Thursday, October 18, 2018

Đem công dân ra trao đổi để vay mượn là việc làm khốn nạn, có lẽ chỉ duy nhất xứ Cộng Sản mới diễn ra tình trạng như vầy.


Bỏ tù người yêu nước là hành động vô luân. Tống giam nhằm chia cách một người mẹ với con mình là hành vi bỉ ổi. Đem công dân ra trao đổi để vay mượn là việc làm khốn nạn, có lẽ chỉ duy nhất xứ Cộng Sản mới diễn ra tình trạng như vầy. 
Thua cả loài cầm thú, sau bằng ấy năm cầm quyền, công dân của nước Việt chưa một ngày hạnh phúc sau khi đã bán mạng để họ trèo lên ngôi cao. Và giờ đây, khi mà những biệt phủ, lăng mộ ngày càng vĩ đại thì cũng đồng nghĩa với việc mỗi công dân trở thành một món hàng để Cộng Sản đem ra đổi chác với thế giới văn minh chỉ nhằm mưu cầu lợi ích cho chính họ. 
Khi nào Cộng Sản chưa sụp đổ, khi ấy dân tộc của chúng ta vẫn là những nô lệ của một chế độ thực dân kiểu mới. Thâm độc hơn, tàn nhẫn hơn những thế lực từng mang tội ác chống lại loài người mà nhân loại từng ghi nhận được.

Và sau khi dùng Quỳnh để trao đổi nhằm đạt được một thoả thuận nào đó, họ đã đẩy cả gia đình Quỳnh buộc rời bỏ quê hương, và mẹ con cô ấy chỉ được gặp nhau trên máy bay trước khi cất cánh. 
Em đã được tự do để đoàn tụ với mẹ và con của mình, đó là một tin vui. Tuy nhiên đừng nhầm lẫn xem đây là ân huệ mà Cộng Sản Việt Nam ban phát cho gia đình Quỳnh. Nó phải được ghi nhận là một tội ác mà Cộng Sản ghi thêm vào bảng thành tích vô nhân đạo. Buôn dân bán nước là cụm từ đúng đắn nhất để gọi tên cho cách hành xử của loài quỷ đỏ.

Mong là em cùng với gia đình sẽ tránh được những tai tiếng không đáng có giống như những tù nhân lương tâm từng bị lưu đày. Điểm yếu chết người của cái giống dân Việt luôn được phơi bày vào những dịp như thế này đây. 
“Không sợ kẻ thù mạnh như Hổ, chỉ lo đồng đội ngu như Bò” là vậy. Người ta nhân danh chống cộng nhưng lại luôn làm những việc mà Cộng Sản rất thích.

Trương Quang Thi


Source: the wild life as Tarzan of a Vietnamese little boy by Smallworld

#SOS: GIÁO XỨ MỸ KHÁNH BỊ BAO VÂY, UY HIẾP


#TNCG - Sáng 18 tháng 10, 2018 hướng về phiên tòa phúc thẩm trả thù người yêu nước Lê Đình Lượng, Giáo xứ Mỹ Khánh sẽ tuần hành đến Giáo xứ Vĩnh Hòa, quê hương của anh Lê Đình Lượng, để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho anh, nhưng có rất đông người thường phục, dân phục, lẫn sắc phục đã bao vây xung quanh xứ.

Từ tối 17 đội quân hùng hậu gồm công an xã, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công nhân viên chức, hội cờ đỏ … được huy động đến bao vây, dùng xe máy lùng sục khắp ngã đường Giáo xứ Mỹ Khánh.

Mong mọi người quan tâm, theo dõi, đồng hành và cầu nguyện cho Giáo xứ cũng như bà con đi tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình, cầu nguyện cho các TNLT, đặc biệt cho anh Lê Đình lượng sáng nay tại Giáo xứ Vĩnh Hòa.

Nguồn: Thanh niên công giáo
Source: the wild life as Tarzan of a Vietnamese little boy by Smallworld

Bọn Đầu Đất, Ngu, Tham, Cộng Sản Cầm Quyền Việt Nam Nghe Đây


Đảng của bọn bay đã từng kết luận và lu loa đến nằm lòng cho mọi người dân Việt Nam thuộc, rằng: “Ta thắng được Mỹ là vì ta có chính nghĩa, được nhân ta không quản ngại gian khổ, hy sinh, được phe xã hội chủ nghĩa chia sẻ, được anh em, bạn bè khắp năm châu và những người yêu chuộng tự do, độc lập, hòa bình trên toàn thế giới ủng hộ, trong đó có cả nhân dân Mỹ”. Bọn bay đã nói rất đúng. Nếu không có chính nghĩa, không có anh em bè bạn giúp đỡ, ủng hộ, mưu sự kiểu gì cũng chỉ có thất bại.
Nay tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Cả châu Âu, Mỹ, và phương Tây, cùng nhân dân yêu chuộng độc lập, dân chủ, tự do trên thế giới, tất cả đều tẩy chay toàn diện bọn bay, từ kinh tế, chính trị, ngoại giao đến an ninh quốc phòng. Bọn bay đừng có mơ, bọn bay có thể quỳ gối xuống rồi lạy lục van xin mà thế giới họ tha cho đâu. Vì thế giới không phải là con lừa hay con bò sữa để cho bọn bay lừa đảo, chụp giật và bú mớm mãi. Họ đã bị bọn bay lừa nhiều lần rồi. Và lần nay, thế giới đã tỉnh ngộ và nhất quyết đang chụm tay vào để rửa hận cho những lần họ bị bọn bay lừa. Đòn đánh bọn bay bây giờ, thực chất là đòn trả hận của cả thế giới giành cho bọn bay.
Trong tình hình thế giới chỉa giáo hận vào bọn bay như vậy, bọn bay dựa vào đâu để tồn tại?
Bọn bay dựa vào phe phái ư? Phe xã hội chủ nghĩa đã không còn. Trung Quốc thì còn. Nhưng Trung Quốc đã là Trung Quốc Xã, tức Trung Quốc đế quốc, Trung Quốc Hitle. Cả thế giới văn minh, tiến bộ, đứng đầu là Mỹ, đang có một mặt trận bao vây tứ bề, từ kinh tế chính trị đến an ninh quốc phòng, nhằm tiêu diệt cho kỳ được quái thái xã nghĩa đã điên cuồng biến tướng thành Trung Quốc Xã, đã và đang có mưu đồ làm bá chủ thế giới, làm cỏ và nhuộm máu cả thế giới. Trung Quốc Xã bị tắc tử, tất yếu sẽ xảy ra trong một thời gian rất gần.
Trung Quốc Xã mất ngáp, cái phao cứu sinh cho bọn cộng sản Việt Nam cầm quyền bọn bay, tất yếu cũng không còn, vì thế bọn bay cũng sẽ mất ngáp theo là không thể tránh khỏi.
Bọn bay có thể trông cậy vào túi tiền của bọn bay để trốn chạy ư? Chạy đi đâu? Trốn ở đâu? Thế giới tuy là rộng lớn, nhưng đã không còn chỗ cho bọn mày.
Lưu ý bọn bay rằng, tổng chỉ huy mặt trận diệt Cộng sản hiện nay là thiên sứ có tên D.Trump, hiện đang là tổng thống Mỹ; phó tư lệnh là thủ tướng Đức, cường quốc số 1 châu Âu là bà Mác ken, sinh ra từ Đông Đức, luôn đi guộc vào bụng cộng sản
Thời thế thay đổi đã quá rõ ràng. Cái mà chúng bay gọi là “bánh xe lịch sử” ấy, giờ nó đang quay ngược về phía chúng bay. Đến người mù, kẻ câm điếc cũng nhìn thấy, cảm thấy. Chẳng lẽ cái đầu đất, ngu, tham của bọn bay lại không nhìn thấy, cảm thấy? Bọn bay cần phải ngẫm lại lời xưa của chính bọn bay để tu tỉnh, để lựa chọn lại đường đi cho đất nước, dân tộc. Nếu không, bọn bay chỉ còn có một con đường là xuống hố cả nút.
“Biết thời thì sống, chống thời thì chết”, đang giành cho bọn bay là ở thời điểm này đây. Bọn bay hãy bớt ngu, bớt tham để giành quyền sống cho chính bọn bay, vợ con bọn bay, gia tộc bọn bay, và cho cả đất nước, dân tộc.
NHÓM BÀ ĐẦM XÒE

Source: Guy lying on the sand for another guys cover him by sand to make a mermaid by Smallworld

Get paid to share your links!