Thursday, May 17, 2018

*ĐÚNG NÓ..

MẤY NGÀY NAY CẢ LÀNG FB XÔN XAO CHUYỆN CÁC “ HIỆP SĨ “ THÍ MẠNG CHO SỰ BÌNH YÊN CỦA THANH KIẾM VÀ LÁ CHẮN.
    Tôi vốn chẳng thể nhìn nổi cảnh máu me, đâm chém nên chẳng đọc. Nhưng hôm qua có thấy cảnh hsđp quyên góp được tiền cho mấy gia đình của người đã chết. Thấy việc làm cũng có ý nghĩa nên mò vào đọc. Nhìn thấy những cọc tiền, rồi nhìn người ngồi trước đống tiền, thấy ngờ ngợ. Đọc kỹ thì là Sin Nguyễn... Nhưng cái mặt kia, cái mặt có lẽ không thể quên với tôi . Ngày 8-5-2016, ngày mà cả nước sục sôi với Formosa xả thải giết chết biển VN . Rất nhiều người đã bị đám tay sai bắt bớ, đánh đập, trong đó có tôi . Chính cái mặt này, cái tay này đã táng thẳng vào mặt mình khi chúng lùa mình lên xe buýt cùng với nhiều người rồi chở đến SVĐ Hoa Lư. Sau khi đến nơi, lùa mọi người xuống hết, chúng giữ lại một  mình tôi trên xe. Cũng chính cái mặt này, hai con mắt trợn trừng, cũng chính cái tay kia xỉa xỉa vào mặt tôi, giọng nó gằn lại : tao sẽ tìm đến nhà mày, tao sẽ giết từng người một trong gia đình mày... Với tôi có thể quên nhiều thứ, nhưng với kẻ đòi giết từng người trong gia đình mình thì chắc đời này, kiếp này, không thể nào quên. 
   Tôi đã kiểm lại rất kỹ, không thể có mơ hồ, nên ngày hôm nay tôi có thể khẳng định. Sin Nguyễn,  ĐÚNG NÓ, ai có thể gọi nó là hsđp, nhưng với tôi Sin Nguyễn chỉ là thằng giết mướn. 
  Và xin nói lại cho rõ. Kể từ hôm qua, khi tôi biết kẻ đánh đập tôi cùng nhiều người khác, vào cái ngày biểu tình vì BIỂN CHẾT cho đến sau này, nếu bất cứ chuyện gì bất thường  xảy ra cho tôi và gia đình tôi đều do thằng giết mướn này gây ra...👹👹👹

Fb Huong Mua Thu


Source: What an amazing alive fried fish meal! by Smallworld

CÔ GÁI VIỆT ĐẤM VÀO MẶT MỘT TÊN HÁN CỘNG NGÔNG CUỒNG GỌI VIỆT NAM LÀ "NÔ LỆ" !!!


" Đm ức chế kinh khủng (xin lỗi đã chửi thề).
Hôm nay tòa nhà dùng nửa ngày để bảo trì đường ống điều hòa. Nên thất thểu về nhà trong khi trời mưa ầm ầm.
Đang đứng đợi tàu, thì có 2 đứa Khựa hỏi trạm, mình cũng trả lời bình thường. Cũng nói chuyện vài câu, nó nói là mới qua Việt Nam du lịch thấy biểu tình nhiều quá.
Mình hỏi nó có biết biểu tình về gì ko?
Nó nhìn mình xong hỏi mình ng Thái hay sao. Mình nói mình ng Hàn. Đc thể hai ba má nói:
_ biết! Về cái công ty Formosa bên bọn tao. Mà đâu phải có mỗi Việt Nam, có mấy nước cũng từng làm ăn với Formosa. Có sao? Mà bọn bên đó cũng ăn tiền rồi, bây giờ đuổi thì đền đi. Làm gì mà biểu tình thấy ghê. Mà Việt Nam là một tỉnh của Trung Quốc, tụi tao sẽ sớm đòi lại như Tây Tạng thôi. Dân nó cũng giống dân Tây Tạng thôi (dùng từ slave). Tụi tao dân Đại Lục là đỉnh nhất! (nó dùng từ "Unique").
MỘT ĐẤM THẲNG VÀO MẶT! Vợ nó hét lên r mọi ng xung quanh can um sùm. Mình nóng máu quá chửi luôn!
_ Mày nói gì? Nói lại lần nữa tao nghe. Dám nói lại phân nửa câu nói của mày ko? Cái đám Đại Lục thối tha tụi mày dám coi thường tụi tao hả? Tao ng Việt Nam. Nói cho mày biết, nhà nước ko đánh, tụi tao đánh. Không xin xỏ, ko cúi đầu.
Về thấy tay đau mới để ý, rửa đi thì máu nó lại ứa ra tiếp.
Ức mà giận run bần bật ng, nước mắt chảy tùm lum. Nó dám nói vậy, nó dám khinh mình, nó dám nói như vậy với một ng nước ngoài (lúc chưa biết mình ng VN)...
Vì đâu? Tại sao vậy? Tức run người!
P/s: mình hiện đang làm việc tại Thái Lan
..." ./.

(Fb Trinh Dương)
----
P/s: MZ Trinh là cô gái người Việt đang sống và làm việc bên Thái Lan.




Bạn có dám làm như anh ấy


Source: Oh My God! Can he eat that? by Smallworld

Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói lại là quân tử khôn???


Năm trước, anh Hải xuống đường, gặp gì đập đó, tưởng như anh vác cây búa của Thor, quyền năng vô hạn. Gặp xe cẩu xe, xe biển ngoại giao anh cũng cẩu, cẩu xong hôm sau xin lỗi thấy mẹ luôn, gặp vọng gác của ngân hàng nhà nước cũng hốt, hốt xong tối đem trả lại, không trả thì vỡ mồm.
Trong lúc cả nước lên đồng với hành động của anh Hải "cẩu" (hỗn danh mà người ta đặt cho sở thích cẩu xe của anh), thì mình đã viết một xờ ta tút sấm sét, nêu rõ chuyện anh làm như cc, làm bậy, làm ẩu, làm từ ngọn mà thiếu gốc, và quan trọng hơn là tầm phó chủ tịch quận thì đừng có đi làm mấy cái đó, mất hết cả phong độ. Nhớ stt đó thu hút hàng trăm cmt chửi bới, thật là náo nhiệt.

Ngày bước chân xuống đường dẹp loạn, anh thề nếu không làm được anh sẽ "cởi áo về vườn". Tất nhiên, anh làm đéo gì được, tầm bác cả đốt lò còn chưa chắc làm nổi, anh tuổi gì ti toe. Ngày nào còn nhóm lợi ích cầm trịch ngay đó, thì chả ai đi dẹp vỉa hè nổi. Nên cuối năm, anh viết đơn từ chức thật, quân tử mà, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Dân tình lại được một phen tung hô, cám cảnh cho anh, lực bất tòng tâm nên mới phải thế.
Ngờ đâu, hôm nay anh lại viết đơn xin thôi không từ chức nữa, bữa trước nói giỡn chơi mà ai ngờ Thường Vụ Thành Ủy làm thiệt, cho nghỉ thiệt, mấy người kia không biết đùa gì hết à, hứ.
Xưa nay, từ quan lên non tìm động hoa vàng cũng nhiều, đa phần thể hiện khí tiết không chịu khuất phục, chán cảnh quyền lực bát nháo, ngoài ra có khi còn do nhận ra mình chưa đủ tài, để cho người khác lên làm cho tốt. Anh Hải chả biết thuộc loại nào, nhưng viết đơn xong lại viết đơn xin rút đơn thì chứng tỏ anh vẫn trong giang hồ, thân bất vô kỷ. Ai bảo sao, anh làm vậy, có khác gì con rối đâu, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo việc tử tế không làm, lại đi làm đảng viên.
ps: Xét một cách toàn diện thì khả năng gây hài của lãnh đạo ta ăn đứt Trấn Thành với Trường Giang cộng lại.
Bùi An



Source: The most interesting way to count money by Smallworld

Get paid to share your links!