Saturday, November 5, 2016

ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN KHÔNG BẰNG CON CHÓ?


Tại sao người ta òa lên khóc thương cho con Chó bị rọ mõm mà lại hả hê khi 12 Cán Bộ Nguồn Cộng Sản chết cháy?.

Xin trích bài viết từ FB : Ngô Thanh Tú

Bạn đã chọn cuộc sống cho chính mình
------

Sống là chọn, chính chúng ta đã chọn cuộc sống cho chính mình, chứ chẳng ai dùng súng AK47 bắt buộc bạn phải chọn nó. Vậy khi đã chọn, nếu sự lựa chọn ấy là sai hoặc bị người khác dè bỉu, xỉ nhục hãy ráng mà chấp nhận.
Tôi thấy nhiều người lên lớp dạy dỗ những kẻ khác về việc họ đã hả hê, vui mừng về 12 đảng viên, là những cán bộ nguồn bị chết cháy trong quán karaoke, nói họ độc ác chỉ là suy nghĩ cảm tính, nhất thời mà không chịu hiểu vì sao lại có sự hả hê đó.
Tôi đã từng viết trước đó:
"Sự hả hê chưa hẳn đã là độc ác, mà phần nào giải tỏa được những nỗi bức bách bị giam cầm. Đó là tâm lý của một người bị trị. Người dân không có cảm giác đất nước do chính quyền quản lý, mà là chính quyền đang cai trị họ.
Bởi vậy, một khi có kẻ cai trị bị chết, kẻ bị trị tỏ ra vui mừng."

Sự hả hê của rất nhiều người trước cái chết của 12 đảng viên phần nào đã phản ánh được tâm lý của người dân đối với lãnh đạo của bộ máy này.
Trước một sự kiện có nhiều cách để nhìn nhận. Người này sẽ nhìn nhận dưới góc độ nguyên nhân dẫn đến cái chết, trong khi kẻ khác lại nhìn nhận vì sao họ lại bị người dân ghét. Đừng ép buộc người này phải cùng suy nghĩ với chúng ta. Lối suy nghĩ đó ấu trĩ và dốt nát lắm.
Sống là chọn. Chính những đảng viên tham gia lớp học cao cấp chính trị kia đã chọn cuộc sống cho mình, họ chọn trở thành đồng đảng của những kẻ đang cai trị, bóc lột, đàn áp người dân. Nói nôm na hơn, một khi bạn đã gia nhập vào đảng cướp bị người dân nguyền rủa thì cũng nên chấp nhận việc bị thù ghét. Nếu thành viên của đảng cướp kia chết đi, việc người dân hả hê cũng không hẳn là độc ác.
Những cán bộ nguồn, lãnh đạo tương lai kia có thể chọn cuộc sống cho mình khác hơn, nhưng họ đã không làm như vậy. Họ đã chọn cách gia nhập đảng CSVN, đứng về phía tập hợp chống lại nhân dân. Đã chọn thì phải chấp nhận.
Còn những người khác, đừng cố tỏ vẻ đạo đức làm gì. Đó chính là tâm lý của xã hội, nó hiển nhiên phải xảy ra.

Hoàn Đồng Bảng

Tin Giật Gân Nhà Sản: "Nguyễn đức Chung chủ tịch Hà Nội con hoang Lê Đức Anh bị ung thư đại tràng"


Nguyễn đức Chung chủ tịch Hà Nội con hoang Lê Đức Anh bị ung thư đại tràng, di căn lên phổi đang mổ ở Pháp và sẽ thuê máy bay riêng chở xác về trong mấy ngày nữa .
Võ Văn Thưởng bộ chính trị cũng ung thư gan sang Nhật ghép tế bào gốc, không hiểu có qua nổi không .
Bà con chuẩn bị tiền phúng điếu nhé. Đám ma này tương đương với đám ma của Giáp và xác sẽ được chôn trong khu Formosa để trấn yểm bảo vệ cho Formosa hoạt động 70 năm .
Đinh Văn Hải anh cũng nhận được tin nhưng chưa biết như thế nào, vì hiện nay có nhiều cán bộ CS khai bệnh trốn ra nước ngoài trước ngày 8/11 Obama hết nhiệm kỳ và nếu Trump đắc cử thì bọn CS khó qua Mỹ được.

FB ĐINH VĂN HẢI

P/s : tin này cần thời gian kiểm chứng! hy vọng sẽ sát xuất 100%

Truyền thông ngu ngơ

ảnh minh hoạ

Sau sự kiện "nước mắm Masan", người ta càng biết rõ ràng thêm về khái niệm "truyền thông bất lương". Sự bất lương có thể tiêu diệt hàng triệu người mà không một cái nhíu mày.
Truyền thông ngu ngơ thì dễ thương hơn. Sự ngây thơ bao giờ cũng dễ thông cảm cả, giống như cô gái 16 rụt rè run rẩy trong vòng tay của gã trai phong trần. Truyền thông ngu ngơ khiến người ta bâng khuâng đắn do suy nghĩ, "ngu do bẩm sinh hay do luyện tập".
Một điều cũng nên tránh trong cuộc đời, ấy là: "nghĩ ai cũng ngu giống mình", nên thôi có lẽ đừng suy nghĩ nữa, có khi thông minh quá không ai hiểu nổi. Có lý do nào để ôm hôn thắm thiết một kẻ vừa cho mình vài tát thật lực nhỉ? trừ khi mắc chứng bạo dâm. Đâm thật nhiều lần mà vẫn thấy sướng được chắc chỉ có quan hệ tình dục.
Hiếm khi xảy ra, nhưng đôi khi bất lương và ngu ngơ cũng có thể ngồi cùng một chỗ.

Bui An

CÔNG NHẬN THẰNG NÀY TÀI!

Chỉ biết thừa nhận và khâm phục một điều là hầu hết những kẻ được gọi là "Lãnh đạo" trong bộ máy của chính quyền cộng sản đều là những thằng càng dốt thì giữ chức càng cao, "ăn" càng nhiều. Và khi bị phát hiện sai phạm thì bị xử lí rất rất "nặng" là cảnh cáo và không thể bị đuổi việc chúng nó vì chúng có công với cái gọi "cách mạng" và thành thật khai báo. Thậm chí còn kỷ luật chuyển công tác  khác lên giữ chức vụ cao hơn. 
Đúng là nực cười cho cái Đảng Cộng Sản Việt Nam này thật!


Theo Vietnamnet “Việc cho ông Nhân từ nhiệm hay không là do Tỉnh ủy quyết định. Khi nào Tỉnh ủy đồng ý, chúng tôi sẽ bố trí cho ông Nhân làm nhân viên văn phòng của Thành ủy để tạo điều kiện cho ông đi học bổ túc THCS”, ông Võ Minh Tâm nói.
Ông cho biết thêm, ông Nhân đã biết ân hận về việc làm của mình, chịu sửa sai nên “khó” đuổi việc.
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/truong-ban-to-chuc-thanh-uy-bi-giang-xuong-lam-nhan-vien-337949.html
TL.

*** Sống tử tế khó hơn là sống giàu sang, thành đạt.


Jeff Bezos là người sáng lập ra công ty Amazon , và cũng là 1 trong những tỷ phú trẻ hàng đầu của Hoa Kỳ . Gia tài của Jeff Bezos có hơn 65 tỷ đô la Mỹ , và càng ngày càng tăng thêm .
Lúc còn đi học , Jeff Bezos nổi tiếng thông minh , làm toán nhanh như gió và có rất nhiều sáng kiến tuyệt vời . Lúc thành công , ông được nể trọng không chỉ vì gia sản kếch sù của mình mà còn vì những bằng cấp sáng giá từ những trường đại học danh tiếng .
Khi Jeff Bezos được mời đến nói chuyện vào ngày khai giảng năm mới tại trường đại học Princeton nổi tiếng , mọi người đều chờ đợi 1 bài diễn văn về học vấn , về các bí quyết thành công , cũng như các phương pháp để làm giàu nhanh .
Thế nhưng bài diễn văn đi vào lịch sử của trường Princeton lại hoàn toàn khác hẳn . Thay vì nói về tiền tài , danh vọng , học thức , bằng cấp ... Jeff Bezos lại nói về lòng tử tế !
Ông Jeff Bezos nói ai cũng nghĩ rằng học hành bằng cấp cao hay làm giàu bạc tỷ là việc rất khó, nhưng thật ra , sống tử tế mới là việc khó khăn hơn rất nhiều mà rất ít người làm được .
Trên thế giới này người thành công giàu có không ít , người học hành bằng cấp cao ngất ngưỡng cũng rất nhiều ... nhưng người sống tử tế , sống nhân bản ... thì lại rất hiếm .
Ví dụ cụ thể hãy nhìn vào Việt Nam : cán bộ , lãnh đạo đảng CSVN giàu có bạc tỷ rất nhiều , nhưng có ai sống được tử tế như Phan Anh ? Tiến sĩ , thạc sĩ của VN ra ngõ là gặp , nhưng có được mấy người có tấm lòng như Thầy giáo Trần Đình Trợ ?
Nhiều người trên FB này trở nên rất tức giận khi bị gọi là thất học , nhưng lại không hề quan tâm khi chính bản thân họ hành xử kém nhân văn , thiếu nhân bản . Đó là vì họ quá coi trọng cái bằng cấp, cái danh ảo , mà không hề biết rằng giá trị thật của con người nằm ở chỗ bản thân họ đối xử độc ác hay tử tế với mọi người xung quanh , chứ không phải ở tấm bằng treo trên tường ở nhà họ .
Đa số người VN lên FB chọn tìm người giàu sang , người nổi tiếng , người có bằng này bằng nọ để cày cục làm bạn . Nhưng Nhi thì lại chỉ muốn tìm người biết sống nhân ái , biết sống tử tế để làm bạn , mà thật sự là con số này quá ít ỏi , nhất là trong xã hội cộng sản ngày nay .
Jeff Bezos có nói : Giàu sang có thể được thừa hưởng từ gia tài của người khác , thông minh và tài năng có thể được di truyền , bằng cấp và học thức có thể dùng tiền để mua được , nhưng chọn lựa sống tử tế chỉ có thể đạt được khi người đó có trái tim lương thiện và tâm hồn nhân hậu , điều mà khó mấy ai có thể làm được trong mọi hoàn cảnh và trước mọi thử thách .
Người đáng được nể trọng nhất trên đời này là người biết sống và dám sống tử tế, chứ không phải là người giàu có , người nổi tiếng hay là người có bằng cấp cao !
Ngoc Nhi Nguyen

QUYẾT KHÔNG TỪ CHỨC.....


- Do thấy vách nhà chung cư quá mỏng nên vừa cưới xong là một đôi vợ chồng son thoả thuận với nhau:
- Em à, để bảo mật cho sự riêng tư của đôi ta, anh tính soạn một bộ tự điển nho nhỏ gồm những từ mà chỉ vợ chồng mình mới hiểu, chẳng hạn nếu em muốn rủ anh… tắt đèn ngủ sớm thì gọi là “làm ăn”, bữa nào anh hơi mệt thì anh sẽ trả lời “mất khả năng chi trả”…
- Hay quá, thế hôm nào mệt thì em sẽ từ chối khéo là đang “lạm phát” nhé! Quên nữa, hàng tháng anh cần nhớ là em sẽ có vài ngày “khủng hoảng”…
- Nhớ rồi. Còn cái này nữa, anh nói ví dụ thôi nhé, là mai mốt nếu chẳng may tình nghĩa đôi ta có thế thôi thì xin cứ nói với nhau là muốn “từ chức”, “miễn nhiệm”, chứ đừng dùng từ “ly hôn” hay “ly dị”, nghe buồn lắm!
- Anh của em thông minh quá! Thế là từ nay mình có thể thoải mái bàn chuyện “làm ăn” mà không sợ mắc cỡ với láng giềng!
Một đêm nọ của mười năm sau, cả lô chung cư thức giấc vì đôi vợ chồng này to tiếng kịch liệt với nhau:
- Đã bảo giảm “lạm phát”, qua thời “khủng hoảng” mà cứ rủ “làm ăn” thì ông mở miệng than “mất khả năng chi trả”, là sao? Là sao? Giải trình ngay!
- Bà thông cảm, đâu phải chỉ bà mới biết “làm ăn”…
- Á! Ra là ông có “đầu tư ngoài ngành”! Nói ngay, ông rải vốn những đâu, khai mau!
- Thôi mà bà, thời buổi này có thằng nào không “đầu tư ngoài ngành” đâu, bởi càng được chiều chuộng thì vốn liếng càng dư dả, không kiếm chỗ rải nó… ức chế lắm!
- Trời ơi là trời! Thế ông không thấy những thằng “đầu tư ngoài ngành” chỉ toàn lỗ lã hay sao? Còn ông, bao giờ ôm về một cục nợ chà bá đây? Phen này tôi cho ông “miễn nhiệm” nhé!
- Bà có gan thì cứ miễn! Thằng này thà chết chứ không “từ chức”!
St
Nguyễn Thị Thái Lai

BÁO CÁO BÁC LÚ: THÙY TRANG MỚI GẶP ANH NÀY Ở TIỆM McDonald's SÁNG NAY.


Bộ Công An giỏi nhất thế giới sao để cho nó chạy thoát vậy! Chắc là lo bận bắt Bác Hồ Blogger nên quên mất anh chàng này.

Thuy Trang Nguyen

ĐỪNG SỢ!

ảnh internet
Mỗi lần có thông tin một người vừa bị bắt, lòng mình lại nặng trĩu nỗi buồn. Thương và lo cho họ. Rồi cứ mong họ chỉ bị câu lưu, tạm giữ, tạm giam, vài ngày thì thả. Nhưng hầu như việc đó ko xảy ra, ít ai được thả khi tạm giam, tạm giữ.
Dần dà, mình thấy bản thân cũng như mọi người quen dần với việc bắt bớ, dường như nó góp phần giúp người ta thoát dần khỏi sợ hãi, và chuẩn bị tâm lý, làm quen với những tình huống xấu nhất có thể khi tham gia phản biện trong chế độ độc tài này.
Nếu một ngày nào đó đến lượt, thì mình sẽ bình thản chấp nhận, coi đó là chuyện bình thường, một nghĩa vụ, thậm chí là một niềm vinh dự.
ĐỪNG SỢ!
Nguyễn Thúy Hạnh

LS. TRẦN KIỀU NGỌC, HẬU DUỆ VNCH NÓI VỀ HÀNH TRANG VÀ LÝ TƯỞNG !!!


MỘT BÀI DIỄN VĂN TRÊN CẢ TUYỆT VỜI !!!....HẬU DUỆ VNCH LÀ ĐÂY !!!
Cô là một phụ nữ Viêt Nam tuyệt vời, thật dễ mến và đầy lý tưởng trong sáng hăng say tình dân tộc. Đây mới đúng là hiện thân của bà Trưng, bà Triệu.
Nếu ai cũng hiểu được rằng chính trị sẽ tác động đến từng cá nhân về mọi mặt trong cuộc sống nầy thì sẽ không xem chính trị là sự "dơ bẩn, thủ đoạn hay dối trá" mà tự mình xa lánh nó.
Mong tất cả các bạn trẻ Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại nên bớt chút thì giờ để lắng nghe.
ConViet Nam

Chỉ có ở Việt Nam: DỊ BIỆT


Những điều thường là chưa từng có tiền lệ trên thế giới mà đã và đang tồn tại ở đất nước chúng ta:
- Rút kinh nghiệm sâu sắc;
- Đúng quy trình;
- Cảnh sát không được trinh sát đảng viên (chỉ thị 15);
- Báo chí không có tư nhân;
- Luật cho quan, luật cho dân;
- Quá nhiều lãnh đạo mà ít người làm;
- Thừa nhận tham nhũng không làm giàu, nghèo đất nước;
- Ăn không từ thứ gì và bán cũng không từ thứ gì;
- Cả họ làm cán bộ hay cả nhà làm quan;
- Cơ quan chống tham nhũng có tham nhũng và chống lại tham nhũng có khi chết trước;
- Xử dân thắng thẩm phán hết đường thăng tiến;
- Cách chức khi đã nghỉ việc;
- Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và coi kinh tế nhà nước là chủ đạo;
- Đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng do nhà nước đại diện chủ sở hữu;
- Chống tự diễn biến và chuyển hoá (suy thoái) tư tưởng;
- Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta và cần một cái lồng để nhốt quyền lực lại;
- Hơn một triệu văn bản luật (và dưới luật) tồn tại với tình trạng mâu thuẫn (vi hiến, trái luật), phức tạp nhất thế giới;
- Đảng cộng sản quang vinh muôn năm (lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội) và Chủ nghĩa Marx Lenin vô địch.

Nếu không có pháp trị, duy nhất thứ ấy được tôn trọng, thì sẽ không bao giờ ổn định và đưa đất nước phát triển đi lên được, kể cả đạo đức cũng không bao giờ tồn tại trong lòng một xã hội mà ở đó đang hiện diện tình trạng vô pháp luật (vì đạo đức chỉ được duy trì khi nó được chuyển vào trong quy phạm và được thực thi bằng luật pháp nghiêm minh).
------

Luân Lê

Sức mạnh của nút SHARE trên Facebook

ảnh internet
Chuyện kể rằng có ông vua rất mê cờ tướng . Ông cho mời người phát minh ra cờ tướng đến gặp và hỏi:
- Nhà ngươi muốn gì ta sẽ ban thưởng ? 
- Tâu bệ hạ, thần dân chỉ muốn có một ít thóc để giúp cho bữa cơm của dân oan đang biểu tình ở ngoài Hà nôi. Họ bị cướp đất , cướp nhà và vô cùng đói khổ trong khi quan quân của bệ hạ thì giàu có bất thường, như bọn 3X, Hồ xuân Mãn , Trần văn Truyền ...tiền bạc biết cơ man nào mà kể
- Chuyện nhỏ , ngươi nói đi , mỗi năm ta xuất khẩu hàng chục triệu tấn thóc , ta chỉ cần móc Iphone6S ra là nhà ngươi tha hồ thóc mà làm từ thiện 
- Tâu bệ hạ , bàn cờ có 64 ô , nếu ô thứ nhất bệ hạ cho thần 2 hạt thóc , ô thứ 2 thì cho 4 hạt, ô thứ 3 thì cho 8 hạt , cứ thế mà gấp đôi số hạt lện theo mỗi ô kế tiếp ....
- Giáo sư toán Ngô Bảo cầm máy tính và ghé tai hoàng thượng nói nhỏ: Tâu bệ hạ số thóc đó có thể rải kín bề mặt trái đất khi nó là tổng các luỹ thừa của 2 từ 1 đến 64 
- Hoàng thượng hét to : Đồ phản động , xét xử nó cho ta theo điều 88 của bộ luật hình sự...

Cũng tương tự như vậy nếu mỗi người chỉ có 2 người bạn trên facebook mà khi đọc được 1 bài viết hay trên mạng và ai cũng một lần nhấn nút SHARE thì đến người share thứ 64 thì tổng số người được đọc bài viết đó sẽ gần như là phủ kín hết số trang Face book của Việt nam ( Chưa tính một số bạn chung ). 
Ai cũng còn nhớ tết năm nay khi báo Tiền Phong đăng ảnh Nông đức Mạnh ngồi trên ngai vàng trong căn phòng dát vàng cực kỳ xa hoa lộng lẫy thì chỉ sau 8 giờ hình ảnh của bạo chúa đã lan truyền trên hầu hết các trang Facebook của Việt nam

VÌ VẬY CÁC BẠN CÒN NGẦN NGẠI GÌ MÀ CHƯA ẤN NÚT SHARE ? ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM SẼ THOÁT KHỎI BẠO QUYỀN TỪ NHỮNG LẦN ẤN NÚT SHARE CỦA BẠN - CẢM ƠN BẠN.
Hieu Bui

TRỊNH XUÂN THANH VÀ VŨ ĐỨC DUY TRỐN Ở ĐÂU ?


Ông Trịnh Xuân Thanh trong danh sách truy nã của Interpol.
ảnh RFA
Với 1 đội ngũ công an, an ninh hùng hậu …nhưng Trịnh Xuân Thanh rồi thì Vũ đức Duy đã ra đi 1 cách nhẹ nhàng như 1 chuyến đi du lịch .
Lại nhớ đến chuyện thượng tướng Phạm Quý Ngọ điện thoại báo cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, đồng thời lệnh cho công an phải chờ cho đến khi Dương chí Dũng qua cửa khẩu an toàn rồi mới được phát lệnh truy nã toàn quốc…
Đến khi vụ án đổ bể, 3X ra lệnh cho Phạm Quý Ngọ gọi Dương Chí Dũng về và phải ra toà. Dương Chí Dũng bị tử hình, tức quá khai luôn ra 500.000 đô đưa cho Phạm Quý Ngọ và 20 tỷ đưa cho Trần Đại Quang ...nhưng Dũng vẫn không dám khai ra 3X vì sợ 3X giết cả nhà (cả cha me, vợ con, anh em…).
Dương Chí Dũng vẫn còn sống và đang chờ Trần Đại Quang đưa lệnh ân xá sau khi nhà Dũng đã nhồi tiếp cho Trần Đại Quang và Trọng Lú hơn 100 triệu đô nữa . 
Chúng nó vẫn chần chừ chưa thi hành án dù đã hơn 3 năm vì chờ cho Tư Sâu, Hùng Hói, 3X về hưu thì đỡ phải chia phần cho bọn này .

Có thể nói Trịnh Xuân Thanh và Vũ đức Duy không thể ra đi nếu không có sự bảo kê của Trần Đại Quang và Tô Lâm…
Nhiều người cho rằng Trịnh Xuân Thanh đang ở Đức và Vũ Đức Duy cũng sẽ trốn sang đó…Tuy nhiên các bạn đã lầm to …

Bọn này là băng đảng trong ngành dầu khí của Đinh La Thăng và chúng nó đã chuyển tiền qua Venezuela 2,5 tỷ đô la. Tiền này sau khi trừ % cho Chavez Hugo..chừng 500 triệu đô thì chúng còn 2 tỷ đô chuyển qua Iraq cho phiến quân IS.
Mình đã từng làm phiên dịch cho lao động VN ở Iraq nên mình biết rất rõ quan hệ của CSVN với Saddam Hussen. Trong hàng ngũ lãnh đạo của IS hiện nay có rất nhiều tay chân của Saddam Hussen rất thân thiết với Phan văn Khải và 3X. Vì trước khi Mỹ đánh Iraq lần 2 thì trong 10 năm cấm vận Ỉaq, chỉ có VN là được phép xuất khẩu gạo và nhu yếu phẩm cho Iraq với chương trình “ Đổi dầu lấy lương thực “.
Trong hàng trăm chiếc tàu chở gạo và nhu yếu phẩm qua Iraq thì Phan văn Khải và 3X đã chở sang bán cho Iraq rất nhiều vũ khí hạng nhẹ chủ yếu là AK47, B40, B41, M79, . 
Số vũ khí này chủ yếu là chôn dấu và trang bị cho lính Iraq chuẩn bị đánh du kích lâu dài với Mỹ, đó chính là lực lượng IS hiện nay .

Đổi lại Iraq lúc đó sẽ trả cho Phan văn Khải và 3X một lượng dầu thô với giá rất rẻ mạt. Bọn nó bán ngay dầu thô cho Trung Quốc và cũng chỉ mang 50% tiền về VN còn 50% thì chúng nhờ Trung Quốc chuyển sang Thuỵ sỹ hoặc Mỹ và các nước phương Tây khác.
Tất nhiên là Phan Văn Khải và 3 X cũng phải chia 1 phần cho băng đảng của chúng như Nông đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Hùng Hói, Lê Hồng Anh …và nhiều tên khác trong bộ chính trị lúc đó.
Như vậy hiện nay trong đảng tồn tại 2 phe chính : Phe Trọng Lú thì rất yếu về tiền cũng như sức lực nhưng được Trung Quốc bảo kê, còn phe của 3X thì rất mạnh cả về tiền cũng như sức lực. 
Hầu hết các tướng tá quân đội, công an…đều ăn lộc của 3X...và chúng nó đã cử Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Duy…sang Iraq để kết hợp với IS đưa quân về tàn sát lẫn nhau .

Khả năng là khoảng 1 triệu lính IS sẽ được đưa về Phú Quốc và từ đó vào đất liền Việt Nam diệt băng của Trọng Lú .
Việt nam ơi đầu rơi máu chảy đến bao giờ thì hết đây !

Hieu Bui

CẢNH TƯỢNG KINH HOÀNG SAU LŨ Ở MIỀN TRUNG















Ảnh và clip từ facebook  Nguyễn Peng

R.I.P NGhệ sĩ Cải lương Út Bạch Lan-Người đã thẳng thừng từ chối danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân do nhà nước VN định trao tặng qua đời

Facebook Song Chi
R.I.P. Nghệ sĩ Út Bạch Lan. Vĩnh biệt bà, và cả một nền cải lương xưa với bao nhiêu vở tuồng hay, bao nhiêu nghệ sĩ vừa tài giỏi vừa sống chết với nghề vừa sống rất có tư cách, có phẩm chất của một nghệ sĩ thứ thiệt. Bởi, với họ, sân khấu là thánh đường, khán giả là thượng đế còn người trong nghề với nhau có thứ bậc trên dưới, tôn ti trật tự đàng hoàng, người nhỏ, người mới nổi danh sau luôn biết kính trọng người đi trước, người đi trước diu dắt người đi sau... Cái thời ấy đã qua rồi!

Facebook Chú Tiểu

Vĩnh biệt NGhệ sĩ Cải lương Út Bạch Lan - người nghệ sĩ tài năng và nhân hậu. 
Bà đã thẳng thừng từ chối danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân mà nhà nước VN định trao tặng.
Xin cầu nguyện hương hồn bà thanh thản về cõi Phật trong an lạc vĩnh hằng!

TL. tổng hợp

LS Lê Công Định:"Nghi kỵ nhau như những thế lực thù địch hay bán nước chẳng phải là điều cần thiết lúc này. Mong đôi bên suy nghĩ lại!"

ảnh minh hoạ
Không nhà cầm quyền nào không muốn gần dân và phục vụ quyền lợi của người dân, bởi đó vừa là mục tiêu vừa là lợi ích sống còn của hệ thống chính trị, dù dân chủ hay độc tài.
Chính quyền Việt Nam hiện nay đương nhiên cũng vậy. Nếu nói rằng họ chỉ quan tâm quyền lợi giới cầm quyền mà bất chấp nhu cầu của người dân, e rằng không chính xác.
Khởi phát phong trào cộng sản ở Việt Nam cũng từ mục tiêu dân tộc và dân sinh. Bác bỏ điều đó là cái nhìn phi lịch sử, dù phương pháp tranh đấu của các nhà cách mạng cộng sản luôn có khuynh hướng bạo lực và bạo động từ xưa đến giờ.
Nhưng vì sao hiện nay dân tình ta thán ngày càng nhiều và giới bất đồng chính kiến nhìn nhà cầm quyền ngày càng thiếu thiện cảm? Phải chăng đó là do sự thất bại trong mọi chính sách quốc kế dân sinh của nhà nước?
Sẽ là cực đoan nếu trút hết mọi điều tệ hại trên đời vào nhà nước, dù sự bất tài và tham nhũng của quan chức trong rất nhiều trường hợp là nguồn cơn của sự ta thán khắp nơi.
Nếu nhà nước cởi mở hơn, sẵn sàng đối thoại nghiêm túc và chân thành với các tổ chức xã hội dân sự, dù họ chưa được công nhận theo luật hiện hành, thì nhiều vấn đề nan giải của xã hội chắc sẽ được giải quyết từng bước với sự thấu hiểu hơn từ phía dân chúng.
Sự căng thẳng và mất niềm tin giữa nhà nước và người dân chỉ làm đôi bên ngày càng rời xa nhau, và gây thêm tổn hại cho quyền lợi của tất cả, trong khi đất nước thật sự cần sức mạnh nội tại để phát triển hơn nữa.
Chia rẽ chỉ làm chúng ta yếu đi mà thôi. Có quá nhiều vấn đề rất cần sự chung tay giải quyết của nhà nước và nhân dân. Nghi kỵ nhau như những thế lực thù địch hay bán nước chẳng phải là điều cần thiết lúc này. Mong đôi bên suy nghĩ lại!

Lê Công Định

Get paid to share your links!