Thursday, July 12, 2018

NGÔI SAO LẠ VÀ NHỮNG DẤU HIỆU DIỆT VONG CẬN KỀ


#TNCG - Cờ Trung cộng 6 sao lại xuất hiện trên báo Thanh Niên vào ngày 5/7/2018. Lần trước đó VTV đã làm điều này vài lần. Thực tế cờ Trung cộng chỉ có 5 ngôi sao (1 lớn, 4 nhỏ) từ lâu người ta cho rằng nếu có 6 ngôi sao thì đó là ám chỉ Việt Nam sẽ bị sát nhập vào Trung cộng. (cờ VN có một ngôi sao)
Trong một cuộc đón rước Tập Cận Bình, cờ Trung cộng 6 sao cũng được trẻ em nô nức vẫy trên các tuyến đường đón lãnh đạo Trung cộng. Rồi đến Facebook "nhầm" Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam là thuộc Trung Quốc.
Đảng CS thì cấp tốc và dùng mọi giá, mọi thủ đoạn để có luật Đặc khu (mà ai cũng biết là 99% sẽ dành cho Trung cộng) VN lại còn đặt ra thêm luật An ninh mạng là bản sao chép luật tương tự giống Trung cộng. VN đã bắt đầu đầu tiến hành thu thập dữ liệu cá nhân người dân. (chụp ảnh chân dung đối với chủ thuê bao di động)
Trung cộng đang có hệ thống thu thập dữ liệu người dân trên toàn quốc, với hàng trăm triệu camera giám sát và nhận diện khuôn mặt. Quần áo của bộ đội biên phòng Việt Nam và Trung cộng hầu như gần giống nha. Quần áo cảnh sát biển 2 nước do 2 đảng "anh em" cai trị cũng không thể phân biệt đâu là ta, đâu là địch.
Người Trung cộng cũng đã tràn ngập VN, họ đã mua đất, mua dự án ở các vị trí trọng yếu, có ưu thế và ý nghĩa lớn về quốc phòng, họ đầu tư chỉ 50 triệu VND, thì được cấp tạm trú lâu dài.
Nền kinh tế thì lệ thuộc rất lớn vào Trung cộng. Các công nghệ lạc hậu, ô nhiễm được Trung cộng "dịch chuyển" và đầu tư ồ ạt sang VN như (Boxit Tây Nguyên, Formosa, Các dự án ethanol, và khốn nạn nhất là nhiệt điện chạy than...)
Các sự án quan trọng của VN trên 90% trong số đó là Trung cộng trúng thầu. Toàn bộ các dự án đó đều vay tiền của Trung cộng và nó đều chậm tiến độ, đội vốn... Điều này làm cho VN ngày càng lệ thuộc và Trung cộng trở thành chủ nợ lớn. Gán đất, cắt nhượng thuộc địa, cúi đầu là đúng thôi.
Mô hình cai trị dân bằng bạo lực, bằng công an, mô hình tuyên truyền mị dân, mô hình DLV, LL47 là sao chép bài của Trung cộng. Cơ sở hạ tầng viễn thông, hàng Trung cộng cũng chiếm đa số.
Sĩ quan cao cấp quân đội và công an hầu hết đều được "du học" ở Trung cộng. 
Quan trọng nhất là thái độ ngày càng gắn chặt, ngày càng công khai quỳ gối và bán mình cho Trung cộng của đảng. Vẫn 4 tốt, 16 chữ vàng ôm khư khư, vẫn anh em đồng chí thắm thiết, vẫn sang chầu thiên triều, mỗi khi phải quyết việc lớn của đất nước.

Vẫn im lặng cúi đầu khi ngư dân bị bắn giết, vẫn quyết tâm không kiện Trung cộng xâm chiếm biển đảo. Quốc hội bù nhìn không dám bàn, không dám nói đến mối lo và hiểm họa Trung cộng. Đàn áp bắt bớ, bỏ tù bất cứ người dân nào lên tiếng chống Trung Quốc.
Phải chăng NGÔI SAO ấy xuất hiện như là một dấu hiệu sát nhập cận kề?

Nguồn: Thanh Niên Công Giáo

Ngành công an Việt Nam - ngành công nghiệp côn đồ, phải gọi là cặn bã của côn đồ...


Đồng chí Tuấn, thiếu tá ( đội phó PA 88 Đà Nẵng ) trong 1 lần làm việc với tôi về Đơn tố cáo cậu Hoàng Đình Tâm ( AN PA 88) đã nói với tôi 1 câu là: “ 1 cá nhân không thể đánh đồng 1 tập thể, ai sai người đó chịu chứ chị không được phép bôi nhọ cả ngành công an”
Lúc đó tôi chỉ cười, giống như kiểu có ai đó nói với tôi rằng: Mai ông già Noel sẽ đến từ mái nhà và tặng quà tôi vậy. 🙃.
Cách đây mấy hôm tôi có về Quảng Ngãi để tìm hiểu sự việc xử sai của ông Nguyễn Anh Tiến ( chánh án Toà An tối cao Đà Nẵng ), và tìm hiểu sự việc 1 ngôi chùa hàng trăm năm tuổi đang chuẩn bị bị phá dỡ giữa tp Quảng Ngãi.... Tôi có nói với 1 số người dân, NCQ dù ở đâu họ cũng rất sợ sự thật nên việc tôi về họ sẽ gây chuyện với tôi... họ cười nói: không có chuyện đó đâu, yên tâm đi. Tôi cũng chỉ cười.. 😌.
Tôi rời khỏi hiện trường sự việc chưa đầy 1 tiếng thì nhận được phone của 1 số người dân có báo: AN Quảng Ngãi đang đi tìm tôi, nhưng đó không phải điều tôi bận tâm, điều kinh khủng đó là 1 đồng chí công an Phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi đã cầm ảnh tôi đến gặp người dân và nói với họ: “ Đây là con đĩ... “
Nghe quen quá, cậu Hoàng Đình Tâm ( AN PA88 Đà Nẵng ) cũng đứng trước hàng trăm người chửi tôi là con đĩ... Bằng chứng nhân chứng có đủ, 1 người đang đi làm nhiệm vụ mà dùng mác công an ra ngăn cản quyền công dân của tôi rồi lại lu loa ăn vạ... không làm nhiệm vụ...
Tôi nhớ những câu chuyện của hàng tá nạn nhân bị đánh đập trong ngày biểu tình 10/6 vừa rồi, 100% nạn nhân là nữ đều kể y 1 câu giống nhau: “ Họ, những người AN, công an đó chửi tôi là con đĩ “.
1 cá nhân đúng là không đại diện cho 1 tập thể, nhưng a Tuấn ạ, cả cái tập thể ngành công an Việt Nam đều chỉ biết dùng bạo lực và chửi bới như hàng chợ khi đuối lý.. Khi đối diện nói lý, nói Luật thì đuối, sau lưng lại giở trò đê hèn. Cái hèn hạ nhất của ngành công an Việt Nam là: Khi làm việc khốn nạn đều không dám nhận mình là công an 😁😁😁.
Hèn hạ, đê tiện và ngu xuẩn tới mức cứ tưởng thắng.. Đánh được người là thắng, đuổi được đi là thắng, thăng quan tiến chức là thắng... Thắng ở đây như tên cướp được Hàn Tín chui qua háng vậy: “ Tao chui qua háng mày không phải vì tao sợ mày mà vì tao không thèm chấp mày”.
Trong mắt tôi, ngành công an chỉ như ngành sản xuất thú, những con thú nghe khẩu lệnh săn mồi... Tôi không sợ bất kỳ ai là công an cả, nhưng tôi kinh thường bộ cảnh phục trên người họ mặc.... Là thứ nhuốm máu dân, là thứ thấm mồ hôi tiền thuế của dân nuôi 1 đội quân cắn càn...
Con đĩ như tôi mà không 1 ai nói lý lại được, con đĩ như tôi mà phải dùng đến gần 20 người bám theo tôi ngày 10/6... mà phải sợ đến mức dùng thủ đoạn đê hèn không cho ở lại địa phương vì quá sợ...
Con đĩ, đến giờ nghe thấy lại vinh dự... Con đĩ nó chỉ bán cái của nó, không lừa lọc cướp bóc của ai, nó cũng k đè ai ra hiếp để cướp tiền được mà là sòng phẳng cuộc chơi..
Còn cái ngành công an Việt Nam, duy nhất dùng bạo lực vũ khí trấn áp cướp của người dân trong hèn hạ... Là cái ngành ăn của dân mà đánh lại dân, ăn cháo rồi ỉa vào bát...
Con đĩ, nó chỉ có lỗi với bản thân và gia đình nó... Còn công an, có tội với cả dân tộc này, tội HÈN.. 🙂
Ai có người thân gia đình bạn bè là công an, giấu nhẹm đi nhé, khoe lên người nghe nó chửi thầm: “ Ăn cướp chứ CA cccc”

Hồng Thái Hoàng

Get paid to share your links!