Wednesday, May 10, 2017

HÀ CỚ GÌ PHẢI ỦNG HỘ FORMOSA CỦA TRUNG CỘNG?


Mụ này tên Đặng Hà Tuyên, 1 cán bộ phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành Hồ đã ra quyết định ủng hộ Formosa.
- Đề nghị không các cơ sở được in ấn không được photo copy, nhãn dán có nội dung xấu liên quan đến Formosa.
- Báo cáo các cơ quan chính quyền địa phương nếu phát hiện trường hợp vi phạm.
À, THÌ RA...
Anh bà này làm phó phòng CSGT đường bộ Huỳnh Trung Phong rất nổi tiếng nên phải yêu đảng và bao che cho giặc tàn phá môi trường VN.

ĐỀ NGHỊ THUYÊN CHUYỂN MỤ NÀY VỀ HÀ TĨNH SỐNG CHO BIẾT MÙI BIỂN NHIỄM ĐỘC NHƯ THẾ NÀO NHÉ !!!

Emily Page-Le

CÁC GIÁO XỨ TIẾP TỤC LÊN TIẾNG ĐỒNG HÀNH CÙNG LM ĐẶNG HỮU NAM & LM LÊ ĐÌNH THỤC!!!

Các Linh mục thuộc giáo hạt Thuận Nghĩa, Vàng Mai ờ huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An vừa lên tiếng phản đối việc nhà cầm quyền Nghệ An đấu tố hai vị Linh mục trong thời gian qua.
Đồng thời, ngày 9-5 tại giáo xứ Nhân Hoà giáo phận Vinh đã thắp nến cầu nguyện cho 2 Linh mục Anton Đặng Hữu Nam & JB Nguyễn Đình Thục. Quý cha đã bị nhà cầm quyền Cộng sản tổ chức đấu tố và bách hại.
Vì quý Cha đã giúp đỡ người dân trong việc khiếu kiện Formosa, và liên tục bị nhà cầm quyền dùng hệ thống truyền thông, báo chí lề Đảng tấn công, bôi nhọ và xuyên tạc sự thật.
Chúng ta hãy hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho quý Cha sớm vượt qua thời gian khó khăn này. Xin hãy tiếp tục đồng hành và nâng đỡ các Ngài.
Emily Page-Le

Đảng coi việc tiêu hoang 500 triệu USD tiền của dân là một sai sót nhỏ?

Vì sao thảm hoạ Formosa để lại nhiều hậu quả về kinh tế, xã hội, môi trường như thế mà đảng cầm quyền trước sau như một chỉ gọi là sự cố - hàm ý một sai sót nhỏ?
Bởi lẽ thế này, để đền bù thiệt hại do sai lầm của mình gây ra, Formosa đã trả 500 triệu USD - đúng bằng số tiền đảng này vung sang Venuezela để thể hiện tình đoàn kết xã hội chủ nghĩa với nước bạn trong một dự án hợp tác mà không thể thu về giọt dầu nào cả, nghĩa là mất trắng.
Đảng coi việc tiêu hoang 500 triệu USD tiền của dân là một sai sót nhỏ thì một khi đã chấp nhận cho Formosa đền bù 500 triệu USD, cũng phải coi những gì tập đoàn này làm chỉ là một sự cố thì mới nhất quán được, mặc cho hậu quả của nó có nghiêm trọng đến mức nào.
Điều này cũng phản ánh một lối suy nghĩ phổ biến của đảng, rằng thành tựu dù nhỏ tới đâu cũng phải được coi là vĩ đại để nhiệt liệt chào mừng, thất bại dù lớn đến đâu cũng chỉ là sai sót nên chỉ cần rút kinh nghiệm là đủ. Một lối suy nghĩ thật tai hại với sự phát triển quốc gia mà chỉ có cạnh tranh chính trị mới có thể chấm dứt được.

Nguyen Anh Tuan

Mượn màu tôn giáo để man trá!


Một clip vừa đưa lên được cho là của Minh Béo lần đầu lên tiếng xin lỗi khán giả sau thời gian trở về nước vì phạm tội ấu dâm ở Mỹ.
Bị phản đối gay gắt, anh ta muốn tìm sự cảm thông của khán giả bằng sự man trá qua hình thức... sám hối của nhà Phật. Nhưng anh vẫn không nhận lỗi, và cho rằng bản thân nhận tội chỉ vì... yêu đất nước, yêu gia đình và sân khấu nên mong muốn được về Việt Nam sớm. Và nhấn mạnh: "Bà Mia (luật sư của anh ta) không muốn tôi xin lỗi vì thực tế tôi không có tội. Xin lỗi nghĩa là tôi có tội".
Vậy hóa ra anh ta là dân oan của tòa án Mỹ?
Kinh tởm hơn, anh ta lợi dụng cả Đức Phật khi nói rằng đó là do Phật đang thử thách mình! Phật nào thử anh? Hoàn toàn dốt nát, không hiểu gì về đạo của Cù Đàm, mượn màu mê tín để tiếp tục lừa dối là đây!
Tốt nhất anh nên làm một nghề nào đó để kiếm sống, còn trở lại với sân khấu thiếu nhi là không thể. Hãy dẹp cái trò than thở giả tạo này đi!
Nguồn: Fb Bổn Đình Nguyễn

Get paid to share your links!