Friday, November 18, 2016

HOT NEWS: ẤN ĐỘ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ, CHÍNH PHỦ BẤT NGỜ ĐÒI ĐỔI TIỀN - CẤM SỬ DỤNG ĐỒNG TIỀN LỚN MÀ KHÔNG BÁO TRƯỚC!


Kinh khủng khi đồng tiền lớn như 500 và 1,000 rupees (tương đương 330 nghìn đồng VN) tự nhiên KHÔNG còn giá trị nữa mà chính quyền không hề thông báo trước - Thí dụ so sánh như tiền 500,000 đồng của VN bất ngờ không cho sử dụng nữa!
Cần phải hiểu đây là chuyện ăn cướp của chính quyền, vì mỗi ngày, mỗi người chỉ đổi được tối đa 4,000 ruppes từ tiền cũ sang tiền mới loại 2,000 và cho tới 24/11 thì hết hạng sử dụng các đồng tiền cũ loại 500 và 1,000 - Điều này có nghĩa là mỗi người chỉ đổi được (4,000/ngày X 7 ngày) = 28,000 rupees. Như vậy những Doanh Thương có tiền mệnh giá 500 và 1,000 rupees nhiều hơn 28,000 xem như xé bỏ sau ngày 24/11.
Government guidelines say it is possible to exchange up to 4,000 rupees per day up to 24 November.
Thí dụ cho dễ hiểu nếu bạn giữ tiền mặt 1,000,000 rupees (tương đương 330 triệu vn đồng) thì mỗi ngày bạn chỉ đổi được tối đa là 4,000 ruppes - Nếu nhà nước cho bạn đổi tiền vĩnh viễn thì cũng đủ chết tươi rồi, huống gì bạn chỉ còn 7 ngày nữa là hết hạng!
Nhiều người Ấn giàu có biết trước sự kiện đã chuyển tiền ra nước ngoài để mua bất động sản. Số thương doanh giữ tiền lớn xem như phá sản trong chớp mắt sau ngày 24/11.
Hằng triệu người Ân Độ đã kiện, biểu tình đòi hỏi tòa án Tối Cao Ấn hãy ngăn hành động đổi tiền của chính phủ, nhưng tòa án Tối Cao Ấn từ chối.
Hiện nay khủng hoảng khắp Ấn Độ, nhiều nhà băng đóng cửa vì người đi rút tiền quá đông.
(*) Các bạn hãy thận trọng vì Chính Phủ CSVN có thể làm một cú sốc và bất ngờ giống như Ấn Độ.
Nguyễn Thùy Trang

*** Trung Quốc cho côn đồ cầm kiếm Nhật uy hiếp , ngăn cản phóng viên của đài BBC.


Suốt mấy tháng trước , nước Mỹ diễn ra bầu cử hết sức dân chủ , không ai đoán biết được người nào sẽ thắng cử cho đến phút cuối , và bất cứ công dân nào cũng được quyền ra ứng cử vào các chức vụ trong chính quyền , bao gồm chức vụ cao nhất là Tổng thống Hoa Kỳ .
Trong thời gian đó , đảng CSTQ không ngừng cho DLV chửi bới , xuyên tạc , chê bai tiến trình bầu cử của Mỹ , nói rằng không dân chủ , không tự do bằng bầu cử ở Trung Quốc .
Thế nhưng bây giờ , khi bầu cử ở Trung Quốc bắt đầu , thì nhà cầm quyền CSTQ cho côn đồ đầu gấu, cầm kiếm Nhật , được chỉ huy bởi công an chìm , đổ ra cản trở không cho phóng viên đài BBC đến quay phim phỏng vấn 1 ứng cử viên độc lập .
Mặc dù đài BBC trước đó đã xin phép , và đóng tiền để được cấp phép đến nhà 1 ứng cử viên độc lập để làm phóng sự , nhưng khi đến đó thì bị 1 đám đông côn đồ xông ra cản trở , hăm dọa , đuổi phóng viên đi .
Mời các bạn xem đoạn video ngắn bên dưới , để xem CSTQ sử dụng côn đồ như thế nào , và để thấy đảng CSVN học theo y chang cùng 1 chiêu như thế nào nhé !
Tự do , dân chủ của CS là như thế này đây !
Ngoc Nhi Nguyen

LIỀM TIN!


Hồi năm 3, mình Hải quắc và Khoa điên thực tập ở trung đoàn tên gì quên mất rồi ở Xa La, Hà Đông. Nói thực tập cho kinh nhưng thực ra chủ yếu đi loăng quăng mấy cái làng bên cạnh xin ổi, xin bưởi ăn rồi về đá bóng với lính.
Một bữa thèm bánh ngọt, thèm coca quá, Khoa điên nói ê, mày có thích ăn không? Mình bảo đào đéo đâu ra. Khoa nói để ta viết đơn đề nghị trung đoàn tổ chức một cái hội thảo. Hội thảo tất nhiên sẽ có bánh kẹo, nước thuốc. Mình hỏi nhưng hội thảo bàn về cái gì mới được chứ? Khoa điên cười hềnh hệch: "Thì cứ bốc phét bừa đi, ví dụ "Bàn về khái niệm tự do trong khuôn khổ" chẳng han!"
Khoa đúng là Gia Cát Lượng, hehe. Chiều hôm sau anh em thực tập được mời dự hội thảo. Bánh quy, kẹo Hải Hà, coca cola, thuốc Vina bày la liệt như đúng rồi, anh em lấy làm cảm kích vô cùng.
Thi nhau bốc phét một lúc, cuối cùng đồng chí chính trị viên tiểu đoàn chốt hạ bằng bài phát biểu cực kỳ sâu sắc. Lâu quá quên mất rồi, nhưng nhớ nhất trong bài phát biểu, đồng chí chính trị viên nói:
"Thưa toàn thể cán bộ, chiến sỹ cùng các đồng chí sinh viên khoa Ngữ Văn, trường Đại học Tổng hợp (e hèm). Các đồng chí ạ! Đảng và nhân dân đã trao cho chúng ta một cái liềm. Cái liềm đó không phải là liềm gặt lúa, không phải là liềm cắt cỏ, càng không phải liềm hái cau.
Mà đó là... liềm tin, liềm hy vọng, liềm tự hào vào một thế hệ chiến sỹ luôn đặt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc lên hàng đầu".
Vỗ tay!!! Khoa gật gù, liềm thế mới gọi là liềm chứ lị!
Chuyện qua lâu rồi, không biết bây giờ đồng chí chính trị viên quê Hưng Yên đó đã lên chức gì rồi, hay đã thuyên chuyển công tác sang làm Bộ trưởng Giáo dục?
Hehe!
Song Ha

Thông tin tiếp về vụ giáo viên bị điều đi tiếp khách.

ảnh minh hoạ

"Chồng tôi bảo, em đi buổi hội nghị xúc tiến đầu tư xong có làm gì nữa không mà báo chí đưa danh sách và nói nhiều thế! Tôi thực sự rất bức xúc vì quả thật chúng tôi tham gia một cách tự nguyện và trong sạch.
Chúng tôi không tham gia buổi tiệc chiêu đãi. Thực ra buổi chiêu đãi này là lời cám ơn vì chúng tôi đã góp sức vào sự thành công của hội nghị. Chúng tôi được mời và tự nguyện chứ có phải bị bắt ép gì đâu.
Tôi chưa bao giờ được UBND thị xã điều động làm lễ tân, phục vụ các hội nghị lớn của địa phương. Đây là lần đầu tiên, họ chỉ nhờ bê quà, bê cờ kỉ niệm… Báo chí viết lên như thế, làm chúng tôi vô cùng xấu hổ".
Cô giáo Trần Thị M.D, trường mầm non Nam Hồng, nói về việc điều động giáo viên đi tiếp khách. Cô này nói mình tham gia tự nguyện và vui vẻ.
Thứ nhất, cô tự nguyện, vui vẻ, trong sáng và tự hào thì cô không cần giấu tên, cô Trần Thị Mỹ Dung ạ.
Thứ hai, nếu tôi sống ở Hồng Lĩnh, tôi tuyệt đối không để cô Trần Thị Mỹ Dung, giáo viên trường Mầm non Nam Hồng, được dạy dỗ con tôi. Với những gì cô này phát biểu, tôi sợ rằng cô ta làm hỏng con mình.
Sự kiện mà Trần Thị Mỹ Dung, Lê Bá Thiềm (trưởng phòng giáo dục Hồng Lĩnh), Nguyễn Văn Hổ (chủ tịch thị xã Hồng Lĩnh) đưa ra lấp liếm dư luận là Hội nghị xúc tiến đầu tư. Hai ông quan và một cô giáo mầm non tỏ ra là bộ ba cạ cứng, lập lờ đánh lận con đen. Họ công khai thông báo điều động nữ giáo viên tham gia lễ tân cho hội nghị xúc tiến đầu tư, để khẳng định rằng thị xã không điều động giáo viên đi tiếp khách ở nhà hàng.
Thực tế, có hai sự kiện mà thị xã Hồng Lĩnh đã điều động giáo viên tham gia. Đó là sự kiện Hội nghị Xúc tiến đầu tư và sự kiện Liên hoan dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Ở sự kiện xúc tiến đầu tư, Hồng Lĩnh điều 20 giáo viên, trong đó ghi rõ nhiệm vụ cụ thể do chánh văn phòng phân công. Sự kiện sau điều 21 giáo viên, trong đó có ghi rõ tên 4 cô giáo đi tiệc tiếp khách.
Hầu hết các giáo viên bị điều động ở cả hai sự kiện. Nghĩa là, chỉ từ ngày 12-8 đến 20-8, họ bị điều động đi lễ tân, tiếp khách tới 6 ngày! Thế thì còn thời gian để làm gì nữa!?
Quan chức mà dối trên lừa dưới thì không đủ tư cách làm quan. Giáo viên mà hùa theo quan bẩn, lập lờ gian trá thì không đủ tư cách làm nhà giáo.
Cô Dung có thể tự nguyện và vinh dự vì được tham gia. Nhưng có những cô giáo khác còn nguyên lòng tự trọng của một con người, một nhà giáo, họ bức xúc là đáng trân trọng.
Một số người nói rằng, sắp đến 20-11 rồi không nên nói những chuyện buồn này nữa. Nếu tôi viết những điều này ảnh hưởng đến niềm vui của mọi người thì tôi xin lỗi. Quan điểm cá nhân, tôi nghĩ, nói điều này còn hơn lời chúc xã giao rồi ơ hờ kệ họ đối diện với những o ép.
Cho dù chỉ còn một giáo viên bị điều đi tiếp khách biết bức xúc với điều đó, tôi vẫn viết. Bởi, tôi tin rằng xã hội lên tiếng không phải chỉ là bảo vệ cá nhân giáo viên ấy, mà là bảo vệ tính tôn nghiêm của giáo dục.
Một xã hội bỏ rơi nhà giáo là một xã hội ruồng bỏ cả tương lai.

Bạch Hoàn

SUY NGẪM: Mỗi chúng ta, cũng đều đang “ác”


Mỗi chúng ta, cũng đều đang “ác”. Khi chứng kiến người ta tham nhũng, người ta đầu độc dân tộc, chạy chức chạy quyền, vơ vét tài sản quốc gia, bóc lột tầng lớp dân nghèo bằng các loại thuế, phí, lệ phí kinh hoàng, nhưng chúng ta lại lặng im hoặc chỉ phản ứng một cách yếu ớt và rời rạc, và coi đó là chuyện bình thường, vì bởi lẽ nó không phải chuyện của mình.
Mỗi chúng ta cũng đang ác, bởi chúng ta cũng phải chạy chọt, lo lót khi làm ăn, khi ra đường bị bắt phạt lại dấm dúi hối lộ, khi tìm trường lớp cho con, khi lo cái hộ khẩu, khi tìm việc cho mình, cũng vẫn làm những việc mà chính chúng ta thấy đó là hành vi phạm pháp, nhưng vẫn tặc lưỡi làm những thứ ấy.

Ngoc Bich Ninh

Chúc mừng Bạn nhân ngày 20/11.


Vậy cũng đã đến sát ngày lễ của Cậu và các đồng nghiệp của Cậu rồi. Xin chúc Cậu và các đồng nghiệp dạy tốt vui khỏe, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhà nước giao cho.
Chúc Cậu có thêm thật nhiều thật nhiều những học trò mà 15-20 năm sau gặp vẫn dừng lại chào thầy chào cô!
Làm nghề giáo viên thật vất vả, nhất là phụ nữ như Cậu. Đến trường vừa phải dạy dỗ, vừa phải trông coi học trò như trong con cái mình ở nhà. Về nhà thìviệc gì cũng đến tay. Còn phải chiều ý của hai cụ Bonsevic hạng nặng nữa chứ. 
Năm nay tuy kinh tế khó khăn, vất vả nhưng Cậu vẫn vui hơn năm xưa vì hai đứa bạn chung của chúng ta khỏe mạnh, bắt đầu trưởng thành, không còn cảnh công nhau đi bệnh viện quanh năm nữa. Mà mình dạo này lại bỏ uống rượu chuyển hẳn sang uống bia nữa.kkk!
Định viết dài nữa nhưng bạn Cậu toàn là giáo viên. Mà cái giọng văn của mình thì có lúc như cái dấu tích phân, uống vào thì dài như cái giá trị của n!.Họ cười chết. 
Cuối cùng, chúng ta vẫn giữ truyền thống lâu năm. Năm nay mình vẫn sẽ không có hoa và quà tặng Cậu.
Nhân đây cũng xin gửi lời chúc đến tất cả bạn bè, anh em làm nghề nhà giáo!

Nguyễn Quang Vinh

Nổ bốt điện gần đường lê lợi hà đông có 3 người bị thương nặng và mấy người khác hít khói sặc gần chết


https://www.youtube.com/watch?v=DtSOGhpy8Wg

Nổ bốt điện gần đường lê lợi hà đông có 3 người bị thương nặng và mấy người khác hít khói sặc gần chết 😭 thông tin được biết là đã có sự cố chập điện trong bốt và người dân đã gọi sở điện xuống mà không có ai xuống cuối cùng dẫn đến cái kết này đây

 Nguyễn T. Anh
https://www.youtube.com/watch?v=DtSOGhpy8Wg😡

THÔNG BÁO : Phẫu thuật miễn phí những trường hợp trẻ em sứt môi, hở hàm ếch hoặc có những dị tật bẩm sinh



Hải được một tổ chức bác sĩ thiện nguyện của Mỹ và Anh nhờ giới thiệu giùm những trường hợp trẻ em sứt môi, hở hàm ếch hoặc có những dị tật bẩm sinh tương tự ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 
Đoàn sẽ tiến hành phẫu thuật miễn phí tại Đại học Y Dược Cần Thơ từ ngày 5 tháng 11 năm 2017. 
Nếu ai có nhu cầu, xin liên lạc với Hải qua tin nhắn facebook hoặc email leanhhonghai@gmail.com ngay từ bây giờ. 
Xin cám ơn.

Hồng Hải

*** Người VN và căn bệnh thần tượng!


Trước kia Nhi hay thắc mắc không thể hiểu được tại sao có những người ngày nay đã mở mắt, đã thấy đảng CSVN là xấu xa, tồi tệ, đã dám chửi đảng viên, chửi lãnh đạo ầm ầm, nhưng hễ đụng đến Hồ Chí Minh là lại nhảy đùng đùng lên như đỉa phải vôi !
Họ có thể nhìn thấy những xấu xa sai trái của lãnh đạo đảng ngày nay, nhưng khi nói cho họ nghe về những xấu xa sai trái của Hồ Chí Minh ngày xưa thì họ lại bịt tai, bịt mắt nhất định không chịu nghe, không chịu tin .
Họ sẽ ngụy biện nói đó là thông tin bịa đặt, nói đó là do người viết cay cú, GATO, phản động, hoặc là họ tìm cách chống chế rằng bác Hồ xấu thế nhưng có công giải phóng, có công đánh Pháp đánh Mỹ thế này thế kia ..v.v...
Bây giờ thì Nhi đã hiểu rồi! Đó là vì họ bị bệnh thần tượng! Đã thần tượng ai thì luôn nhắm mắt bênh vực, không nghe lý lẽ, nghe ai nói gì đụng chạm đến là thấy khó chịu, thấy như chính mình bị đụng chạm, nên phải nhảy lên để chửi lại ! Chửi không xong thì tìm cách bịt miệng người ta!
Những người ngày nay thần tượng Trump cũng y chang thế . Họ tin rằng Trump sẽ làm thế này thế kia, sẽ chống TQ, sẽ dẹp CS, sẽ làm cho nước Mỹ giàu có..v.v... Và chỉ cần họ tin như thế thôi là đủ cho họ thần tượng, và không muốn nghe bất cứ sự thật nào xấu xa sai trái khác của Trump hết.
Ai nói đụng chạm đến Trump thì cũng như đụng chạm đến bác Hồ, là nhảy tưng tưng lên chửi bới, đòi bịt miệng người đó!
Khổ! Chẳng biết chừng nào dân Việt Nam mới hết bị cái bệnh này?
Chuyện gì ra chuyện đó nha các bạn. Không có ai hoàn hảo, cho dù có làm cái gì tốt cũng không có nghĩa là không có cái gì xấu, và bạn có khen có thần tượng thì người khác cũng có quyền lên án và phê bình. Đó chính là đa nguyên, dân chủ, tự do ngôn luận đó!
Ngoc Nhi Nguyen

Đúng ra ông nói câu này: «Đất nước hôm nay, nhìn tổng quát, chỉ có đảng viên cs là phá nát Đất Nước này trên mọi lĩnh vực. Tôi xin lỗi Đồng Bào VN và xin giải tán ngay đcsVn để chuộc tội.» Nếu được vậy, tôi cam đoan sẽ không ai gọi ông là T. lú nữa. Thề luôn!



....«Tệ tham nhũng, cán bộ hư hỏng có cả. Nhưng nhìn tổng quát lại, Đất Nước ta có bao giờ được thế này không?». Đây là câu hỏi đầy tự hào của người lãnh đạo cao nhất nước CHXHCNVN, ông Nguyễn Phú Trọng.
Thưa ông, chưa bao giờ được như thế này cả! Người dân VN chưa bao giờ được bó chiếu, cột trên xe máy chở tông ngông ngoài đường khi lìa trần. Người dân Việt chưa bao giờ được treo cổ chết để kiếm tiền phúng điếu cho con nộp học phí. Người dân Việt chưa bao giờ đươc qùy lạy bọn quan chức đến đập phá nhà của mình để chiếm đất...
Người dân Việt cũng chưa từng được chứng kiến trưởng công an giết người rồi đốt xác phi tang. Chưa được thấy Thẩm Phán đánh đập bố vợ phải nhập viện. Chưa được nhìn viện trưởng viện kiểm sát nhân dân say xỉn gây tai nạn hàng loạt rồi bỏ trốn.... Đấy, toàn những đảng viên mẫu mực hết cả ông ạ !
Vâng thưa ông! Đất Nước 4 ngàn năm chưa bao giờ có cảnh Thầy Hiệu Trưởng dụ học trò của mình bán trinh cho các quan chức. Chưa bao giờ có cảnh Thầy giáo hiếp dâm học sinh của mình và cha đẻ hiếp dâm con mình... và cũng trong 4 ngàn năm giữ nước, chẳng có triều đại nào vui mừng xem giặc là anh em, là bạn vàng như triều đại Việt cộng ngày nay.
Thưa ông! Ông là đảng trưởng mà không trị được lính lác dưới quyền của mình mà nói lung tung. Tôi hỏi ông? Nhìn tổng quát Đất Nước 4 ngàn năm, có triều đại nào để mất 1 tất đất như triều đại VC này không? Nhìn tổng quát Đất Nước 4 ngàn năm có triều đại nào hút máu của dân như triều đại của ông không? Ông xem sơ sơ những người này có ai không phải là đảng viên cs dưới quyền của ông?
- T X.Thanh = 3.200 tỷ
- NH xây dựng = 9.000 tỷ
- H. Như = 4.000 tỷ
- Vinashin = 90.000 tỷ
- Vinalines = 50.000 tỷ
- GT Thái Nguyên = 12.000 tỷ
- v.v........
Đúng ra ông nói câu này: «Đất nước hôm nay, nhìn tổng quát, chỉ có đảng viên cs là phá nát Đất Nước này trên mọi lĩnh vực. Tôi xin lỗi Đồng Bào VN và xin giải tán ngay đcsVn để chuộc tội.»
Nếu được vậy, tôi cam đoan sẽ không ai gọi ông là T. lú nữa. Thề luôn!

Ngô Trường An


NGƯỜI VIỆT NAM GIÁ RẺ MẠT - CHỈ HƠN 4 TRIỆU ĐỒNG MỘT MẠNG.


Thủy Điện Hố Hô xả lũ giết chết 26 người, gây lũ lụt hằng chục nghìn căn nhà, dân tình khốn đốn, thiệt hại mùa màn vô số kể.
Nếu không tính thiệt hại về vật chất thì số tiền phạt 115 triệu (khoảng 5,130 đô) chia cho 26 xác chết, tính ra mỗi mạng người công dân Việt Nam trị giá khoảng 197 đô, rẻ mạt!

Thuy Trang Nguyen

Cứ ăn đi, đã chết ngay ngày mai đâu mà sợ!

Lòng lợn được trộn với hóa chất trong bể ximăng. Ảnh: Nguyệt Triều

Khoan nói đến thiên tai, nhân tai hay những cái chết từ từ do ô nhiễm môi trường, thực phẩm độc hại…mà Trung Quốc gây ra cho VN, chính người Việt cũng đang vô tư giết nhau hàng ngày chỉ vì lợi nhuận đây. Những tin tức như thế này thiếu gì trên báo chí VN? “Gần 1,5 tấn lòng lợn thối ngâm trong bể xi măng hóa chất” (VNExpress), “Gần 700 kg thịt chó mèo bốc mùi chuẩn bị vào nhà hàng” (VNExpress), “Hơn nửa tấn heo thối sắp vào tiệm bánh mì” (VNExpress), “Bắt giữ xe tải vận chuyển 5 tạ nội tạng, 9 tạ mực khô bốc mùi hôi thối” (Afamily), “Người Việt bị đầu độc bởi hàng nghìn loại hóa chất bảo vệ thực vật” (VOV), “Ngày ngày thực phẩm “bẩn” xông vào dạ dày của các gia đình” (Pháp luật VN) v.v và v.v...
Chả ai nghĩ đến việc mình bán cho người khác miếng thịt ôi thiu được tẩm ướp hóa chất, bôi màu cho tươi mới trở lại thì người khác cũng bán lại cho mình mớ rau phun thuốc trừ sâu, phở ướp formon hay hoa quả ngâm hóa chất…Cứ ăn đi, đã chết ngay ngày mai đâu mà sợ!

Song Chi

Get paid to share your links!