Friday, November 17, 2017

ĐÂY CHỈ CÓ THỂ GỌI LÀ CƯỚP!

Bất kỳ ai (chưa phải là bị can trong một vụ án đã khởi tố) gặp cơ quan an ninh cũng đều bị mất điện thoại và laptop cá nhân, nên dù không muốn suy diễn sự việc theo hướng tệ hại hơn, chính điều được lập lại thường xuyên đến mức trở thành đương nhiên đó đã khiến người ta phải liên tưởng đến hành động trấn lột hay cướp có giấy phép.

Lý do gì để biện minh cho hành động trấn lột/cướp đó? An ninh quốc gia ư? Nếu vậy thì cái gọi là "nghiệp vụ giỏi nhất thế giới" chỉ thế thôi sao? Cơ quan an ninh nước khác có lẽ cũng không đến nỗi lâm vào tình cảnh phải tước đoạt tài sản cá nhân của công dân trắng trợn như vậy, bởi vì ngoài vấn đề luật pháp và nghiệp vụ, còn là danh dự.
Lê Công Định

BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH BẮC NINH: BÁC SĨ KHÔNG KHÁM MÀ CHÍCH, BÉ 2 THÁNG TUỔI CHẾT TẠI CHỖ



☄️☄️☄️ Góc chị em mong các chị em chia sẻ để giúp gia đình chị ý đòi được công bằng để nguôi đi phần nào sự mất mát của gia đình chi ấy. 
👉🏻 Bác sĩ ở đây đã không khám mà tự ý tiêm thuốc cho cháu bé 2 tháng tuổi dẫn đến bé tử vong tại chỗ. Bé ra đi để lại sự thương tiếc đau đớn vô cùng cho bố mẹ và gia đình cháu. 
Mong cộng đồng mạng chia sẻ để Bác sĩ bệnh viện nhận trách nhiệm, gia đình cháu có đc sự công bằng.

Nguồn FB Nguyễn Lý

*** Vì sao Thủ tướng Úc cắt bỏ hình Trần Đại Quang ra khỏi selfie ?

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull lần này đến tham dự Hội nghị APEC tại VN với mối quan tâm lớn nhất : Vấn đề an ninh và hòa bình chung tại biển Đông , nên ông tìm gặp và thảo luận vấn đề này với Tập Cận Bình và Donald Trump .

Úc luôn lên tiếng phản đối và lo ngại việc Trung cộng đòi độc chiếm biển Đông , dùng vũ lực cướp các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà các quốc gia khác trong khu vực cũng từng tuyên bố 1 phần chủ quyền trong đó .

Phi Luật Tân đã từng kiện Trung Quốc ra Tòa án Biển Quốc tế và đã được xử thắng , nhưng Tập Cận Bình vẫn khăng khăng không chịu nghe theo quyết định của Tòa án này và vẫn lì lợm xây dựng sân bay và căn cứ quân sự trái phép tại đây . Úc và Mỹ đồng loạt quan tâm lên tiếng , tàu chiến và máy bay của 2 quốc gia này thường xuyên tuần tra chung trong khu vực , mặc cho Tập nhiều lần phản đối . 

Còn phía CSVN thì ngậm câm như thóc , chẳng dám đòi chủ quyền của mình , càng không dám kiện TQ như Phi Luật Tân . Tàu Trung Quốc bắn giết ngư dân VN ngay trong vùng biển của mình còn không dám gọi thẳng tên , phải gọi là tàu lạ . Mỹ và Úc tập trận tại đây thì lại lên tiếng phản đối này nọ . Ở nước người ta thì làm bộ cho đám du sinh và dư luận viên biểu tình chống Tàu xâm lược , nhưng trong nước thì bất cứ ai biểu tình chống Tàu cũng bị bắt bớ , giam cầm .

Hèn và nhục như vậy , bán nước bán biển như vậy thì có uy tín , danh dự gì mà đòi thò mặt vào chụp hình chung với những người thật sự có quyền quyết định và có thực lực ở biển Đông ? Chỉ là xớ rớ thấy sang bắt quàng làm họ , muốn chụp chung để dựa hơi lấy le ké rồi lừa bịp mị dân chứ biết cái gì , dám nói năng ý kiến ý cò gì về  biển Đông đâu mà cũng đút cái mặt vô ? 

Người ta chỉ lẳng lặng cắt bỏ cái mặt Trần Đại Quang ra là đã quá lịch sự rồi , chứ đáng lẽ ra ông Turnbull có thể ngay lúc đó yêu cầu Trần Đại Quang đi chỗ khác chơi , để cho người lớn nói chuyện , con nít con nôi chỉ biết cầu cạnh xin xỏ thì có cái gì mà đòi chụp ké !

Nhục cái mặt !!!

PS : Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho người VN đấu tranh , cái đám cóc ké bán nước hại dân thì đừng có thèm ngồi chung , cũng đừng thèm chụp hình chung với chúng nó !!
Ngoc Nhi Nguyen

ĐƯỜNG VỀ NÔ LỆ

Nhìn vào hình ảnh này, những giọt nước mắt và cái rờ trán đầy đau đớn trước sự sụp đổ của cả một hệ thống độc tài trong cơn cùng quẫn đã được báo trước.

Sự cáo chung của chân lý, và những người toàn trị giữa chúng ta.

Khi nhìn tấm hình nổi bật này tôi chỉ nghĩ đến cuốn “Đường về nô lệ” của F.A.Hayek.

Có đoạn ông viết:
Cần phải ghi nhận lại cái giáo điều cho rằng lịch sử tuân theo các quy luật khoa học thường hay được các chính quyền độc đoán rao giảng, Tự nhiên là như thế bởi vì quan điểm đó cho phép loại bỏ hai thực thể mà họ căm thù nhất, tức là loại bỏ được tự do của con người và hành động mang tính lịch sử của cá nhân.

Các bạn trẻ hoặc những người quan tâm đến vận mệnh đất nước, đến luật pháp, chính trị và kinh tế có thể tìm đọc cuốn sách nổi tiếng này, nó đã được viết từ trong khoảng thời gian xảy ra cuộc thế chiến thứ 2, khi mà chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản lan rộng và trở thành mối lo ngại của cả nhân loại lúc bấy giờ.
Luân Lê

TIẾN SĨ QUÁ THẤP PHẢI TĂNG LÊN

Nhà có ba anh em, ông lớn học cao đẳng Thú Y, ông giữa học cao đẳng Sư Phạm, mình học tiến sĩ Xây Dựng đảng. 
Bữa ba anh em ngồi, ông giữa nói giáo dục Việt Nam cũng đang cố từng ngày, thấy ông Nhạ nói chuyện với các nguyên thủ hông? Mấy đứa chửi ổng giờ mắt tròn mắt dẹt. 

Mình kêu: Nói như ổng thì hai đứa cháu anh nó nói ngon lành hơn chớ có gì đáng để tự hào. Bộ trưởng biết một vài ngoại ngữ là đương nhiên, có gì to tác. Vấn đề dân người ta quan tâm là sản phẩm cuối cùng. Học xong ra làm cái gì? Làm như thế nào? Mới là điều quan trọng. Đào tạo Kỹ Sư xong ra công trường đứng cho thợ chửi, người ta chưa đào mồ cuốc mả bộ trưởng lên là dân đã lịch sự lắm rồi. 

Ông lớn nói: Dù bây giờ có mang Tiến Sĩ Harvard về làm bộ trưởng thì cũng không có gì thay đổi cả. Chức năng của giáo dục và đào tạo là khai phóng giá trị cá nhân với trọng tâm xoay quanh một triết lý cụ thể. Như vậy người ta mới có thể khai thác tối đa tiềm năng của mỗi con người. Chủ nghĩa Cộng Sản vốn dĩ không hề làm như cách của nhân loại, họ chỉ giáo dục để tạo ra những công cụ nhằm phục vụ chế độ, cho  nên cái sản phẩm giáo dục hiện nay là thành tựu mà họ mong muốn. Họ đã làm rất tốt việc giáo dục theo ý của họ rồi. 
Tao nhấn mạnh với hai đứa là nếu có thay đổi thì cần phải biết ơn mấy con bò của cái hệ thống từ trung ương đến địa phương hiện nay. Nếu tụi nó thông thái thì còn lâu Cộng Sản mới sụp đổ.
Trương Quang Thi

Get paid to share your links!