Sunday, October 21, 2018

ANH YÊU EM - THÙY DƯƠNG ƠI !


Không thể không yêu khi ngày 20-10, em đã vùng lên cầm chiếc dép ném về phía trước để tỏ thái độ phản đối nỗi oan đất đai Thủ Thiêm và Nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ. Đã lâu lắm rồi, anh mới gặp được Người Phụ Nữ tuy còn trẻ mà dám mạnh mẽ đứng lên đấu tranh và phản đối những bất công.

Dẫu biết hành động ném dép là chưa đúng lắm nhưng anh thấy trên Facebook ai ai cũng đồng cảm và ủng hộ. Điều đó cho thấy, dù sai nhưng cái sai đó được mọi người yêu mến một cách kỳ lạ.

Không cần sự ngọt ngào xin lỗi dối trá, em và tất cả Phận người bất hạnh cần sự thật. Mà đã là thật thì nó phải trần trụi như em vậy đó.

Chao ôi ! Một nét đẹp hoang dại, tinh khôi như hoa rừng thơm ngát. Nói đến đây, lòng anh tê tái và ngây ngô vì em, dù bản thân anh cũng có chút lỳ lợm và gai.

Là thân gái mỏng manh nhưng em hơn anh, hơn bao người đàn ông được ví là đấng mày râu mạnh mẽ nhưng hèn, rất hèn không dám lên tiếng vì sợ lợi ích của mình bị ảnh hưởng.

Vài dòng cảm xúc không thể nói hết được tình cảm, thôi thì anh mượn bốn câu thơ trong bài Đôi Dép để tỏ tình với em:

*Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc*

Và để "không dừng lại" anh sẽ tìm mua một chiếc mang đến ghép chung đôi. Tất nhiên, tương lai, khi Nhà hát Giao hưởng được dựng xây, đích thân anh sẽ hòa vang bản Giao hưởng "Anh Hùng Ca” vĩ đại của Beethoven gửi đến em.

Tây Nguyên, 21/10/2018
Hoa Hồng của đời em 
LS Lê Ngọc Luân


Source: How to have very fresh and delicious drink from watermelon. by Smallworld

SA THẢI, THAY VÌ “BỒI DƯỠNG”


Chính quyền Cần Thơ, vừa quyết định chi 10 tỷ đồng đưa 80 cán bộ, công viên chức sang Mỹ “bồi dưỡng kiến thức” [*].
Chủ trương này, không riêng Cần Thơ. Nhiều địa phương, có thời điểm rộ lên như một phong trào.
Chưa nói đến các trường hợp du hí, mạo danh “học tập, bồi dưỡng”. Ngay cả khi thật sự với mục đích “học tập, bồi dưỡng” cũng không nên. 
Đào tạo cán bộ nguồn, như cách Đà Nẵng tuyển cử học sinh, sinh viên đi tu nghiệp là điều đáng cổ xuý. Nhưng với cán bộ, quan chức kém, đã công tác nhiều năm, trình độ vẫn dừng ở mức Cờ Lờ Mờ Vờ, không đáp ứng yêu cầu thì cho nghỉ, chứ “bồi dưỡng bổ túc” gì nữa.
Buộc sa thải, nhường ghế người khác. Bộ máy, đang quá nhiều cán bộ quan chức không đạt yêu cầu, thậm chí dốt nát, phá hoại. Choán chỗ, chiếm đoạt hết cơ hội của người khác, khiến lớp trẻ dù năng động, tài ba, vẫn khó chen chân.
Hoặc nếu ai, “đồng chí” nào đó, vẫn còn muốn “bổ túc” thì tự bỏ tiền. Không thể dùng ngân sách (tiền dân) trả học phí cho mình. Đấy là lấy tiền của người khác, là hành vi ăn cắp.
Stop chuyện này, rất đơn giản. Tại sao không làm được? Không chỉ ngăn chặn nạn dùng tiền dân, “cướp” tiền dân đi học, mà còn loại bỏ nguy cơ những “đồng chí” ngu dốt sau vài chuyến du hí “bổ túc bồi dưỡng” thế, lại thăng quan tiến chức, chễm chệ ghế Chủ tịch, Bí thư hay... Thủ tướng, hoặc ngọng nghịu như ông Nhạ cũng thành Bộ trưởng Giáo dục, thì quá khốn nạn.
Tinh lọc bộ máy cũng từ đây.

[*]: https://www.google.com/…/chi-10-ty-dong-cho-80-can-bo-cong-…
_______________________________ 
- truongduynhat.org

Trương Duy Nhất


Source: The hunting life of a girl in Mekong River by Smallworld

Get paid to share your links!