Thursday, August 23, 2018

Công An Cộng Sản Là Vậy


Vào tối ngày 18/8 rạng sáng ngày 19/8 chồng em có đi xuống ya đặt Bàn để chuẩn bị ngày mai sinh nhật anh . Nhưng không may vừa vô ya thì ya có đánh nhau. 

Trong lúc ẩu đả không biết ai đánh nhau thì trong lúc đó chồng em có đứng nghe đt người quen thì bị dựt dây chuyền . Nhờ vệ sĩ ở đó giúp lấy lại được sợi dây. Lúc đó công an phường Lộc Thọ có mặt mời chồng em về phường thì chồng em nghĩ không có gì nên về phường . Thì công an mời chồng em lên lầu chồng em cũng thật đi lên , vừa lên tới nơi mấy anh công an chốt cửa ép cung chồng em , bắt chồng em phải nhận đánh người thanh niên giựt dây chuyền chồng em . Nhưng không có nên không nhận thế là công an xúm vô đánh chồng em bầm dập . Trước khi đánh chồng em biết được 2 tên ( Trực và Tuấn ) chồng em biết được 6 người đánh nhưng nhớ mặt 3 người . 

Đánh từ lúc 12h tới 2h30 sáng mới đưa vào bệnh viện . Lên đến bệnh viện họ không cho gọi người nhà trong lúc chồng em đang ói thì có 1 anh bác sĩ trẻ tuổi tầm 27 đến 30 tuổi đá vào mặt chồng em còn nói câu để cho mày chết luôn . 

Công an không cho gọi người nhà và người dân gần đó thấy chồng em yếu quá sợ không qua nổi tới hỏi chồng em người nhà nhưng công an kéo lại ko cho ai tới gần chồng em bảo chồng em sãn đá ngáo mà tuý này nọ ... Có 1 anh quay video nhưng công an kêu anh đó ra ngoài luôn . Nhưng sau đó có người giúp tầm 3h có số lạ gọi cho em báo chồng em bị rất nặng ở trên bệnh viện tỉnh . Lúc đó e lật đật chạy rất nhanh lên thấy chồng em như vậy không cầm nước mắt và cơn tức giận khi ai đó hành hạ chồng em như vậy . Em có xin y tá cho chồng em nhập viện nhưng họ bảo ko được khi nào có lệnh công an phường Lộc Thọ họ mới cho . Lúc đó e không biết phải làm ntn chỉ ôm chồng khóc mà sợ chồng không qua nổi . Nhưng may em có chị quen biết giúp đở chồng em nhập viện.  

Công an đánh người như vậy còn giam tiền và tài sản chồng em . Gồm 4.2tr tiền mặt . Sợi dây chuyền 24tr, chiếc lắc 22tr, nhẫn 14tr . Đánh người vô cớ mà còn tịch thu tài sản . Hiện tại chồng em vẫn còn đang ơ bệnh viện tỉnh và rất nặng .

Mọi người chia sẽ dùm em . Em có đăng nha trang clup nhưng bị chặn . Có tới 1k lượt chia sẽ nhưng giờ bị chặn .

Chia sẻ giùm nạn nhân ! 
Link : https://www.facebook.com/100010681082667/posts/664979443868086/
FB : Mynhan Tran

Từ trung ương đến địa phương chỉ chăm chăm nhìn vào túi của người dân và doanh nghiệp.


FB Trương Quang Thi
Hôm ngồi với thằng bạn, nó nói cần huy động thêm ít vốn để sản xuất mà khó khăn quá chừng.

Mình nói nếu muốn huy động thì trước hết phải có một kế hoạch kinh doanh thật tốt. Kế đó phải chứng minh cho cổ đông người ta thấy là mầy đang làm ăn hiệu quả và cần mở rộng sản xuất để phát triển quy mô, sổ sách kế toán tài chính minh bạch, và cuối cùng thì ít ra mầy cũng phải có hạ tầng đối ứng bài bản chút. 
Theo tao biết thì hiện nay rất nhiều người có tiền mà họ đang chẳng biết làm gì. Thế nhưng nhìn mặt mầy lúc nào cũng thiểu não, gặp ai cũng hỏi mượn tiền để trả lương thì ma nó đưa vốn đến cho mầy.

Nó gật gù kêu cũng phải.

Một thể chế chẳng bao giờ làm được cái mẹ gì ra hồn. Đụng vào đâu cũng lỗ trăm ngàn tỉ. Thuế thu đến tận diệt vẫn không đủ để nuôi cái bộ mấy ngày càng phình to. Chỉ số minh bạch nằm cuối bảng xếp hạng. Hành lang pháp lý chẳng rõ ràng. Từ trung ương đến địa phương chỉ chăm chăm nhìn vào túi của người dân và doanh nghiệp. 
Vậy lấy cơ sở gì để tạo niềm tin mà đòi huy động của dân? 
May ra cướp luôn thì được. 
Phát huy truyền thống cướp kho thóc Nhật, cướp chính quyền, cướp Miền Nam và cướp của dân mấy chục năm nay. Giờ đảng tổ chức chơi quả lớn cướp luôn năm trăm tấn vàng và sáu chục tỉ đô la lần này đi đảng. Mình ủng hộ tuyệt đối.



Source: she's eating that insect, dare you? by Smallworld

CÁC BẠN TRẺ HÃY KHÔN NGOAN VÀ TỈNH TÁO, ĐỪNG ĐỂ BỊ GIẬT DÂY!


VIỆT TÂN CHUẨN BỊ VẬN ĐỘNG CUỘC BIỂU TÌNH LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ KÉO DÀI 3 NGÀY CHỦ NHẬT LIÊN TỤC 2/9 - 9/9 - 16/9!

Mấy hôm nay nhiều trang FB của các thế lực thù địch đưa tin tổ chức Việt Tân cùng nhiều tổ chức phản động khác tại Hải ngoại đều đã và đang lần lượt kéo về Việt Nam để phối hợp "tác chiến", chuẩn bị phát động cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử!

Theo nguồn tin từ FB Trúc Diệp thì cuộc biểu tình lần này được ấn định sẽ diễn ra trong 3 tuần liên tục vào các Chủ nhật (để tiện cho người lao động) gồm 2/9, 9/9 và 16/9 tập trung tại khu vực trung tâm Sài gòn và khu vực công viên Hoàng Văn Thụ như mọi khi. Nghe nói bọn phản động còn hô hào chủ đề cuộc biểu tình lần này sẽ là: "GỈAI PHÓNG THÀNH HỒ, PHỤC DỰNG SÀI GÒN!" Thật là quá sức manh động, không xem ai ra gì cả! Mà tụi nó cũng hèn, có ngon thì "Gỉai phóng Hà Thành" luôn đi chứ nhỉ? Chả hiểu bọn chúng nghĩ gì mà "nhất bên trọng nhất bên khinh" như thế!

Đặc biệt, các báo chí Cách mạng còn cho biết, nhằm thu hút lượng người tham gia biểu tình đông đảo hơn, Việt Tân đã tăng mức thù lao cho mỗi người tham gia lên đến 400k/ người chứ không còn 300k như mười năm qua! (Ở đây xin được mở ngoặc là bản thân tôi cũng vì nghe nói có 300k nên mới xuống đường dang nắng biểu tình ôn hòa đợt 10/6 vừa rồi, báo hại làm hỏng làn da đã tắm trắng mất ba chục triệu trước đó, rốt cuộc vẫn "xôi hỏng bỏng không" bạn ạ!).

Nên kỳ này các bạn phải rút kinh nghiệm, nếu có tham gia biểu tình thì việc đầu tiên là phải tìm cho được Việt Tân để lấy tiền trước nhé. Chứ nghe nói bọn này "bóng chim tăm cá" lắm, cứ như ma vậy á! Nghe thì nhiều rồi nhưng chả thấy mặt mũi bao giờ. Thậm chí lục lọi hết tất cả các hình ảnh trong đợt biểu tình lần trước do dân khắp thành phố tung lên mạng cũng chớ hề thấy bóng dáng, mặt mũi của thế lực thù địch nguy hiểm này!).

Các bạn, nhất là các bạn trẻ yêu nước và có trí thức, chúng ta nên khôn ngoan trong việc ứng xử với cuộc vận động biểu tình rầm rộ sắp bùng nổ ra này! Hãy là người yêu nước có chiến lược, có đầu óc! Bằng cách nào? Chúng ta sẽ nhiệt tình comment tham gia rồi đến nhận tiền và... chuồn sớm cho Việt Tân phá sản cho chết cụ nó đi! Ở đó mà phản với động hoài, ăn xong đi phát tiền cho người ta xuống đường miết! Tiền đâu mà lắm thế! Quan trọng là bạn nhớ phải hỏi cho bằng được Việt Tân phát tiền ở vị trí nào, kẻo lại tay trắng ôm đầu máu về nhà như bao năm qua bạn nhé!

Sau đó, khi đã xác định được cụ thể nơi chốn, vị trí mà Việt Tân sẽ phát tiền, ta chỉ việc ung dung đến đó "lãnh lương" rồi chuồn! Nhớ là không mang theo biểu ngữ băng rôn gì sất! Nếu có mang thì xếp gọn đâu đó trong giỏ xách hoặc cốp xe, tùy tình hình đông hay vắng mới quyết định có "bung lụa" hay không bạn nhé! Nhưng theo nhận định của cá nhân tôi là kỳ này Đảng ta cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng để trấn áp các thế lực thù địch rồi, nên tốt nhất là các bạn đừng manh động! Mục đính chính của chúng ta đơn giản chỉ là làm phá sản Việt Tân, cho nên bạn chỉ cần đến nơi cần đến, lấy tiền, và mang về! Nếu được thì lộn tới lộn lui vài vòng, nhận tiền vài đợt, (đông quá mà, ai nhớ cho hết) cho thằng Việt Tân phá sản luôn đi, đồ phản động!

Trong trường hợp đến hiện trường mà thấy biển người quá đông, tuần hành biểu tình ôn hòa mà vui như Tết khiến bạn cũng muốn tham gia thì hãy để ý cấu trúc đoàn biểu tình xem có gì bất ổn không, có an toàn chưa nha bạn! Thông thường một cấu trúc khoa học và an toàn sẽ được sâp xếp như sau: Các hàng đầu sẽ do các thanh niên to cao, lực lưỡng, giỏi võ cầm biểu ngữ đi, các hàng tiếp theo do các bạn nam nữ trẻ khỏe nhanh nhẹn, hai hàng rìa hai bên tốp sẽ do người già và phụ nữ cùng trẻ con (nếu có, nhưng không khuyến khích) thủ giữ. Để nếu có xảy ra bạo động từ những thằng Tàu trà trộn ở hai phía cố tình ném chai lọ vào nhau chẳng hạn, thì những nam thanh niên hàng đầu phải bình tĩnh quyết chiến không được chạy lùi, sẽ giẫm đạp chết các hàng sau lập tức! Trong lúc các hàng đầu đối phó với bên kia thì các hàng rìa hai bên (người già, trẻ em) phải giạt qua hai bên, tấp lên vỉa hè càng nhanh càng tốt để không bị giẫm đạp. Đồng thời các hàng nam nữ phía sau đồng thanh hô "RÚT LUI" tháo đường chạy lùi ra phía sau tạo khoảng trống cho các hàng đầu rút mà không giẫm đạp ai chết! Hãy luôn nhớ "Biểu tình ôn hòa" hoàn toàn khác "Tụ tập gây rối gây chết người", đừng mắc mưu tụi Tàu trà trộn vào chúng ta gây chia rẽ nha các bạn, đừng có cố liều ăn thua đủ khi mà tay không tấc sắt nha mấy bạn! Thấy mấy hàng đầu mà do những người có mặt mũi "gợi đòn", body thì "xăm trỗ như tủ thờ" thì tốt nhất là "dừng cuộc chơi để bảo toàn số điểm nha! Trong bất cứ trường hợp nào, tôi mong các bạn không nên manh động, nguy hiểm lắm!

Trong trường hợp đến hiện trường mà vắng vẻ quá, bạn bị các anh Công An thân thương, các anh "An ninh" thân thiện hỏi thăm "đi đâu đây!", hãy nhiệt tình trả lời: "Em đi kiếm thằng Việt Tân đánh cho nó chừa cái tật xách động, em muốn phụ giúp các anh một tay... " Đừng tỏ ra ấp úng, lúng túng bạn nhé! Hãy trả lời một cách tự tin và bản lĩnh, bảo đảm được các anh ấy xoa đầu khen ngoan cho về! Bởi lẽ, thiên hạ thường không phân biệt được bản lĩnh và cố gắng tỏ ra bản lĩnh khác nhau thế nào, nên dù không có, vẫn phải tỏ ra bản lĩnh nha bạn!

Lưu ý: Khi đi không mang theo dao rọc giấy, không mặc quần có dây thun quần..., để có bị bắt oan về phường cũng không ngẫu hứng lên mà... chết sảng nha các bạn!

Ps: Đăng lại cái ảnh đợt 10/6 tham gia biểu tình ôn hòa, đi hết q1 mà không hề thấy bóng dáng Việt Tân! Hựn!
Facebook Trần Thị Hoàng Trúc

Viết trang sử mới


Vũ Đông Hà (Danlambao) - 760 năm trước. Mười vạn hùng binh Mông Cổ vượt Lạng Sơn, tràn về Thăng Long. Vua Nhân Tông triệu tập bô lão, lấy quyết định của lòng dân nên hòa hay chiến. Hưng Đạo Vương gióng lên lời Hịch Tướng Sĩ nguyện phơi thân ngoài nội cỏ, da ngựa bọc thây. Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt nghĩ binh thư, âu lo vận nước. Trần Quốc Toản đem khí phách thêu vào ngọn cờ phá cường địch báo hoàng ân.

760 năm trước. Diên Hồng. Bình Than. Tây Kết. Hàm Tử. Chương Dương. Vườn không nhà trống. Tiếng đập cùng nhịp điệu của những con tim Đại Việt, vua cũng như thần cũng như dân, làm nên con sóng Bạch Đằng. 

760 năm sau. Không tiếng vó ngựa giày xéo. Không những nhát gươm vung lên để đầu rơi lăn lóc. Không những xóm làng ngùn ngụt khói lửa trong tiếng hò reo man rợ Nguyên Mông. 

760 năm sau. Chỉ có tiếng rú của những chiếc xe dream thay cho vó ngựa. Phố phường ám khói thế cho dấu binh lửa xa xưa. Mười vạn hùng binh nhường bước cho nghìn vạn món hàng ào ạt băng qua cửa khẩu Hữu nghị quan. Biển chết. Núi đỏ bùn. Sông ngộp thở. Cả nước đối diện với nguy cơ trở thành một đại đặc khu của thiên triều họ Tập. Thăng Long chỉ còn lại những tấm lưng còng khom xuống từ ngai vàng hướng về phương Bắc: nên hòa hay bại. Bô lão Diên Hồng được trám chỗ bằng những cái đầu gật ở Hoàng Văn Thụ. Những hình xâm Sát Thát giờ bị thay thế bằng hình xâm $ trên trán.

760 năm sau. Hơn 90 triệu cái đầu bị bắt nhìn xuống đất. Hơn 90 triệu đôi chân bị cấm đi trái lề. Hơn 90 triệu bàn tay phải bỏ phiếu theo lệnh triều đình. Để du đãng đóng vai chánh án. Để đạo tặc mặc áo thầy tu. Để việt gian giảng bài ái quốc. Để kẻ cướp cầm quyền. Để cầm quyền bán nước. 

760 năm nhìn lui nhìn tới, nhìn ngược nhìn xuôi, mới biết: Tội ác lớn nhất của một triều đại không hẳn là đốt sách, giết người hay làm cho đất nước trở nên nghèo đói, mà là làm cho cả một dân tộc trở nên hèn nhát, ích kỷ và mê muội. 

760 năm sau. 

Bây giờ. 

Đã đến lúc con người phải đứng dậy.

Đã đến lúc phải biến than van thành phẫn nộ, biến phẫn nộ thành hành động. 

Đã đến lúc lịch sử phải sang trang bằng bước chân và nắm tay của những Công Dân Tự Do. 

22.08.2018

Vũ Đông Hà
danlambaovn.blogspot.com

Get paid to share your links!