Wednesday, October 5, 2016

Phong Trào Lao Động Việt xin thông cáo:


Kể từ ngày 5/10/2016 Phong Trào Lao Động Việt chính thức tách khỏi Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (Lao Động Việt) hoạt động hoàn toàn độc lập.
Phong Trào Lao Động Việt (PTLĐV) được thành lập vào cuối năm 2008 với mục tiêu giúp người lao động Việt Nam đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của họ. Tuy nhiên hoạt động của PTLĐV không những không được ủng hộ mà còn bị nhà cầm quyền Việt Nam ngăn cấm và đàn áp.
Tháng 2 năm 2010, 3 nhà hoạt động của PTLĐV là Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương bị đánh đập và bắt giữ. Tòa án Việt Nam đã tuyên án Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù; Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương đều bị tuyên án 7 năm tù.
Do sự tranh đấu mạnh mẽ của cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, trước áp lực của quốc tế, nhà cầm quyền buộc phải trả tự do vô điều kiện cho Đỗ Thị Minh Hạnh sau 4 năm 6 tháng tù đày. Tuy nhiên, hiện nay, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương vẫn đang bị giam cầm trong các nhà tù Việt Nam.
.
Tháng 1 năm 2014, tại cuộc Đại hội tại Bangkok, Thái Lan, Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do đã được ra đời với tư cách là liên minh 3 tổ chức: Công Đoàn Độc Lập, Phong Trào Lao Động Việt và Ủy ban Bảo Vệ Người Lao Động.

Sau gần 3 năm hoạt động, PTLĐV thấy rằng: Để giúp công nhân và người lao động xây dựng và phát triển các Nghiệp đoàn độc lập có hiệu quả, PTLĐV phải chủ động và độc lập trong việc tổ chức và điều hành cũng như đường lối chiến lược hoạt động.
Chính vì lý do trên Phong Trào Lao Động Việt tuyên bố rời khỏi Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do kể từ hôm nay và vẫn giữ nguyên tên cũ.
Ban điều hành hiện nay của tổ chức gồm có:

Chủ Tịch: Đỗ Thị Minh Hạnh
Phó Chủ Tịch: Trương Minh Đức (Đại diện phía Nam Việt Nam của tổ chức)
Phó Chủ Tịch: Hoàng Bình (Đại diện khu vực miền Trung Việt Nam của tổ chức)
Tổng Thư Ký: Nguyễn Thái Phong (Đại diện khu vực miền Bắc Việt Nam của tổ chức)
Đại diện Hải ngoại: Đoàn Việt Trung
Cố vấn : Trần Ngọc Thành

Kính mong sự giúp đỡ, phối hợp từ các Tổ chức Nghiệp đoàn, các Tổ chức Xã hội Dân Sự, các Tổ chức cộng đồng người Việt trong và ngoài nước ủng hộ PTLĐV trong việc xây dựng và phát triển các Nghiệp đoàn độc Lập tại Việt Nam cũng như đấu tranh cho quyền lợi của người lao động.
Thay mặt Ban điều hành
Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hạnh.

Những vụ tự sát khó hiểu



Ngày 3/10/2016 xảy ra hai vụ tự sát cực kỳ khó hiểu. Vụ đầu tiên xảy ra tại thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), người đàn ông tên Lê Thành (50 tuổi) đón xe taxi đến khu trung tâm đông người, đối diện với trụ sở hành chính thành phố rồi giựt mìn tự sát. Cái chết của ông còn kéo theo cả anh tài xế vô tội.

Công an Cẩm Phả kết luận ông Thành có ý định tự sát, điều này đã được thể hiện qua lá thư tuyệt mệnh. Tuy nhiên, công an không cung cấp lá thư này cho báo chí. Ông Thành được công an nói là bị nhiễm HIV do chơi xì ke nên mới muốn chết để khỏi phiền vợ con. Nhưng, tại sao một người muốn chết lại chọn cách kinh hoàng nhất, đó là giựt mìn cho nổ? Đã vậy lại còn chọn nơi đông người qua lại, trước trụ sở hành chính thành phố? Muốn tự sát sao lại còn kéo theo anh chạy taxi vô tội?
Vụ thứ hai là tại phòng làm việc của Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Quốc Oai (Hà Nội). Ông Tô Ngọc Chuẩn, Viện trưởng được biết là đã tự sát bằng cách dùng dao đâm vào tay, dùng kéo hoặc dao đâm vào cổ và đâm thủng phổi để quyên sinh.
Tự đâm vào tay đã khó, nhưng khi đâm vào tay đau quá chẳng lẽ chưa chịu thôi ý định tự sát? Đằng này lại còn dùng kéo hoặc dao đâm thủng phổi, sao tài giỏi vậy nhỉ? Chưa hết, lại còn đâm vào cổ mình nữa.
Người Nhật với tinh thần Samurai (Võ sĩ đạo) chắc hẳn cũng phải bái ông Chuẩn làm sư.
Vụ tự sát này làm tôi nhớ đến Chi cục trưởng Kiểm lâm Yên Bái, ông Đỗ Cường Minh. Ông Minh được biết là đã tự sát trong tư thế chỉa súng ra sau ót và bóp cò, không phải 1 mà là 2 phát.
Ở Việt Nam, đã không tự sát thì thôi, một khi đã tự sát thường chọn những tư thế rất khó, không giống ai.

Ngô Thanh Tú

Chuyện lạ : ông Nguyễn Thiện Nhân nói : "ở đâu có Công giáo, ở đó đoàn kết và bình an."

Báo Plo.vn ngày 04/10 dẫn lời ông Nguyễn Thiện Nhân :" ở đâu có Công giáo, ở đó đoàn kết và bình an."
Nếu lời này chính mồm ông nói ra mà không phải do ai mớm cho thì: 
Ít ra ông còn biết nói lên sự thật! Tôi là lương dân nhưng tôi phải công nhận ý thức bảo vệ công lý, hoà bình và ý thức vì cái chung của người Công Giáo rất cao. Điều đó thể hiện qua cuộc biểu dương lực lượng ôn hoà trước cổng Formosa vừa qua! Họ không đập phá tài sản, không đánh người vô cớ, không khiêu khích, trộm cắp... Điều đó chứng minh thông tin biểu tình có đập phá cướp bóc từ trước tới nay đều là trò bẩn của đám mật vụ Việt gian và tay sai Trung nam hải! Chính báo 

Taiwan họ thừa nhận cuộc biểu tình ôn hoà vừa qua rất nghiêm túc không mất mát! Khi biểu thị ý kiến xong dân họ rút đi cũng rất trật tự
Tôi kêu gọi dân mạng tẩy chay các trang báo điện tử "viết tiếng Việt" là VOV và Hatinh24h, ... xuyên tạc, chống phá nhà nước ta! Đưa tin sai sự thật! Đặc biệt một số trang như VNTB thì nên cho nó cái tội Phản Quốc và âm mưu kích động bạo lực, phân biệt chủng tộc và tôn giáo! 
Rất mong các Linh mục kết hợp các Ls như Luân Lê Lê Công Định Trần Vũ Hải,Trần Thu Nam, Ls Nguyễn Khả Thành 
Hỗ trợ, tư vấn pháp lý để kiện các báo xuyên tạc kia! 

Quyet Ho

Formosa – sự chấm dứt của triều đại cộng sản?

Kể từ khi Formosa gây ra thảm họa môi trường biển cho Việt Nam, lòng dân khắp nơi sục sôi phẫn uất trước thái độ ngang ngược của chính công ty Formosa và sự lấp liếm bao che của nhà cầm quyền Hà Nội. Những hành động mập mờ, trắng đen lẫn lộn của nhà cầm quyền càng khiến cho người dân Việt Nam sục sôi và căm giận.
Hơn nửa năm đã trôi qua mà thảm họa Formosa vẫn còn nguyên đó, thậm chí mỗi ngày lại phát hiện nhiều hơn những hành động phá nát môi trường của công ty Formosa qua việc chôn lấp chất thải rắn rải khắp các tỉnh thành.
Những thực trạng xã hội tại Việt Nam đang diễn ra là chỉ dấu hết sức hiện hữu có vai trò to lớn để kết thúc triều đại cộng sản. Bài viết này chỉ dám lạm bàn về thảm họa Formosa mà không đề cập đến nguyên nhân kinh tế, quốc phòng cũng đang trong tình trạng suy thoái và nhiễu nhương.
Đây là một thảm họa chung cho cả dân tộc, ai ai cũng phải hứng chịu, trong đó có gia đình thân nhân của công an, an ninh và bộ đội là khiên che, thuẫn đỡ cho chế độ. Nhưng thử hỏi, liệu hàng ngày ngồi vào mâm cơm cùng ăn với cha mẹ, vợ con thì lực lượng bảo vệ đảng cộng sản có thấy lo sợ và đau nhói trong lòng hay không khi những thực phẩm cá biển chim trời bị nhiễm độc là thần chết luôn rình rập thân nhân của họ?
Tôi tin chắc rằng lực lượng công an, quân đội đang có sự chán chường và mệt mỏi không hề nhỏ trước sự lãnh đạo của đảng cộng sản và hiện trạng đất nước. Tất nhiên chúng ta không thể ngây thơ để tin tưởng rằng họ sẽ trở cờ và trở về với nhân dân. Những hình ảnh cảnh sát cơ động, quân đội chùn tay và cởi áo bỏ chạy trước sức mạnh của người dân Hà Tĩnh trong cuộc biểu tình ngày 02.10.2016 vừa qua là một tín hiệu đáng mừng.
Động thái không dùng súng ống và dùi cui để đàn áp người dân Hà Tĩnh cho thấy một cái nhìn khách quan về giá trị nhân văn trong họ vẫn trỗi dậy. Quân lính Đông Đức bất tuân lệnh cấp trên chống lại nhân dân trước bức tường Bá Linh năm 1989 có thể là một bài học chân thật nhất cho quân đội và công an Việt Nam.
Khát vọng được sống trong một đất nước dân chủ, tự do là một khát vọng hết sức chính đáng. Người dân hành động để cứu nguy đất nước bị độc tố để mong mỏi được sống trong môi trường trong sạch lại càng thực tế hơn.
Formosa đã và đang cắt đi từng khúc dạ dày của ngư dân Miền Trung và nhân dân cả nước. Trong khi đó cộng sản Việt Nam lại sẵn sàng đào mồ để chôn sống nhân dân mình một cách vội vã. Hai thế lực này như một nhà hòm tiễn đưa xác chết về với đất nhanh hơn. Người dân nhận thấy sự sống của mình đang thoi thóp trước gọng kiềm này nên họ phải vắt kiệt sức còn lại của mình để tìm sự sống trong cái chết.
Formosa là một trang đen tối trong chiến lược chính trị của cộng sản. Họ đang tự dìm mình trong một tư thế tiến thoái lưỡng nan trước sức mạnh của toàn dân: “chọn Formosa hay chọn nhân dân”. Formosa làm cho đời sống nhân dân khổ cực trăm bề. Về mặt xã hội thì thiếu dân chủ và công bằng. Tình trạng đó kéo dài đã khơi sâu lòng bất mãn trong quần chúng.
Thiếu tôn trọng đầy đủ các quy luật phát triển khách quan các quyền căn bản con người, coi thường và khinh dễ ý chí người dân. Đó là một sự lạc lối và mất phương hướng chính trị và những nguyên tắc đối nội sẽ đẩy bất cứ chế độ nào xuống mồ một cách nhanh nhất.
Khí thế của người dân miền Trung mãnh dũng bước đầu chiếm lĩnh được bức tường thành Formosa là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với cộng sản Hà Nội. Đến thời điểm này nhân dân Việt Nam không còn ảo tưởng vào cộng sản và cũng không còn ảo tưởng rằng cộng sản là thành trì kiên cố không thay thế được.

Paulus Lê Sơn

VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC CÓ DÂN TRÍ CAO HƠN LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN

Trong thời gian qua, chúng ta thấy một Chính Quyền vụng về để giải quyết mọi vấn đề liên quan tới công việc điều hành đất nước.
Cuộc họp báo tại Hà Nội trong ngày 04/10 đã nói lên điều này.
Với lý do dễ hiểu là lãnh đạo trong chính quyền, trong các ban ngành từ ông Chủ tịch UBND, ông Bí thư cho tới cán bộ Công an, cán bộ Môi trường, cán bộ Xã hội v.v...từ ông Bộ trưởng cho tới BCT lãnh đạo Đảng, tất cả những người này đều có thành tích Cách mạng, hoặc ít nhất là gia đình đầy huân chương của thời chiến tranh chống Mỹ.
Một đất nước khi lãnh đạo là "Cha truyền con nối", có công với Cách Mạng 3 đời mới được chọn vào ngành Công An, hơn nữa tất cả các vị trí lãnh đạo chủ chốt đều do Đảng CS đề cử vào...
Đảng CSVN không phải là bộ máy gạn lọc nhân tài mà là bộ máy gạn lọc những người thân cận, trung thành với chế độ. Nhân tố hơn 4 triệu Đảng viên, chắc chắn không đủ người tài để điều hành đất nước.
Đất nước chúng ta hiện nay lãnh đạo có tài, có đức có thể nói chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trình độ yếu kém thấy rõ khi họ tiếp cận với các phóng viên, các báo đài để trả lời phỏng vấn.
Trong vụ xả bùn thải trên Sông Hồng mà báo Dân Trí đã dày công theo dõi để quay phim, chụp ảnh tố cáo. Điều này cho thấy là các ban ngành công an quá yếu kém, Cảnh sát môi trường chỉ ngồi làm cảnh chứ không làm việc.
Một số người sẽ cho rằng có thể vì các quan đã tham ô, ăn tiền các doanh nghiệp xả thải, làm ngơ cho bọn xấu phá hoại môi trường.
Có thể những suy nghĩ kia đúng phần nào, nhưng chắc chắn là các ban ngành của chính quyền không đủ khả năng truy tìm tội phạm môi trường nên phải nhờ tới báo chí làm đều này.
Nếu chúng ta gom hết danh sách các cán bộ, lãnh đạo Đảng lại để xem, thì trong con số hằng triệu cán bộ sẽ có hơn 90% thuộc loại sử dụng bằng giả, vì trình độ thực thụ của họ chưa qua được cấp Trung Học. Các làng xã thì đa số cán bộ chưa qua được bậc tiểu học.
Nhân dân Việt Nam có hơn 50% trong con số 96 triệu người là trên 18 tuổi, và theo thống kê 70% đã vượt qua Trung Học, 15% trong con số này đạt tới Đại học và Cao Học.
Trong 50 triệu người trên 18 tuổi, hơn 80% biết sử dụng điện thoại Iphone hoặc android, và ít nhất là 15 triệu người biết tiếp xúc với mạng xã hội.
Trình độ Dân Trí người Việt Nam không phải là quá kém, chỉ tiếc rằng bộ máy cầm quyền đã đưa những kẻ "ngáo đá" lên lãnh đạo cho một đất nước mà nơi đó người dân có trình độ học thức cao hơn họ...rất nhiều.
Nguyễn Thùy Trang

BÍ ẨN

Có vài điều vô lý ở hai vụ việc xảy ra ở Yên Bái và Quốc Oai, Hà Nội mới đây khiến người ta ngày càng khó hiểu.
Vụ ở Yên Bái, không ai tự tử lại đưa tay vòng súng từ trước ra sau rồi bắn vào gáy của mình ở một tư thế rất khó khăn như vậy và đường đạn xuyên hướng từ dưới lên trên, trừ khi họ bị ai đó đứng đằng sau bắn vào gáy và sau đó kẻ thứ 4 này dàn dựng lên một kịch bản 3 người hãm hại nhau trong đó có một kẻ giết hai người còn lại và rồi hung thủ tự sát như thường thấy trong các trang truyện trinh thám.
Vụ ở Quốc Oai, Viện trưởng viện kiểm sát huyện này được cơ quan điều tra công bố bước đầu về nguyên nhân là do ông ta tự đâm ba nhát gây thương tích cho chính mình, với 2 nhát ở ngực và 1 nhát vào cổ. Về nguyên tắc tâm lý diễn biến hành động, thì không ai tự đâm mình tới 3 nhát mà ở những chỗ nguy hiểm và vị trí lại rất khác nhau như vậy, nhất là nhát vào cổ (dễ gây tử vong vì nhiều động mạch nhất). Và sau hai nhát đâm vào ngực, sự đau đớn khiến người ta gần như không thể đưa tay lên cổ để tiếp tục đâm một nhát thứ 3 ở phía trên những vết cũ (mà nhất là nếu có nhát nào ở ngực không may đâm vào tim).
Như nhiều vụ án đình đám của truyện Thám tử lừng danh Conan, có những trường hợp chết bên trong phòng kín được khoá trái cửa từ phía trong, nhưng đó lại là một vụ ám sát được dàn dựng một cách hết sức tinh vi từ trước.
Ngày càng có nhiều thứ ly kỳ và bí ẩn xảy ra đối với sức khoẻ và tính mạng con người mà không có một sự trả lời nào được gọi là thoả đáng cho những hồ nghi hoàn toàn có cơ sở.

Luân Lê

CÔNG AN HỌP BÁO LÀM TRÒ CƯỜI, GIÀNH NGHỀ HOÀI LINH ?


CÔNG AN MỜI HỌP BÁO VỤ "GẠT TAY VÀO MÁ" ... NHƯNG KHÔNG THỂ TRẢ LỜI VÌ NGƯỜI ĐẠI DIỆN KHÔNG ĐỦ THẨM QUYỀN!
Xem cuộc họp báo mà cứ ngỡ là đang xem phim kịch hề của nghệ sĩ Hoài Linh. Trước đó, trưa 1/10, trao đổi với PV VTC news, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP Hà Nội cho biết: "Vụ việc này sẽ được công bố thông tin chính thức trong buổi họp báo do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều 4/10 tới đây. Khi đó sẽ mời các cơ quan báo chí đến tham dự."
Thế nhưng vào ngày họp báo, cả trăm phóng viên đến để đặt câu hỏi chung quanh vụ "Gạt tay vào má" thì tất cả những câu hỏi trên đều không nhận được câu trả lời từ phía Công an TP và cả Thành ủy Hà Nội.
Đại diện duy nhất của Công an TP Hà Nội, thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng từ chối trả lời tất cả câu hỏi với lý do không thuộc thẩm quyền phát ngôn!!!
(*) Nếu đã là "không thuộc thẩm quyền phát ngôn" thì họp báo làm đéo gì?
Công An gì chẳng ra Công An, người đại diện thi hành luật pháp mà cứ giấu diếm như mèo giấu cứt, hơn nữa cái ngành làm HỀ là ngành của mấy chú hề, không phải của công an, vì vậy xin đừng lấn tuyến.
Nguyễn Thùy Trang

*** Tại sao người Việt Nam kỳ cục vậy ?

Hôm nay giờ ăn trưa Nhi mở FB lên đọc tin tức , con bạn người Úc ngồi kế bên cũng thò đầu qua coi ké .
Đọc tin thấy người dân Hà Nội thản nhiên vác thùng nước đá ra vớt cá chết ở hồ Tây về bán , Nhi lắc đầu nói với bạn:
- Cá chết chưa rõ nguyên nhân , có lẽ bị nhiễm độc chết mà người dân tao vẫn vớt lên ướp đá đem về bán nè .

Cô bạn nhăn mặt nói: 
- Trời ơi ! Cá chết vì nhiễm độc không đem làm phân bón được đâu , độc tố sẽ ngấm vào đất nguy hiểm lắm !

Nhi phì cười giải thích: 
- Đem làm phân bón đã may , họ ướp đá là để đem về bán làm thực phẩm á !!

Cô bạn hoảng hốt:
- Vậy là giết người sao ?

Nhi buồn rầu trả lời:
- Ừa người VN tao bây giờ vậy á , miễn bán được tiền là sẵn sàng bán đồ hư thối , độc hại cho chính đồng bào của mình dùng . Ai xui mua trúng ăn vô chết hay bị ung thư thì ráng mà chịu !

Cô bạn ngạc nhiên:
- Thiệt vậy sao ? Tại sao người VN mày lại làm như vậy ? Sao kỳ cục vậy ?

Nhi nghe hỏi mà đau xót , chẳng biết làm sao trả lời , đành nói 1 câu suông đuột:
- Tại sống trong chế độ CS nó vậy đó !

Cô bạn nghe nhắc tới cộng sản thì như nhớ ra , gật gật đầu nói:
- À đúng rồi ! Vậy là giống China . China cũng là cộng sản và cũng chuyên môn làm đồ độc hại bán cho người khác xài , hiểu rồi !

Cô bạn người Úc của Nhi đã hiểu ra rằng vì chế độ cộng sản nên con người mới thành " kỳ cục " như vậy ! Còn người dân VN của tôi , khi nào họ mới hiểu là tất cả những điều " kỳ cục " độc hại nói trên là do cộng sản mà ra , vậy để hết " kỳ cục " thì phải từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản sai lầm này ?

Ngoc Nhi Nguyen

Get paid to share your links!