Sunday, December 18, 2016

TOÀN LŨ KHỐN NẠN!


Miền Trung của tôi hàng chục năm nay là nạn nhân của Thủy Điện xả lũ. Mỗi lần thủy điện xả lũ là người chết, gia súc-gia cầm chết, nhà cửa, hoa màu bị cuốn trôi theo dòng nước xả của thủy điện. Lần nào cũng vậy, người dân kêu ca thì bọn họ tuyên bố xả lũ đúng quy trình. Nếu không xả thì sẽ vỡ đập...?!

Tính mạng người dân Miền Trung của tôi như ngàn cân treo trên sợi tóc mỗi khi mùa mưa về. Cái điệp khúc được lặp đi lặp lại: "Không xả thì vỡ đập, vì sợ vỡ đập nên phải xả là đúng quy trình"! Có nghĩa, bọn họ không biết làm gì khác hơn mỗi khi mưa là xả, xả và xả. Mặc cho dân chết, nhà trôi thì cũng kệ!
Khốn nạn hơn nữa là có những tay GS/TS mạt hạng ăn tiền khua môi, múa mép để chạy tội cho bọn chúng. Các bạn hãy nghe tên tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc nói về xả lũ của Thủy Điện nè: " ...Nước xả ấy có phải của Hồ không? Không phải! Vì bản thân Hồ không sinh ra nước, mà chỉ xả hết nước mưa vì Hồ không thể chứa thêm được. Nói là xả lũ nhưng thực tế Thủy Điện chỉ cho nước lũ đi qua hồ mà thôi. Mà cho chảy qua là nước của Trời, chứ không phải nước của Thủy Điện." http://infonet.vn/ts-nguyen-bach-phuc-thuy-dien-ho-ho-cung-…
Đấy! Tiến sĩ nói đấy! Thằng T/S già khốn nạn nó ăn tiền của bọn thủy điện bao che cho bọn khốn đó một cách hết sức trơ trẽn. Nó nói nước đó là của Trời chứ không phải của thủy điện. Vậy dân có kiện, có kêu ca thì kêu ông Trời chứ không liên quan gì đến Thủy Điện? Bà mẹ nó! Loại người tán tận lương tâm, ăn nói ngu hơn loài vật. Thằng đốn mạt này nếu mà TQ xâm lược qua cho nó vài đồng lẻ bảo chỉ điểm, dám nó đào hết mộ phần dòng họ nhà hắn lên để lập công chứ chẳng chơi.
Chính quyền khốn nạn. Bọn lợi ích nhóm khốn nạn. Lại thêm loại tiến sĩ khốn nạn như mi nữa thì Dân Tộc này còn đường nào sống?
Ngô Trường An

MIỆNG DỌC.


Nghe tiếng chó sủa, Nghị Quế nhìn ra thấy chị Dậu một tay ôm ổ chó con, một tay đẩy cổng bước vào. Nghị liền quát:

- Con mụ Dậu kia! Mày đến đây làm gì nữa hả?
Chị Dậu mếu máo: Dạ thưa ông, nhà còn mấy ngày này không còn hạt gạo nào để nấu cháo. Mấy đứa nhỏ nhà con đói lã khóc không thành tiếng. Hu ..hu...!!
- Hết gạo, con khóc là chuyện của nhà mày! Việc gì mà mày đến đây tru tréo mãi thế con kia??
- Dạ, ông làm ơn làm phước thương tình mua giúp mấy con chó nhỏ này để con có ít tiền đong gạo. Thiệt tình nhà con bị thủy điện xả lũ cuốn trôi sạch sành sanh hết rồi ông ơi. Hức, hức!!
- Ai nói với mày nước lũ đó là của thủy điện? Thủy điện có sinh ra nước không? Mày không nghe tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc nói à? Nước lũ đó là của Trời đấy, hiểu chưa?
- Dạ con có nghe ạ! Dạ con nghe ông tiến sĩ đó nói nước thì của Trời còn các quan nhà mình hô lũ là của lịch sử ạ! Năm này lũ lịch sử, năm ngoái lũ lịch sử, năm kia lũ cũng lịch sử.... Thậm chí có năm lũ lụt 2-3 lần, lần nào cũng lịch sử hết ạ...
- Thôi, thôi thôi... Con này mày lắm mồm! Dù gì thì thời đại này cũng là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc.... Bác cả đã nói rồi!
- Dạ rực rỡ gì đâu ạ. Anh Dậu nhà con dầm mình trong nước lũ cứu người, cứu tài sản cho bà con hàng xóm. Mấy hôm nay anh bị viêm phế quản, sốt liên miên mà con cũng không có tiền đưa ảnh đi bệnh viện. Hic! Rực rỡ gì chứ?
- Bệnh viện làm gì? Sao mày không tìm 1 bác sỹ riêng để chăm sóc sức khỏe cho chồng mày? Cả mày nữa! Mày cũng nên tìm cho mày một bác sỹ riêng để theo dõi sức khỏe hằng ngày hiểu chưa? Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã phát biểu: "Hướng tới, mỗi người dân phải có một bác sỹ riêng để tiện việc theo dõi chăm sóc sức khỏe....."
- ỐI Trời Đất ơi! Người ta nói "miệng nhà quan có gang có thép". Mà xem ra, miệng các quan nhà xã nghĩa chúng ta toàn là miệng dọc. Hễ mỗi lần các quan mở miệng ra phán là nó thối còn hơn cái "miệng dọc" của con 7 ngày không tắm.
- Á á á cái con đĩ Dậu kia! Mày dám ví cái miệng bọn ông giống cái phụ khoa của mày à? Bay đâu? Lôi cổ con này ra.........
Ngô Trường An

Thế nước đang lên


Hôm trước, nghe cụ Tổng bảo: "Nhìn tổng quát, đất nước ta có bao giờ được như hôm nay", nghe xong mà mừng rơm rớm nước mắt, định lao ra ôm gốc cây vừa khóc vừa đấm thùm thụp, hoặc như cần lao Bắc Hàn vật vã ràn rụa lệ rơi khi lãnh tụ qua đời. Cảm động đến thế là cùng.
Tất cả các đập thủy điện đồng loạt xả lũ nhấn chìm miền Trung trong biển nước. Từ đầu năm đến nay đã có 235 người chết do lũ lụt. Thông thường, chỉ có kẻ không có trái tim mới có thể mặt dày bảo rằng không phải do thủy điện, nói lấy được như thế chắc chỉ có người giời, người thường không thể vô liêm sỹ như vậy.
Thêm một "mùa xuân ước vọng" nữa lại sắp đến, và nước vẫn trắng trời như khắc sâu vào vết thương hiếm khi liền da của miền Trung, hết bão lại đến lũ, hết thiên tai lại đến nhân tai, đúng là sinh ra làm người Việt là một định mệnh.
Chợt muốn nghe lại bài Tôi chưa có mùa xuân. 
"Đợi hai ba năm nữa, quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi 
Giờ còn nặng hai vai, thân tha hương hồ hải, hỏi xuân có gì vui?

Ôi đất nước hai nơi, xuân đi làm sao tới, dặm dài xin chớ lui!"

Bui An

CHO MÀY CHỐNG THAM NHŨNG NÀY!

Các đây đúng 1 tháng ngày 16/11/2016 chính anh đã chất vấn quốc hội về nạn tham nhũng và việc để cho bọn tham nhũng ôm tiền ra nước ngoài. Trông anh khi đó còn rất hồng hào khoẻ mạnh thế mà chúng nó dám tung tin là anh bị bệnh ung thư đã 3 năm nay rồi. Có ai bị ung thư 3 năm mà nhìn được như anh không? Nên nhớ là tất cả các đại biểu quốc hội khi ứng cử đều phải kiểm tra sức khoẻ, vậy thì anh đã bị ung thư 3 năm sao còn cho anh vào danh sách ứng cử và còn bầu cho anh ? 
Phải nói thẳng ra đây là lệnh của Trọng Lú, Trần đại Quang… Sau khi anh phát biểu tại quốc hội về chống tham nhũng….Và thông tin Trọng Lú để cho bọn tham nhũng ra nước ngoài để sang tên tài khoản cho băng của Trọng Lú là hoàn toàn chính xác .

Các bạn công an và quân đội thân mến… Nếu các bạn đi theo đảng thì số phận các bạn cũng không khác gì ông Minh này đâu nhé. Hãy quay súng nhằm thẳng băng đảng tham nhũng bán nước hại dân của 3X, Trọng Lú, Đinh la Thăng, Trần Đại Quang …

Hieu Bui

Những hình ảnh độc đáo trong cuộc triển lãm ở Cộng Hoà Czech




Ảnh từ Facebook

LS Lê Công Định: "...Rồi tôi nói đùa với họ rằng các đồng nghiệp còn mừng khi thấy tôi bị tước quyền hành nghề luật vì bớt đi một đối thủ cạnh tranh kiếm cơm..."

Hôm rồi gặp các nhà ngoại giao Âu Châu trò chuyện mới hiểu họ quan tâm thế nào đến từng sự kiện dù nhỏ nhất của phong trào tranh đấu cho tự do và dân chủ tại Việt Nam. Họ đặc biệt chú trọng các vụ bắt giam và câu lưu những nhân vật trong phong trào gần đây.
Họ cũng hỏi tôi rất cẩn thận về sự kiện Vũng Tàu ngày 8/10/2016, trong đó hơn 30 người thuộc các tổ chức xã hội dân sự bị trấn áp và câu lưu phi lý. Theo họ nhận xét đó là lối hành xử xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do công dân một cách đáng ngạc nhiên của nhà cầm quyền Việt Nam, mà giới ngoại giao phương Tây không thể bỏ qua.
Họ hỏi thêm rằng các luật sư Việt Nam có ủng hộ tư tưởng tự do và pháp trị của tôi hay không. Tôi trả lời rằng các đồng nghiệp của tôi hiểu rõ và tán thành tư tưởng đó, bởi con nhà luật không ai không có thiên hướng tự do và cổ suý pháp trị.
Nhưng tôi cũng đau đớn nói thật rằng các đồng nghiệp của tôi đang bận kiếm cơm, nên tuy tán thành tư tưởng của tôi, vẫn không thể công khai ủng hộ tôi, vì họ sợ nhà cầm quyền sách nhiễu văn phòng luật của mình và tịch thu giấy phép hành nghề như tôi.
Các nhà ngoại giao Âu Châu lắc đầu hỏi lại, rằng Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam và Đoàn Luật Sư Sài Gòn có lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp mình khi tôi bị bắt không, rồi nhắc tôi nhớ rằng ngay sau khi tôi bị bắt giam năm 2009 nhiều đoàn luật sư và tổ chức luật sư quốc tế nhiều năm sau đó đã lên tiếng ủng hộ tôi và viết thư yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho tôi.
Tôi cười buồn trả lời rằng đấy là điều trớ trêu nhất trong đời luật sư của tôi, bởi những người bảo vệ tôi lại là đồng nghiệp nước ngoài, chứ không phải đồng nghiệp trong nước. Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam và Đoàn Luật Sư Sài Gòn còn tước giấy phép hành nghề luật sư của tôi theo sự chỉ đạo của công an.
Rồi tôi nói đùa với họ rằng các đồng nghiệp còn mừng khi thấy tôi bị tước quyền hành nghề luật vì bớt đi một đối thủ cạnh tranh kiếm cơm. Các nhà ngoại giao tròn mắt hỏi lại có thật như thế không, tôi bảo chỉ nói đùa cho vui thôi, chắc không đến nỗi vậy, nhưng sự thật là họ sợ chết khiếp làm sao còn phản ứng buồn hay vui nữa!
Lê Công Định

Cảnh Báo: "Ai có con em ở VN thật cẩn thận.... sắp tới sẽ có một cuộc bắt cóc trong dịp Tết nguyên đánh 2017 năm Đinh dậu"

Ai có con em ở VN thật cẩn thận.... sắp tới sẽ có một cuộc bắt cóc trong dịp Tết nguyên đánh 2017 năm Đinh dậu... theo tin nhận được người tàu cộng đã tung sang VN trên 2000 tổ chức bắt cóc khắp nước... mỗi nhóm có 6 người để thực hiện, và khi bắt cóc thành công sẽ đem vào rừng rậm mổ sống Nội tạng và ướp lạnh để tuồng về trung cộng... điều đáng nói là chúng có đường dây móc nối với cơ quan cửa khẩu cho qua trót lọt , những Nội tạng này ??!!!!

Lisa Phạm

Get paid to share your links!