Thursday, February 2, 2017

Nhân vật trong phóng sự lao động Đức kiếm 100 triệu/ tháng tố VTV đưa tin sai sự thật.

Thu Nguyễn, nhân vật trong phóng sự của VTV đã lên tiếng phản đối đài truyền hình đưa thông tin sai sự thật về mức lương, cũng như cuộc sống của lao động Việt Nam tại Đức.

Cụ thể, vừa qua VTV cho phát sóng bản tin về sự hợp tác giữa bộ Lao Động và các doanh nghiệp của Đức mở ra chương trình đưa lao động Việt Nam sang Đức làm việc với mức lương 100 triệu đồng một tháng, kèm theo đó là những chế độ đãi ngộ tốt và cô hội định cư, làm việc lâu dài tại Đức. Trong phóng sự, Thu Nguyễn một lao động Việt Nam tại Đức chia sẻ về nơi cô làm việc, mặc dù không hề để cập tới mức lương cũng như các chế độ đãi ngộ. Tuy nhiên, biên tập viên của VTV khẳng định ngay từ đầu video rằng lao động Việt Nam tại Đức được hưởng mức lương 100 triệu đồng một tháng. Đây là con số đáng mơ ước của nhiều người.
Thu không hề được thông báo về sự xuất hiện của mình
Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ và nhận được sự quan tâm của cộng đồng du học sinh, cũng như người Việt xuất khẩu lao động nước ngoài. Câu chuyện tưởng chừng như không có gì cho đến hôm 17/01, nhân vật xuất hiện trong video của VTV lên tiếng trên Facebook cá nhân cho rằng VTV đã dàn dựng, cắt ghép và đưa thông tin sai sự thật. Và ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại xuất hiện trong đoạn phóng sự đó. ‘Thu không biết rõ ai lấy phần video của Thu để làm video này (Đừng nói là hình ảnh mang tính chất minh họa). Lại còn được lên thời sự nữa, cảm ơn khả năng giật tít và câu view của các bạn’ Thu viết trên Facebook cá nhân.

Thu cho đây hoàn toàn là bịa đặt
Thu khẳng định thông tin mức lương 100 triệu là sai sự thật và đề nghị VTV giải thích rõ ràng.
Hiện VTV vẫn chưa lên tiếng về sự việc, DUHOCSINH•us sẽ tiếp tục thông tin khi có phản hồi chính thức từ đài truyền hình.
DUHOCSINH•US

Chết mày chưa? Phan Anh bị nhiều người đòi lại tiền vì cho rằng từ thiện sai mục đích







Vì chúng mày cả đấy!




Thế hệ trước nói với con cháu: “Vì chúng mày, vì tương lai của chúng mày mà bố mẹ phải im lặng, nhẫn nhịn”.
Thế hệ này, sống trong thời Internet, hãy cố gắng làm sao để nói được với con cháu: “Vì chúng mày, vì tương lai của chúng mày mà bố mẹ phải lên tiếng”.
(Mình đọc được ý này của ai đó trên facebook, không nhớ là ai. Bạn nào biết tác giả là ai, xin vui lòng cho hay.)

Việt Nam - nền kinh tế sáng tạo hàng đầu thế giới.

Truyền thông hôm nay đưa tin, Việt Nam (VN) đứng ngoài "top 50" nền kinh tế sáng tạo toàn cầu, trong khi khu vực Đông Nam Á, Bloomberg chọn ba nước Singapore, Malaysia, Thái Lan.
Tôi thực sự không muốn làm ảnh hưởng đến không khí tươi vui những ngày đầu xuân phơi phới này. Thế nhưng, hành động thô bạo của Bloomberg với VN khiến tôi đứng ngồi không yên, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, xót xa cho sự thiệt thòi, cho nỗi bất công mà nên kinh tế VN phải chịu đựng. Theo tôi, VN là ứng cử viên nặng ký, thậm chí là số 1 thế giới về sáng tạo.
Bằng bài viết này, tôi sẽ đòi lại công bằng cho nhân dân VN, cho nền kinh tế VN.
Trước tiên, tôi dám khẳng định, danh sách 50 nền kinh tế sáng tạo toàn cầu của Bloomberg có nhiều cái tên không xứng đáng. Rất nhiều nước theo hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa, đã giãy chết từ hàng trăm năm qua nhưng đến nay vẫn sống nhơn nhơn với cái mặt kênh kiệu. Nếu các nước này giãy một cái chết luôn thì mới gọi là sáng tạo.
Trong danh sách ấy, tôi đặc biệt lưu ý vị trí thứ 8 thuộc về nền kinh tế Mỹ. Các anh chị ở Bloomberg chắc chưa đọc ba cuốn sách Mỹ Quốc là nước xấu, Đế quốc Mỹ chỉ là con hổ giấy, Đế quốc Mỹ trong cơn giãy chết của Nhà xuất bản Sự thật nên mới cuồng Mỹ. Các anh chị phải biết rằng, Nhà xuất bản Sự thật chắc chắn không bao giờ nói láo. Đó là chưa kể, một nền kinh tế có mạnh hay không, có sáng tạo, có toàn cầu hay không phụ thuộc nhiều vào phong cách của người lãnh đạo. Tôi nghĩ rằng, các anh chị ở Bloomberg chưa đọc facebook Osin Huy Đức. Facebook này vừa đề nghị Quốc hội Mỹ nên ra nghị quyết buộc Trump đi giám định tâm thần. Lẽ nào, tâm thần cũng là sáng tạo?
Trở lại việc VN không có chân trong top 50 nền kinh tế sáng tạo toàn cầu, tôi sẽ chứng minh cho Bloomberg và các anh chị thấy VN hoàn toàn xứng đáng.
Tôi dám khẳng định rằng, chưa một nền kinh tế nào có ngành công nghiệp sáng tạo như tại VN. Sáng tạo ở đây là người ta dự tính làm thép - một ngành sử dụng rất nhiều nước ngọt trong sản xuất - tại một địa phương đang vô cùng thiếu nước, bằng giải pháp được tuyên bố là lọc nước biển.
Mô hình kinh doanh đa cấp đã phát triển ở nhiều quốc gia nhưng chắc chắn không nơi nào sáng tạo như ở VN, tới mức những người tham gia kinh doanh đa cấp không cần làm gì cũng có tiền, kinh doanh với tỉ suất lợi nhuận lên đến 4.800% ở Công ty Liên Kết Việt.
Chắc chắn chưa có nền kinh tế nào sáng tạo như ở VN, khi có những sản phẩm như áo ngực nữ chống ung thư, quần lót nam tăng cường sinh lý... Nhà phân phối là Công ty Thiên Ngọc Minh Uy đã thu hút đội ngũ bán hàng lên đến hàng triệu người. Tất nhiên, các bệnh viện K ở VN vẫn quá tải và thuốc viagra vẫn được tiêu thụ đều đặn.
Chắc chắn không một quốc gia nào trên thế giới có mô hình kinh tế sáng tạo như VN. Đó là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự sáng tạo này vượt trên sự hiểu biết, khả năng tư duy, trên tầm tri thức của cả nhân loại. Thế nên, các nhà kinh tế lỗi lạc cũng không thể cắt nghĩa. Mà rõ ràng, đỉnh cao của sự sáng tạo là tạo ra một thứ vô cùng khác biệt.
Điểm sáng tạo nhất của nền kinh tế VN chính là sự khác thường trong chiến lược phát triển. VN đang phát triển một nền kinh tế theo chiến lược quả mít. Du lịch phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Công nghệ thông tin là ngành kinh tế mũi nhọn. Công nghiệp ô tô là ngành kinh tế mũi nhọn. Khai thác và chế biến thuỷ hải sản là ngành kinh tế mũi nhọn. Điện tử là ngành kinh tế mũi nhọn...
VN có một nền kinh tế đặc biệt sáng tạo không một nơi nào trên thế giới sánh kịp. Tôi có thể khẳng định điều này khi nhìn vào chiến lược phát triển. TP.HCM phải là ngọn cờ đầu trong phát triển kinh tế. Bình Dương phải là đầu tàu kinh tế. Thêm một đầu tàu khác là Long An. Rồi Quảng Ninh cũng là đầu tàu kinh tế. Đặc biệt, năm Đinh Dậu 2017, tiếng gà gáy mạnh mẽ của chú gà trống Việt Nam phải từ Đà Nẵng. Đây có lẽ lại là một đầu tàu kinh tế nữa chăng!?
Tiếc là nền kinh tế VN lại là chú gà trống. Gà trống chỉ ăn và gáy, không đẻ được quả trứng nào nên mới bị thâm hụt ngân sách, nợ công đầm đìa. Nếu Bloomberg vin vào đây để loại VN ra khỏi top 50 nền kinh tế sáng tạo là không công bằng. Bởi những thâm hụt ấy rồi sẽ có giải pháp cũng sáng tạo. Tôi nghĩ sáng tạo nhất là đi vay, vay nữa, vay mãi. Đồng thời, tăng thêm dân số, tăng nữa, tăng mãi sẽ làm giảm mức nợ công binh quân đầu người!
Bằng tất cả sự tự hào về nền kinh tế của đất nước mình, tôi đề nghị Bloomberg xem xét lại quy trình xếp hạng, nếu là lỗi đánh máy đề nghị phải kiểm điểm người đánh máy và thực hiện phê phán trước toàn thế giới.
Bạch Hoàn

Hài vãi: TÌNH CỜ !



Cô gái trẻ lang thang trên phố vì không có tiền về quê ăn tết. 
Đội csgt TÌNH CỜ phát hiện cô gái nghèo nên ân cần dẫn về đồn tìm cách giúp đỡ
Anh phóng viên sáng mồng 2 tết đi tác nghiệp, TÌNH CỜ đi lạc vào đồn công an, chỗ cô gái đang chuẫn bị đưa tay nhận tô phở từ anh công an mua cho
Thế là bài báo TÌNH CỜ ra đời!

Ngô Trường An

Xin trân trọng thông báo: 2 ngày nữa là kỉ niệm 87 năm kỉ niệm ngày thành lập Đảng CS Việt Nam Quang Vinh.


Xin trân trọng thông báo: 2 ngày nữa là kỉ niệm 87 năm kỉ niệm ngày thành lập Đảng CS Việt Nam Quang Vinh. Đề nghị anh/chị/em trên cộng đồng facebook lưu ý sự kiện trọng đại này, tránh sa đà vào những việc công kích, chỉ trích cá nhân. Xin hết.

Thiều Quang Thắng

"Nền kinh tế bao dung" là gì?

Việt Nam chuẩn bị đưa một khái niệm mới nhân dịp hội nghị APEC 2017 tại Đà Nẵng, với sự có mặt của nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu, đó là "nền kinh tế bao dung".
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đã giải thích về đóng góp vĩ đại nói trên của Việt Nam vào kho tàng kiến thức và thực tiễn vận hành nền kinh tế hiện đại, như sau:
"Tôi cũng kỳ vọng, doanh nhân Việt học thuộc bài học về tính nhân văn trong kinh doanh qua những câu chuyện của lịch sử của chính mình. Phải chăng, đó chính là văn hóa kinh doanh của người Việt – bao dung và chia sẻ, thể hiện trong cách làm ăn có trách nhiệm, sản phẩm kinh doanh thân thiện, nhân văn, bảo vệ môi trường, sức khỏe của con người. Doanh nghiệp Việt có thể ghi dấu ấn trong nền kinh tế bao dung bởi con đường riêng đó ...."
Đành rằng những điều ông Lộc nói, trên thế giới người ta đã bàn đến từ nhiều kiếp trước, nhưng phát kiến vĩ đại mang tên Việt Nam của ông chính là thuật ngữ "nền kinh tế bao dung". Rồi đây, tại APEC 2017 các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu sẽ phải nát óc cố hiểu khái niệm hiện đại này và sẽ thán phục trí tuệ Việt Nam biết dường nào!
Tôi thì ao ước phải chi các vị lãnh đạo cộng sản, sếp của ông Lộc, cũng đưa ra khái niệm về "nền chính trị bao dung" với nội hàm như ông mô tả, như tính nhân văn, trách nhiệm, bảo vệ môi trường, sức khỏe của con người, v.v..., thì nhân dân Việt Nam may mắn siết bao và đất nước đâu đến nỗi lụn bại như ngày nay.
Lê Công Định

Get paid to share your links!