Đại hội trù bị cho HNTW5 diễn ra hôm nay (3.5) tại Hà Nội, anh Đinh La Thăng đã xin thôi chức Bí thư Tp.HCM và rút khỏi Bộ Chính Trị. Đây có thể là hành động buông súng quá sớm, vì khả năng mọi việc sẽ không dừng lại; tuy nhiên được biết là # bị ép phải giáng ;x
Lê Nguyễn Hương Trà
Wednesday, May 3, 2017
ĐINH LA THĂNG BỊ ÉP TỪ CHỨC BÍ THƯ THÀNH ỦY HCM
*** Ặc ặc, Hồ Chí Minh có con riêng và có quan hệ thân thiết với trùm khủng bố Pol Pot?
Hôm bữa thấy báo chí nhà Sản đăng hình nghệ sĩ Thành Lộc chụp với fan là Trinity Hồng Thuận, rồi hô hào rằng nghệ sĩ này có quan hệ thân thiết với đảng Việt Tân mà CSVN cho là tổ chức khủng bố.
Vậy còn tấm hình dưới đây của Hồ Chí Minh chụp chung với trùm khủng bố Pol Pot thì sao? Nói theo báo chí của đảng thì hẳn boác cũng là khủng bố luôn? Thế thì đúng là boác đã học tập tấm gương của Pol Pot nên đã ra tay giết hàng trăm ngàn người dân VN vô tội, đẩy hàng triệu người khác vào chỗ chết trong 1 cuộc chiến nồi da xáo thịt?
Tới hôm nay lại thấy báo chí nhà Sản đăng hình Linh mục Đặng Hữu Nam đút cơm cho 1 bé trai ăn, rồi cũng hô hoán cho rằng Linh mục có con riêng?
Chết thật , thế thì thằng bé trong hình được Hồ Chí Minh đút cơm cho ăn đây là con ai? Nói theo báo chí của đảng thì hẳn đây là con riêng của boác ? Mà trớ trêu là boác có con riêng thật, là con của bà Nông Thị Xuân tên là Nguyễn Tất Trung, nhưng còn thằng bé trong hình là con ai thì cần đảng CSVN cho 1 câu trả lời!
Kết luận: Báo chí nhà Sản đưa hình vu vạ mà ngu như heo, không chịu nhìn lại chính lãnh tụ nhà mình! Cố tình gán ghép vu khống thì càng chỉ khiến người dân moi ra những trò xấu xa bỉ ổi lừa bịp từ thời còn mồ ma Hồ Chí Minh để chửi đảng thêm thôi nhé!
Vu vạ cho người ta mà lại thành chính là chửi cha lãnh tụ của mình mới là ngu ngoại hạng!!
Ngoc Nhi Nguyen
CÔN ĐỒ LỘNG HÀNH
Một nhóm người, cả đàn ông và phụ nữ, xông vào tận nhà một người phụ nữ để đánh đập 3 người cùng một lúc rồi quay clip tung lên mạng để thách thức công luận và coi mình là kẻ phán xử (đại diện cho lực lượng chức năng để trừng trị bọn phản động) thì quả là một đất nước vô pháp. Chúng đã coi thường chính phủ, xem thường luật pháp và coi rẻ sức khoẻ, tính mạng con người.
Những hành vi nêu trên đã phạm vào ít nhất 03 tội danh: tội xâm phạm trái phép chỗ ở; tội cố ý gây thương tích (có tính chất côn đồ, nhiều người đánh và đánh nhiều người) và tội làm nhục người khác (đăng lên công khai trên mạng xã hội).
Nếu Công an thành phố Hồ Chí Minh không bắt và xử lý nghiêm những con người đã thực hiện hành vi côn đồ và thách thức dư luận nêu trên thì chắc chắn xã hội sẽ loạn vì không còn nhà nước và pháp luật trước các hành vi côn đồ lộng hành công khai như vậy.
Lê Luân
Thư ngỏ
Sự việc tên côn đồ Phan Sơn Hùng cùng đồng bọn kéo đến nơi cư ngụ của chị Lê Mỹ Hạnh và người bạn của chị tại Sài Gòn vào chiều ngày 2/5/2017 là bước leo thang nghiêm trọng của tình trạng vô pháp đang diễn ra ở xã hội chúng ta.
Trách nhiệm của nhà cầm quyền là phải giữ gìn trật tự xã hội và an toàn cá nhân. Không ai, kể cả nhà nước, được quyền viện bất kỳ lẽ nào biện minh cho hành động tấn công dân thường một cách tự do mà không bị pháp luật trừng trị.
Sự an toàn cá nhân giữa một xã hội trật tự là điều mà luật pháp luôn duy trì và cơ quan công quyền phải bảo vệ. Người dân nộp thuế để nhà nước bảo đảm điều đó, chẳng những không dung túng mà còn phải trừng trị mọi hành vi côn đồ như vậy. Đó chính là khế ước xã hội mặc nhiên.
Nay chứng cứ về hành vi côn đồ, vô cớ tấn công công dân, ngang nhiên chà đạp luật pháp của Phan Sơn Hùng và đồng bọn đã rõ ràng và có tính chất nghiêm trọng, bởi do chính y công bố trên Facebook cá nhân kèm theo lời tuyên bố và băng ghi hình về hành vi đó. Vì vậy, chúng ta phải tố cáo y trước pháp luật và yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra của TPHCM tiến hành điều tra vụ án.
Tôi sẽ lập đơn tố cáo hành vi côn đồ nói trên để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền. Thành thật mong tất cả mọi người cùng ký tên ủng hộ. Chúng ta không thể để bọn côn đồ tự do lộng hành vi phạm luật pháp và xâm phạm an toàn cá nhân, nếu không điều đó sẽ tiếp tục diễn ra và ngày càng leo thang.
Ngày mai sẽ đến lượt chúng ta là nạn nhân nếu hôm nay chúng ta im lặng trước sự bạo hành vô pháp như thế. Công lý phải được thực thi.
Trân trọng,
Lê Công Định
Subscribe to:
Posts (Atom)