Sunday, November 20, 2016

KIM BÀI MIỄN TỬ


Chưa biết vì sao cô giáo mầm non bị chết và bị vứt xác vào đống rác. Phải chăng cô đã không hoàn thành “nhiệm vụ chính trị”?
Nhưng người giết cô thì chưa bị khởi tố vì đang có thẻ đỏ.
Bây giờ mới hiểu cái thẻ đỏ là chiếc kim bài miễn tử!
Thảo nào nhiều đứa đồ tể đã phấn đấu để có được chiếc kim bài đó.
Thời phong kiến, mỗi khi chiếc kim bài miễn tử được cấp tùy tiện thì ắt sinh loạn.
Nhớ Đặng Thị Huệ lợi dụng sự sủng ái đã từng xin Chúa Trịnh cấp cho em mình là Đặng Mậu Lân một chiếc kim bài miễn tử. Đặng Mậu Lân nhờ đó không còn sợ chết, tha hồ hoành hành nơi đất kinh thành: cướp, giết, hiếp không tha một ai, đến lúc hiếp luôn công chúa họ Trịnh! Đó là cái giá họ Trịnh phải trả!
Đến lúc tướng Nguyễn Mại đã phải chấp nhận mất đầu để lấy mạng Đặng Mậu Lân mà cứu cho muôn dân. Đặng Mậu Lân mất đầu cũng là cái giá phải trả.
Việc xưa xem xét, chứng cứ còn ghi. Tiếc là người thời nay không được học thứ lịch sử này, mặc dù phải học quá nhiều thứ lịch sử viễn vông khác.
-----------
Nguồn:

Chu Mộng Long

TỐT LẮM!


Bản chất của thầy tu không xấu mà là tốt. Đặc biệt chúng ta lại định hướng thầy tu ăn tiết canh chó thì càng tốt!
Tốt vì bọn trộm chó có thị trường tiêu thụ và có công ăn việc làm.
Bản chất của tăng ni không lấy chồng là tốt. Đặc biệt chúng ta lại giáo dục cách phòng tránh thai cho tăng ni thì càng tốt.
Tốt lắm!

Chu Mộng Long

*** Cách làm từ thiện của người nước ngoài.


Gần đây có 2 vụ làm từ thiện gây xôn xao và tranh cãi rất nặng trên FB , đó là vụ từ thiện giúp dân oan và vụ từ thiện cứu lũ cho bà con miền Trung .
Nguyên nhân chính là do thiếu minh bạch , nghi ngờ có sự ăn bớt ăn chặn hay làm không đúng theo yêu cầu của người gửi tiền .
Những gì cần nói về 2 vụ trên thì người khác đã nói rất nhiều rồi , Nhi không bàn thêm nhưng chỉ xin đưa ra 1 vài nguyên tắc của việc làm từ thiện của người nước ngoài , để ai thấy hay thấy đúng thì học hỏi rút kinh nghiệm lần sau làm chuyên nghiệp hơn , tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc .
1- Làm từ thiện tài tử :
Bất cứ 1 cá nhân nào cũng có thể đứng ra quyên góp để làm từ thiện cho 1 mục đích hay trường hợp cá biệt nào đó .
Làm từ thiện tài tử thì chỉ làm 1-2 lần , số tiền nhỏ và chỉ có mục đích hay mục tiêu ngắn hạn .
Làm từ thiện tài tử thì ít khi có vấn đề , vì liên quan đến ít người , ít tiền và chỉ làm 1 vài lần là nghỉ .
Vì vậy làm từ thiện tài tử thì chỉ cần thỏa thuận giữa 1 số người gửi tiền và yêu cầu của họ với người nhận tiền là đủ , có khi chẳng cần giấy tờ kê khai sổ sách gì cả , tin nhau là được rồi .
2- Làm từ thiện chuyên nghiệp hay lâu dài :
Việc này thì không thể nào chỉ có 1 cá nhân đảm đương , không thể chỉ dựa trên lòng tin , không thể chỉ 1 người nhận tiền và cùng 1 người đó quyết định chi thu cũng như giữ sổ sách . Nếu cùng 1 người ôm hết ngần ấy trách nhiệm và quyền hạn thì bảo đảm là trước sau gì cũng xảy ra chuyện , đặc biệt là nếu làm lâu dài và số tiền tăng cao .
Khi làm từ thiện chuyên nghiệp hay lâu dài thì bắt buộc phải minh bạch , phải có những cá nhân độc lập với nhau chịu trách nhiệm từng công việc . Ví dụ thủ quỹ nhận tiền , giữ sổ sách và ghi chép chi thu thì không thể cùng là người quyết định chi thu như thế nào .
Người nước ngoài khi làm từ thiện chuyên nghiệp họ phải nắm thật vững tình hình người dân nơi họ đến giúp . Họ phải đến tận nơi xem qua và nghiên cứu trước , xem bà con nơi đó cần gì , cần bao nhiêu , cần bao lâu và kế hoạch cấp ngày dài ngày bao gồm những gì .
Sau khi đã làm khảo sát , họ mới tìm nhân lực để chia nhau làm , mỗi người chịu trách nhiệm 1 khâu riêng , rồi mới đưa ra kêu gọi quyên góp . Trong phần kêu gọi họ sẽ nói rõ : nhóm chúng tôi gồm bao nhiêu người , ai là thủ quỹ , ai là người điều hành , ai là người đi giao quà , ai là người có trách nhiệm trông coi tổng quát và kiểm tra các hoạt động của nhóm . Họ cũng phải ghi rõ : chúng tôi dự định giúp ai , giúp cái gì , tại sao cần giúp như thế , giúp bao lâu , cần tổng cộng bao nhiêu tiền ..v..v..
Như vậy thì người gửi biết rõ mình gửi cho ai và tiền dùng để làm gì . Nếu nhóm cần chi phí riêng để hoạt động thì cũng phải nói rõ chúng tôi sẽ trích ra 10 hay 12% để làm kinh phí cho các thành viên đi lại , ăn uống ..v..v.. và không thể vượt qua mức đã định .
Khi đó tiền gửi tới đâu thủ quỹ đăng lên báo cáo tới đó , chi ra cho ai , để làm gì cũng ghi vào ngay, thì bất cứ lúc nào ai có hỏi cũng có thể đưa sổ sách ra là minh bạch tất cả .
Còn làm theo kiểu VN cứ nghe phong phanh ở đâu cần giúp là bay ngay lên mạng kêu gọi , chả có kế hoạch gì , cũng không có tổ chức gì đàng hoàng , nhận 1 đống tiền xong ôm đi , thích đâu cho đấy , tự mình quyết định tại chỗ , ăn uống cứ móc tiền đó ra xài , sau đó về mới làm sổ sách thì không thể nào minh bạch nổi !!!
Đề nghị các anh chị em ai có tâm muốn làm từ thiện lâu dài thì cố gắng có tổ chức tốt , đến nơi khảo sát tìm hiểu trước , viết rõ 1 chương trình đàng hoàng , đề cử 1 người độc lập giữ trách nhiệm sổ sách và chi thu , xong đâu đó hãy lên mạng kêu gọi quyên góp , chứ đừng làm cái kiểu lấy tiền trước , cho ai và cho bao nhiêu tính sau , xài thế nào tính sau ... vì làm kiểu đó thì trước sau gì cũng sa vào hố đấy .

Ngoc Nhi Nguyen

Gladiators

Gần đây tôi xem lại nhiều phim về thời Đế chế La Mã trên kênh phim Netflix nổi tiếng. Trong những phim đó, cảnh các Gladiators (võ sĩ giác đấu) chiến đấu với sư tử luôn gây ấn tượng, đặc biệt về một thời con người sống man rợ.
Thân phận các Gladiators luôn làm tôi suy ngẫm nhiều. Xét về kỹ thuật và tinh thần chiến đấu, có người giỏi, người kém, nhưng điều quan trọng là chỉ họ mới dám dấn thân vào đấu trường đối diện sư tử.
Khán giả trên khán đài luôn hò hét và bình luận. Ca tụng lẫn mạt sát, đều có cả, ít ai chịu im lặng. Khi phán xét một Gladiator nào, giọng họ thường gào lên một cách dũng mãnh ngất trời xanh, tưởng chừng vượt cả sự can đảm của đấu sĩ bên dưới đấu trường, khiến sư tử có thể lăn quay ra chết ngay.
Tuy nhiên, khác với các Gladiators có danh tính cụ thể, khán giả luôn là một đám đông vô danh ồn ào. Suy nghĩ lầm lạc lớn nhất của họ chính là tưởng tiền bạc đã giúp tạo nên các Gladiators. Thật ra, chẳng ai chọn nghề đánh đổi mạng sống như vậy để kiếm tiền mua vui thiên hạ.
Ngoài bị phán xét, Gladiators đôi khi còn phải chịu nghe những lời lên lớp về chiến lược, chiến thuật, kỹ thuật và cả tâm lý chiến đấu của khán giả ngồi tuốt trên khán đài. Nếu những lời đó đến từ đấu trường thì giá trị biết bao, còn từ khán đài thì đáng giá gì đây?
Đám đông thường không hiểu rằng trong mắt Gladiators chỉ con sư tử hùng mạnh mới là đối thủ duy nhất của họ. Họ chiến đấu để tiêu diệt sư tử, chứ không để lắng nghe đám đông hò hét, dù ca tụng hay mạt sát, và dẫu tiếng gào dũng mãnh đến đâu.
Với sư tử cũng vậy, chỉ Gladiators mới là mục tiêu tấn công duy nhất, vì họ dám bước chân xuống đấu trường đối diện mãnh thú. Còn đám đông an toàn xa xa kia, sư tử hẳn không quan tâm.
Tất nhiên, khi kết thúc trận đấu, trong tiếng gào thét của đám đông vô danh, sư tử có thể bị giết hoặc các Gladiators mất mạng không toàn thây, nhưng chắc chắn chẳng liên quan đến những tiếng thét thất thanh đó.
P/S: Chỉ kể chuyện, không ẩn dụng gì để hò hét.
Lê Công Định

TÔ LÂM HÃY CHO Ý KIẾN VỀ HÀNH VI CỦA ANH CÔN AN NÀY!



Vào lúc 16:00 19/11/2016 Anh Phương chạy xe đúng quy định khi bị chiến sĩ cảnh sát công an trật tự đề nghị dừng xe kiểm tra. Do không vi phạm luật điều khiển phương tiện. anh công an không đưa ra lý do về lỗi vi phạm. yêu cầu anh Phương xuất trình giấy tờ tâm lý sợ anh cảnh sát gữi giấy tờ nên anh Phương đã yêu cầu anh cảnh sát cam kết không giữ giấy tờ nếu không vi phạm, kết qủa bị anh cảnh sát đánh và đạp điện thoại, thuê giang hồ uy hiếp anh ấy.
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

https://youtu.be/X_ieCiOIz2I

Nguyễn Đình Hiệp

Hôm nay Chúa nhật 20.11.2016, nhiều nhà hoạt động tại Sài Gòn tiếp tục kéo cá để chống Formosa.

Hôm nay Chúa nhật 20.11.2016, nhiều nhà hoạt động tại Sài Gòn tiếp tục kéo cá để chống Formosa. Họ nói còn Formosa thì còn kéo cá và làm bằng nhiều cách thức khác nhau để đánh đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam.
Cám ơn toàn thể anh chị em luôn trăn trở vì môi sinh môi trường, vì tương lai dân tộc Việt Nam chúng ta.
Ảnh: Nguyễn Đại

Sơn Văn Lê

NGƯỜI VÀ CHÓ




Hôm nay, trên mạng xuất hiện video, hình ảnh 1 người đàn ông ở Văn Giang đi trộm chó bị người dân bắt, đánh đập dã man và nhốt trong chuồng chó. Trước đó ngày 17/8, một người trộm chó ở xã Phước Tân, Đồng Nai cũng bị dân đánh hội đồng nằm bất tỉnh bên vũng máu. Sau đó, người này được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy hai tay hai chân, dập hai mắt cá chân và chấn thương đầu.
Người trộm chó thật đáng trách, họ đã vứt nhân phẩm cá nhân để đi ăn trộm chó. Nhưng, tệ hại hơn là người bị mất trộm 1 con chó và những người hàng xóm của họ sẵn sàng đối xử với một con người không bằng một con chó. Những bản tính côn đồ, khát máu, tàn bạo một cách man rợ của họ có dịp được bộc lộ không phải họ yêu thương con chó mà họ tức giận vì mất 1 tài sản là 1 con chó. Nếu họ có tình yêu thương dành cho 1 con chó thì họ sẽ không đối xử với đồng loại của họ như vậy. Nếu họ yêu thương con chó thì họ đã không đi ăn thịt chó, không giết chó để bán. Còn việc đất nước rơi vào thảm cảnh "Thù trong, giặc ngoài" thì họ thờ ơ và coi đó là việc của Đảng và Nhà nước lo. 
Về quy định của pháp luật: Tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm được pháp luật bảo hộ. Một con người chỉ bị coi là có tội khi có bản án có hiệu lực của Toà án ND có thẩm quyền. Kể cả việc bắt người phạm tội quả tang cũng nghiêm cấp việc dùng nhục hình với người đó. Việc thi hành án hình sự đối với người có tội cũng không được đánh đập, tra tấn họ (Trừ hình phạt tử hình theo luật định).

Luật Sư Trần Thu Nam

LẠI XUẤT HIỆN GIÁO VIÊN DẠY TOÁN ĐẦU BÒ


Chỉ có loại phụ huỵnh xem giáo viên là Thánh mới cho là giáo viên đúng! Mà trong bọn cãi nhau có giáo viên, tiến sĩ toán bênh vực cô giáo nữa mới kinh!
Lý luận nhân chia trước, cộng trừ sau thì phải làm tất cả phép nhân trước, phép chia sau? Vậy một dãy phép tính liên tục có dấu cộng và dấu trừ thì phải luôn luôn tính dấu cộng trước rồi dấu trừ sau mới gọi là đúng?
Ví dụ:
20 + 5 - 3 + 1 = 25 - 4 = 21 đúng?
20 + 5 - 3 +1 = 25 - 3 + 1 = 22 + 1 = 23 sai?
Tiên sư anh Dục! 
Vụ này cãi nhau chẳng khác vụ năm trước các chuyên gia toán học cãi chày cãi cối về bài toán gà, rằng chuồng gà đứng trước con gà hay đứng sau. 
Một chuồng gà có 8 con gà, hỏi 4 chuồng gà có mấy con gà? Đứa thì bảo phải là: 8 con gà x 4 chuồng gà thì mới đúng; đứa thì bảo phải là 4 chuồng gà x 8 con gà thì mới đúng!
Khổ cho cái chuồng và mấy con gà. Làm chuồng trước rồi nuôi gà sau hay nuôi gà trước rồi làm chuồng sau mà cũng cãi, không khác dân Liliput của nhà văn Swift (Gulliver's travels) cãi nhau ăn trứng phải đập đầu to hay đập đầu nhỏ.
Bắt chước Swift, tôi dân văn ngu toán nên từng ra đề cho tiến sĩ toán làm thử:
Mỗi tiến sĩ khi bảo vệ thành công luận án được Bộ tặng thưởng 8 con bò. Hỏi 4 tiến sĩ bảo vệ thành công luận án thì được tặng thưởng mấy con bò.
Chúng bảo tôi xúc xiểm, không chấp. Tôi giải cho mà nghe.
Rằng thì là, theo truyền thống văn minh nông nghiệp, con bò đi trước thằng chăn bò theo sau nên đáp án 1 phải là:
8 bò x 4 tiến sĩ = 32 bò tiến sĩ.
Khi chuyển sang văn minh công nghiệp hiện đại, tiến sĩ không chịu đi sau đít con bò nên đáp án phải là:
4 tiến sĩ x 8 bò = 32 tiến sĩ bò.
Toán rất có chất văn đấy. Mời các tiến sĩ vào đây cãi!

Chu Mộng Long

Hài: Cuba và Cu Việt Nam😋😋😋



Hộ quốc thái sư Quang thân vương thăm Cu Ba, tặng 5000 tấn gạo


Có mấy vị học giả và học thật phê phán vì dân miền Trung cũng đang lũ lụt cần cứu trợ mà mang 5000 tấn gạo đi cho là chưa thiết thực.

Theo tại hạ thì mình nghèo thật nhưng 5000 tấn gạo so với sản lượng 45 triệu tấn của cả nước thì không đáng nên không bàn, Chuyện miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt nặng là do công tác dự báo, thủy điện và tổ chức ứng cứu thiên tai của thể chế không tốt, chứ không phải vì thiếu 5000 tấn gạo

Trong chuyến thăm này, điều đáng ghi nhận là hai bên không nhắc gì đến cùng nhau giữ gìn chủ nghĩa Mác Lê Nin ( mà là mạnh ai nấy làm ) dù đảng cầm quyền Cu Ba vẫn là đảng cộng sản

Trong một diễn biến khác, dư luận cũng bàn tán và khen ngợi chủ tịch Cuba Raul Castro vì ông đã có lời khen ngợi 1 nhà văn Cuba khi hội kiến với Đức Giáo Hoàng, dù nhà văn này có tư duy đối lập với đảng cộng sản Cuba

Quang thân vương nên chú ý động thái này của Raul Castro và tìm hiểu chính sách xích về Mỹ của đảng cộng sản Cuba mấy năm gần đây.

Cũng hoan hô Quang thân vương đã không kêu gọi Cuba thức thì Cu Việt Nam ngủ, hoặc ngược lại, để hai Cu thay nhau canh giữ hòa bình thế giới như thái sư tiền nhiệm Nguyễn Minh Triết đã kêu gọi trước đây

Cuba ngủ hay không là chuyện của Cuba, còn Cu Việt Nam phải thức và tỉnh táo, vì nguy cơ Hán thuộc và tụt hậu đã hiện hữu rồi

Nguyễn An Dân 19/11/2016

TIN NÓNG NHƯ LỬA: LUẬT MỚI CS CẤM KHÔNG CHO TÍN NGƯỠNG ĐI BIỂU TÌNH FORMOSA VÌ SẼ "GÂY RỐI TRẬT TỰ"!


(*) Bọn CS nó thòng vào 3 điều cấm này để bắt bớ người dân: "nghiêm cấm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm "TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG"! Đây chính là sợi dây thòng lọng tròng vào đầu người Công Giáo, Phật Giáo, Tin Lành và các đạo giáo khác.
Vì "TRẬT TỰ" điều luật không nói rõ là gì, vì vậy CS có thể lấy cớ vi phạm "trật tự giao thông", "trật tự đường phố", "gây rối trật tự" khi đi đông người v.v.

Thí dụ: luật của nước Mỹ sẽ ghi chú xâm phạm trật tự gì, xâm phạm ra sao và định nghĩa rõ ràng "An Toàn Xã Hội" là gì, như thế nào v.v
Một ví dụ khác là LUẬT MỚI của CS ghi là cấm "Xâm Phạm Môi Trường" mà không ghi rõ xâm phạm như thế nào thì sau này thằng Công An sẽ lấy cớ "xả rác", "đái ra quần" cũng là "xâm phạm môi trường" để bắt bớ người có Tín Ngưỡng xuống đường phản đối Formosa.
Nói chung là luật lệ CS không rõ ràng, đặt thêm những điều mới để nhằm chặn họng người dân.
(***) Như Thùy Trang đã đề cập nhiều lần là một khi CS ngăn chặn tất cả quyền lợi của Công Dân thì chúng ta hãy "TRANH ĐẤU TRONG BÓNG TỐI".
Đi biểu tình là thể hiện quyền công dân, nhưng hôm nay lại bị ngăn cấm thì chúng ta KHÔNG thể thực hiện quyền này ngoài ánh sáng được nữa, thì HÃY "TRANH ĐẤU TRONG BÓNG TỐI".
Mong người dân Việt Nam, các lãnh đạo tôn giáo hiểu được những gì Thùy Trang muốn nói là vì chúng ta KHÔNG CÒN CON ĐƯỜNG LỰA CHỌN NÀO KHÁC, vi vậy kể từ khi luật CẤM TÔN GIÁO HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI ra đời thì HÃY "TRANH ĐẤU TRONG BÓNG TỐI".
(*) Bọn CS sợ tôn giáo biểu tình sẽ lật đổ chế độ, nhưng nó quá ngu vì NGĂN CẤM tất cả sự công khai giống như thời bao cấp thì người dân sẽ HOẠT ĐỘNG TRONG BÓNG TỐI - chúng nó còn chết sớm hơn nữa.
Nguyễn Thùy Trang
"Dự luật cũng nghiêm cấm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường; xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân."
Thuy Trang Nguyen

Lão hàng xóm quát con:


ảnh chỉ mang tính minh hoạ
Tao cày muốn vỡ mặt...
Đồ bất hiếu, xấu xa
Mày bảo : "nhờ ơn đảng

Có sách mới áo hoa"!
Thêm cái bọn nhà giáo
Biết láo vẫn tuyên truyền
Chúng không biết liêm sỉ
Sống chỉ biết đến tiền
Nào là Lê Văn Tám
Naò chủ nghĩa tầm phào
Nào đạo đức cách mạng
Toàn những thứ tào lao
Hai mươi tháng mười một
Tao cạch mặt chúng mày
Khi không còn tự trọng
Sao đáng mặt làm thầy!
Hiệu trưởng thành ông tú
Cô giáo ra điếm đàng
Nhục cho ngành giáo dục
Vong bản đám con hoang...
* Lượm trên net.
FB Ngô Trường An

Get paid to share your links!