần Đại Quang, Nếu bạn chưa biết, có thể đọc...


14 năm về trước có biết bao nhiêu người đồng bào Tây Nguyên đã bị giết hại trong những cánh rừng, bị áp bức... có những người trốn đi biệt tăm ko bao giờ dám trở về nhà với đồng bào mình, và cũng có những người vượt biên giới để trốn thoát, để giữ mạng sống của mình.

14 năm về trước, khi internet không phát triển mạnh, mạng xã hội FB, zalo vv... chưa có, Youtube không nhiều người dùng, cái mà chúng ta biết rất ít chỉ qua báo nhà nước và TV.

14 năm về trước cũng chẳng mấy ai biết ở một nơi nào đó có cuộc biểu tình lớn bởi người Tây Nguyên để đòi đất và chính quyền huy động bao nhiêu CAND, ANND khu vực các tỉnh lân cận để đối phó và trấn áp... không mấy ai biết đến, ko mấy ai nghĩ đến bao nhiêu oan hồn người đồng bào đã chết tại nơi này. Lúc đó không ai biết người đồng bào Tây Nguyên bị cô lập, họ đã khó khăn đến mức nào. Bạn biết không???

Dưới thời Bộ trưởng Bộ CA- Đại tướng Trần Đại Quang lúc bấy giờ đang đương nhiệm. Nếu ko có sự chỉ huy sốt sắng "dẹp loạn" từ đại tướng thì số người đồng bào sẽ ko có những cái chết oan của năm đó... Bao nhiêu cái chết oan khúc cũng ko thể đền 1 cái chết của một người. Thế nên, sự mất mát của ông cũng là luật nhân quả mà thôi, tôi không buồn, cũng không dành tình cảm tiếc thương bởi tôi ko cao thượng đến vậy.

... Chúng ta có thể chia sớt nỗi buồn với sự ra đi của đồng loại, của những con người bình thường nhưng chúng ta không thể trong vai nhà đạo đức mang vai từ bi để tha thứ cho tội ác của những tên đồ tể- Hitle đã chết bao nhiêu năm nhưng đời sau vẫn còn nhắc lại và nguyền rủa ông ta, kể cả Sadam Husen, Pol pot... dù ít hoặc nhiều. Khi đã lấy đi mạng sống của người khác thì người ấy cũng đáng tội phải đền.. Quy luật tự nhiên thôi.

Đó là lý do vì sao những người hiểu tích cũ 14 năm trước, họ cảm thấy vui khi nghe tin buồn là vậy.

Thế thôi... đừng so sánh cái thời kỳ ông lên làm chủ tịch, cái thời sau này ông hiền lắm, chẳng làm gì cả ...chỉ đặt bút ký và ký thôi, ko quyết định vận mệnh của nước như ngài thủ tướng hay bí thư.😑

#Nắng


Source: the riding bicycle on a wooden bridge champion by Smallworld

VÔ THỨC CHÍNH TRỊ


Khi ngáo đá, phần ý thức của con người bị đè xuống, phần vô thức, bản năng trỗi lên, hành vi mất kiểm soát. Kẻ ngáo đá có thể làm nhiều việc mà khi bình thường không dám làm và không thể làm. Leo tuốt lên đỉnh cột điện nghêu ngao đắp mộ cuộc tình mà không cần micro chẳng hạn...

Nói đến người ngáo đá, người ta thường gắn vào phía trước mấy chữ lũ trẻ trâu, hàm ý chỉ đám thanh thiếu niên non nớt về mặt ý thức, nhận thức. Nhận định đó đang dần sai. Bức ảnh này nói lên tất cả. Có quá nhiều điều ấu trĩ, tệ hại, đáng thất vọng gây phẫn nộ để nghĩ đến.

Không ai trong số những người đang đứng khoanh tay lễ độ và nghiêm trang ấy là trẻ trâu cả. Họ là quan chức trong và đại diện cho bộ máy chính quyền của một thành phố. Hành động, việc làm của họ bao hàm đầy đủ mục đích, ý nghĩa đó.

Gần như chắc chắn, những người đang đứng khoanh tay ấy đều có bằng cao cấp chính trị. Cái đáng thất vọng về họ là não trạng chứ không phải hành vi.

Với vị trí và trọng trách, họ phải ý thức rõ việc mình đang làm, vị trí đang đại diện. Phải chăng họ đang vẽ minh họa cho một nền chính trị ngáo đá?
LAM HỒNG NGUYỄN

Friday, September 21, 2018

Tôi và những người như tôi không phải Phản Động.


- Chúng tôi không tham nhũng ngân sách quốc gia, chúng tôi không ăn chặn tiền thuế của các bạn 1 đồng nào. Nếu chúng tôi có làm những việc đó chúng tôi mới là phản động.

- Chúng tôi không cướp đất của dân, đẩy người dân ra đường, để cụ già phải ăn xin, em bé phải bán vé số, phụ nữ phải bán dâm. Nếu chúng tôi làm những điều đó chúng tôi mới là phản động.

- Chúng tôi không cấp phép cho những gian thương, cho những doanh nghiệp nước ngoài vào VN kinh doanh nhưng phá hoại môi trường để rừng trơ trọi, để biển không còn gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống người dân. Nếu chúng tôi có làm những việc đó chúng tôi mới là phản động.

- Chúng tôi không ra đường chặn xe bạn vô cớ, không vu khống bạn vi phạm luật, không bắt bạn những lỗi vớ vẩn... rồi tìm cách vòi tiền bạn. Nếu chúng tôi làm việc đó chúng tôi mới là phản động.

- Chúng tôi không có quyền kiểm soát việc nhập khẩu hàng hóa vào VN. Chúng tôi không nhập hàng giả, thức ăn độc hại vào thị trường VN để bạn dùng, vì lợi nhuận hại tất cả mọi con người VN. Nếu chúng tôi làm điều đó, chúng tôi mới là phản động.

- Chúng tôi không đến công ty, tiệm, cửa hàng của bạn để hạch sách, những nhiễu rồi kiếm cớ vòi tiền bạn. Khi nào chúng tôi làm vậy chúng tôi mới là phản động.

- Chúng tôi không tạo ra bất công trong xã hội. Chúng tôi không bao che những người làm sai, không nâng đỡ con cháu vô năng lực vào những vị trí cao. Nếu chúng tôi làm điều đó hãy gọi chúng tôi là phản động.

- Chúng tôi không mượn nợ nước ngoài cho con cháu du học, xây biệt thự, sắm xe, tiêu xài hàng hiệu, uống rượu ngoại, nuôi gái... để mỗi người dân gánh $1200 tiền nợ. Nếu chúng tôi làm thế bạn cứ gọi chúng tôi là phản động.

- Chúng tôi không ăn chặn tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt, không bòn rút tiền từ thiện dành cho bệnh nhân tâm thần, người già neo đơn. Nếu có làm việc đó, gọi chúng tôi là phản động còn nhẹ... hãy xử bắn chúng tôi ngay.

Bạn nói khi tôi và những người giống như tôi chưa có quyền thì kêu gào hay lắm... nhưng đến lúc nắm quyền thì cũng hành xử như những gì chúng tôi lên án thôi. Bạn nói đúng nếu như guồng quay xã hội hiện tại cứ mãi mãi tiếp tục còn kéo dài, thì ai lên nắm quyền cũng sẽ bị biến chất. Và những gì chúng tôi làm chính là muốn thay đổi guồng quay xã hội đó.

Chúng tôi muốn tạo ra 1 guồng quay xã hội khác để người nào lên nắm quyền cũng phải tuân thủ luật pháp, làm đúng trách nhiệm cần có... nếu tắc trách, sai phạm, biến chất phải bị đẩy đi cho người có thể tốt hơn thay thế.

Chúng tôi muốn xã hội tốt hơn bằng việc thay đổi cái gốc, thay đổi hệ thống vận hành... và bạn gọi chúng tôi là phản động.
Nguyễn Thuỷ Tiên


Source: So amazing! Man uses a fish to caught a lot crabs by Smallworld

KHÍ THẢI FORMOSA: KHI NÀO CÔNG KHAI KẾT QUẢ QUAN TRẮC?

             
[Kỳ Anh 19.09.18]

Đầu năm nay, Formosa Hà Tĩnh tuyên bố sẽ tăng gấp đôi công suất [1], hàng quán phục vụ khách Trung Quốc ở phố thị Kỳ Anh theo ghi nhận đã nhộn nhịp trở lại. Cùng lúc đó, một số hộ dân sống xung quanh nhà máy bắt đầu lo lắng cho sức khoẻ của gia đình nên đã dần chuyển đi.

Chính Báo cáo Tác động Môi trường (DTM) của Formosa cũng thừa nhận ngay từ giai đoạn 1 lượng bụi phát sinh sẽ cực lớn và “nếu không có hệ thống xử lý, bụi sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân làm việc trong nhà máy và khu dân cư lân cận. Các hạt bụi nhỏ có kích thước nhỏ thâm nhập vào người qua đường hô hấp, gây VIÊM PHẾ QUẢN MÃN TÍNH, UNG THƯ PHỔI, VIÊM GIÁC MẠC”[2]. Khí thải có thể không gây ra kết quả nhãn tiền (cá chết chẳng hạn) như nước thải, song hậu quả đối với sức khoẻ con người thì không hề kém cạnh, nếu không muốn nói là còn nghiêm trọng hơn.

Thực tế là số ca mắc ung thư ở các làng vùng Chương Hoá, Vân Lâm nơi Formosa đặt nhà máy bên Đài Loan đã tăng đột biến nhiều lần chỉ vài năm sau khi nhà máy đi vào vận hành và cư dân được tái định cư bên ngoài vòng bán kính 10km từ các nhà máy này. [Trong khi ở Kỳ Anh vẫn còn quá nhiều hộ dân sống sát tường rào nhà máy, các khu tái định cư Kỳ Phương, Kỳ Liên lẽ ra phải được chuyển ra xa thì lại đặt sát vách Formosa]

Dĩ nhiên Formosa Hà Tĩnh có hệ thống xử lý khí thải của họ, song hiệu quả đến đâu thì cần được kiểm chứng bằng các máy quan trắc chất lượng không khí. Việc giám sát này đòi hỏi phải độc lập; và trong trường hợp một tập đoàn tai tiếng như Formosa thì ai cũng hiểu là nhu cầu này càng bức thiết.

Vậy mà hiện nay chính quyền lại cho phép chính Formosa lắp đặt thiết bị quan trắc này ở khu vực phát khí thải và truyền số liệu về Sở TN-MT Hà Tĩnh. Nghĩa là chỉ Formosa và chính quyền Hà Tĩnh biết với nhau kết quả quan trắc, trong vòng bí mật. [3]

Tháng 11/2017 lần đầu tiên Sở TN-MT Hà Tĩnh, trong một công văn báo cáo lên Bộ TN-MT, đã tiết lộ Formosa xả khí thải vượt ngưỡng nhiều lần để rồi từ đó báo chí vào cuộc phát hiện ra Bộ TN-MT từ năm 2014 đã ra văn bản ‘cá biệt’ đặc cách cho Formosa xả thải vượt chuẩn.[4]

Câu hỏi là nếu có lúc nào đó Formosa vẫn xả vượt chuẩn mà Sở TN-MT Hà Tĩnh không thông báo thì thế nào? Có khó gì đâu việc công khai kết quả đo quan trắc lên Internet để dân vào giám sát như chính Đài Loan đang làm? [5]

Thêm nữa, thiết bị quan trắc đâu có đắt đỏ đến mức chính quyền cần Formosa lắp đặt, sao không tự lắp đặt để đảm bảo tính cách độc lập của việc giám sát nhà nước?

Ngoài ra, hiện chỉ mới có thiết bị quan trắc ngay trong khu vực nhà máy, trong khi theo các chuyên gia còn cần phải đo chất lượng không khí ở khu vực dân cư xung quanh vì điều này ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ của người dân.

Ở Đài Loan các tổ chức dân sự đã lắp đặt không ít các máy quan trắc độc lập trong vùng dân cư xung quanh nhà máy Formosa, công bố kết quả để đối chứng với hệ thống quan trắc của chính quyền. Với sự thù nghịch nhắm tới xã hội dân sự hiện nay, rất khó để chính quyền chấp nhận những sáng kiến dân sự như vậy. Không tin vào giám sát cộng đồng lại để chính đối tượng - Formosa - nắm đằng chuôi của quá trình giám sát, chính quyền đang tự cho thấy tuyên bố ‘không đổi môi trường lấy tăng trưởng’ của họ chỉ là lời đầu môi chót lưỡi.

Tóm lại, ba việc cần làm hiện nay là (1) kiểm soát toàn bộ quá trình quan trắc khí thải trong nhà máy chứ không giao cho Formosa, (2) công khai kết quả quan trắc bên trong và xung quanh nhà máy 24/7 online (thời gian thực/in real time) cho công chúng và báo chí tiếp cận, và (3) khuyến khích các tổ chức dân sự lắp đặt thêm máy quan trắc độc lập để đối chiếu kết quả, có sai khác là các bên liên quan vào cuộc ngay. Chẳng việc nào khó cả nếu thực tâm.

Chính quyền đã phạm nhiều sai lầm dẫn đến thảm hoạ Formosa hai năm trước đây. Nếu không hành động ngay họ có thể sẽ đứng trước một thảm cảnh mới trong một ngày không xa.

[1] https://nguoidothi.net.vn/formosa-ha-tinh-se-tang-gap-doi-c…
[2] https://m.vov.vn/…/formosa-sap-van-hanh-thu-6-ong-khoi-phat…
[3] https://amp.vnexpress.net/…/ha-tinh-yeu-cau-formosa-lap-thi…
[4] https://www.tienphong.vn/…/bo-tnmt-dac-cach-cho-formosa-xa-…
[5] https://taqm.epa.gov.tw/taqm/en/
Nguyễn Anh Tuấn


Source: this couple playing a funny game by Smallworld

Thursday, September 20, 2018

MỘT CHÍNH QUYỀN QUÁI GỞ


Người dân lương thiện nặng lòng với vận mệnh đất nước, chỉ đơn độc, lặng thầm và ôn hòa bộc lộ chính kiến trên Facebook và tham gia biểu tình đòi giữ gìn môi trường trong lành của đất nước thì bị tòa án nhà nước cộng sản kết tội lật đổ chính quyền nhân dân và tuyên án 14 năm tù dù không có bất cứ bằng chứng nào về tội lật đổ.

Cả một đám thanh niên hư hỏng xài ma túy bị ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu thì lập tức phó chủ tịch Hà Nội kéo cả bộ sậu một đám giám đốc sở, giám đốc Y tế, giám đốc Lao động Thương binh Xã hội vội vã đến bệnh viện, vồ vập, ân cần, trìu mến thăm hỏi.

Đứng trước tuổi trẻ bệnh hoạn ma túy, đám quan chức cộng sản khép nép cung kính như đứng trước những anh hùng thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ rồi tay nâng phong bì, ưu ái tặng tiền, khuyến khích lớp trẻ cứ ném tuổi trẻ huy hoàng vào ma túy.

Cứ ma túy đi, đừng đòi dân chủ, nhân quyền.

Cứ ma túy đi, đừng quan tâm đến biển Đông của tổ tiên ta đang bị giặc Tầu chiếm đoạt, đang hàng ngày bắn giết dân ta đánh cá trên biển của ta.

Cứ ma túy đi, đừng bận tậm đến tâm hồn Tàu, tư tưởng nô lệ Tàu đang sai khiến quan chức nhà nước cộng sản.

Cứ ma túy đi, đừng lo ngại hàng hóa Tàu đang giết chết nền kinh tế Việt Nam, đang đầu độc con người Việt Nam.

Cứ ma túy đi, đừng băn khoăn gì về lũ giặc Tàu đang ồ ạt đổ vào nước ta, đang làm chủ nhiểu vùng lãnh thổ đất nước ta, đang nghênh ngang mặc áo in hình lưỡi bò đi trên đường phố ta.

Cứ ma túy đi hỡi tuổi trẻ anh hùng của thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.

Tuổi trẻ cứ say ma túy đi để nhà nước cộng sản rảnh tay đưa cả giống nòi Việt Nam vào nô lệ Tàu Cộng.

Một chính quyền quái gở của lịch sử Việt Nam.
FB Trọng Phạm Đình
 
Source: this couple playing a funny game by Smallworld

Get paid to share your links!