Saturday, November 26, 2016

LS Lê Công Định:"Tôi sẽ mãi nhớ về ông như người hút cigar nhiều hơn tôi."

Nghe tin Fidel Castro qua đời, mồi điếu cigar để chuẩn bị thay thế ông ... hút cigar tiếp.
Tôi sẽ mãi nhớ về ông như người hút cigar nhiều hơn tôi.


VNExpress đưa tin, theo Telegraph, hồi tháng 4/2016, ông Fidel Castro phát biểu trước các chính trị gia Cuba rằng ông có thể qua đời sớm nhưng lý tưởng của ông sẽ còn sống mãi.
Tôi e rằng lý tưởng cộng sản của ông đã chết trước ông từ lâu, không chỉ ở Cuba, mà trên toàn thế giới. Cái ông gọi là "lý tưởng" đơn giản chỉ là mớ lý thuyết thất bại, đã mang lại sự nghèo đói và lạc hậu của một dân tộc.
Tiện đây, xin sửa một từ sai mà VNExpress dùng. Ở các nước cộng sản nói chung, bao gồm cả Cuba, quan chức và đảng viên Đảng Cộng sản được gọi là "chính trị gia" sao?

Tôi tưởng từ "chính trị gia" hay "chính khách" chỉ dành cho những người làm chính trị có viễn kiến phát triển quốc gia một cách độc lập, không làm con rối của bất kỳ chủ thuyết áp đặt sẵn nào. Họ là những người tham chính bằng tranh cử tự do, chứ không được bổ nhiệm vào bộ máy hành chính rồi leo dần lên vị trí chóp bu bằng bợ đỡ hoặc cung phụng tiền bạc cho ai.
Ngay cả Fidel Castro cũng chỉ là một nhà cách mạng thuần tuý. Ông thay đổi thể chế cũ bằng thể chế mới do mình và các đồng chí thiết kế và thiết lập. Tuy nhiên, thể chế đó không tạo nên môi trường minh bạch và dân chủ cho các sinh hoạt chính trị đúng nghĩa.
Ông có thể vĩ đại trong mắt những kẻ ngợi ca chủ thuyết độc tài toàn trị hoặc thần dân chấp nhận nô lệ trong vương quốc cộng sản, nhưng chắc chắn sự nghiệp của ông mãi mãi bị khinh miệt bởi những ai từng hoặc đang tranh đấu cho sự tôn trọng quyền Con Người.
Vĩnh biệt ông, tôi ngậm ngùi, không phải cho ông, mà cho các nạn nhân của chính ông ở Cuba và của Chủ nghĩa Cộng sản trên toàn thế giới.
Lê Công Định

KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA DÂN TỘC LÚC NÀY KHÔNG AI KHÁC NGOÀI ĐCS


Không cần phải Trung Quốc hay kẻ thù nào khác giết dân mình.
Kẻ thù lớn nhất của mọi người và của dân tộc ngay lúc này chính là thằng Đảng cầm quyền - Đảng cộng sản khốn nạn này đây. Tất cả những gì mà người nghi là chất độc thì chúng đem về cho người dân trong nước ăn.

TL.

THƯ CẢM ƠN !


Thân mến gởi các đồng chí lãnh đạo đảng, chính phủ, nhà nước Nam Tạng (sau Tây Tạng)
- Tôi ký tên dưới đây là Trương Đức Giang - Chủ tịch nhân đại toàn quốc (Chủ tịch Quốc Hội TQ). Tôi thay mặt nhân dân TQ gởi đến các đồng chí lãnh đạo Nam Tạng lời cảm ơn sâu sắc, vì trong thời gian qua các đồng chí đã âm thầm giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Nhân đây chúng tôi cũng xin tuyên bố: TQ đã cải tạo, bồi đắp và xây dựng xong các công trình quân sự hoành tráng ở các Đảo đá thuộc Quần ĐảoTrường Sa. http://dantri.com.vn/…/trung-quoc-ngang-nhien-tuyen-bo-chin…

Nhớ lại cách đây gần 30 năm chúng tôi nã súng tấn công bộ đội các ngài đang làm nhiệm vụ ở bãi đá Gạc Ma. Các vị rất nhiệt tình giúp chúng tôi chiếm đảo bằng cách ra lệnh cho quân đội không được chống trả. Nhờ vậy, quân TQ cứ bắn gục hết tên này đến tên khác, lần lượt 64 chàng trai khỏe mạnh phơi thây trên đảo, mà sau này quý vị báo với thân nhân họ là do sóng thần cuốn trôi, tội nghiệp lão Trời, Khà khà!!! Cũng trong năm đó, chúng tôi tiến quân chiếm liên tiếp 6 đảo đá mà chẳng gặp sự kháng cự nào của quý vị:
1, Đảo Đá Gạc Ma 
2, Đảo Đá Châu Viên 
3, Đảo Đá Gaven
4, Đảo Đá Chữ Thập 
5, Đảo Đá Tư Nghĩa 
6, Đảo Đá Subi
Và mãi đến năm 1995 Quân TQ chiếm luôn Đảo Đá Vành Khăn, Kết thúc thắng lợi rực rỡ. http://vnexpress.net/…/thuc-trang-7-bai-da-trung-quoc-cai-t…

Từ đó đến nay, đảng-nhà nước quý vị cũng luôn giúp chúng tôi bằng cách giấu nhẹm thông tin. Ngoài khơi, chúng tôi rầm rộ xây dựng công trình nhộn nhịp. Trong nước, Quý vị ra rả lừa dân: Chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ luôn luôn được giữ vững, kinh tế tăng trưởng không ngừng....... Thỉnh thoảng quý vị cho Vẹt hót: Quan ngại, quan ngại, phản đối, phản đối.... Nếu dân bức xúc biểu tình thì quý vị đàn áp thẳng tay. Điều này thì Hảo! Hảo!!!
Các đồng chí thân mến! Từ khi 2 Bác của chúng ta dày công xây đắp tình hữu nghị, đến nay đảng của quý vị đã giúp cho nhân dân TQ rất nhiều. Các vị đã đánh Pháp, đuổi Mỹ ra khỏi Châu Á để cho nhà nước TQ hôm nay được làm trùm Châu Á. Phải công nhận rằng, từ khi có bác và đảng đến nay người dân quý vị ngoan ngoãn, vâng lời, rất là dễ thương .... Chứ không như các thế hệ Tổ Tiên quý vị khi xưa đánh, giết người Hán te tua xác pháo! Nào tiếng trống Mê Linh, Nào trận Bạch Đằng, Nào trận Đống Đa, Ngọc Hồi.....Tướng TQ phải chui vào ống đồng, như Heo chui vào rọ, bắt quân lính khiêng chạy trốn về nước. Ôi! Nhớ lại muốn nổi da Gà!!!
Đó là ngày xưa, còn bây giờ đã có sự cộng tác của quý vị thì không còn gì để sợ nữa rồi! Quý vị đã biến người dân như con Robot và quý vị đã trao cho chúng tôi cầm cái Remote. Hảo! Hảo!! Anh Tập rất hài lòng vấn đề này và gởi lời chào nồng nhiệt đến Quý vị!
Ngô Trường An

Fidel Castro đã hành trang ra đi thăm Cụ Hồ



- Mới xuống à chú?

- Vâng em chào anh
- Tình hình thức ngủ canh gác hoà bình thế giới trên đó thế nào rồi chú?
- Cũng chểnh mảng anh ạ, khổ cái là canh đã khổ rồi, mấy hôm trước thằng Quang nhà anh lại xách mấy cân gạo hỏng sang cho, lính lác ăn vào lăn quay ra ốm, già cả như em thì đi luôn xuống đây. Chắc thế nào còn mấy đứa cũng sắp xuống đấy anh ạ...
- Thế sao chúng nó không ướp?
- Đói thối mồm ra, ướp ướp cái ccc... 
--------------------------
Tặng gì không tặng, tặng di ảnh thì chết là đúng quy trình cmnr !
Vãi cả đồng chí !

Có thơ đối rằng:
Năm ngàn tấn gạo lo tang lễ
Một bức chân dung đặt tủ thờ

Nguyen Lan Thang-Huy Phan

ÔNG NGUYỄN MINH KHAI- HIỆU TRƯỞNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THÔN CỒN SẺ ĐÃ TÀI TÌNH THIẾT KẾ NÊN BỘ HỒ SƠ CHO 1 HỌC SINH "KHÔNG KHUYẾT TẬT TRỞ THÀNH KHUYẾT TẬT."


Mời cả nhà và thế giới quan tâm.

Sau khi Sở GD tỉnh Quảng Bình và Phòng GD thị xã Ba Đồn vào cuộc thanh tra Trường Tiểu học thôn Cồn Sẻ thì có em Dương vẫn không biết đọc, không biết viết. Ông Khai hiệu trưởng (và hẳn có sự hướng dẫn của ai đó nữa...) đã tài mưu mô lập ra bộ hồ sơ KHUYẾT TẬT - THIỂU NĂNG TRÍ TUỆ." Và tội nghiệp ông Khai hiệu trưởng đã "TẦN TẢO SỚM KHUYA" chạy xuống nhà anh Mai Văn Đại và chị Phạm Thị Sơn nhiều lần (ngày 24 và ngày 25 tháng 11 năm 2016), nhằm dỗ phỉnh vợ chồng anh chị ký vào hồ sơ em Dương là: "KHUYẾT TẬT - THIỂU NĂNG TRÍ TUỆ" và hứa cho tiền.
Ông Khai ơi, mưu hèn kế bẩn của ông... dân Cồn Sẻ đều biết hết. Ông độc ác thế? Ông bẩn thỉu thế? Ông vẽ nên bộ hồ sơ đầy độc ác nhằm lấp láp cho một học sinh (em Dương) đang ngồi trên lớp 5 mà không biết đọc, không biết viết. Bộ hồ sơ của ông để thay thế giúp ông trả lời trước công luận: "em Dương lớp 5 không biết đọc, không biết viết là do KHUYẾT TẬT - THIỂU NĂNG TRÍ TUỆ, chứ không phải do chất lượng giảng dạy và sự vô tâm của người lãnh đạo hiệu trưởng Nguyễn Minh Khai???
Bộ hồ sơ của ông nhằm để giảm án và chạy tội cho ông ư???
Anh Đại chị Sơn sinh ra em Dương bình thường, đâu phải như hồ sơ ông làm??? Sao ông tự kết luận như thể chuyên khoa của Bệnh viện Nhi Trung Ương vậy??? 
Chắc chắn nên phải đưa ông và đưa câu chuyện này vào "Tuyển tập truyện cười thế giới" và mời danh hài Công Lý, Xuân Hinh về diễn tại thành phố Đồng Hới, "chiêu đãi" cho dân Quảng Bình bữa tiệc nhớ đời.

Ps: Tư liệu lấy từ chị Sơn, mẹ em Dương
(Còn nữa về chuyện em Dương trường Tiểu học thôn Cồn Sẻ).

Thiago Minh Tú

"VÀNG TIỀN TRONG DÂN CÒN NHIỀU LẮM" ! Ngưng sói mắt vào quần dân đi.


Trong chính phủ nhà mình, không thấy ông nào có cái mũi nhòm mồm nhưng không hiểu sao ông nào cũng chỉ chăm chăm nhìn vào đáy quần dân. Sau một loạt ông như Tô Lâm, Vương Đình Huệ tới Nguyễn Xuân Phúc đều nói ý: Tiền, vàng... trong dân còn rất nhiều, với ý đồ thèm thuồng, khát khao.
Nói không phải xấu hổ chứ, bọn nhà báo nó cũng láo, cứ nhằm cái câu nhạy cảm để giật tít chọc bạn đọc. Bạn đọc thì cũng chả đáng kể, chủ yếu là nó làm vậy để suỵt cho dân chửi Lâm Huệ Phúc. Chửi rát đến mức mà thằng nước chấm hóa học Thanh Niên phải đổi tít từ "NXP: Vàng tiền trong dân còn nhiều lắm" sang "Bảo vệ tài sản của người dân để họ yên tâm đầu tư"

Sau vụ Nguyễn Xuân Phúc cáu um trong phòng họp vì bọn báo chí bố láo vụ nước chấm, quyết tâm làm cho ra nhẽ, ấy vậy mà báo chí nó có sợ đâu, vẫn tìm cách xoa cái đầu hói như thường.
Quay trở lại cái "vàng tiền trong dân còn nhiều lắm", xét một cách khách quan thì như một sự phân bua của Lâm Huệ Phúc ý muốn nói dân rất giàu. Cũng là một cái tự trách mình rằng họ nhiều của cải thế nhưng vì sao họ không mang ra để đầu tư. Ấy đó là vì môi trường đầu tư không an toàn, lành mạnh. Mang ra để các anh cướp à?
Ngưng sói mắt vào quần dân đi. Việc của các anh là làm cho dân tin và thông thoáng, an toàn môi trường kinh doanh!

Hoàng Dũng

1000 TÚI CHỐNG NƯỚC CHO 1000 GIA ĐÌNH VÙNG LŨ


Nếu bạn băn khoăn rằng: Những quyển sách, tập vở mới mà các nhóm thiện nguyện vừa đem tặng cho các em học sinh vùng lũ thay cho số sách vở bị hỏng của các em, liệu có bị ướt hoặc trôi theo dòng nước nếu có đợt lũ tiếp theo hay không,
Nếu bạn ưu tư rằng những giấy tờ quan trọng như sổ đỏ, hôn thú, khai sinh, hộ khẩu - vốn rất khó để làm lại - của các hộ dân vùng lũ sẽ được bảo quản như thế nào khi nước đổ về,
Nếu bạn từng suy nghĩ về việc làm cách nào các trường vùng rốn lũ có thể bảo vệ những giấy tờ quan trọng của họ như sổ sách giáo vụ, bảng điểm, học bạ trước những cơn lũ bất ngờ ở miền Trung,
Thì bạn đang chia sẻ mối quan tâm chung với các thành viên Green Trees bên dưới: Làm sao có thể cùng với người dân địa phương chống chọi/sống chung với thiên tai một cách bền vững hơn?
Chiếc túi chống nước được giới thiệu bên dưới là lời giải đầu tiên của họ.
Với nó,
(1) học sinh có thể bảo vệ được sách vở trong mùa lũ để sau đó có thể tiếp tục việc học bình thường;
(2) bố mẹ các em có thể đựng các giấy tờ và vật dụng quan trọng của gia đình mà không lo hư hại ngay cả khi lũ về bất ngờ;
(3) nhà trường có thể giữ an toàn các sổ sách, giấy tờ quan trọng để duy trì hoạt động trường lớp bình thường ngay sau lũ;
Hơn thế nữa, như trong clip minh họa, túi còn có thể nhanh chóng biến thành một chiếc phao cứu sinh cho các em học sinh, để tránh những mất mát về người trong mùa lũ.
Lời giải này tuy giản đơn và có thể chỉ hữu ích trong một phạm vi nhất định, song lại gợi mở nhiều suy nghĩ trong chúng ta về 'từ thiện bền vững', và do đó rất cần nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng.
Với giá mỗi túi là 156,000 VND (~7 USD), hiện Green Trees đã gây quỹ được 18,000,000 VND (tương ứng 115 túi), VOICE chúng tôi xin được đóng góp 60,060,000 VND (tương đương 385 túi) để được 500 túi, và mong được góp thêm tiếng nói kêu gọi mọi người ủng hộ Green Trees để đợt này đạt được ít nhất 1000 túi cho 1000 hộ dân vùng lũ.
Cảm ơn mọi người.
PS: Mọi thông tin về việc ủng hộ có thể xem bên dưới.
=============
Thời gian qua, bão lũ đã liên tục hoành hành tàn phá miền Trung, gây ảnh hưởng nặng nề về người và vật chất. Cũng thời gian đó, Green Trees đã phát động một đợt quyên góp nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung, và trực tiếp đứng ra điều hành. Sau khi chương trình kết thúc, chúng tôi đã có gửi thông báo cũng như tổng kết lại tại đây.
Tuy nhiên, vẫn còn một chút tiền nhỏ chưa được giải ngân. Thêm nữa, có một số nhà hảo tâm vẫn tiếp tục liên hệ và bàn cùng với Green Trees mong muốn tiếp tục giúp đỡ bà con.
Chúng tôi luôn suy nghĩ làm sao để có thể tìm ra một số giải pháp mang tính lâu dài. Có như vậy, chúng ta cũng giảm thiểu đi được tiền bạc và thời gian sau này. Đó cũng là cách mà đồng bào luôn có thể sẵn sàng trong những cơn bão lũ sắp tới trong tương lai. Dưới đây là video do nhóm thực hiện, gửi tới cộng đồng về một biện pháp nhỏ, nhưng nó phần nào giúp giảm đi thiệt hại đó.
Với số lượng từ 1000 chiếc trở lên, bên bán có thể giảm giá xuống còn 156.000 đ/chiếc (loại 15 ~ 20 lít). Giá tham khảo tại website wetrek.vn.
Hiện tại đã có 2 mạnh thường quân ủng hộ chương trình:
- Sư thầy Nhất Nguyên : 8.000.000 đ (51 chiếc túi)
- Chị Ann Đỗ: 10.000.000 đ (64 chiếc túi)

Green Trees không đề ra mục tiêu cụ thể, nhưng rất muốn sẽ có thể chuyển tới bà con với số lượng nhiều hơn nữa. Vì vậy rất mong sự ủng hộ từ phía các tổ chức và các mạnh thường quân để có thể chung tay thực hiện chương trình này. Đồng thời, rất mong mọi người có thể giúp Green Trees tìm được ra nơi mua rẻ hơn nữa, càng rẻ, số lượng đồng bào được hỗ trợ càng lớn.
Mọi đóng góp xin gửi về:
Số TK: 0021002201514 
Ngân hàng Vietcombank
Chi nhánh Hà Nội
Chủ tài khoản: Cao Vĩnh Thịnh

Tên giao dịch quốc tế: Bank for Foreign Trade of Vietnam
Mã Swift Code: BFTVVNVX

Chương trình điều hành bởi 2 admin:

Kính báo!

Liệu báo chí chính thống có đưa tin việc này không nhỉ? Máy xúc cưỡng chế đất cán người.


Hôm nay, ngày 25/11, tại xã Trí Yên, thôn Đức Thành, huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang. Chính quyền tổ chức cưỡng chế. Người dân phản đối bởi giá đền bù chỉ 3 triêu/sào. 
Một người dân là anh Nguyễn Minh Sang đã bị xe máy xúc cán qua. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cán bộ đi làm cưỡng chế đã bỏ đấy không đưa nạn nhân đi cấp cứu. 
Tôi không nắm được sự việc này từ đầu nên không hiểu tại sao chính quyền lại gây nhiều bức xúc cho người dân đến vậy. Cuộc cải cách ruộng đất năm 1954-1956 đã gây bao oan sai, máu người vô tội đã đổ xuống nhiều, bao nhiêu năm tại sao không tìm được một cơ chế văn minh để làm được dự án mà vẫn đẹp lòng người dân? 

Cứ thế này thì lời kêu gọi lấy lại lòng tin người dân của ông thủ tướng sẽ bay theo gió mất thôi. 
Liệu báo chí chính thống có đưa tin việc này không nhỉ?

Còn đây là clip toàn cảnh, một bạn làm live sáng nay: 

Chau Doan

XIN CHÀO BỘ Y TẾ. Mạng người sao rẻ mạt đến tàn nhẫn.


Hôm nay, tham gia cuộc họp Hội đồng chuyên môn theo thư mời của Bộ Y tế. Mọi người nóng lòng đến Bộ Y tế để làm rõ cái chết oan uổng của nạn nhân ở Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Quảng Ninh).
Tuy nhiên, trước cuộc họp 5 ngày, tôi đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế yêu cầu những bác sĩ trực tiếp điều trị tham gia nhưng hôm nay, một người vắng mặt nên, để đảm bảo quyền lợi của thân chủ. Tôi cùng LS Nguyễn Hà Luân và LS Lê Luân đề nghị hoãn cuộc họp và được sự chấp thuận của Chủ tịch Hội đồng chuyên môn. Bộ Y tế sẽ có thư mời lần tới.
Cũng trong hôm nay, một số người có người thân đều là nạn nhân của Bệnh viện này lên Bộ Y tế gặp và nhờ hỗ trợ pháp lý. Có trường hợp, nạn nhân đến bệnh viện mổ mắt và tử vong ngay sau đó. Để "bù đắp", bệnh viện đề nghị ba mươi triệu đồng.
Mạng người sao rẻ mạt đến tàn nhẫn.
Hà Nội bỗng lạnh hơn và tôi phải quay lại Hà Nội thêm nhiều lần nữa.
P/s: Bộ Y tế có rất nhiều giấy khen, bằng khen.

LS Lê Ngọc Luân

Tôi xin thông báo để các đồng nghiệp thiện nguyện vì dân chuẩn bị "chiến đấu" vì công lý.



Nguyên Chánh án TANDTC TRƯƠNG HÒA BÌNH đã hiểu rõ về Đăk Nông ?!
Sau chuyến công tác thứ 4 tại Đăk Nông hiện đã có khoảng hơn 300 hộ dân cần nhờ luật sư bảo vệ oan sai trong cưỡng chế, tù tội. Căn cứ theo hồ sơ nhận thấy UBND tỉnh Đăk Nông vi phạm nghiêm trọng quy trình, thủ tục cưỡng chế (ko có quyết định xử phạt, khắc phục hậu quả, thu hồi, chỉ có duy nhất 01 quyết định cưỡng chế áp dụng cho cả ngàn hộ dân); cưỡng chế vượt diện tích phê duyệt và cưỡng chế cả ngàn ha đất khai hoang của nhân dân, chặt phá hết cây trồng, nhà cửa và giao đất cho hàng chục doanh nghiệp tư nhân trồng cao su kiếm lợi; làm ngơ, tạo điều kiện cho bọn chúng cưỡng chế chiếm đất, đốt phá tài sản, hành hung, giết người và đẩy nông dân nghèo lâm vào cảnh thiếu đất, thiếu ăn. Sau chuyến đi này tôi cũng biết được rừng đa phần do Công ty lâm nghiệp Quảng Tín và các doanh nghiệp tư nhân liên kết khai thác cạn kiệt chỉ còn lại lồ ô, rừng chồi, trứng cá và sau đó dân nghèo khai phá chứ thực sự rất ít người dân phá rừng - nếu hiểu đúng nghĩa. Điều này chắc chuyên gia pháp luật - nguyên chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đã hiểu rõ, nhận rõ trong chuyến công tác dài ngày tại Đắk nông vừa qua; tuy nhiên, hình như chính phủ không muốn hàng ngàn hộ dân theo nhau khiếu kiện kịch liệt nên tương lai chỉ giải quyết trả lại đất cho một số hộ dân thuộc dự án Long Sơn. 
Thật sự trên đất nước ta chưa một vùng đất nào vô pháp, loạn lạc như vậy nên tôi mới mong thật nhiều đồng nghiệp từ bắc chí nam hy sinh chút xíu quyền lợi, ra sức bảo vệ pháp luật, bảo vệ nhân dân. Chúng ta không chống đối ai cả, chúng ta đang bảo vệ chính chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước này nên mọi người đừng lo. Vậy tôi xin thông báo để các đồng nghiệp thiện nguyện vì dân chuẩn bị "chiến đấu" vì công lý.

Nguyễn Duy Bình

Get paid to share your links!