Monday, December 5, 2016

Kiếm chác từ thông tin dự án Cà Ná


Tôi định không nói gì thêm về dự án thép Cà Ná, dù dư luận tuần trước khá ồn ào rằng Bộ Công thương đưa Cà Ná Hoa Sen vào danh mục dự án thép khi Bộ này chỉnh sửa quy hoạch sản xuất và phân phối thép.
Đơn giản, tôi có niềm tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tôi tin ông có thừa tỉnh táo để không duyệt cho dự án này.
Nhưng sáng nay, anh Ngọc Vinh ở báo Tuổi Trẻ tag tên tôi vào link một bài viết đại khái Dự án Cà Ná được vào quy hoạch, ông chủ HSG (mã chứng khoán của Hoa Sen Group) có thêm 245 tỉ đồng từ chứng khoán.
Nội dung như sau:
"Tại nhóm thép, HSG đã có tuần phá đỉnh ngoạn mục khi đóng cửa tại 49.600 đồng/cổ phiếu. Sau khi tăng 4,64% trong 1 tuần, tài sản của ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HSG cũng tăng thêm 245,1 tỷ đồng.
Một trong những thông tin hỗ trợ mạnh cho HSG là việc Bộ Công Thương vừa có dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 trong đó có tên dự án thép Cà Ná của Tập đoàn Hoa Sen".
Thực tế ra sao?
Thông tin đó không có gì mới. Bởi, từ ngày 25-8-2016, Bộ Công thương đã ký Quyết định bổ sung dự án thép Cà Ná vào danh mục quy hoạch ngành thép đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025. Như vậy, đương nhiên dự án Cà Ná phải trong danh mục dự án ngành thép rồi. Nay đem ra sửa đổi, làm quy hoạch tiếp theo, đương nhiên nó phải có trong danh mục. Chẳng có gì mới cả.
Thế nhưng, có vẻ như người ta vẫn đang kiếm lợi từ dự án này? Người ta kiếm được hàng trăm tỉ đồng chỉ nhờ động tác cơ học là đưa tên dự án từ quyết định đã có giá trị về pháp lý từ 25-8 vào một tờ dự thảo, mà bản chất không có bất cứ sự thay đổi nào. Dư luận mặc sức đồn đoán Cà Ná được duyệt. Ai được lợi từ những thông tin ấy nếu không phải là những người nắm cổ phiếu HSG?
Với thông tin tôi có được cho đến giờ này, người dân Ninh Thuận cứ yên tâm bám biển, cứ yên tâm mà làm muối... Và những ai quan tâm đến dự án Cà Ná, cũng chờ thêm một thời gian nữa sẽ có câu trả lời. Tất nhiên, trong lúc chờ, đừng để cho những bàn tay bẩn có cơ hội kiếm chác trên thị trường chứng khoán bằng một lớp sương mù xung quanh thông tin về dự án Cà Ná. 
----
Tôi post phần phụ lục ban hành kèm theo quyết định Bổ sung quy hoạch cho dự án thép Cà Ná, để thấy nó vào danh mục từ 25-8, khi dư luận chưa hề biết gì để phản ứng!

Bạch Hoàn

*** Bưng bô quá đà ! Thúi không chịu nổi!!!


Trong khi chính bên Cuba người ta không đặt tên đường , cũng không xây tượng gì cho Fidel Castro , theo lời ông ta trăn trối lại .
Thì ở Việt Nam lại có những người lăng xăng hết làm quốc tang rồi lại tính đặt tên ông ta cho công viên ở nước mình !!

Cái này phải gọi là bưng bô quá đà , thúi không chịu nổi !! 
Dân Cuba biết được chắc cũng phải kinh ngạc trước cái trình bưng bê bợ đít , tôn thờ ngoại bang của đảng CSVN !!

Ngoc Nhi Nguyen

TƯ DUY MỌI RỢ !


Sống trong xã hội này chúng ta dù có cố gắng, nổ lực đến mấy cũng không thể đưa xã hội phát triển lên được! Bởi vì, chúng ta chịu sự lãnh đạo của bọn mọi rợ,rừng rú, và chính bọn mọi rợ này nó kéo lùi sự phát triển của Đất Nước. Xin đơn cử trường hợp sau đây:

Phát biểu trong một cuộc họp của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa nói rằng:"Hàng không đang vét hết khách của đường sắt". Ông còn yêu cầu Cục Hàng không phải siết lại các chuyến bay trong dịp Tết". Để buộc người dân phải đi Tàu!
Kỷ nguyên này những nước văn minh người ta nghĩ cách xóa bỏ khoảng cách bằng cách rút ngắn thời gian. Các nhà khoa học họ liên tục cải tiến vận tốc các loại máy bay để thu hẹp không gian. Vậy mà ông bộ trưởng lại sợ dân mình đi/về mau đến đích? Tư duy của ông bộ trưởng như thế thì đất nước này làm sao khỏi đi thụt lùi? http://dantri.com.vn/…/bo-giao-thong-siet-tang-chuyen-bay-d…
Ngô Trường An

THỦ TƯỚNG PHÚC NIỂNG ĐANG MƠ?

Sẽ không thể có những Bill Gates trong môi trường đầy tham nhũng, luật lệ chỉ nhằm trói buộc doanh nghiệp, thuế má chồng chất và bất công, giáo dục lạc hậu và hệ thống chính trị lỗi thời.
Nhân tiện, xin hỏi ông Thủ tướng, khi nào Việt Nam có một thủ tướng như Winston Churchill, Margaret Thatcher, v.v...? Chắc chắn đây là câu hỏi làm ông Thủ tướng ngọng thiệt!

Lê Công Định

"...Chỉ có đồ thần kinh, mới tin vào luận điệu “Tuyên truyền xuyên tạc” của đám Tuyên giáo"


...Chỉ có đồ thần kinh, mới tin vào luận điệu “Tuyên truyền xuyên tạc” của đám Tuyên giáo: “Người dân, luôn giữ vững niềm tin đối với Đảng cộng sản Việt Nam. Tin vào đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng”.

“Dân tin Đảng” như thế, sao không tổ chức Bầu cử Tự do – sao không cho lập Hội, không hạn chế – sao không cho Biểu tình thoải mái… Để người dân có dịp, “biểu hiện niềm tin với Đảng”?

Thuy Binh Nguyen

Get paid to share your links!