Tuesday, December 13, 2016

Trọng Lú ơi nhìn một cách tổng quát đất nước đã bao giờ thế này chưa?

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đất nước ngày càng thê lương, có lẽ tương đương hoặc khá hơn các nước nghèo đói ở Châu Phi một chút do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, trong khi Việt Nam có rừng vàng biển bạc, với khi hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có 2 mùa mưa nắng rõ ràng rất thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, và là một ngã ba giao thông ở Đông Nam Châu Á rất tuyệt vời khi mà 40% hàng hóa thế giới phân bố qua cửa ngõ này.

Chinh Ta

Ai còn tin đảng Cộng Sản sẽ không đổi tiền thì đừng hối hận nhe.


Venezuela, quốc gia đang chìm trong khủng hoảng kinh tế với tốc độ lạm phát “vô địch” thế giới, sẽ rút đồng tiền mệnh giá lớn nhất khỏi lưu thông trong tuần này để chuẩn bị cho việc phát hành tiền mới.

TRỤ SỞ CÔNG AN DAK LAK BỊ NỔ TUNG - GIẾT CHẾT 2 CÔNG AN, BỊ THƯƠNG 2 TÊN ÁC ÔN KHÁC - CÓ THỂ DO TRÚNG ĐẠN SÚNG CỐI.


Báo đăng tin xạo quá, người dân nào mà biết nhà chứa tang vật của Công An nằm ở đâu! "Theo một số người dân sống gần hiện trường, vụ nổ phát ra từ toà nhà chứa tang vật vi phạm."
Sau đó báo đăng thêm tin cải chính từ đầu là: "Một nguồn tin khác cho hay vụ nổ xảy ra ở kho chứa hóa chất khám nghiệm của Công an tỉnh Đắk Lắk, chứ không phải ở kho chứa tang vật vi phạm như nhiều người dân nghĩ."
(*) Vật nổ từ trên nóc nhà nổ xuống chứ không phải từ trong phòng tang vật hoặc kho chứa hóa chất khám nghiệm nổ tung ra.
Nhìn những tấm hình trên báo có thể đoán đây là đạn súng cối được bắn từ xa trúng vào nóc nhà của trụ sở Công An Dak Lak.
22 giờ 58 phút: Một nguồn tin tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho hay đã có 2 người chết và 2 người bị thương trong vụ nổ này. Trong số 2 người bị thương, có một người bị thương rất nặng do chấn thương sọ não. Phần lớn trong số này là công an.
Thuy Trang Nguyen

Mỹ: D.Trump đe dọa không thừa nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, tại Baton Rouge, ngày 09/12/2016DON EMMERT / AFP
Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Mỹ Fox News, ngày hôm qua, 11/12/2016, tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã không ngần ngại nêu vấn đề tại sao phải thừa nhận nguyên tắc « một nước Trung Hoa », để biện luận cho việc ông đã có cuộc điện đàm với tổng thống Đài Loan, Thái Anh Văn.
Theo ông Trump, Trung Quốc đã không hợp tác một cách thỏa đáng với Hoa Kỳ, vậy tại sao Washington phải tôn trọng những yêu sách của Bắc Kinh. Ông nói :
« Tôi rất hiểu chính sách một nước Trung Hoa, nhưng tôi không biết phải chăng chúng ta cảm thấy bị ràng buộc bởi chính sách này, trừ phi chúng ta có sự trao đổi với Trung Quốc trên các hồ sơ khác, ví dụ như thương mại.
Trung Quốc đã gây khó khăn cho chúng ta như phá giá đồng tiền quốc gia, đánh thuế đối với hàng nhập khẩu của Mỹ vào Trung Quốc trong khi chúng ta lại không đánh thuế hàng hóa của Trung Quốc, xây dựng một pháo đài khổng lồ ở Biển Đông (mà lẽ ra họ không được làm như vậy).
Và nói thẳng ra, họ chẳng giúp gì chúng ta trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Chế độ Bình Nhưỡng lại có vũ khí hạt nhân. Trung Quốc có thể giải quyết được vấn đề này, nhưng họ không hề giúp chúng ta. Do vậy, tôi không muốn Trung Quốc chỉ đạo các hành động của tôi ».
Ngay lập tức, hôm nay, Bắc Kinh đã lên tiếng « rất quan ngại » về tuyên bố của tổng thống đắc cử Donald Trump.
Theo AFP, trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng (Geng Shuang), cảnh báo, nếu Washington không tôn trọng nguyên tắc «
 một nước Trung Hoa », thì quan hệ Trung-Mỹ sẽ không thể phát triển lành mạnh, đều đặn, và không thể có hợp tác song phương trong những lĩnh vực quan trọng.
Từ gần 40 năm qua, Hoa Kỳ cam kết tôn trọng nguyên tắc « một nước Trung Hoa », và Bắc Kinh coi đây là một trong những lợi ích cối lõi của Trung Quốc.
Đại diện bộ Ngoại Giao Trung Quốc nhấn mạnh, « vấn đề Đài Loan liên quan chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung quốc. Vấn đề này liên quan đến những lợi ích cơ bản của Trung Quốc. Việc tôn trọng nguyên tắc một nước Trung Quốc là nền tảng của sự phát triển quan hệ Mỹ-Trung ».
Theo RFI



Get paid to share your links!