Wednesday, January 11, 2017

Lê Công Định: "Tôi đoan chắc trong dân chúng VN hiện nay chỉ vài người đọc trọn vẹn toàn văn những bài viết thế này. Tất nhiên trong số hiếm hoi đó có tôi."


Tôi luôn đọc kỹ để xem họ suy nghĩ gì và có gì mới không? Khi làm luật sư tranh tụng cũng vậy, tôi có thói quen nghiên cứu chi tiết để hiểu rõ đối thủ của mình nói và hành động ra sao.
Trong bài dưới đây, như bao nhiêu bài bla bla bla khác, có một đoạn cũ mềm, được nhai đi nhai lại không chán, như sau:
"Nhà nước ta là Nhà nước dân chủ nhân dân, dựa trên nền tảng liên minh công nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo."
Xin hỏi thật có ai trong số uỷ viên bộ chính trị và ban chấp hành trung ương đảng cộng sản ngày nay thuộc giai cấp công nhân thực sự hay không? Nếu có, chắc tôi phải định nghĩa lại khái niệm "công nhân" trong từ điển tiếng Việt.
Với thực trạng xuất thân và lối hành xử của giới lãnh đạo đảng và nhà nước hiện nay, câu trên nên sửa lại như sau:
"Nhà nước ta dựa trên nền tảng liên minh công nông, do giai cấp CÔNG AN lãnh đạo."
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/hoan-thien-nha-nuoc-phap-quyen-xhcn-cua-dan-do-dan-va-vi-dan-351028.html
Lê Công Định

Chưa thấy đất nuớc nào lạ lùng như Việt Nam nuớc tôi!

ảnh internet

Trong những thời kỳ nước khác đô hộ thì đã có những bước tiến rõ rệt có thể sánh vai cùng các nước lân cận trong khu vực và thế giới đều biết tới. Đành lòng nào +sản chen chân vào giành giật cướp nhà nuớc bằng mọi cách để ngày nay Việt Nam hoang tàn trong con mắt khinh bỉ của quốc tế!
Sau khi vô tay +sản chúng đi buôn bằng tài nguyên quốc gia, mỏ dầu thì khai thác sạch, ruộng lúa cũng chẳng còn phù sa, rừng hết cây biển chết sạch cá... Tới người dân chúng cũng đem ra để đuợc xin tiền viện trợ! Thì Việt Nam bây giờ còn lại gì để có thể hội nhập với thiên hạ đây!?

Thuy Binh Nguyen

Nói tiếp về ý đồ hút máu nhân dân.


Bộ Y tế đưa ra hai phương án về việc hiến máu. Một là bắt buộc toàn dân phải hiến máu mỗi năm một lần. Phương án còn lại là người dân tự nguyện hiến máu kèm theo đó ngân sách chi thêm 500 tỉ đồng mỗi năm.
Một số ý kiến cho rằng không nên bàn nhiều về việc Bộ Y tế bày ra phương án cưỡng máu toàn dân. Họ làm vậy là để tạo ra một sự lựa chọn không thể chấp nhận được, từ đó bắt buộc phải chọn phương án thứ hai và ngành này lấy được 500 tỉ đồng.
Thưa các anh các chị...
Thứ nhất, dư luận đúng khi phê phán ý đồ cưỡng máu ấy. Bởi đây là phê phán tư duy của người cán bộ. Dù họ có đưa ra hai, ba hay bao nhiêu phương án đi chăng nữa thì họ cũng không được phép đưa ra phương án đòi lấy máu của toàn dân như vậy được. Điều đó hết sức tào lao, coi thường nhân dân, coi dân như cỏ rác. Tại sao lại dung dưỡng cho loại cán bộ có tư duy ngu dốt, láo lếu ấy? Loại này cần phải dạy dỗ lại.
Từ bao giờ người quản lý ngành không thực hiện được trách nhiệm của mình lại dám nghĩ là sẽ hút máu nhân dân như vậy? Loại này làm sao có đủ tài và đức để đảm đương việc chăm sóc sức khoẻ cho 92 triệu con người?
Thứ hai, việc ngành y tế muốn có thêm 500 tỉ đồng, tôi chưa lạm bàn. Bởi quan điểm cá nhân, tôi cho rằng chi tiền cho y tế là góp phần tăng cường an sinh xã hội.
Tuy nhiên, nhất thiết phải minh bạch 500 tỉ đồng ấy có thực sự cần thiết? Ngành y tế phải giải trình việc sử dụng khoản tiền ấy ra sao, có hợp lý hay không, liệu có mang lại hiệu quả thiết thực đối với việc khuyến khích người dân tăng cường hiến máu hay không?...
Cá nhân tôi có ấn tượng tốt với rất nhiều y bác sĩ. Nhưng tôi gần như đã cạn kiệt niềm tin đối với lãnh đạo Bộ Y tế. Khi Formosa gây ra cá chết ở miền Trung, hải sản nhiễm phenol, cyanua, mà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lại ngồi ăn hải sản và khẳng định an toàn thì bà ấy không còn xứng đáng tồn tại trong ngành y.
Điều đó, chính xác phải gọi là dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế!
Bạch Hoàn

CHUYỆN HAI BỨC TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN & HỒ CHÍ MINH


(1) Trên Facebook của ông Quy Tống ở Đà Lạt có gửi một bức tâm thư kêu cứu về sự kiện Chính Quyền Lâm Đồng buộc gia đình ông phải tháo dỡ bức tượng Đức Thánh Trần trong sân nhà vì vi phạm luật xây dựng.
Trích đoạn bức tâm thư: Tôi là Tống Hồ Thị Kim Quy đang là sinh viên năm 2 trường Cao Đẳng Y Tế Lâm Đồng, tôi đang sống cùng bố, mẹ và anh, chị, em của mình, tại thôn Kinh Tế Mới xã Ninh Gia huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng.
Bố tôi là Tống Hồ Phương, ông ước mơ và cả gia đình tích cóp mua một bức tượng nghệ thuật vị anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn, do các nghệ nhân đá Non Nước Đà Nẵng chạm khắc, phiên bản do hội Mỹ Thuật Việt Nam thực hiện.
Bố tôi xây một cái bục bằng xi măng, cao 1 mét, rộng 60 phân, trong khuôn viên sân nhà của gia đình. Trước khi đặt bức tượng, bố tôi đã làm đơn gửi lên các cấp chính quyền xã, huyện, tỉnh để xin phép nhưng không nhận được phản hồi. Lên sở Văn Hoá Thông Tin tỉnh thì người ta bảo: - Nếu bức tượng nghệ thuật vị anh hùng dân tộc mà đặt trong khuôn viên gia đình thì không có trở ngại. Gia đình cứ tiến hành làm. Bởi bức tượng này nó không thuộc vào một tôn giáo nào.
Gia đình tôi đặt bức tượng anh hùng Trần Quốc Tuấn cao khoảng 1,6 mét lên, thế là sóng gió ập đến. Chính quyền địa phương can thiệp đòi tháo dỡ bức tượng, không cho đặt lên bục mà ép phải để xuống đất. Gia đình chúng tôi thấy làm như vậy là bất kính với Tổ Tiên nên không đồng ý.
Theo tôi nghĩ, nền văn hoá Việt bao gồm cả thờ cúng Tổ Tiên, là nền văn hoá " Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa". Thiết nghĩ, chúng ta cần xiển dương, tôn vinh các vị anh hùng dân tộc mọi thời đại. Để dạy cho con cháu nhớ về cội nguồn và sự hi sinh xương máu của Tổ Tiên nước Việt, đã giữ lấy giang sơn cho chúng ta ngày hôm nay. 
Anh Quang : 01205778886 ; Em Quy : 0937497440
(2) Báo Doanh Nghiệp số ngày 19/5/2015 đưa tin ông Võ Như Thông (82 tuổi, trú tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Đã xây nhà thờ Bác Hồ hai gian trên diện tích hơn 1.000 mét vuông.
Phía trước nhà là một bức tượng Hồ Chí Minh ao hơn 3 mét.
Ông Võ Như Thông tự động xây tượng, xây nhà thờ HCM mà không cần thông qua chính quyền và ông không gặp trở ngại bị bắt phải tháo gỡ xuống như trường hợp gia đình ông Tống Hồ Phương. Chẳng những ông Võ Như Thông được chính quyền hỗ trợ cho xây dựng tượng HCM trái phép, mà còn cho báo chí ca ngợi hành động này.
(*) Kết luận cho chúng ta thấy là Tượng của Anh Hùng Trần Hưng Đạo (Trần Quốc Tuấn) không được chính quyền CSVN trân trọng - Có lẽ vì Trần Hưng Đạo là người Việt Nam.
Nguyễn Thùy Trang

*** Nhục quốc thể: Việt Nam đang nhanh chóng trở thành ổ xuất khẩu tội phạm!


Cảnh sát Úc vừa thành công chặn bắt được 1 kiện hàng chứa hơn 300 kgs chất bột pseudoepherine gửi từ Việt Nam qua. Bột pseudoepherine trong Y học dùng để trị bệnh mũi nhưng nó cũng là thành phần chính chế ra bột đá trắng (methamphetamine) là 1 chất kích thích tương tự như thuốc phiện, làm gây nghiện và gây ảo giác khiến người sử dụng mất đi lý trí.
300 kgs bột này được giấu kỹ trong các thùng bột giặt, được đóng kiện từ Việt Nam, thành công vượt qua hải quan VN để nhập cảng Úc. Số bột này lọt ra thị trường sẽ có giá trị hơn $200 triệu đô la.
5 người Việt đã bị bắt, trong số đó có 4 người là công dân Úc và 1 người vẫn mang quốc tịch Việt Nam.
Trả lời phỏng vấn báo chí, ông James Watson, Chỉ huy trưởng Lực lượng Biên phòng Úc, cho biết Việt Nam đang mau chóng trở thành ổ xuất khẩu tội phạm! Càng ngày càng có nhiều các loại hàng cấm và thuốc phiện được gửi hay xách tay từ Việt Nam vào Úc. Trước kia Thái và Indo là 2 quốc gia mà Úc phải dè chừng, nhưng nay Việt Nam đã vượt qua cả 2 nước này. "Mọi thứ đến từ Việt Nam đều bị nghi ngờ và kiểm tra gắt gao", ông Watson khẳng định.
Thật là nhục nhã cho Việt Nam! Thời VNCH thì người Việt đi đến đâu được tôn trọng và quý mến đến đó. Ngày nay sau 40 năm sống với đảng CS quang vinh, học tập tấm gương đạo đức HCM thì càng ngày VN càng trở nên thối nát và tồi tệ. Ngày nay hễ nghe thứ gì từ Việt Nam đến thì người ta đều nghi ngại và chán ghét! Mà đau lòng là họ nghi đúng, chán ghét đúng, người thì ăn cắp ăn trộm buôn bán bạch phiến hoặc hành nghề đĩ điếm, đồ đùng thì cũng lậu hoặc hư hỏng, độc hại!
Khi nào thì CS mới chịu chết cho để dân tộc này có thể nở mặt nở mày với quốc tế đây ?? 

Ngoc Nhi Nguyen

Get paid to share your links!