Friday, November 3, 2017

XIN CÁC ANH CHỊ EM HÃY LÊN TIẾNG ĐỒNG HÀNH CÙNG CHA !!!

Linh mục Nguyễn Đình Thục chia sẻ:

“Tôi đang đứng ở giữa vòng vây có cả mấy ngàn người mà tôi nghĩ đó là côn đồ mà chính quyền đang dùng để đàn áp tôi.

Có thể buổi tối hôm nay tôi bị đánh đập. Cũng có thể tối hôm nay tôi bị giết. Nhưng tôi nghĩ vấn đề đó không quan trọng.. Vấn đề ở đây mà tôi thấy là một chính quyền mà lại đi dung dưỡng bạo lực, kích động bạo lực để tấn công giáo dân và tấn công cả một linh mục đi dâng lễ.

Tôi không làm gì sai trái. Tôi đi dâng lễ. Vậy thì tấn công tôi hóa ra là chính quyền này đang xúc phạm niềm tin tôn giáo, xúc phạm tự do tín ngưỡng của tôi."
Emily Page _ Le

Àh há ! Thằng ku nói chơi mà đúng thiệt.

Bữa tâm sự với con, mình nói Internet và mạng xã hội có thể ví như là một đại dương thông tin. Cần gì ta tới đó mọi thứ đều có sẵn. 

Thằng ku nó kêu: 
Cái gì cũng có hai mặt của nó ba àh. Ưu điểm là tra cứu thông tin, tuy nhiên muốn tra cứu phải có nền tảng tri thức nhất định thì mới có khả năng để chắt lọc và tiếp nhận thông tin đúng. 
Môi trường Internet có cả cái tốt lẫn cái xấu hoà chung vào một biển. 
Nếu dốt qua mò lên đó sẽ bị ngợp, không những chẳng tìm được cái mình cần mà đôi khi lại bị tình trạng tiếp nhận thông tin sai. 

Àh há ! Thằng ku nói chơi mà đúng thiệt. Mấy đứa ngu quá thì tốt nhất là nên tránh xa những phát minh cao siêu của nhân loại. 

P/s: Tới thằng cục trưởng mà không biết xài Facebook, Viber, Zalo thì nói về cuộc cách mạng 4.0 làm cái mẹ gì? 
Thế hệ sau của mấy con khỉ Trường Sơn cũng không khá hơn ông cha nó là mấy. Chắc tụi này chỉ phù hợp với cách mạng bạo lực vô sản mà thôi.
Trương Quang Thi

KHI BỘ TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP CHỈ BIẾT NÓI XÀM...

Khi bộ trưởng nông nghiệp chỉ biết nói xàm thì hệ quả là một đất nước thuần nông với điều kiện khí hậu nhiệt đới ôn hoà nhưng dân vẫn nhập trái cây để ăn còn nông nghiệp chỉ đem lại đói nghèo, lạc hậu. 

Trong bài phát biểu ông này cho rằng thế giới 7 tỉ người nên phải cần 7 triệu tấn tôm. Bởi ông cho rằng mỗi người sẽ phải ăn một kí tôm mỗi năm. Một phép tính siêu phàm, gần giống kiểu bộ trưởng Nga bán thịt lợn vào quốc gia hồi giáo Indonexia. 
Trong lúc đang huyên thuyên về dư địa phát triển ngành Tôm, ông không biết rằng thị trường Tôm Việt đã bị cấm xuất vào nhiều nước bởi cách làm không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn vệ sinh của họ. 

Ông còn phát biểu thêm: “Thế giới chưa có một đất nước nào mà vải thiều và na lại có thể cho ra quả ở thân cây”. 
Hoá ra lâu nay ông vẫn cho rằng trái cây của các nước chỉ mọc ra từ Cộng Sản. 

Ông đếm Cua trong lỗ bằng cách tính nhẩm 
“Sản phẩm cấp tỉnh, có tính quy mô, mang đặc trung như cam Cao Phong, hoa Đà Lạt, nhãn lồng Hưng Yên. Như Bắc Giang cũng có 5.000 tỷ về vải thiều, gần 1.000 tỷ na, gà đồi Yên Thế… Như vậy, Bắc Giang có tới 500 triệu USD", ông nhận định.
Thế nhưng ông lại không biết rằng để nhập được mấy công Thanh Long vào New Zealand, doanh nghiệp đã phải mất hơn bốn năm trời. Thay thế toàn bộ quy trình canh tác lẫn sử lý sau thu hoạch. 
Ngoài ra chẳng có ma nào nó chịu nhập trái cây của Việt Nam ngoài mấy thằng Tàu. 

Cuối cùng ông khẳng định: 
“Chưa bao giờ ngành nông nghiệp được quan tâm của cả hệ thống chính trị như hiện nay”. 
Vâng ! Nếu không có cái hệ thống chính trị của các ông thì có lẽ đã đỡ hơn nhiều. 
Thằng bạn nói: Nếu cái nhà nước này có thể đem lại điều gì đó tốt cho dân thì chính là họ đừng làm gì cả. 

http://m.dantri.com.vn/kinh-doanh/bo-truong-nong-nghiep-chua-nuoc-nao-vai-thieu-na-co-the-ra-qua-tu-than-cay-2017110118284617.htm
Trương Quang Thi

TẬP CẬN BUỒI TIẾP TỤC XÂY THÊM ĐẢO NHÂN TẠO MỚI TẠI BIỂN ĐÔNG


Trung Quốc đang âm thầm tiến hành xây dựng và khai hoang thêm các đảo mới ở Biển Đô
ng, những hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy rõ nét về các tiến trình này.

Những hình ảnh mới được Reuters cho thấy Trung Quốc tiếp tục phát triển các cơ sở trên đảo phía Bắc thuộc Hoàng Sa.

Trung Quốc sẽ triển khai máy bay chiến trên quần đảo Trường Sa trong vài tháng tới, trong khi các quan chức quân sự khu vực cho biết TQ đang sử dụng các cơ sở mới để mở rộng triển khai hải quân ở các khu vực bờ biển sâu, bành trướng rộng khắp Đông Nam Á.
Thuy Trang Nguyen

Get paid to share your links!