Saturday, May 6, 2017

Dân tộc này có ngày hôm nay là nhờ công của phe thằng lú cả.

Sắp tới đây người Trung Quốc nhất là đàn ông ế vợ sẽ tràn sang lấy gái Việt. Việc đó sẽ giải quyết vấn nạn chênh lệch giới tính của chúng nó. Nhà nào có con gái thì cho đi học tiếng tầu đi là vừa.
Việc đồng hoá cả một dân tộc đã ngay sau lưng.
Theo con số thống kê thì hiện nay Trung Quốc có 30 triệu đàn ông đang ế.
Dân tộc này có ngày hôm nay là nhờ công của phe thằng lú cả.

Thao Teresa

NẾU LÀ TỰ TỬ SỢ GÌ MÀ KHÔNG CÔNG KHAI ĐOẠN CAMERA?

Tình trạng người dân chết bất thường trong các đồn công an ở Việt Nam diễn ra một cách liên tục. Những kết luận chết do tự thương kiểu như tự đập đầu vào thành ghế dẫn đến chết hay tự tử kiểu như dùng dây sạc điện thoại hay ống tay áo treo cổ chết hết sức phi nhân và vô lý nhưng vẫn được cơ quan công quyền công bố bình thản trước công luận. Ngoài tác động trực tiếp gây ra cái chết thì hầu hết các nạn nhân đều có nhiều vết thương khác trên thân thể, nhưng tất cả đều bị phớt lờ và không có một cá nhân hay cơ quan nào phải chịu trách nhiệm trước những cái chết khuất tất này.
Gần đây nhất, nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Tấn, sinh năm 1979, trú tại Vĩnh Long.
Ngày 02/05, anh Tấn bị công an xã Thành Phước bắt giữ vì nghi ngờ phát tán tài liệu chống chính quyền và lưu giữ cờ VNCH. Mặc dù khi tiến hành khám xét nhà, công an xã chỉ tìm thấy một tấm vải màu vàng, chiếc gối gác chân màu vàng và cọng dây màu đỏ trong hộp nước yến nhưng họ vẫn cố tình bắt giữ anh đưa đi.
Anh Tấn là một tín đồ của Phật Giáo Hoà Hảo, anh và vợ kiếm sống bằng nghề bán hủ tiếu chay. Nếu ai quan tâm tin tức xã hội sẽ biết rằng các tín đồ Phật giáo Hoà Hảo thường xuyên phải lên mạng kêu cứu. Phật Giáo Hoà Hảo không trực thuộc Giáo hội Phật Giáo chính thống và luôn đòi hỏi tự do tôn giáo nên họ thường bị đàn áp đối xử thô bạo.
Ngay từ đầu việc bắt giữ anh Tấn khi chưa có bằng chứng xác thực và chưa có lệnh khởi tố của VKS đã là sai trái.
Sau chỉ có một ngày bị giam giữ, gia đình anh Tấn đã phải nhận hung tin. Cơ quan công an thông báo anh Tấn tự cắt cổ chết, yêu cầu gia đình lên nhận xác về chôn.
Cái chết đột ngột của anh Tấn khiến gia đình anh vô cùng bức xúc và họ không thể chấp nhận lý do tự tử mà cơ quan công an công bố vì trên thân thể anh ngoài vết cắt sâu 2/3 cổ, một bên đầu còn rất nhiều vết thương.
Công an Vĩnh Long họp báo nói rằng quá trình anh Tấn dùng dao tự sát đều được camera thu lại và đã cho gia đình xem lại. Nhưng gia đình anh Tấn khẳng định camera đó không xem thấy gì.
Nếu như thực sự anh Tấn tự dùng dao rạch cổ chết thì cơ quan công an e ngại gì mà không công khai đoạn camera thu lại được cho dư luận rõ ràng?
Một vụ án nghiêm trọng thế này không thể chỉ nói vài câu qua loa là xong chuyện. Cho dù là anh Tấn tự tử thật thì công an Vĩnh Long cũng không thể phủi bỏ trách nhiệm để công dân tự tử trong đồn một cách dễ dàng như vậy được.
Bây giờ, nếu thật sự công an Vĩnh Long không giết anh Tấn, thì họ cần phải đưa đoạn camera đó ra ngay để dẹp yên dư luận, đồng thời phải giải thích rõ cho người dân, những vết thương khác trên thi thể anh Tấn từ đâu mà ra?
Trịnh Kim Tiến

BÁO PHÁP LUẬT: Vụ nghi can tự sát: Clip tự sát không thể công bố rộng

(PLO) – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, clip ghi lại cảnh nghi can Tấn tự sát khi lấy lời khai là tài liệu điều tra nên không thể công bố cho mọi người biết, chỉ những người cần thiết mới được xem.
Chiều 5-5, Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết hiện chưa thể nhận định được trách nhiệm thuộc về ai và như thế nào trong vụ nghi can Nguyễn Hữu Tấn tự sát khi đang lấy lời khai trong trại giam Công an tỉnh Vĩnh Long.
Theo Đại tá Ngân con dao rọc giấy mà nghi can Tấn dùng để tự sát được cán bộ mang vào phòng là đúng mục đích sử dụng.
“Con dao được mang vào để rọc giấy lấy hồ sơ. Còn việc cán bộ rời khỏi phòng mà không mang theo con dao thì cơ quan an ninh điều tra sẽ điều tra làm rõ. Sai phạm ở mức độ nào thì sẽ xử lý trách nhiệm ở mức đó” - đại tá Ngân cho biết.
Nói về clip ghi lại cảnh Nghi can Tấn tự sát, theo Phó Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long: “Clip ghi lại quá trình đối tượng Tấn tự sát là tài liệu điều tra nên không thể công bố cho tất cả mọi người biết, chỉ những người cần thiết mới được xem. Trong buổi họp báo ngày 4-5 phía Công an tỉnh đã công bố và cho các phóng viên báo đài xem toàn bộ clip này”.
Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 2-5, cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) có lệnh bắt khẩn Tấn để điều tra về hành vi phát tán tài liệu chống phá Nhà nước. Đến sáng 3-5, trong quá trình cán bộ điều tra ghi lời khai, nghi can Tấn muốn  được uống nước, xin thuốc lá để hút. Lúc cán bộ ra khỏi phòng để lấy nước thì ông này đã lấy dao rọc giấy trong túi của cán bộ để tự sát. Toàn bộ quá trình Tấn tự sát đều được camera ghi lại. Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể người này đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng. 
Trong buổi họp báo chiều 4-5, đại tá Phạm Văn Ngân đã thông tin chính thức về việc trên.
HẢI DƯƠNG

KHẨN - KHẨN !!! NHÀ CẦM QUYỀN CS ĐANG KÍCH ĐỘNG NHỮNG THÀNH PHẦN NGU DỐT TẤN CÔNG CHA NAM & CHA THỤC !!!


Sáng ngày 6-5, bọn cuồng cộng đã tập trung tại Quỳnh Lưu, Nghệ An xuống đường yêu cầu bắt cha ĐẶNG HỮU NAM & Linh Mục NGUYỄN ĐÌNH THỤC !!!
ANH CHỊ EM NÀO ĐANG Ở GẦN ĐÓ HÃY TỚI ĐỂ HỖ TRỢ QUÝ CHA !
Giáo dân biểu tình vì môi trường, Chính quyền đàn áp bắt bớ đánh đập. Thành phần này nhận lệnh biểu tình thì sao không thấy côn an nào tới để giải tán đám đông tụ tập này vậy ?

Emily Page-Le

ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÃ SỢ CỜ VÀNG QUAY LẠI???




Cả hai vụ đình đám hiện nay đều liên quan đến cờ vàng.
Phải chăng cờ vàng xuất hiện gần đây khiến họ hoảng sợ điên cuồng đối phó, gia tăng khủng bố đến mức cắt cổ, đột nhập đánh đập, khoe chiến tích nhằm mục đích chính: khiến người ta phải sợ hãi cờ vàng. Nhưng tác dụng ngược là đã làm tăng lòng căm phẫn chứ không hề tăng nổi sợ. Chắc ngoài sự tính toán của họ.
Vụ Phan Hùng mình nghĩ đó là một màn TRÌNH DIỄN RA MẮT PR một nhóm chuyên diệt cờ vàng chứ không phải diễn kịch. Họ đánh thật để gây sợ hãi và vô tình LMH bị làm nạn nhân. Cú đá vào mặt lòi chíp đã nói lên tất cả. 
Họ đã tổ chức kỹ càng có hơi cay, có nữ để ngụy trang thành đánh ghen nếu sự việc đổ bể. Mục đích cho người đấu tranh sợ hãi nhóm này và công an mật vụ tránh được tiếng xấu.
Vụ ở Vĩnh Long thì họ thẳng thừng cắt cổ để thị uy với giới PGHH. Thiếu gì cách giết mà che giấu dấu vết mà họ không chọn. Chỉ có thể nói là họ làm thẳng tay như vậy là để hăm dọa dân theo chỉ thị ở trên là mọi giá phải diệt cờ vàng.
Các bạn có thấy cuộc chiến khốc liệt chừng nào chưa, không phải đùa đâu.

Linh Nguyễn

Công An Vĩnh Long cắt cổ dân chỉ vì một tấm vải màu Vàng trong hộp nước yến.


Ai???

Ai đưa anh Nguyễn Hữu Tấn vào đồn? Công an.
Ai buộc tội anh Tấn may cờ vàng? Công an.
Ai diễn giải luật pháp để khép tội hành vi may cờ vàng? Công an.
Ai thẩm vấn anh Tấn? Công an.
Ai quay video quá trình thẩm vấn? Công an.
Ai gọi gia đình anh Tấn đến nhận xác anh? Công an.
Ai khám nghiệm tử thi (nếu có khám nghiệm)? Công an.
Ai kết luận về cái chết của anh Tấn? Công an.
Ai độc quyền trả lời (*) báo chí về nguyên nhân cái chết của anh Tấn? Công an.
Ai điều tra vụ việc anh Tấn chết trong đồn công an (nếu có điều tra)? Công an.
Vậy, bạn đã hiểu thế nào là nhà nước công an trị chưa?
--------------------
(*) Lẽ ra phải dùng từ “giải thích”, các đồng chí ấy mới ưng, chứ công an là đặc biệt ghét dùng các từ “trả lời”, “giải trình”, “khai nhận” trước dân.

Pham Doan Trang

Get paid to share your links!