Wednesday, November 16, 2016

BỘ TRƯỞNG DÂM DỤC & ĐÀO TẠO RÚT KINH NGHIỆM: "CHƠI BỜI VUI VẺ THÔI NHƯNG MÀ PHẢI CHỪNG MỰC"!


(*) Ý Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ nói là cứ vui vẻ đưa các nữ giáo viên ra mà chơi. Có chơi thì chơi nhè nhẹ thôi, chơi có chừng mực. Đừng có đem con người ta ra mà chơi đêm 7 ngày 3 thì xã hội nó sẽ nóng lên là không được!
Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết lỗi ở các nữ giáo viên là không chịu mặc quần. "Người ta lột quần ra thì phải biết khiếu nại - đừng cứ ở truồng rồi đổ thừa người chơi!"
"Cán bộ địa phương cũng vì vui vẻ thôi mà đã ảnh hưởng uy tín của nhà giáo. Đây là hoạt động đáng tiếc cần rút kinh nghiệm. Đồng ý linh hoạt nhưng phải trong chừng mực, chứ để xã hội nóng lên là không được", Bộ trưởng Nhạ nói.
Người đứng đầu ngành giáo dục nhận trách nhiệm, đồng thời cho biết sẽ "rút kinh nghiệm"!

Thuy Trang Nguyen

Nếu vợ hay con gái ông Phùng Xuân Nhạ là giáo viên và bị cấp trên điều động đi tiếp khách...thì ông có vui vẻ không?


Không biết nếu vợ hay con gái ông Phùng Xuân Nhạ là giáo viên và bị cấp trên điều động đi tiếp khách, về nhà mếu máo kể lại cho ông, ông có dỗ dành là: "Thì cán bộ người ta cũng là vì vui vẻ thôi" và răn rằng "Cô/con cũng phải tự xem lại mình", hay không?
Hay ông nghĩ rằng vì ông là Bộ trưởng nên chẳng ai dám đụng vào người thân của ông, thế thì ông chẳng bao giờ phải lo nỗi lo của những người chồng, người cha có vợ hay con gái làm giáo viên khác?
=====


Cần mời ngài Bộ trưởng Bộ giáo dục và vui vẻ ra khỏi nội các. Ông không phải là triệu phú để làm học trò tỷ phú tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump. Nếu có dịp gặp ông ở đâu, tôi sẽ hỏi : ông đã vui vẻ chưa? Vợ ông đã vui vẻ chưa? Con ông đã vui vẻ chưa? Để nghị các bạn có dịp gặp ông cũng hỏi câu tương tự vậy, xem bản mặt này trả lời ra sao và còn biểu lộ vui vẻ không?

"TTO - Dù nhận trách nhiệm người đứng đầu ngành trong vụ hàng chục giáo viên bị huy động đi tiếp khách ở Hà Tĩnh, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ vẫn bị các đại biểu phản ứng khi nói việc này chỉ "vui vẻ thôi""

Nguyen Anh Tuan- Vu Hai Tran

Đại biểu Võ Kim Cự chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.


"Tại phiên chất vấn trực tiếp sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà có nói về vấn đề Formosa.
Đang nói về trách nhiệm cá nhân, Bộ trưởng Trần Hồng Hà bỗng dưng im bặt, mồ hôi túa ra đầm đìa.
Dưới hội trường, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự đã đứng phắt dậy, đòi chất vấn ngay vì không thể kiềm chế được. Không ai hiểu Formosa bằng Võ Kim Cự. Cự mà tung võ thì ông Hà toát mồ hôi là đương nhiên.
- Thưa Bộ trưởng, về vấn đề Formosa, đề nghị Bộ trưởng... À mà thôi, nhìn tôi là Bộ trưởng hiểu chứ!?
- Dạ, emmm hiểu. Thưa Quốc hội, Biển có cơ chế tự làm sạch. Chúng ta có cả thép và cá.
Ông Võ Kim Cự khoai thai ngồi xuống, đĩnh đạc nghếch mặt lên trời ung dung...".
Tưởng Quốc hội kỳ này có kịch hay, ôn Cự sẽ chất vấn ông Hà, chờ mãi cuối chẳng thấy đâu. Trưa nay đành ngủ mơ vậy, kì ghê.
Bạch Hoàn

*** Phật giáo XHCN là cái giống gì ?


Ngày xưa thời VNCH Phật tử mê muội bị mấy tên cộng sản nằm vùng núp bóng nhà sư xúi giục xuống đường biểu tình phá rối , đòi tự thiêu chỉ vì ông Diệm không chịu cho treo cờ Phật giáo bên trên cờ Tổ quốc .
Ngày nay thì sướng nhé , không những cờ Phật giáo được treo ngang hàng cờ của Tàu khựa Mao Trạch Đông , mà Phật còn được hân hạnh ngồi chung với bác Hồ , giáo lý của Phật cũng được hân hạnh giảng chung với giáo lý Mác Lê Mao XHCN nữa !
Vinh dự quá nhé ! Sướng quá nhé !
Vinh dự thế , sung sướng thế thì cần gì tu hành để mong nhập Niết bàn làm chi ? Cứ tu hú và niệm A Di Đà Hồ rồi mong nhập đảng CS để làm giàu là đủ rồi !

Ngoc Nhi Nguyen

Vụ cái thằng cán bộ sở ngoại vụ đánh ông già hơn 70 rách mồm ý. Mời các bạn thêm ý kiến.

Vụ cái thằng cán bộ sở ngoại vụ đánh ông già hơn 70 rách mồm ý. Đến giờ chưa thấy thông tin gì, dù anh Chung chủ tịch nói sẽ xử lý cho thôi việc. Mình đặt ra mấy nguyên nhân sau.
1- Anh Chung đã cho thôi việc, nhưng báo chí nó coi thường anh Chung. Bọn nó đéo đăng việc làm tốt của anh ấy.
2- Anh Chung chủ tịch xử lý mà đéo cho báo chí biết, anh ấy có thể khiêm tốn không muốn kể lể.
3- Anh Chung đéo xử lý gì cả, bọn báo chí sợ anh nên đéo dám thắc mắc. Anh ko xử vì bố vợ thằng kia làm to hơn anh, hay bố thằng đó to hơn anh
4- Sau khi điều tra, xác định nguyên nhân ông già kia bị ngã rách mồm.
5- Quy trình cho thôi việc phải qua nhiều cấp họp, xin ý kiến, bỏ phiếu...nên giờ chưa xong.
...mời các bạn thêm ý kiến.....

Thanh Hieu Bui

CÁI L... (LỜ), THƯA BỘ TRƯỞNG


“Nắng nghe nhân dân, nắng nghe phụ huynh”.
Chỉ một đoạn ngắn. Không khó để phát hiện ngay, Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nói ngọng.
Là cái l... (lờ), chữ l, thưa Bộ trưởng! 
Giáo sư, tiến sĩ, Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo mà vẫn lẫn lộn vậy (lẫn lộn, không phải nẫn nộn ông nhé).
“Nành mạnh, dừng nại, nắng nghe, nà tốt...".
Bộ trưởng chi mà mở miệng là lộn cái lờ. Đến cái âm lờ ấy cũng không phân biệt được, sao đi dạy dỗ, giáo dục học trò?
Trương Duy Nhất

Lãnh đạo của ta toàn 1lũ đần độn. Hành động lẫn phát ngôn của bọn họ còn thối hơn cả shit !

ảnh chi mang tính minh hoạ

Tổ công an ập vào khách sạn bắt quả tang một đôi nam nữ đang hành lạc. Viên công an chất vấn cô gái:
- Cô bán dâm bao nhiêu lần rồi?
- Tôi bán dâm hồi nào?
- Chứ cô làm gì ở đây mà không chịu bán dâm?
- Tôi làm nhiệm vụ chính trị, anh hiểu chưa?
- Hả? Nhiệm vụ chính trị là sao?
- Là tiếp khách! Mà tiếp khách là thực hiện nhiệm vụ chính trị chứ sao!
- Nè cô, tôi cấm cô không được bôi nhọ chế độ chính trị của đảng và nhà nước...
- Ai thèm bôi nhọ làm gì? Câu nói đó là của ông Lê Bá Thiềm, trưởng phòng GD ĐT thị xã Hồng Lĩnh nói chứ không phải tui!
- Nhưng ông ấy chỉ nói tiếp khách đơn thuần thôi. Còn cô mình trần như nhộng mây mưa với đàn ông trong phòng kín thế này thì sao gọi là tiếp khách, hả?
- Thế anh có nghe ổng nói: «trong quá trình tiếp khách, khi rượu vào nhiều người có thái độ ôm vai, bá cổ... Đó cũng là chuyện hết sức bình thường không?
- Thì khi có hơi men, hành động đó là bình thường chứ có gì?
- Vậy sao anh không nghĩ khi đã ngấm rượu. Từ chỗ ôm vai, bá cổ, nắm tay... Dẫn đến chỗ đưa nhau vào khách sạn thì cũng hết sức bình thường?
- Cô vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, nhân phẩm ... Mà còn dám cải lý nưã à?
- Tôi vi phạm cái gì hả? Thế cái bọn giáo viên đó ăn lương của dân mà đi phục vụ cho bọn cơ hội thì không vi phạm đạo đức nghề nghiệp à? Dân trả lương cho các cô là để dạy cho con em họ chứ đâu phải trả lương cho các cô để đi phục vụ cho bọn đảng lưu manh? Mấy dzụ này sao các anh không bắt??
Viên sĩ.quan công an nảy giờ im lặng quan sát. Bất ngờ cuối xuống nói nhỏ với tên công an đang thẩm tra: thôi xé biên bản rồi về thôi. Chúng ta không thể thắng được cô gài này vì lãnh đạo của ta toàn 1lũ đần độn. Hành động lẫn phát ngôn của bọn họ còn thối hơn cả shit !

Ngô Trường An

Thư xin lỗi của bạn Sản, không nên nhân rộng


Đoàn Minh Tuấn

"Có khi cũng thích"


Đầu tiên anh xin phép chửi thẳng những thằng ngụy biện có thể thở ra câu nói thối hơn cứt như trên.
Người ta thường bảo "đem bụng tiểu nhân so lòng quân tử". Thiết nghĩ các anh nói được câu đó thì trên mức tiểu nhân, lên đến đẳng cấp bỉ ổi, đê tiện, vô liêm sỉ rồi.
Chỉ những kẻ lấy đầu gối mình là phương tiện tiến thân thì mới nghĩ rằng các cô giáo có chồng, có con, có học sinh lại thích thú cái chuyện ngồi tiếp rượu, cười nói với những ông bụng phệ, trán hói, gương mặt rạng ngời nét dâm. Thích cl chứ thích.
Còn bộ trưởng giáo dục thì thôi thua hẳn, cạn cmn lời. "Blame victim" đổ tội cho nạn nhân là chiêu hèn hạ trơ trẽn thường thấy, không ngờ bộ trưởng lại thành thạo nhuần nhuyễn thế, bái phục.
Bui An

TRÁNH XA, CHẠY DÀI 2 CHỮ TRUNG QUỐC


Cảnh báo: 7 thực phẩm Trung Quốc được làm từ nhựa và hóa chất gây ung thư
Trong hơn một thập kỷ qua, Trung Quốc trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về mối cung cấp hàng công nghệ giá rẻ và một số thực phẩm mà người dân trên nhiều quốc gia sử dụng hàng ngày. Khi nói đến thực phẩm, thức ăn Trung Quốc có mặt hầu hết mọi nơi trên thế giới. Do đó, các sản phẩm được làm giả, kém chất lượng đang “luồn lách” khắp các quốc gia. Ở một số nơi trên thế giới, mặt hàng Trung Quốc đã bị cấm nhập khẩu vì lí do sức khỏe của người tiêu dùng.
Dưới đây là một số thực phẩm của Trung Quốc được biết đến là có độc tính cao mà mọi người cần lưu ý:
1. Đậu xanh
Theo báo cáo năm 2005 được công bố trên một tờ nhật báo tại Trung Quốc, đậu Hà Lan giả đã được tìm thấy trong khu vực Hồ Nam, Trung Quốc. Cụ thể, đậu Hà Lan vẫn đã được làm giả bằng đậu nành và quá trình sản xuất sử dụng hóa chất sodium metabisulfite để tạo màu xanh cho đậu. Sodium metabisulfite là chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm bởi nó làm giảm khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, ngoài ra nhiều cơ quan cảnh báo nó có thể gây ung thư.

Đậu xanh được làm giả. Ảnh: Xinhuanet
2. Sữa bột trẻ em
Năm 2004, loại sữa bột nguy hiểm này đã cướp đi sinh mạng nhiều trẻ em tại tỉnh Fuyang, Trung Quốc. Ngay sau đó, 50 người Trung Quốc đã bị quy trách nhiệm cho vụ việc này, CBS News đưa tin. 
Loại sữa bột đó chỉ chứa 1 số chất dinh dưỡng, còn lại chúng chứa đựng phấn – chất khiến các trẻ uống mắc bệnh đầu to, tay chân và hoạt động cơ thể dần yếu đi.
3. Trứng gà giả
Đã có một số video hướng dẫn phân biệt trứng gà giả cũng như quay cận cảnh trứng gà giả được làm thế nào trên một số trang web ở Trung Quốc. Trên thực tế, các quả trứng giả chứa một số hóa chất rất nguy hiểm bao gồm alginic acid, Potassium Alum, Gelatin, Calcium Chloride, nước và màu nhân tạo. Vỏ trứng được làm từ canxi carbonate. Điều tồi tệ nhất là ăn những quả trứng có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như suy giảm trí nhớ hoặc mất trí nhớ nếu có biến chứng.

4. Thịt heo giả bò
Trước khi được bán ra thị trường, thịt lợn thường được xử lý qua chất hóa học để “biến hình” thành thịt bò. Theo các chuyên gia y tế, thịt bò giả này có thể gây ngộ độc chậm, biến dạng và thậm chí có thể bị ung thư về lâu dài.
5. Hạt tiêu đen
Tin tức đáng lo ngại gần đây đã lan rộng khắp đất nước sau khi phương tiện truyền thông từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc báo cáo rằng họ phát hiện một người bán đã làm giả hạt tiêu đen từ bùn. Ngoài ra, hạt tiêu trắng cũng được người đàn ông làm chủ yếu từ bột. Hiện chưa có thông tin chính xác về mức độ nguy hại nhưng chắc chắn số hạt tiêu giả này gây ảnh hưởng không ít đến sức khỏe người dùng.
6. Gạo nhựa
Tin tức về gạo nhựa đang được bán trên toàn Trung Quốc đã được phát hành sau khi nhà chức trách Trung Quốc đã giữ một lượng lớn gạo giả trên khắp cả nước. Một phát ngôn của đại diện Trung Quốc báo cáo rằng loại gạo này được sản xuất từ khoai tây trộn với một loại nhựa tổng hợp. Tương tự như các loại đậu, gạo vẫn cứng sau khi đun sôi và sản sinh nhiều chất độc. Nếu ăn thường xuyên và lâu dài có thể dẫn đến ung thư. 
7. Nhân sâm
Rễ nhân sâm đã được sử dụng như là một cây thuốc phổ biến ở Trung Quốc hơn 3.000 năm về trước. Khi giá thành của nhân sâm tăng cao, một số nhà sản xuất đã tìm cách để tăng cân nặng của chúng. Họ đã đun nhân sâm với đường để tăng cân nặng lên gần như gấp đôi.

Theo Wei Feng, một chuyên gia y tế Trung Quốc (đến từ Viện Quốc gia về Thực phẩm và Dược (NIFDC)), đây là một vấn đề khá nghiêm trọng, không chỉ vì khách hàng đang bị lừa nhưng vì nhân sâm mất hầu hết các tính chất dược liệu của nó khi đun sôi trong đường.

Linh Chi Quan

Đất nước mang đại hoạ với một Bộ Trưởng Giáo Dục như ông Nhạ

Tôi không tin ở mắt mình khi đọc dòng tít. Trong bài phỏng vấn với Vietnamnet về việc điều cô giáo đi tiếp khách, ông bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phán:
"... Các thầy cô phải giữ phẩm chất. Khi các thầy cô giữ phẩm chất, đạo đức mà vẫn bị lôi kéo, ép buộc thì trước hết phải nói đến trách nhiệm của thầy cô rồi mới tính đến người ép buộc."
"Tôi đề nghị phải nghiêm từ trong ngành, từng thầy cô một phải có trách nhiệm nghiêm túc, rồi mới xét đến người khác. Bản thân mình cứ đổ cho người khác thì không công bằng".
"Bởi vì, ai sai đến đâu, xử lý đến đó chứ không phải vì thầy cô nào đó, không phát huy được bản lĩnh, không giữ được nguyên tắc của mình thì lúc đấy lại đổ cho người khác"
Một bộ trưởng của bộ "trồng người", thầy của những bậc thầy mà ông phát biểu mập mờ, né tránh thủ phạm để chĩa mùi dùi vào nạn nhân, những người đáng được bênh vực thì không ổn chút nào.
Ông giả vờ ngây thơ không hiểu hay ông thực sự không hiểu rằng các cô giáo thấp cổ bé họng, được "vinh dự" điều đi tiếp khác thì không thể từ chối bởi nỗi sợ bị trù úm, dìm dập, khiển trách.
Ông có còn nhớ vụ cô giáo Lê Thị Thùy Trang, tổ trưởng tổ chuyên môn ngữ văn Trường THPT Long Xuyên, An Giang, chỉ vì bình luận: “Ông chủ tịch này cái mặt kênh kiệu, xa lánh dân nhất trong các thời chủ tịch An Giang” mà bao cơ quan địa phương xúm vào đòi kỉ luật, phạt hành chính? Tôi nhắc lại để cho ông thấy cán bộ dưới quyền chịu áp lực từ quan chức địa phương như thế nào.
Các cô giáo trong trường hợp rơi vào tình trạng không chốn nương thân. Đã bị quan chức địa phương bắt nạt, lại bị ông đổ tội, họ biết bấu víu vào đâu? Cứ theo kiểu lý luận hết sức u mê này của ông, chồng các cô giáo cũng chê trách vợ thì điều gì sẽ xảy ra?
Một ví dụ hay được nêu ra về kiểu tư duy đổ lỗi nạn nhân là khi một cô gái bị sàm sỡ, thay vì lên án thủ phạm thì lại quay sang trách sao cô gái lại đi vào chỗ ấy, sao lại ăn mặc khêu gợi như thế? Nếu ông không biết ví dụ này, tôi hy vọng ông sẽ đọc mà tránh lặp lại cái lý luận phi lý đầy nguỵ biện một cách thô thiển ấy.
Với tư cách là người đứng đầu ngành giáo dục, đáng nhẽ ông Nhạ phải hiểu biết hơn, phát biểu có trách nhiệm và đúng đắn hơn. Mà có lẽ chúng ta không nên trách ông Nhạ, bởi ông ấy có thể là một nạn nhân của một quá trình bầu bán thiếu sáng suốt hay thậm chí là dối trá?
Giờ thì tôi hiểu tại sao các ông liên tục đưa ra những cải cách lùi và cả những đề án ngớ ngẩn, chỉ có mỗi số tiền là không ngớ ngẩn mà là dã man, khủng khiếp.
Tôi thất vọng và lo lắng vô cùng cho tương lai nền giáo dục Việt Nam và cho những sản phẩm của nền giáo dục ấy. Một nhận thức hết sức cơ bản, nhiều người bình thường biết mà ông lại không hề có chút khái niệm là thế nào?
Con em chúng tôi đang được giáo dục kiểu lý luận này sao? Chúng sẽ trở thành những người như thế nào? Tôi thà con tôi là xe ôm chứ nhất định không làm một bộ trưởng giáo dục mà phát biểu trước công luận một cách hết sức vô lý, vô trách nhiệm, thiếu hiểu biết trầm trọng như ông. Thử tưởng tượng bạn đọc của báo, những cấp dưới của ông, rồi học sinh, sinh viên tin lời phát biểu này của ông là đúng đắn, cùng mang tư duy quái gở kiểu ấy thì hậu quả sẽ tồi tệ đến đâu? 
Bằng phát biểu này, ông đã tự hoạ chân dung của mình rất rõ nét. Chúc mừng ông!

Phát biểu của ông đã đập tan hy vọng mỏng manh về nền giáo dục ở Việt Nam và nó khiến tôi rơi vào một trạng thái buồn bực bi quan cùng cực.
Có một bộ trưởng giáo dục như ông Nhạ, đất nước thực sự đang mang đại hoạ, tiền đồ tối tăm như tiền đồ chị Dậu.

Tôi tha thiết đề nghị ông từ chức càng sớm càng tốt, và nếu ông không từ chức, tôi đề nghị công luận lên tiếng để ông Nhạ bị cách chức.

Chau Doan

Get paid to share your links!