Wednesday, April 11, 2018

*** Khi Tần Thủy Hoàng cũng phải " gieo mình tự vẫn "


Tượng Tần Thủy Hoàng ở Trung Quốc rất lớn và đặt trên 1 cái bục rất cao , từ trên đó , vị hoàng đế nổi tiếng độc tài này có thể nhìn rõ xã hội Trung Quốc ngày nay .
Ông nhìn ngắm rất lâu rồi rùng mình tự nhủ " Khủng khiếp thật ! Mấy trăm năm nay mình bị chửi bới lên án là vị hoàng đế tàn độc nhất trong lịch sử Trung Quốc , đã đốt sách giết học trò , ấy vậy mà so với cái gọi là cách mạng văn hóa của đám cộng sản Mao Trạch Đông thì chẳng sánh móng tay , chúng không chỉ đốt sách cho xe tăng cán học trò mà còn gian lận lịch sử , nhồi sọ người dân , lừa bịp từ ông già đến trẻ nít , kẻ nào dám phản kháng thì cho đi tù cải tạo chung thân khổ sai chẳng có ngày về !"
Ít lâu sau , Tần Thủy Hoàng lại than ngắn thở dài rằng " Ôi mình cứ bị chửi là tàn ác vô nhân , nghĩ ra lắm cách tra tấn và xử người phạm tội , nhưng thật ra mình cũng chỉ nghĩ được vài thứ như là dùng roi đánh đập hay chém đầu thị uy , làm gì tàn độc được bằng bọn chúng ngày nay ăn cả thai nhi , mổ người sống lấy nội tạng , bắt cóc trẻ em để mổ bụng moi nội tạng đem bán làm giàu ! Thật kinh hãi quá ! "
Cách đây mấy tháng , Tần Thủy Hoàng rất khó chịu , chỉ muốn chửi " Quá bất công , cả thế giới lên án mình là vua thời phong kiến phân chia giai cấp , độc tài độc tôn , nhưng nhìn cái thằng khốn kiếp Tập Cận Bình và cái đảng của nó xem , có khác gì vua chúa đâu ? Mới đây tụi nó còn hè nhau xóa cái vụ bầu cử nhiệm kỳ , vậy cái thằng mập ấy cũng muốn làm hoàng đế muôn năm như mình thôi , có khác gì mà ngày xưa chúng nó hô hào bắt dân chống phong kiến chứ ? "
Vài ngày trước , Tần Thủy Hoàng lại giận dữ mắng lớn " Bọn khốn kiếp ! Ta là Tần Thủy Hoàng nổi tiếng hung ác mà cùng lắm thì cũng chỉ tru di tam tộc thôi , còn bọn bây chẳng những điều tra lý lịch ba đời , bắt giam người bất đồng chính kiến chẳng cần luật pháp , trù dập cả dòng họ người quen bạn bè , mà nay đến tinh trùng cũng bắt phải trung thành với đảng !! Tụi bây quá lắm rồi ! "
Mắng tới đây , Tần Thủy Hoàng ngửa mặt lên trời than " Ta hận ta hận ! Chửi ta là hung ác , độc tài mà nay chúng bay còn hung ác và độc tài hơn ta gấp bội , vậy mà chúng bay còn đòi quang vinh với lại muôn năm , bắt dân phải tối ngày ơn bác ơn đảng ! Bất công quá bất công quá !! Ta phản đối !! "
Than đặng , Tần Thủy Hoàng gieo mình xuống đất tự vẫn , khiến cho thân mình đổ sập , mặt mũi dẹp lép " như cái bánh tráng " , theo tin của báo chí Trung Quốc đăng !!!
Ngoc Nhi Nguyen



Source: The police checks alcohol level of a drunk driver, but ...so funny by Smallworld

Bài phân tích bá đạo về bài thơ "Tức cảnh Pác Bó" của Hồ Chí Minh.



Trường THCS Nguyễn Tất Thành
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT

Đề bài: 
Em hãy phân tích bốn câu thơ sau đây và cho biết cảm nghĩ của mình.

"Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang."

Bài làm:

-Câu 1: "sáng ra bờ suối, tối vào hang".

Câu này rất vớ vẩn và không đúng thực tế. Vì không có ai ra suối từ sáng cho mãi đến tối mới chui vào hang cả. Ra suối từ sáng đến tối thì làm những gì ngoài đó cả ngày? 

-Câu 2: "Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng"

Câu này nghe rất lộn xào, vì hầu hết những người mắt sâu, râu rậm là người ác. Mà người ác thì không thể ăn chay trường được. Nên chúng ta phải hiểu "cháo bẹ, rau măng" tức là "cháo bẹn canh mông" mới đúng ẩn ý của tác giả bài thơ.

-Câu 3: "bàn đá chông chênh dịch sử đảng" 

Câu này nghe đã thấy phi lý, chứng tỏ tác giả chẳng hiểu mẹ gì về vật lý cả. Cả một khối đá to, đục đẽo cho bằng đi để làm mặt bàn thì nó nặng chình chịch chứ có phải bàn gỗ đâu mà chông với chả chênh. 

-Câu 4: "cuộc đời cách mạng thật là sang" 

Câu này nghe cực kỳ ngớ ngẩn và thối. Khi nói đến từ sang là phải hiểu ngay là sang trọng, quý phái. Đời thủa nhà ai, một ông ăn mặc bẩn thỉu, ngày thì lang thang ra suối ngồi ngẩn ngơ, làm thơ, rồi phóng uế luôn xuống suối (không biết chùi bằng lá cây hay rửa luôn bằng nước suối). Bà con dân tộc ở cuối con suối ăn đủ nên rất bức xúc. Ăn ở, sinh hoạt như khỉ thế sao gọi là sang được.

KẾT LUẬN: 

Theo quan điểm của em, đây là bài thơ rác vì nó không logic và rất phản cảm.



Source: The police checks alcohol level of a drunk driver, but ...so funny by Smallworld

⛔️ LỪA GẠT Ở CHÙA BÀ CHÂU ĐỐC ⛔️


Ai đi chùa bà Châu Đốc - An Giang thì cẩn thận với mấy người phụ nữ xung quanh NHÀ TRỌ 18 này ra nha! (Nằm ở đường gần chùa Tây An)
Ban đầu mình mua nhan với giá 10k/tép. OK, giá đó là bình thường. Xong họ sẽ nói: “Để em ghi dùm giấy cúng cầu an”. Họ sẽ hỏi tên tuổi, địa chỉ nhà (Ghi xong họ bỏ vô chung với cây vàng dưới hình mình có up) Xong xuôi họ nói: “Cúng đủ lễ là 12kg gạo, 12kg muối. Không thì 6kg gạo, 6kg muối. Tuỳ hỷ chứ không ép” 😊
Mình hỏi: “1kg bao nhiêu?”. Họ nói: “gạo 18, muối 12”. Nghe giá là thấy mùi rồi 😊
Xong mình thấy nghi rồi. Mình mới nói: “Em không mua. Chỉ mua nhan”. Rồi họ sẽ nói đủ đường để mình mua. Mình mới nói: “Vậy thôi lấy 6kg đi”. (Tính ra là 190k)
Xong họ đưa 6kg gạo, 6kg muối. Mình đưa tờ 500k, thối lại 10k. Mình hỏi lại: “Bao nhiêu”. Tụi nó tl: “490k” 😊
Mình mới nói: “Gì 490k?”. Xong cãi qua cãi lại. Mình nói: “Kêu công an xuống đi rồi nói chuyện”. Xong 1 đám tụi nó bu lại. Nói: “Đi chùa thì đừng tính toán c ơi bla bla”.
Mình nói: “Bây giờ đưa lại tiền đây. Không thì kêu công an xuống”. Rồi nó mới lấy lại mấy tờ giấy tiền rồi thối lại cho mình 200k. Tính ra đống muối gạo đó cỡ 100k là cao. Mình thí thêm 200k. Nghĩ đi chùa nên thôi 😊
Mấy bạn đi chùa cẩn thận. Còn mấy chị gái làm ăn phát đạt nha 😘
Share phụ để đỡ bị mấy con này lừa ⛔️
#Ps: mấy năm trước đi không bao giờ mua nhan. Năm nay đi mua cái dính chưởng. Tính ra cũng hên à nghen.

Kiều Mỹ Hiền










Source: The police checks alcohol level of a drunk driver, but ...so funny by Smallworld

Get paid to share your links!