Wednesday, August 10, 2016

" HỘI AN THẤT THỦ"

Phim mới sắp phát hành: HỘI AN THẤT THỦ
Hội An, từng xuất hiện trong bộ phim "Kẻ nổi loạn" ("The Rebel"), nay biến thành "Hội An thất thủ" - tên của một bộ phim được hứa hẹn nhiều kịch tính và bất ngờ choáng váng. 
Kinh phí đầu tư được giữ bí mật, nhưng nghe đâu "hoành tráng" nhất từ trước đến nay trong lịch sử điện ảnh VN. 
Chỉ một cảnh quay thể hiện nam diễn viên chính đi thăm phố cho đỡ nhớ người xưa cảnh cũ thôi, đoàn phim đã huy động cùng lúc vài chục xe hơi "xịn", bóng loáng nối đuôi nhau tháp tùng. Theo ước tính, thời giá để mướn đoàn xe như vậy cũng ngót cả tỉ đồng (tuy nhiên, chủ đầu tư không thèm bỏ tiền mướn mà mua đứt vài chục xe hơi chạy lòng vòng cho khán giả nghiêng đầu lác mắt chơi).
Nguồn tin hành lang cho biết: Có một hãng phim bên Hô-ly-út dự định hùn vốn đầu tư, nhưng trước yêu cầu đưa một đoàn xe vài chục chiếc chạy tóe khói bên trong phố cổ Hội An, họ đã xin rút. Vài chục chiếc xe "xịn" dù tốn bộn bạc, nhưng đó không đủ là lý do khiến Hô-ly-út xanh mặt, mà do họ biết được phố cổ Hội An là di sản văn hóa nhân loại, tối kỵ xe xịt khói đi rảo trong phố. Nếu cảnh quay này đưa lên màn ảnh cho toàn cầu coi, thương hiệu của hãng phim Hô-ly-út e rằng bị tổn hại.
Kịch bản và đạo diễn cũng được giữ kín như bưng cho đến ngày phát hành.
Chỉ biết rằng, theo nguồn tin hành lang, nhà đầu tư dự định mời Nguyễn Sự - một chuyên gia uy tín về giữ gìn "hồn phố" Hội An - làm cố vấn nội dung. Nhưng xét thấy tính chất kịch bản không thích hợp với người giữ "hồn phố" nên cuối cùng không mời.
Hội An, còn có tên gọi rất đáng yêu là "Phố Hoài" - mà người sành điệu điện ảnh không thể không nhớ đến nữ đạo diễn Song Chi (hiện nay đang tu nghiệp bên trời Âu Na Uy). "Phố Hoài" của Song Chi man mác một nỗi nhớ, man mác một hoài niệm.
Hoài niệm này có thể trở thành biền biệt rồi mất hút luôn, sau khi "Hội An thất thủ" ra đời. 
(Bản tin "Người yêu Hội An" kính báo)

FB Chuong Quang

"thèn cha mô mà kinh rứa hè" ?!

Choạng tối (ngày 8/8/2016), trong chuyến ghé phố cổ Hội An chơi, Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng Việt Nam & các thuộc hạ của Phúc điều nguyên một đoàn xe hơi ngang nhiên phi thẳng giữa đường Trần Phú, là tuyến phố chỉ dành cho người đi bộ. Công an tháp tùng hộ tống đổ ra ngăn chặn, dẹp đường. Tiếng còi kèn, quát tháo inh ỏi, hú loạn cả một phố cổ yên bình.
Dân chúng, du khách nép vội vào lề đường trố mắt, ngơ ngác níu áo hỏi nhau "thèn cha mô mà kinh rứa hè" ?!
Đường đường là nguyên thủ quốc gia, cầm đầu chính phủ, về lại quê hương, đến thăm di sản văn hoá thế giới mà lộng quyền, vô văn hoá quá thể ! Thiết nghĩ ông Phúc phải công khai xin lỗi trước toàn dân về hành vi ngông cuồng, phản cảm, ngồi xổm trên luật lệ của mình.
Nguồn ảnh fb CĐVN

FB Huy Phan

THỦ TƯỚNG PHẠM LUẬT?




Khi ra đường, ông cũng là dân, tuy nhiên tháp tùng ông có tới cả một đoàn xe từ sang đến siêu sang trải dài nối đuôi nhau kín con phố cổ Hội An, mà đặc biệt là tuyến phố cấm hoàn toàn xe cơ giới. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 08.08.2016
Trước pháp luật, tất cả đều như nhau. Ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước luật pháp về hành vi vi phạm pháp luật giao thông, nếu có.
Và đây là lúc CSGT phải "lấy lại uy lực của mình" như lời ông Tô Lâm và ông Đinh La Thăng vừa tuyên bố trên báo chí.
Hoặc ít nhất, hành vi này có dấu hiệu "gây rối trật tự công cộng" vì phá vỡ sự hoạt động bình thường của những sinh hoạt và tại nơi công cộng đang diễn ra, gồm cả du khách trong nước và quốc tế.
FB Lê Luân

Get paid to share your links!