dailymotion

Wednesday, January 31, 2018

Tàu Khựa với vỏ bộc khách du lịch qua Nhang Trang nhưng mục đích đẻ hành nghề móc túi.

nguồn FB

Bị dí dao vào cổ, tài xế Sang đi báo công an nhưng không được bảo vệ lại bị công an còng tay suốt đêm không cho đi vệ sinh


Tài xế Đình Sang nổi tiếng trên mạng xã hội với những video clip vạch trần sai trái của lực lượng cảnh sát giao thông và giao thông công chánh. Ngày 25/1/2018 trong khi đang ăn cơm với bạn tại địa bàn tỉnh Hoà Bình anh Sang bị một đối tượng dí dao vào cổ dọa giết. Anh Sang có đến công an tỉnh Hoà Bình trình báo, anh bị một đối tượng mặc thường phục tự xưng là đội trưởng bảo vệ công an tỉnh Hoà Bình hành hung và cướp đi hai điện thoại ngay trong trụ sở công an tỉnh Hoà Bình. Sau đó anh Sang bị công an tỉnh Hoà Bình còng tay giam giữ suốt đêm không cho đi toilet. Tới sáng ngày 26/1/2018 anh Sang với chiếc còng trên tay về Hà Nội tố cáo hành vi bắt giữ người trái pháp luật của công an tỉnh Hoà Bình. Hôm nay 28/1/2018 báo Công an nhân dân có bài vu khống anh Sang “chống đảng chống nhà nước và lực lượng công an nhân dân”.

Fb Hoàng Huy Vũ 

PHONG THẦN DIỄN NGHĨA (2)


Tại một làng ở Hồ Nam, quê hương Mao Thánh, vẫn còn một cái đình rất to, ở đó có thờ một pho tượng bằng người thật.

Truyện Phong thần hiện đại kể rằng, đó là pho tượng táng từ một người thật việc thật. Số là năm ấy, Mao Thánh về thăm Hồ Nam, toàn dân làm lễ đón mừng. Một anh nông dân mang đến biếu cho Mao Thánh quả xoài to bằng bắp đùi. Người nông dân đó vinh hạnh được Mao Thánh bắt tay khen ngợi. Xong Mao Thánh đến vòi nước công cộng rửa tay. Quả xoài được cắt ra cho mọi người cùng hưởng lộc. Đám đông dẫm đạp lên nhau tranh lộc.

Sau khi Mao Thánh về, chính quyền ở đây cho rào vòi nước lại và ghi biển Mao Thủy, cái vòi nước đó được đặt tên là Mao Vòi. Từ đó dân phải ra ao hồ lấy nước mà dùng, trừ phi làng có người lâm trọng bệnh làm thủ tục xin chính quyền mới được lấy Mao Thủy về dùng. Chính quyền cũng thực hiện chính sách ưu tiên gia đình có công khi dùng Mao Thủy ở Mao Vòi.
Nghe nói, thứ nước chảy ra từ cái Mao Vòi ấy có thể chữa được bệnh ung thư.
Lại nói về anh nông dân được Mao Thánh bắt tay.
Anh nông dân được đưa về đình làng và được bế lên ngồi ở ngai Thành Hoàng. Anh cứ ngồi đó cho mọi người hôn cái tay được Mao Thánh bắt. Cánh tay đó được gọi là Mao Thủ. Hàng ngày người ta mang cao lương mỹ vị đến cho anh ăn, nhưng anh không được tắm rửa. Cũng như Mao Vòi, Mao Thủ cũng chỉ để dành cho người lâm trọng bệnh đến hôn và cũng được thực hiện chính sách ưu tiên người có công.
Được một năm, anh nông dân chết, dòi bọ bò lổm ngổm. Người ta dùng đất sét táng tại chỗ thành pho tượng. Pho tượng vẫn linh thiêng như lúc anh còn sống. Người bị bệnh ung thư chỉ cần hôn vào đó là hết bệnh.
Hàng năm, ở đình làng này có lễ hội tranh cướp lộc. Lộc là những quả xoài được cắt nhỏ ra và ném cho đám chúng sinh đi dự hội cướp lộc. Những tờ giấy dó ấn vào cánh tay pho tượng được phát cho những người mua ấn. Nghe nói tờ giấy đó khi đốt thành tro uống cũng sẽ chữa được bách bệnh.
Đó là chuyện Thành Hoàng phương Bắc.
Riêng ở phương Nam, nghe nói cũng sắp có huyền thoại tương tự. Một cầu thủ được các con nhang phong Thần, sau đó được lãnh đạo xoa đầu sẽ được đưa vào đình, chỉ cho ăn uống và không được tắm gội. Mọi con nhang hàng ngày có trách nhiệm chăm sóc cho tóc Thần tốt tươi. Ai có diễm phúc hôn vào mái tóc của Thần cũng có thể chữa hết các loại bệnh hiểm nghèo.
Khi hôn nhớ niệm chú: "Nam mô đại đạo phổ độ chúng sinh đồng bóng" thì mới linh nghiệm.
Một trí thức, nhân sĩ nổi tiếng phương Nam thốt lên đầy tự hào: Chưa bao giờ đạo đức và lòng yêu nước của dân ta lên đến đỉnh cao như vậy...
Chuyện kể đến đây tạm dừng. Mai kể tiếp…


Chu Mộng Long

PHONG THẦN DIỄN NGHĨA (1)


Các tuyển thủ U23 chính thức được phong Thần từ hàng triệu con nhang áo đỏ.

Khi đã được phong Thần, không ai có quyền xâm phạm, dù quý Thần Linh ấy chưa tới tuổi 23.
Thiên linh linh, địa linh linh…
Các em người mẫu mặc bikini đỏ đi qua đi lại trước mặt Thần Linh là báng bổ Thần Linh cần bị tru diệt.
Đến chị Ngân dám xoa đầu Thần như xoa đầu các bé khỏe, bé ngoan cũng là xúc phạm Thần Linh, đáng bị ném đá.
Trong khi, thật nghịch lý là các Thần Linh trẻ tuổi không chịu phong Thần, họ chấp nhận cúi đầu làm bé khỏe, bé ngoan.
Nghe Thông tấn thôn đồn rằng, khi được đề nghị nhập Thành Hoàng đất Việt, ông huấn luyện viên người Hàn khóc. Ổng nói, ổng sẵn sàng nhận mọi hình phạt khi để cho đội bị thua trong trận chung kết, nhưng xin tha cho hình phạt làm Thành Hoàng đất Việt.
--------
(Đón đọc Phong thần diễn nghĩa 2)

NOTICE TO FACEBOOK REVIEWER

Hình ảnh chia sẻ từ các trang mạng điện tử.

Chu Mông Long

Tuesday, January 30, 2018

VIETJET - LỜI "XIN LỖI" TRỊCH THƯỢNG, COI THƯỜNG VÀ THÁCH THỨC



Tôi cố gắng đọc thật kỹ cái gọi là "lời xin lỗi của Vietjet Air" hòng hi vọng thừa nhận cái sai và hối tâm thật sự. Bởi tôi nghĩ, dù bất kỳ doanh nghiệp hay cá nhân nào cũng có thể mắc lỗi và, đó là chuyện bình thường. Ngay cả những tập đoàn lớn như Samsung hay Apple... cũng mắc lỗi kia mà nhưng việc họ đưa ra lời xin lỗi bằng tất cả trách nhiệm và sự tôn trọng dành cho khách hàng của mình mới thấy được lòng tự trọng và đạo đức kinh doanh. Vietjet viện lý do "tiết mục này không nằm trong chương trình của công ty mà tự phát từ ban hậu cần chuyến đi..." để bao biện cho hành động. Hơn ai hết, Vietjet thừa hiểu, an ninh sân bay cần bảo đảm tuyệt đối vì an toàn tính mạng cho hành khách, nếu không được sự chấp thuận, không ai có quyền đi lại uốn éo kiểu đó. Không chỉ vậy, chuyên cơ đang chở cầu thủ vừa mới tạo thành quả cho nước nhà. Bấy nhiêu đó cho thấy, Vietjet quá coi thường tính mạng của hành khách. Nên chăng, cơ quan thực thi luật pháp cần xem xét xử lý. Không dừng lại, Vietjet còn "đề nghị các cơ quan báo chí không đăng hình ảnh ăn mặc phản cảm trình diễn trên chuyến bay chở các cầu thủ U23 về nước" rồi sau đó sửa lại. Đọc đến đây tôi cười và tự hỏi, Vietjet lấy quyền gì để thể hiện sự ngạo mạn và coi thường cơ quan báo chí, dư luận như thế. Do đó, sự bức xúc, bất bình của mọi người là đương nhiên. Không bức xúc sao được khi hàng chục triệu trái tim cảm thấy tự hào, hạnh phúc về thành tích mà các cầu thủ mang lại nhưng bị lợi dụng. Không bức xúc sao được khi cách đó vài ngày, Vietjet thông tin tài trợ và sơn hình các cầu thủ lên máy bay, nghe ấm lòng nhưng sự thật quả thì sao ? Chắc tôi không cần phải nói ra. P/S: Tôi ước, chuyên cơ hôm qua của Vietjet Air sẽ là những cô gái như hình dưới đây, nó đẹp và thuần khiết. Và tôi cũng mong Vietjet đưa ra lời xin lỗi thật tâm và tôn trọng người khác. Thế nhưng, thất vọng thay, đó chỉ là sự "đổ lỗi một cách trịch thượng, coi thường và thách thức". 
 Sài Gòn, 29/01/2018 
LS Lê Ngọc Luân

Thư gửi Thầy giáo Mỹ bị mời làm việc vì xúc phạm tướng Giáp



Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Kính gửi Ông Daniel Hauer, Thầy giáo Mỹ dạy tiếng Anh tại Hà Nội vừa bị “mời làm việc” vì xúc phạm Tướng Giáp

Kính Ông Thầy,

Trước hết tôi xin tự giới thiệu để Ông khỏi ngạc nhiên, tại sao một dân Tây lại viết thư gửi một ông Mỹ bằng tiếng Việt, với thiển ý “mách nước” cho một người từ bên kia nửa vòng trái đất như Ông đã “có công ra đi tìm đường cứu nước” cờ bí cho một cô gái Việt Nam “ham” lấy chồng người nước ngoài song còn bị bế tắc vì chưa chọn được dân ưng ý, đủ tiêu chuẩn (1).

Thưa Ông Thầy, tôi viết thư này cho Ông bằng tiếng Vợ, à quên, bằng tiếng Việt, không vì tôi bị “lú gấy”, nhưng vì tôi yêu tiếng nước vợ từ khi tôi bị ăn nước mắm lần đầu; từ đó tôi đâm ra bị líu lưỡi và dần già tiếng mẹ đẻ Gô-loa, Tiếng Anh, tiếng U tôi “ngọng” luôn. Nếu chưa rành tiếng mẹ đẻ vợ, mong Ông Thầy chịu khó nhờ phu nhân thông dịch, nếu bà nhà có gì lấn cấn không hiểu tiếng nước vợ của tôi, xin cứ tự nhiên như người hà nội, imeo hỏi vợ tôi, Bá tước phu nhân, dân Hải Phòng, đồng hương với cô Phạm Thanh Nghiên nổi tiếng thế giới về lòng yêu nước, được chọn trao giải Nhân Quyền

Tôi là một Bá tước dân Tây, sang đây lấy vợ Việt thời Chiến tranh chống Mỹ cứu nước Tàu, vì lúc đó nghe đài nhà nước nói dân Châu Âu ai cũng đòi “mơ ngủ dậy mình biến thành người Việt Nam” cả. Khác với Ông Thầy, dân Mỹ, mới gặp được Bà Thầy cách đây 5 năm mà theo tôi đoán, có lẽ cũng do lời khuyến mãi của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mấy năm trước sang tận New York quảng cáo “Việt Nam có nhiều gái đẹp, nên sang đó làm ăn”. 

Tôi không được biết ý định Ông Thầy thế nào, sẽ “đưa nàng về dinh” bên quê nội Cờ Hoa, hay như tôi, xin chọn nơi này làm quê hương, phó thác tấm thân giờ đây dở dở ương ương, Tây không ra Tây, Việt không ra Việt này cho cái số kiếp “thân cư thê”, mà “ bó tay về với triều đình” cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. 

Tuy nhiên, đọc thấy tin trên mạng rằng, sau khi bị “mời làm việc” vì xúc phạm tướng Giáp trên Facebook cá nhân, ông thầy Mỹ dạy tiếng Anh tại Hà Nội, có vợ Việt, “có khả năng” bị trục xuất khỏi VN, tôi thấy lo lo cho Ông Bà Thầy và bầy nhỏ Mỹ lai Tiên (Người Việt là con cháu Tiên Rồng). Nên tôi viết thư này mong được góp ý, may ra có thể giúp được Ông Thầy, nếu Ông còn muốn ở lại nước vợ và vẫn được tiếp tục ở (khỏi bị trục xuất như tin đồn, tin đe), thì từ nay xin chừa cái tật Mỹ bẩm sinh của Ông đi muốn nói gi thì nói, muốn chê ai thì chê. 

Ông Thầy có biết không? Sỡ dĩ tôi bám trụ được đến nay đã trên 50 năm, chưa hề bị “mời làm việc”, là nhờ biết nhập gia tùy tục, không phải tục Việt Nam mà là tục Việt Nam định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Mà nói đến “Định hướng XHCN” thì phạm trù, đối tượng của nó là thiên la địa võng, không biết đường nào mà mò, loạng quạng là thò chân vào còng, thò cổ vào thòng lọng “tự tử” như chơi. Chẳng hạn:

Khi Ông Thầy nói “Tôi yêu nước Vợ” rồi chấm hết là không xong, nhưng phải gắn liền nước vợ với Chủ Nghĩa Xã Hội. Tôi mở ngoặc để nhắc Ông Thầy cẩn trọng ở chữ “nước” ở đây, đừng lẫn lộn với những “nước” khác cũng do vợ “làm chủ tập thể”. Nhớ nha, Ông Thầy!

Xin lỗi, tôi hơi bị dông dài. Trở lại “sự cố” Ông Thầy Mỹ dạy tiếng Anh cho người Việt tại Hà Nội bị “mời làm việc” vì “xúc phạm tướng Giáp”. Ông bị “mời làm việc” như vậy và sau đó bị người yêu nước vợ là yêu CNXH trong đó có thể gồm học trò Ông Thầy ném đá tơi bời tới tấp là phải, bởi vì như tôi được biết thì Tướng Giáp đã là một thánh nhân ngay khi ông còn sống.

Từ một vị tướng cầm quân, Đại Tướng nhảy xuống “cầm quần chị em” (2) nhưng vẫn hồ hởi phấn khởi; “Thánh” không phân biệt giai cấp Quân với Quần nên việc cầm ba quân hay cầm quần bà (cầm quần chị em) đều là vinh dự cho tướng quân. Mà nào, “Thánh” đâu phải là một vị tướng “hữu danh vô thực” trong Trận Điện Biên Phủ, như tài liệu của Trung Hoa ghi rành rành mọi sự từ tham mưu đến kế hoạch đều do hai tướng Tàu là Lã Quý Ba và Vi Quốc Thanh (3)

Nói đến tướng Giáp là phải nói đến lòng can trường hy sinh tính mạng, coi “cái chết của người khác nhẹ như lông hồng” , bằng chủ trương áp dụng chiến thuật biển người của “Bác Mao” bên Tàu.

Thưa Ông Thầy Mỹ dạy tiếng Anh tại Hà Nội bị “mời làm việc”, So với những “người ma” tức không có thật như Lê Văn Tám, những kẻ mang bệnh tâm thần bị lợi dụng như Võ Thị Sáu mà đảng đang cai trị nước vợ còn biến hóa được thành những “anh hùng dân tộc” nhan nhản tên đường, trường học cho hậu thế noi theo, thì những con người có thật như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Sinh Côn sao lại không có thể úm bà la là thành “Danh tướng”, thành “Cha già Dân tộc” của... nước vợ được?

“Lời quê góp nhặt dông dài” 
Mong Ông hiểu ý những lời vừa thưa.

Thương lắm, Ông Hauer,

Bá tước Đờ Ba-le - Nguyễn Bá Chổi
danlambaovn.blogspot.com
------------
Ghi chú:
(1) Người viết xin lỗi Bà Hauer, đùa một tý)
(2): 
“Ngày xưa Đại tướng cầm quân
Ngày nay Đại tướng cầm quần chị em” 
(3) (https://groups.google.com/forum/#!topic/soc.culture.vietnamese/WhaAd3QfjtU).
DÂN Làm Báo

Monday, January 29, 2018

Kiếm bánh mì không được quay qua bẻ kinh xe người ta. Cướp chú cảnh sát gì!

FB

Giải mã cuốn phim "Con mẹ anh hùng" của đạo diễn kiêm diễn viên Đoàn Ngọc Hải

Câu chuyện một người phụ nữ đến tận văn phòng của Phó chủ tịch UBND Q1 Đoàn Ngọc Hải khóc lóc, trao tâm thư mong muốn ngài phó quận đừng từ chức đã tạo nên nghi vấn trong dư luận. Đây được cho là một màn dàn dựng lâm ly bi đát trong đó Đoàn Ngọc Hải bắt chước bác Hồ giả dạng Trần Dân Tiên để tự đánh bóng mình: một quan chức cộng sản có "lòng tự trọng và nghĩa khí" dám cởi áo từ quan nhưng... phải hy sinh mặc áo làm quan tiếp vì có cả "con mẹ anh hùng" khóc lóc van xin ngài đừng cởi.

Trước những nghi vấn và xỏ xiên xiên tạc của các thế lực thù địch, Đoàn Ngọc Hải đăng đàn "khẳng định": “Tôi không bao giờ làm chuyện bậy bạ như vậy”. 

Chúng ta thử giải mã cuốn phim Con Mẹ Anh Hùng & Ông Quan Phó Quận này để xem xét "khẳng định" của quan vỉa hè có... bậy bạ hay không?

Màn 1:

Vào trưa 24/01/2018, bà Nguyễn Thị Trang (60 tuổi) bắt xe ôm đến UBND Quận 1 để trao tâm thư cho Đoàn Ngọc Hải.

Giải mã: tức là Đoàn Ngọc Hải, chứ không phải là phóng viên báo chí, nắm trong tay bức tâm thư của bà Trang. 

Vào lúc 5:27 chiều cùng ngày, VTC News trình chiếu lại màn huyết lệ tâm thư giữa "bà mẹ anh hùng" Nguyễn Thị Trang với Phó chủ tịch Quận 1:

Trừ khi "như là một phép lạ" là ngài phó quận có sẵn phóng viên túc trực ngay tại văn phòng UBND để ngẫu nhiên chứng kiến sự việc dân không hẹn mà tới gặp quan, thì chúng ta thấy trong vòng vài giờ, Đoàn Ngọc Hải đã chủ động liên lạc với phóng viên VTC, kể lại diễn tiến của cuốn phim như: "bà Trang liền chạy lại cầm tay, nước mắt nghẹn ngào, không nói nên lời...", cũng như câu nói của Hải: "Đây là một kỷ niệm đẹp với cuộc đời của mình", "Con không dám hứa gì với cô và con ghi nhận. Cám ơn tình cảm của cô".

Đoàn Ngọc Hải cũng là người chuyển "tâm thư" của bà Trang cho báo chí để từ đó VTC mới có thể đăng: "Tôi là người Mẹ Việt Nam anh hùng..."

Không những thế, cũng rất... hay là: "khi bà Trang vào văn phòng thì gặp ông Đoàn Ngọc Hải đang rời cơ quan đi họp" thì không biết chực sẵn lúc nào lại có một tay nhiếp ảnh chụp một tấm hình rất đúng thời điểm, lột trần được hết mọi góc cạnh lâm ly bi đát không thua gì... đóng kịch. Trong bản tin trên VTC không ghi chú hình của ai.

Tóm lại màn 1 này có được là từ Đoàn Ngọc Hải. Nếu có dàn dựng thì do Đoàn Ngọc Hải dựng lên và VTC chỉ "chiếu" lại giùm cho quan.

Màn 2 (không diễn ra ngoài):

Đằng sau sân khấu hậu trường:

- Thưa đồng chí Phó chủ tịch, tụi nhân dân phản động nó lột trần âm mưu của đồng chí trong vụ Bà Mẹ Anh Hùng!

- Âm mưu gì?

- Dạ, âm mưu cho bà Trang làm mẹ anh hùng, năm nay 60 tuổi nhưng có 3 người con đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ!

- Thì sao?

- Thì năm 1975 bà mẹ anh hùng chỉ mới có 17 tuổi, chắc bà sinh 3 đứa con cùng một lúc khi bà 15 tuổi, và 3 đứa này xung phong kháng chiến chống Mỹ và chết lúc còn mang tả!

- Không sao! kêu tụi nó đổi từ bà mẹ anh hùng xuống thành con mẹ anh hùng.

Màn 3:

VTC diễn lại:

Màn này xảy ra cũng vào lúc 5:27 PM ngày thứ Tư. Tức là VTC đã sửa bài để chữa cháy. Trong màn này nhân vật vào gặp ông phó quận không phải là bà mẹ mà là bà... con, có tên là Nguyễn Thị Cang cũng 60 tuổi.

Như vậy là... có tới 2 mẹ con vào gặp phó chủ tịch!:

Một bà là mẹ anh hùng có tên là Nguyễn Thị Trang, 60 tuổi. Bà này có 3 đứa con tham gia kháng chiến chống Mỹ và chết lúc còn mang tả! 

Một bà là con mẹ anh hùng có tên là Nguyễn Thị Cang, năm nay cũng... 60 tuổi, cũng vào bắt tay khóc lóc với ngài phó chủ tịch.

Bà mẹ anh hùng và con mẹ anh hùng ăn mặc và giống nhau như đúc!

*

Vậy thì chúng ta có thể công bình, sáng suốt như đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng để "khẳng định" rằng: ông quan nhà đảng Đoàn Ngọc Hải không có làm chuyện gì bậy bạ hết! Thực tế không thể chối cãi được là, không những chỉ có một mà có tới 2 mẹ con anh hùng đến tận văn phòng để huyết lệ tâm thư với ngài, bày tỏ lòng thương yêu của nhân dân đối với công cuộc giải phóng lề đường Hồ Chí Minh và mong ước ngài tiếp tục bám trụ cái ghế phó chủ quận. Ngài đúng là một phiên bản sáng ngời của bác Hồ vĩ đại sống mãi trong quần các con mẹ anh hùng. 

26.01.2018

Vũ Đông Hà

Sunday, January 28, 2018

LỐ BỊCH: Hàng không Vietjet ơi là việt dét.


Tôi rất ít khi phán xét và đánh giá bất kỳ ai nhưng việc này không thể không lên tiếng. Đừng lợi dụng các em để hành động PR quá lố bịch như vậy, không thể tưởng tượng được. Tại sao các lãnh đạo trong Đội tuyển không phản ứng việc này. Hay họ xem đây là chuyện "bình thường" ?
Hàng không Vietjet ơi là việt dét.

LS Lê Ngọc Luân

Cảm ơn Daniel Hauer. Nhờ bạn mà tiếng Anh của tôi khá hơn

Cảm ơn Daniel Hauer. Nhờ bạn mà tiếng Anh của tôi khá hơn, hôm nay tôi học được danh từ Prince Albert piercing. Tôi xin phép dịch sang tiếng Việt, câu nói đùa của Daniel, nếu dịch sai thì làm ơn sửa dùm nhé vì tiếng Anh và cả tiếng Việt của tôi không đủ để dịch câu nói đùa hay nhất thế kỷ.

Big fucking deal. When Hoang Xuan Vinh won his gold medal in the Olympics two years ago, I got a Prince Albert piercing with one of the balls shape like Vo Nguyen Giáps head
Dịch: Lớn lao cái đéo gì khi Hoàng Xuân Vinh thắng huy chương vàng Olympics hai năm trước. Tao nè, thắng cái nhẫn dương vật có hòn bi hình giống đầu Võ Nguyên Giáp.
Ngày xưa ông Giáp từng làm trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch, người VN cũng từng nói rằng: "Ngày xưa đại tướng canh đồn, ngày nay đại tướng gác lồn chị em." mà có sao đâu? Đại tướng không ngại ngùng làm việc khó nhọc đáng xấu hổ như thế, thì ngày nay mình đeo cái nhẫn có hình đầu ông Giáp vào dương vật cũng là cách nhớ ơn công lao của ông ấy đã một thời canh gác tử cung các cô. Lẽ ra đảng và nhà nước phải đề cao việc làm rất đáng trân trọng của Daniel Hauer mới phải chứ?
Tôi không biết tiếng Anh nên phải google chữ Prince Albert piercing, google cho thấy tấm hình chiếc nhẫn dương vật tôi chưa bao giờ thấy, Daniel có chiếc nhẫn với hòn bi nhìn giống đầu đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi mắc cười rơi mẹ nó xuống ghế. Thank you brother.

"Lòng tự hào dân tộc" là đây ư?



Sau trận cầu chung kết VN - UZB, facebook cá nhân của cầu thủ đã ghi bàn quyết định cho Uzbekistan bỗng chốc tràn ngập những vị khách không mời mà đến từ VN. Trang FB của anh này bỗng trở thành bãi rác để các bạn trẻ VN xả "lòng yêu nước nồng nặc" một cách vô tội vạ, với những ngôn từ tục tĩu vô văn hóa. Chắc hẳn, cầu thủ Andrey Sidorov đã thông qua công cụ dịch tự động của Google hiểu được phần nào những lời "tốt đẹp" của các vị khách đến từ VN nên anh đã ghi một stt nội dung "Tôi thật cạn lời với các bạn" bằng tiếng Anh.

Không chỉ vậy, như một bầy cá chuyên rỉa thịt Piranha háu mồi, chúng kéo đi tìm khắp các tài khoản có tên Andrey Sidorov để xả vào đấy "nỗi lòng yêu nước cuồng nhiệt" của chúng rồi chụp màn hình, khoe chiến tích, xong còn cho đường link để mời gọi bạn bè "noi gương" làm theo.
Không biết, sau sự cố thể hiện "lòng yêu nước" cực kỳ đáng xấu hổ này của các trẻ trâu thì cái "Cục phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử" trực thuộc Bộ thông tin & Truyền thông có "ngay lập tức vào cuộc" để gởi giấy mời đám trẻ có "lòng yêu nước nồng nặc" này lên làm việc như đã cực kỳ nhanh nhẹn trong vụ anh chàng Tây Dan Hauer đặt vòng cho dương vật "đại tướng" của ảnh mới đây không?
Nếu comment trong group kín của Dan được coi là xúc phạm tới "lòng tự hào dân tộc" của người VN thì những comment vô văn hóa của các trẻ trâu này liệu có giúp nâng cao "lòng tự hào dân tộc" trong mắt bạn bè quốc tế, khi mà sự việc này đã được một vài trang mạng nước ngoài đăng tải?
Không biết đến bao giờ thì mọi người và chính quyền mới coi đây chính thức là một "hiện tượng xã hội" để gióng lên những hồi chuông cảnh báo về thực trạng giáo dục xuống cấp trầm trọng. Phải đến bao giờ thì mới thôi những tiếng nói theo kiểu "đèn nhà ai nhà nấy rạng", mới thôi đổ thừa do giáo dục gia đình kiểu "rau nào sâu nấy" mà không chịu nhìn nhận đấy chính là sản phẩm của nền giáo dục nước nhà? Tất cả văn hóa trẻ trâu ấy, rồi cả những kẻ giết người không gớm tay vị thành niên kiểu Lê Văn Luyện ấy, nếu xảy ra chuyện thì nhà trường, chính quyền, chòm xóm ai cũng nhận xét "nó tốt lắm, hiền, ngoan lắm, ai mà ngờ", thậm chí nhà trường, giáo viên cũng ngạc nhiên một cách vô tư và vô can: "em ấy năm nào cũng cháu ngoan Bác Hồ, sao lại thế được"???!!!
Những trẻ vị thành niên ấy chính là lớp người chủ tương lai của đất nước sao? Nếu cứ "đúng quy trình", chúng sẽ lớn lên, ra làm việc. Rồi một vài trong số chúng sẽ thành chủ tịch tỉnh, vào bộ chính trị và cao giọng giảng giải về đạo đức như bí thư Thăng, như phó chủ tịch tỉnh Trịnh Xuân Thanh. Và cứ vậy, theo "đúng quy trình", sẽ lại có đứa trong chúng thành tổng bí thư, và lại đốt lò, lại nhóm lửa để rồi thế hệ sau lại ra một đám trẻ trâu "yêu nước nồng nặc" với lòng tự ái dân tộc vô lối thối khắm kiểu trẻ trâu như cha ông chúng.
Tôi, Bạn, Chúng ta cứ ngồi đó để nói rằng, lũ chúng là do "giáo dục gia đình", còn nên giáo dục nhà nước là vô can. Để rồi, tới 1 ngày chính chúng ta sẽ là nạn nhân của chúng, hoặc người thân của ta sẽ có ai đó giống như chúng. Ai dám đảm bảo mãi mãi nó không xảy đến với chúng ta?
Vâng, nhà nước vô can, mọi người vô can, phải chăng đấy cũng là "Zân tộc tính", ai nói đụng tới đó là cũng "xúc phạm dân tộc" cần phải mời lên giáo dục??!!


Saturday, January 27, 2018

AI COI THƯỜNG ÔNG VÕ NGUYÊN GIÁP ĐỀU PHẢI LÊN ÁN SAO?

Mấy ngày nay trên MXH rần rần về câu nói của một ông người nước ngoài tên Dan Hauer, là giáo viên dạy anh văn ở Hà Nội. Dan Hauer thì nói là nói đùa theo phong cách của người mỹ, và nhiều người cũng cảm giác là ổng đùa, Dan Hauer cũng lên tiếng xin lỗi vì gây ra hiểu lầm không đáng.
Nhưng mọi chuyện bình thường vậy thì đâu có gì để nói, nhưng lại có rất nhiều, đa số là người bắc lên án rần rần, kêu gọi tẩy chay kịch liệt, đe dọa, chửi bới không thương tiết, đòi đuổi ông Dan Hauer ra khỏi Việt Nam. Rồi tính khép ông vào tội này tộ nọ, dù mấy cái tội đó luật nó cũng lơ mơ, muốn phạt hay không là do nhà cầm quyền.
Nguyên nhân rất nhiều người “phẩn nộ” là Dan Hauer đã xúc phạm ông Võ Nguyên Giáp, người mà đối với họ coi còn hơn cha mẹ nhiều lần, chắc có thể coi là thần linh, “người thường” không thể đụng tới. Ok, quan điểm riêng của họ tôi không bàn, nhưng sao quá khứ ông Giáp cũng có nhiều lần bị “sỉ nhục” nặng nề hơn mà không thấy đám đông này lên tiếng?
- Lần sỉ nhục thứ nhất: sau 1975, ông bị phe Lê Duẫn tước dần quyền lực. Năm 1977, ông bị thôi chức bí thư quân ủy trung ương, thôi chức bộ trưởng bộ quốc phòng, chức vụ ông làm từ 1946. Chưa dừng lại ở đó, năm 1982, ông bị cho ra khỏi bộ chính trị, năm 1983, ông được giao kiêm nhiệm chủ tịch ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình, dân gian thường kêu là bộ trưởng bộ sinh đẻ. Nên nhân gian gọi ông là “Thống chế đi đặt vòng”. Thử hỏi một vị tướng được tôn vinh lừng lẫy như vậy, nhưng bị tước hết chức vụ về quân sự, đưa làm nhiệm vụ quản lý “đặt vòng” phụ nữ, còn gì nhục nhã bằng.
- Lần thứ 2: năm 2009, khi ông Giáp được 98 tuổi, ông đã gởi thư cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bộ chính trị, nêu lên quan điểm không nên xây dựng dự án boxit Tây Nguyên, vì nó ảnh hưởng đến nhiều vấn đề an ninh quốc phòng. Nhưng kết quả quả không ai thèm để ý đến ông, ông tiếp tục viết lá thư thứ 2, rồi đâu cùng vào đó, lá thư của ông không biết đang nằm ở trong hộc tủ hay sọc rác nào, vì boxit Tây Nguyên vẫn thực hiện, và những điều ông Võ Nguyên Giáp lo ngại đều xảy ra, người trung quốc tràn ngập Tây Nguyên theo các dự án, đe dọa an ninh quốc phòng. Các công ty boxit thì thua lỗ, môi trường bị ô nhiễm.
Chỉ vì một câu nói của ông tên Dan Hauer, tính ra chả có tác động trực tiếp một chút nào đến ông Võ Nguyên Giáp, thì nhiều người (đa số là người Bắc) lại điên cuồng lên án, chửi rủa, công kích….Nhưng những việc từng coi thường hoặc sỉ nhục trực tiếp đến ông Võ Nguyên Giáp thì những người chửi Dan Hauer hôm nay, có ai đứng ra lên án dùm ông không? Hay mấy người lên án đó, chỉ lên án những ai “yếu thế”, “hiền hơn”, những ai mà mình có khả năng ăn hiếp được, còn ai mà “mạnh mẽ hơn” hay “nguy hiểm hơn” thì không dám lên tiếng. Nhìn vào những người đó tôi chỉ có một cảm giác khinh bỉ, một cảm giác chó hùa.
Nếu các bạn là người tôn sùng Võ Nguyên Giáp như các bạn đang chứng tỏ, thì các bạn hãy lên án Lê Duẩn, lên án Nguyễn Tấn Dũng, lên án bộ chính trị hai thời kỳ đó đi, tôi sẽ rút lại lời xúc phạm đến các bạn, và tự nhận mình là não chó. Còn không làm được, thì các bạn chỉ là một lũ chó hùa không hơn không kém, và càng làm cho người nước ngoài khinh bỉ nước ta hơn.
LÝ LUẬN NOT NÝ NUẬN - TỰ HÀO LÀ NGƯỜI MIỀN NAM
Lý Luận

MỘT CHÍNH QUYỀN U MÊ VỀ LUẬT PHÁP.

Chưa nói đến quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt trong tuyên ngôn nhân quyền chỉ cần lôi điều 25 hiến pháp của CHXHCNVN về quyền này cũng đủ thấy cái chính quyền này coi hiến pháp của chính chúng và nhân quyền chẳng ra cái gì cả. Ngay cả bọn luật sư Việt nam cũng dùng ngụy biện để bảo vệ thứ luật rừng của cộng sản. Luật là do nhân dân đặt ra, trong khi đó Võ Nguyên Giáp là người của đảng, là đảng viên đảng cộng sản cầm quyền. Tại sao lại lấy thành tích của một đảng viên cầm quyền để cho đó là "anh hùng dân tộc?". Nhân dân nào thừa nhận Võ Nguyên Giáp là anh hùng ? Chỉ có nhân dân nghe theo lời tuyên truyền của đảng mà thôi. Luật do 96% đảng viên cộng sản đặt ra không thể đem ra áp dụng cho một người nước ngoài , nhất là người đó lại là người Mỹ.
Một điểm vô lý nữa là anh ta lại nói điều đó trong một Group kín giữa những người nước ngoài với nhau chứ anh không hề tuyên truyền điều đó bằng tiếng Việt để công dân CHXHCNVN nghe thấy. Thông tin chỉ lộ ra khi có bọn người Việt biết tiếng Anh phơi ra mà thôi. Chẳng lẻ anh ta không có quyền bày tỏ quan điểm thật lòng với những người bạn của mình. Chẳng lẻ khi sống trên đất nước Việt Nam anh ta phải nói tốt về VNG dù trong lòng phỉ nhổ, nói tốt về bóng đá VN,về HXV trong khi thực tâm coi khinh những thứ đó ?
Và như vậy chính quyền cộng sản đã bộc lộ sự vô lý khi không những kiểm soát định hướng tư tưởng của người Việt mà còn định làm điều đó với cả những người nước ngoài đang sống trên đất Việt. Một thứ luật đáng phỉ nhổ.
Hàng ngày trên nước Mỹ có biết bao công dân nước ngoài nhập cư hoặc thường trú trên đất Mỹ dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ để chửi Trump, chửi nước Mỹ, thậm chí chửi cả Washington ,Abrham Lincoln... chẳng lẻ người Mỹ phải cho người nằm vùng trong các Group đó để báo cảnh sát gởi giấy mời lên làm việc vì đụng đến luật pháp nước Mỹ.
Đúng là nói như lời Einstein là đúng : "Không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông".
Dương Hoài Linh


Friday, January 26, 2018

Thiên Đường XHCN đang rất vui mừng khi có những ca sĩ, xướng ca vô loài như Duy Mạnh

Trong chương 8 của "Tiểu thuyết Vô đề" phải công nhận rằng nhà văn Dương Thu Hương đã rất sâu sắc khi đặt vào mồm một người cộng sản câu nói sau đây :
- Thiết chế một xã hội văn minh là việc khó. Nhưng bảo đảm đời sống văn minh cho một nhóm người là việc dễ. Tôi đã bảo cậu rằng văn minh là con đường gai góc, tốn phí thời giờ lại phải chia xẻ quyền lực. Đối với một dân tộc ấu trĩ như dân ta, tìm cho họ một tôn giáo thích hợp, dẫn dắt họ đến lễ đài vinh quang bằng con đường ngắn nhất, dễ trăm lần hơn dạy họ văn minh...
Đó là câu nói mà nhân vật chính một người lính cộng sản khác đã nghe được khi ở trên tàu lửa từ hai cán bộ của đảng cũng tình cờ có mặt hôm đó.
Nó đã khái quát tất cả cái cứu cánh và giải thích vì sao người cộng sản không muốn xây dựng một xã hội dân chủ , văn minh cho dân tộc Việt Nam. Bởi vì chúng biết rằng dân tộc ấy không xứng đáng để hưởng sự văn minh đó.
Tội nghiệp người Mỹ và cả các thế hệ VNCH đã tốn công để xây dựng một xã hội văn minh tại Việt Nam bằng những lá phiếu bầu và một nền giáo dục khai sáng. Nhưng những kẻ như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Võ Thị Thắng, Nguyễn Văn Trỗi... đã phá nát tất cả. Bởi vì chúng không hề muốn văn minh, chúng muốn thờ phụng một thứ tôn giáo khác...Nếu người Mỹ và VNCH cũng nghĩ như cộng sản thì có lẻ họ không việc gì phải ký hiệp định đình chiến Paris 1973. Cứ việc đánh đến cùng mặc cho khi khói súng tan ,là xác người dân bị bắt làm tấm bia đỡ đạn.
Và cũng bởi giờ đây khi cái đất nước này đã "ngàn cân treo đầu sợi tóc", cái dân tộc ấy vẫn loay hoay trong cái "bánh mì và gánh xiếc" mà những người cộng sản giăng ra.
Cả dân tộc đêm về quay cuồng trong những game show rẻ tiền, cười nắc nẻ bởi hài nhảm không cần kịch bản hoặc tống bia rượu đến say mèm để quên hiện tại.
Và cũng bởi chế độ đang rất vui mừng khi có những ca sĩ, xướng ca vô loài như Duy Mạnh. Con người hơn con vật ở chỗ kìm nén được những dục vọng bản năng, không để cho "gánh xiếc" mà chính quyền tung ra chi phối để quên đi tình cảnh mà mình đang sống. Nhưng những kẻ như Duy Mạnh lại cho rằng " Cứ việc chích các liều thuốc phiện sung sướng ấy để tận hưởng, để quên đi hiện tại, quên đi việc bọn cướp đang đè đầu, bóc lột mình ra sao. Hãy cứ để cho chúng làm những gì chúng muốn"
Chúng cứ việc gặm hết phần nạc và quẳng cho cả dân tộc này những miếng xương, miếng bánh vẽ bởi vì họ chỉ cần có thế là đủ thỏa mãn.
Và lời của Duy Mạnh cũng là nguồn cảm hứng cho George Orwell viết "Trại súc vật"
Dương Hoài Linh

Thursday, January 25, 2018

Đây là Nguyễn Văn Huyện. Ông Huyện là đương kim tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam.

Ông Huyện là người được ngồi vào ghế Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam khác với việc bổ nhiệm thông thường. Năm 2014, một cuộc thi tuyển tổng cục trưởng được tổ chức với 4 ứng viên và ông Huyện là người giành được ghế.
Để vượt qua ba ứng viên khác, trong đó có cả ứng viên đang là phó Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam, thật không dễ dàng gì. Tuy nhiên, ông Huyện là ứng viên đã đạt điểm cao nhất trong phần thi bảo vệ chương trình hành động. Ông Huyện được ban giám khảo đánh giá cao khi đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề nóng bỏng hiện nay của ngành đường bộ.
Khi đó, thứ trưởng Bộ Giao thông Nguyễn Hồng Trường, trưởng Ban giám khảo cuộc thi, cho biết một số ý tưởng đề xuất trong chương trình hành động của ông Nguyễn Văn Huyện sẽ được Bộ Giao thông vận tải xem xét đưa vào áp dụng trong thời gian tới.
Hiện giờ, đúng là đường bộ có nhiều vấn đề nóng bỏng. Nóng bỏng nhất chính là một số trạm thu phí BOT được đặt ở vị trí “chưa hợp lý”.
Tôi tự hỏi, liệu có phải giải pháp hành động xử lý vấn đề nóng bỏng của ngành giao thông mà ông Huyện đã thi đạt điểm cao nhất và Bộ Giao thông vận tải đưa vào áp dụng, là việc cấm dừng xe qua 5 phút tại trạm thu phí BOT áp dụng từ hôm nay hay không?
Thì ra, Nguyễn Văn Huyện đã giành được chiếc ghế Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam bằng chương trình hành động xử lý vấn đề nóng của ngành giao thông. Và sau khi đã ngồi vào chiếc ghế ấy thì chương trình hành động của ông ta là đưa ra một quy định cấm cản kia. Thì ra, một kẻ có tư duy bảo vệ cho nhóm lợi ích và đối đầu với dân, thì được chọn vào ghế lãnh đạo.
Đó là chân dung ông Nguyễn Văn Huyện. Hãy nhớ Huyện!

Bạch Hoàn

Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam


Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam. Điều đó thì hầu như người dân Việt Nam nào cũng biết, còn đảng viên Đảng CSVN thì chẳng mấy ai biết, hoặc giả vờ ko biết, ít nhất là qua lời nói và việc làm của họ. Thậm chí, các nhà lãnh đạo Việt Nam, từ TBT Nguyễn Phú Trọng trở xuống, còn tôn thờ cái gọi là “phương châm 4 tốt 16 chữ vàng” như thể đó chính là ông bà tổ tiên của họ.
Sớm muộn gì Trường Sa cũng rơi vào tay họ, và sau đó là bờ cõi non sông VN. khi mà lãnh đạo Việt Nam chẳng ai hé răng phản đối việc Trung Quốc cấp tập bồi đắp các đảo đá ở Trường Sa trong bối cảnh cộng đồng quốc tế kịch liệt lên án Trung Quốc, còn Quốc hội Việt Nam thì không ra nổi một nghị quyết; khi mà Việt Nam không dám kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế như Philippines bất chấp việc họ ngang ngược đặt giàn khoan HD-981 ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của mình.
Trong khi đó, ban lãnh đạo Việt Nam vẫn đang ngày đêm “dâng” nền kinh tế nước nhà cho Trung Quốc; các vị trí xung yếu về an ninh - quốc phòng của Việt Nam lần lượt bị người láng giềng “4 tốt 16 chữ vàng” khống chế; Campuchia thì đã bị Bắc Kinh “mua” đứt và những diễn biến gần đây ở biên giới Tây Nam cho thấy Campuchia là con bài cực kỳ lợi hại với Trung Nam Hải và là bài toán vô cùng nan giải với Việt Nam; Lào cũng tỏ ra ngày càng lạnh nhạt với Hà Nội và mặn nồng với Bắc Kinh.
Như vậy, nếu cứ đà này thì sớm muộn gì Việt Nam cũng sẽ trở thành “một bộ phận không thể tranh cãi” của Trung Hoa Đại Hán.

Luyn Nguyen



Wednesday, January 24, 2018

Hôm nay, 24.1.2018, cha Thục quyết định đi làm việc với công an để đòi quyền được làm chứng trước tòa bảo vệ anh Hoàng Bình và Nam Phong.


Kính mong mọi người theo dõi và cầu nguyện cho Cha JB Nguyễn Đình Thục được bình an trong tay Chúa. Hôm nay, 24.1.2018, cha Thục quyết định đi làm việc với công an để đòi quyền được làm chứng trước tòa bảo vệ anh Hoàng Bình và Nam Phong.
Hiện tại cha đang trên đường đi.
"Tôi trân trọng cám ơn các luật sư và bạn bè Facebook đã có nhiều ý kiến góp ý chân tình và giá trị. Nhiều người khuyên tôi không đi, vì có đi cũng không được tham dự phiên toà.
Nhưng dù chỉ 1% tôi vẫn thử, để được góp tiếng nói minh oan cho con cái của tôi. Và để được nhìn thấy họ sau một thời gian dài vắng mặt.
Là linh mục Công giáo, tôi không bao giờ muốn và không bao giờ được phép tự tự trong đồn công an! 😀"
Bất cứ lời nói nặng nề, xúc phạm hay đe dọa nào đến danh dự, phẩm giá và tính mạng từ phía công an khi làm việc với cha Thục đều là bằng chứng vi phạm Pháp luật và sẽ bị trừng trị.
Rất mong những giáo dân gần trụ sở công an huyện Diễn Châu có mặt bên ngoài để đồng hành cùng cha dấu yêu của mình.
Lê Văn Sơn

hot girls khắp nơi cởi áo ăn mừng U23 Vietnam. Cấm trẻ em dưới 18

LÝ DO U23 THẮNG



Con gái hỏi:
- Ba biết tại sao đội U 23 mình thắng được U23 Qatar không?
- Thì đá hay hơn phải thắng chứ sao!
- Nhưng mà tại sao các kỳ trước đá dở ẹc, kỳ này lại đá hay?
- Chịu! Ba không biết!
- Lần này đội nhà đá hay là do không bị ma ám đó ba! Mấy lần trước, bọn cổ động mang theo 2 xác chết huơ huơ trên khán đài nên đội nhà thua liễng xiễng. Lần này chúng nó không mang theo, thành ra không bị mấy con ma đó ám, nên đá rất hay.
- Thế à?!

Ngô Trường An

Tuesday, January 23, 2018

Nỗi niềm người tù


Tối nay đi dự tiệc cưới của con trai bác sĩ Hồ Hải, lòng thấy bùi ngùi nhớ anh. Nhìn lên khán đài nơi lẽ ra anh đứng đó trong ngày trọng đại của con trai mình, mắt cứ cay cay. Chắc anh mang cả cảm giác vui lẫn buồn trong ngày này.
Bạn bè anh Hồ Hải, nhiều người học cùng niên khoá ở trường y, nay đều là những bác sĩ thành danh, có người ở tỉnh xa vẫn đến chung vui với gia đình anh. Họ chào đón tôi trong tình thân như bạn hữu lâu năm và ai cũng nhắc đến anh Hồ Hải với tất cả lòng mến mộ. Tôi cảm động vì điều đó.
Cách đây vài năm, một tù nhân lương tâm khác đón nhận tin con trai mình qua đời giữa cảnh tù đày trong nỗi đau đớn, mà theo anh kể lại đó là vết thương không thể lành lặn trong tâm can. Đó là anh Nguyễn Ngọc Già.
Xa hơn, chị Tạ Phong Tần, anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Lê Văn Sơn, v.v... đều đã lần lượt đón nhận tin mẫu thân mình qua đời, mà chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào sâu trong lòng.
Những mảnh đời sau song sắt ấy mang nặng biết bao nỗi niềm không giống nhau, mà từng ngày trôi qua họ đành tự liếm vết thương của mình cho tạm lành để tiếp tục sống và ấp ủ niềm tin về ngày mai. Không ai có thể chia sẻ và thấu hiểu được, dù ta yêu quý họ bao nhiêu chăng nữa!
Họ như kẻ lữ hành cô đơn trên hành trình đi tìm tự do cho chính mình và đồng loại. Vì vậy, dù lúc nào đó họ lỡ làm ta phiền lòng, thì nay giữa cảnh tù đày của người ấy hãy cùng cầu nguyện mong họ đủ sức mạnh vượt qua ngày tháng khó khăn này, thay vì buông lời rủa sả, bởi ai có thể biết trước mình sẽ mãi sống suôn sẻ trên đời này mà không gặp cảnh sa cơ tương tự?
P/S: Xin mượn, với lòng cám ơn, tấm hình của thầy tôi, ông Hau Nguyen, để thay lời tôi muốn nói nhiều hơn đêm nay.

Lê Công Định

Monday, January 22, 2018

Bài viết đọc mắc cười quá, nhưng chẳng sai chút nào!

Một dân tộc bạc phúc là khi 99% dân số nghĩ rằng đá banh thắng là thắng tất cả!

Thậm chí còn cởi đồ, đua xe lạng lách để ăn mừng.

Tuyệt nhiên trong đám đó, không có bất cứ đứa nào cởi trần phản đối giá xăng tăng để đi bão tiết kiệm hơn.

Việt Nam đặt cả châu Á dưới chân? Mày có bị điên không Ngô Trà? Qua Nhật qua Hàn mà xem đất nước người ta đã cách xa mình bao nhiêu thế kỉ.

Khi trẻ em bên đây phải đi bán vé số, thì nước người ta đã được ăn học miễn phí.

Khi người già phải đi móc bọc, lụm ve chai thì nuớc người ta lấy tiền thuế để lo an sinh cho họ.

Khi hệ thống xe lửa bên đây còn đang tính ngưng thi công, thì nước người ta đã vận hành từ kiếp nào.

Khi tài xế phải nghĩ mọi cách để chống BOT, thì bên Campuchia đã bỏ trạm BOT cuối cùng.

Khi đất nước này không làm nổi 1 con ốc vít, thì Campuchia lại 1 lần nữa tự sản xuất ô tô.

Khi những người dân nơi đây nghe đến chính trị là muốn đột quỵ, thì Myanmar đã bắt đầu chuyển mình để phát triển sau khi chuyển từ độc tài sang dân chủ.

Và cũng chính khi người dân nơi đây xuống làm loạn đường phố vì nghĩ rằng mình "vô địch", Formosa vẫn ngày đêm xả thải, nợ công vẫn tiếp tục tăng, cây xanh tiếp tục bị đốn hạ, xã hội bại hoại, đạo đức thối nát, nước Việt vẫn tiếp tục đi lùi so với sự văn minh của nhân loại.

Chỉ thắng đá banh (vòng loại) là lý do duy nhất để tụi mày xuống đường, đòi đặt cả Châu Á dưới chân?

Đừng chọc cười tao!

Nguyễn Quang
FB HỢP BÍCH HỒ

Sunday, January 14, 2018

Bị cáo Đinh La Thăng mong được qua đời trong vòng tay người thân

(Dân Việt) “Về phía gia đình, bố bị cáo đã cao tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo, bị cáo có 2 con gái thì cháu thứ 2 năm nay 22 tuổi nhưng hoàn cảnh không bình thường, rất cần sự chăm sóc của bố”, bị cáo Đinh La Thăng nói ở cuối phần tự bào chữa.

Chiều tối hôm nay (13.1) tại cuối phần tự bào chữa, bị cáo Đinh La Thăng đã nhấn mạnh, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ luôn luôn trung thành với Tổ quốc, nhân dân, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương và đặc biệt, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối xử lý công tâm, khách quan, bình đẳng, toàn diện, dựa trên các căn cứ pháp luật, thực tiễn vụ án, đảm bảo sự công bằng cho bị cáo cũng như các bị cáo khác.
“Sau vụ án này, bị cáo còn tiếp tục ra tòa với vụ án tiếp theo là góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank, mong HĐXX xem xét cho mức án phù hợp, nhân văn, bởi vì lẽ ra trong cùng một thời điểm bị cáo là người đứng đầu, chủ trì và sai phạm cùng bị truy tố về khoản 3 điều 165 Bộ Luật HS và giờ tách ra xử lý thì rất bất lợi với bị cáo”, bị cáo Đinh La Thăng nói.
Vẫn theo bị cáo Đinh La Thăng, việc xử lý nghiêm sai phạm tạo cơ hội cho các cán bộ có cơ hội để sửa chữa, tiến bộ, khắc phục nhưng bản thân bị cáo chắc không còn cơ hội để sửa chữa, khắc phục.

“Bản thân bị cáo bị rất nhiều bệnh, không phải đến bây giờ ra tòa mới nói mà ngay từ năm 2006, Ban chăm sóc sức khỏe Trung ương đã cấp thuốc hàng ngày với rất nhiều bệnh. Bị cáo chỉ có mong muốn cuối cùng là làm sao chấp hành án, trước khi chết thì được ra ngoài, được chết tại nhà mình, trong vòng tay người thân, gia đình, bạn bè. Bị cáo cũng mong muốn nếu có chết được làm “ma” tự do chứ không phải ma tù. Bị cáo chỉ mong muốn như vậy. Một lần nữa bị cáo xin cảm ơn”, bị cáo Đinh La Thăng nghẹn ngào.“Bản thân gia đình bị cáo, nay bố bị cáo đã cao tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo, bị cáo có 2 con gái thì cháu thứ 2 năm nay 22 tuổi nhưng hoàn cảnh không bình thường, rất cần sự chăm sóc của bố. Bị cáo bị chịu 2 vụ án khác nhau thì khả năng khi bố bị cáo qua đời sẽ khó có khả năng gặp mặt bố bị cáo trước khi bố ra đi, cũng như để chăm sóc gia đình, con gái thứ 2 và nếu bị xử 2 vụ thì bị cáo không biết còn sống không để thực hiện thời gian thụ án nếu HĐXX tuyên phạt”, bị cáo Đinh La Thăng nói.

Theo DânViệt

Tôi muốn được làm con Ma tự do chứ không phải là Ma tù...... Đây là ước muốn của anh Đinh La Thăng


Phiên tòa hôm nay, anh Đinh La Thăng đã lấy đi nước mắt của khoảng 95 % những người ngồi trong phòng xử án....
Gần 2 tiếng anh Thăng tự bào chữa cho mình, anh cảm ơn HĐXX, VKS, các Luật sư và không quên cảm ơn các Nhà báo, những người dân đã ủng hộ anh.......

Bối rối trong vài phút vì sự bắt đầu hơi khó khăn, anh nói vài điều trước khi tự bào chữa cho mình.
Anh Thăng nói: Sáng nào cũng vậy, anh rời Trại tạm giam lúc 5 giờ sáng, các Phạm nhân cùng dãy phòng giam đều thức giấc nói qua song sắt rằng chúc anh sức khỏe và may mắn....
Anh kể rằng phòng giam chỉ có chỗ cho hai phạm nhân nằm, một người phạm tội buôn bán ma túy đang đối mặt với án tử hình, một người khác phạm tội chiếm đoạt tài sản. Anh tuy vào sau nhưng phạm nhân buôn ma túy đã nhường cho anh chỗ nằm, còn mình thì nằm giữa lối đi. Phòng giam chật chội và tối khiến anh không thể đọc được Kết luận điều tra hay Cáo trạng...... nhưng anh không oán trách hay đòi hỏi gì, chấp nhận trong nỗi buồn sâu thẳm...
Anh cảm ơn gia đình, sau một ngày anh bị bắt thì nhận được quần áo và dưa cà, cá vụn kho, anh chia sẻ thức ăn với bạn tù, một cách mà anh vẫn làm ngoài đời thực....
2 giờ là quá dài, có thể là dài nhất trong lịch sử tố tụng khi một Bị cáo tự bào chữa cho mình..... tất cả phòng xử hàng trăm người im phăng phắc.... anh nhận lỗi về mình, chấp nhận mọi hình phạt mà Tòa án tuyên...
Anh Thăng quay sang các Giám định viên và nói: Bị cáo học tài chính chứ không học về dầu khí....nên bản giám định tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm là không đúng quy định của pháp luật....vấn đề không phải là con số, phía sau con số là số phận một con người, là gia đình, bạn bè, dòng họ, quê hương...... nhưng ông vẫn cảm ơn tất cả đã nhanh chóng thực hiện để sau 30 ngày, kể từ ngày bị bắt cho đến khi bị xét xử.....
Anh Thăng xin lỗi Nhân dân, những người đã tin tưởng và kỳ vọng vào anh rất nhiều.....
Anh nói rằng do chủ trương thí điểm Tập đoàn kinh doanh đa ngành, hành lang pháp lý chưa có hoặc không rõ ràng, vừa làm vừa điều chỉnh chính sách....
Khi anh Thăng nói về gia đình, khi nhắc đến người cha già đã 87 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo...và tôi thực sự sốc và lặng người khi anh nói về đứa con gái năm nay đã 22 tuổi nhưng cháu không phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, anh lo sẽ không có ai chăm sóc, gần gũi, yêu thương và bù đắp những mất mát, thiệt thòi cho con gái ...... anh Thăng không nén được xúc động, khóc nghẹn ngào không nói thành lời...
Là Luật sư đã tham gia nhiều vụ án, nhiều hoàn cảnh và không còn trẻ, nhưng tôi nhận thấy rằng anh Thăng là người sống tình cảm, biết trân quý những tình cảm mà mọi người dành cho mình, anh hơn nhiều lần cảm ơn các Luật sư đã có những lý lẽ sắc bén, đúng pháp luật để bào chữa cho anh và các Bị cáo khác....
Nhớ lại lúc giải lao, anh Thăng chủ động đến chỗ tôi đứng hỏi tôi một số vấn đề, tôi và anh Thăng trao đổi được vài phút, anh bắt tay tôi khá lâu, chỉ biết nói cảm ơn và sau đó phải vào phòng cách ly.....
Tôi biết rằng có nhiều người không hài lòng về Stt này của tôi, nhưng là Luật sư phải có sự bao dung, độ lượng và đặt mình vào địa vị của Bị cáo thì mới có cảm xúc, động lực để nói lời bênh vực họ......
Dù có sai trái hay vi phạm gì đi chăng nữa, anh cũng là con người, là con, người chồng, người cha trong gia đình bé nhỏ.....
Lê Văn Thiệp


Xem gái sexy

Get paid to share your links!