Sunday, June 5, 2016

NGÀY 7/6/2016: XỬ PHÚC THẨM VỤ CÔ GIÁO KIỆN HIỆU TRƯỞNG







Đúng 08 giờ ngày 07/6/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Cô giáo kiện hiệu trưởng vì bị trù dập”. Vụ án này kéo dài hơn ba năm nhưng đến nay mới đem ra xử phúc thẩm.

Nội dung vụ án như sau: Cô giáo Nguyễn Thị Minh Đệ tốt nghiệp khoa hóa Trường đại học sư phạm Sài Gòn năm 1980, cô Đệ là một giáo viên có trình độ chuyên môn cao nên được phân bổ về giảng dạy môn hóa học tại Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.Năm học 2006 - 2007, cô Đệ phát hiện nhiều giáo viên Tổ hóa thường xuyên ra đề sai, có nhiều việc làm khuất tất, gây áp lực đối với học sinh để dạy thêm, cô Đệ có ý kiến với bà Đinh Thị Tuyết - Tổ trưởng tổ hóa và ông Nguyễn Tấn Hào - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh nhưng không được giải quyết.Sau đó, cô Đệ viết đơn tố cáo chống tiêu cực gửi đến Giám đốc Sở giáo dục tỉnh Phú Yên, yêu cầu giải quyết và xử lý tiêu cực nhưng không được giải quyết, mà ngược lại còn chỉ đạo ông Hào và bà Tuyết xử lý kỷ luật cô Đệ với nhiều hình thức khác nhau và cuối cùng là đuổi cô Đệ ra khỏi trường không cho dạy học.Từ tháng 4/2011 đến tháng 8/2012, ông Hào đã chỉ đạo kế toán cắt toàn bộ các khoản lương, phụ cấp đứng lớp, bảo hiểm y tế của cô Đệ suốt 17 tháng liền, trong khi hoàn cảnh cô Đệ rất khó khăn túng thiếu, chồng chết sớm, một mình phải bươn chải nuôi hai con nhỏ còn đang lứa tuổi đến trường.Dù bị đuổi dạy nhưng vì yêu nghề mỗi ngày hai buổi cô Đệ vẫn đến trường, nhưng không được bố trí đứng lớp. Trong một thời gian dài ông Hào nhiều lần ra lệnh cho bảo vệ, tạp vụ xúc phạm nhân phẩm và xâm hại thân thể của cô Đệ ngay tại trường.Trước toàn thể Hội đồng sư phạm, ông Hào ra lệnh cấm các đồng nghiệp giao tiếp với cô Đệ, một lần cô Đệ vào dự họp thì ông Hào chỉ đạo nhân viên tạp vụ bế cô Đệ ném ra ngoài đường khiến cô Đệ hết sức đau đớn và tủi nhục…

Qua 7 lần mở phiên tòa, ngày 01/12/2015 Tòa án thành phố Tuy Hòa xử sơ thẩm và tuyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của cô Nguyễn Thị Minh Đệ, buộc Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh trả cho cô Đệ 61.874.624 đồng phụ cấp đứng lớp và bồi thường tổn thất tinh thần 4.600.000 đồng.Dưới đây là hình cô giáo Nguyễn Thị Minh Đệ tại phiên tòa sơ thẩm ngày 01/12/2015 và lịch xử phúc thẩm.

bài và ảnh FB Đôn An Võ

Thông tin cập nhật tình hình biểu tình ở Sài Gòn, Vũng Tàu 5-6-2016

Hiện giờ ở Sài Gòn công an, an ninh, dân phòng đầy dẫy, có một số đã bị bắt


HỒ CHÍ MINH CÓ BAO NHIÊU VỢ VÀ BAO NHIÊU NGƯỜI TÌNH?

ảnh chỉ mang tính minh hoạ
nguồn internet
Hồ Chí Minh có mấy vợ và bao nhiêu người tình ?
Ai mà còn tin tưởng Đảng Cộng Sản tuyên truyền mị dân rằng Ông Hồ là "thánh sống" là "cha già dân tộc", hết lòng vì đất nước, hy sinh cả đời không vợ không con và các bạn luôn tin tưởng vào điều đó. Hơn nữa, các bạn còn mạnh dạn, không ngần ngại buông ra những ngôn từ, những từ ngữ mà không dành cho "con người" để nói chuyện với nhau và luôn xem đó là sự thật khi có người nói lên những cái sai, những cái mà trái ngược lại với những gì mà bạn được học về Ông ta khi còn ở ghế nhà trường hoặc ở các giờ chính trị sau này,..thì xin tham khảo những thông tin sau đây mà suy nghỉ lại xem ông ta có xứng đáng là "cha già dân tộc" là "vĩ nhân" hay không? Tôi cũng giống như các bạn cũng từng ngồi ghế nhà trường XHCN, từng bị nhồi nhét, từng công tác trong môi trường XHCN, ít nhiều tôi cũng nghiệm ra được những gì mà chế độ này đang áp đặt lên người dân, những gì mà ĐCS đã và đang làm hoàn toàn và luôn trái ngược lại những gì mà họ nói, họ tuyên truyền, họ hô hào... Tôi không vận động các bạn phủ nhận những gì Hồ Chí Minh làm cho dân tộc, vì nếu Hồ Chí Minh thật sự có công thì tất cả những ai mang trong mình dòng máu dân tộc Việt thì sẽ không bao giờ phản đối lại những gì mà ĐCS tuyên truyền, cũng sẽ không phủi bỏ công trạng của ông ta mà sẽ trân trọng những gì mà Ông ta đã làm cũng như trân trọng hai Bà Trưng, Quang Trung, Lý thường Kiệt đã làm làm cho dân tộc Việt... Tôi không lôi kéo các bạn theo tôi vì tôi không là gì cũng không thuộc tổ chức nào và tôi cũng chẳng được gì khi lôi kéo các bạn. Tôi cũng không phán xét ông ta, vì tôi cũng là con người "nhân vô thập toàn" cũng có những sai lầm, những tội lỗi...Tôi chỉ xin các bạn hãy dành chút thời gian để tìm hiểu những thông tin từ nhiều nguồn để xem đâu là đúng, đâu là sai, đâu sự thật và đâu là giả dối. Tôi nghỉ các bạn cũng có bộ não đủ lớn để làm việc đó mà không cần tôi để hường dẫn từng chi tiết, đúng không?
(Theo tác giả Nguyễn Minh Cần, lúc xảy ra vụ án ông là Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (tức Phó thị trưởng), thì Trần Quốc Hoàn, bộ trưởng bộ Công An chính phủ Hà Nội, nhiều lần đến nhà bà Xuân để hãm hiếp bà từ ngày 6-2-1957, và cuối cùng đã giết bà Xuân ngày 11-2-1957 bằng cách đánh búa vào đỉnh đầu (theo khám nghiệm của bác sĩ), rồi quăng xác ở dốc Cổ Ngư.)
1. Tăng Tuyết Minh (vợ chính thức có hôn thú, đã có thai với Hồ, nhưng sau phải phá thai vì mất liên lạc với Hồ)
2. Nguyễn Thị Minh Khai (người đồng chí, người tình đã ăn nằm như vợ chồng với Hồ, nhưng Hồ bệnh chết năm - 1932, nên sau đó Minh Khai lấy Lê Hồng Phong sau Hội nghị 7 CSQT)
3. Nông Thị Ngát (gái Nùng có 1 con trai với Hồ, tên Nông Đức Mạnh)
4. Đỗ Thị Lạc (có một người con gái với HCM)
5. Nông Thị Xuân (gái trẻ sơn cước, có 1 con trai Nguyễn tất Trung sinh năm 1956 với Hồ)
6. Nông Thị Vàng (em gái bà Xuân vào ở chung với bà Xuân số 66 Hàng Bông Thợ Nhuộm)
7. Nguyệt (em gái bà Xuân vào ở chung với bà Xuân số 66 Hàng Bông Thợ Nhuộm)
8. Marie Bière (người tình lẻ Pháp)
9. Véra Vasiliéva (người tình lẻ trong đảng CS Nga)
10. Nguyễn Thị Phương Mai, tỉnh ủy viên tỉnh ủy Thanh Hóa, đòi Hồ phải làm công khai làm đám cưới, nhưng đảng không cho, sau đó hủy bỏ !
(Đây chỉ là mặt nổi của những người đàn bà qua tay "cha già dân tộc" Hồ Chí Minh, còn những cháu gái miền Nam vượt Trường Sơn ra Bắc cho bác "CẤY HẠT GIỐNG ĐỎ" để mang về Nam thì ko thể đếm hết ?!)
Một người đến tuổi trưởng thành, lập gia đình là chuyện bình thường. Nhưng bản thân Hồ Chí Minh cũng như đảng Cộng Sản Việt Nam luôn luôn xưng tụng ông Hồ là một người chỉ nghĩ đến việc phục vụ đất nước nên không có thời giờ lập gia đình, và không có vợ con. Thực sự có phải như thế không? Lịch sử đã và đang chứng minh. Sự thật luôn là sự thật, không thể nào khác được.
TL.

Việt Nam cá còn hay đã mất?


Ở nước người chỉ cần cây vợt là có cá ăn không hết, còn ở nước mình dùng đủ cách kể cả bằng điện như không đủ ăn. Ngoài biển thì Trung Cộng không cho bắt, gần bờ thì cá chết trắng bờ. Ngư dân nói riêng và người dân Việt Nam nói chung sắp không còn cá để ăn rồi. Một Việt Nam có chiều dài bờ biển là 3260km cộng với Đồng Bằng sông Cửu Long nổi tiếng với nguồn cá tôm dồi dào, trù phú mà giờ đây... Ôi thiệt là đau lòng!!!

TL.

Trần Đại Quang sẽ làm mất " bản sắc văn hoá" của các em vùng cao?


Trần Đại Quang Đang làm từ thiện bằng cách tặng ảnh Ông Hồ cho các em vùng cao có hoan cảnh khó khăn.Có thể Trần Đại Quang sẽ làm mất " bản sắc văn hoá" của các em. Bởi vì Ông Hồ là người Miền Xuôi còn các em là người Miền Cao. Xét thấy hành động của Trần Đại Quang rất nghiêm trọng và do Việt Tân xúi giuc, nên đề nghị các cơ quan có chức có quyền, lãnh đạo các cấp từ TW đến địa phương, từ bảo vệ, văn phòng, TNXP, đến công an, an ninh chìm nổi nhanh chóng ngăn chặn và đưa tên Trần Đại Quang này về Trung Tâm Bảo Trợ xã hội để giam giữ và giáo dục lại.

TL.


Xin lỗi! Không Ông nào dám chứng cho tội ác của bọn chúng mày đâu!


Đảng Cộng Sản luôn cho mình là sáng suốt là "đỉnh cao trí tuệ" và đặc biệt là chúng luôn tuyên bố chúng là bọn vô thần không tin vào một tín ngưỡng tôn giáo nào. Hơn thế nữa, không những chúng không cho người dân tự do thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình theo hiến pháp Việt nam quy định mà chúng còn tìm cách hạn chế, đánh đập, bỏ tù, giết hại những người theo tôn giáo và những đoàn thể tôn giáo. Điển hình như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Mục Sư Nguyễn Công Chính, Hoà Thượng Thích Không Tánh,...Bên cạnh đó chúng còn cho đập phá, chiếm đoạt tài sản của những cộng đồng tôn giáo như;  29 tháng 5 2016 vừa qua Thánh giá của Đan Viện Thiên An-Huế đập phá và chúng cản trở không cho dựng lại, Tượng Đức Mẹ bị đập nát ở Con Cuông-Nghệ An (2012), Tượng Đức Mẹ La Vang Giáo họ Bàu Sen, Quảng Bình bị đập phá tháng 11-2009.... Nhưng chớ trêu môt điều là chúng rất sợ chết và luôn khấn vái. Không biết chúng khấn vái Ông thần, Ông thánh nào đây? 

Xin lỗi! Không Ông nào dám chứng cho tội ác của bọn chúng mày đâu!

TL.

NGƯỜI HÀ NỘI BẤT LỊCH SỰ VÀ VÔ CẢM HÈN NHÁT!





Những ai là người Hà Nội có thể cay cú tôi lắm khi đọc bài viết này. Lâu nay người Hà Nội luôn tự nhận mình là thanh nhã lịch sự. Câu thơ truyền miệng rất nổi tiếng người Hà Nội hay dùng để tự sướng tự ca ngợi mình là:
"Không thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An".
Hoa nhài (tức Hoa Lài) là một loài hoa có màu trắng tinh khiết và có mùi thơm mát. Ví sự thanh lịch của người Hà Nội tựa như hương thơm của hoa nhài. Tràng An là tên gọi cũ của Hà Nội. Người Hà Nội thơm như hoa nhài. Vậy người ở nơi khác là hoa gì?! Hoa cứt lợn, hoa cú mèo, hoa gỉ hoa gì?!
Tôi là trai tỉnh lẻ Yên Bái. Gia đình tôi trước kia ở khu vùng sâu vùng xa của tỉnh Yên Bái. Mấy năm gần đây gia đình tôi mới chuyển về sống ở Thành Phố Yên Bái. Văn hóa của tôi chỉ có lớp 5. Nhưng may mắn tôi được ra nước ngoài làm Culi (xuất khẩu lao động). Tôi từng ở xứ sở Hồi Giáo là Thủ Đô Kualalumpur của Malaysia mấy năm. Thời gian qua tôi có một thời gian ngắn sống ở Sài Gòn và đi qua mấy chục tỉnh Miền Nam.
Qua so sánh nhìn nhận tôi xin góp ý cho người dân Hà Nội một số vấn đề:
1 - Vấn đề góp ý thứ nhất:
Người Hà Nội cực kỳ bất lịch sự trong văn hóa kinh doanh dịch vụ.
Ví dụ minh chứng thứ nhất: Tôi có mấy lần cùng bè bạn Sài Gòn tới ăn ở khu văn hóa ẩm thực nổi tiếng Hà Nội ở phố Tống Duy Tân và ngõ Cấm Chỉ. Món ăn ở đây được ca ngợi là rất ngon. Nhưng qua thực tế chúng tôi thấy cũng tầm thường. Khi chúng tôi đi tới nhân viên các hàng quán ở đây lao ra chặn đường mời mọc kiểu rất bất lịch sự và thô lỗ lố bịch. Họ ra giữa đường chặn chúng tôi co kéo như kiểu quân ăn cướp vậy. Ở nước ngoài và Sài Gòn tôi không thấy chuyện như vậy. Cần phải để cho khách hàng tự do thoải mái tinh thần thư thái để lựa chọn nhà hàng nào mình thích. Khi đi ăn người ta cũng cần đi dạo một vòng khu phố ẩm thực để thỏa mãn văn hóa du lịch. Chúng tôi tới du lịch Hà Nội là để cảm nhận về văn hóa Hà Nội toàn diện. Không phải chỉ tới Hà Nội kiếm cái gì ăn cho khỏi chết đói. Bây giờ là thế kỷ 21 năm 2016 rồi. Đâu phải chuyện chết đói năm 1945 đâu. Sau hơn 3 lần bị làm phiền quấy rầy tôi không bao giờ còn dám dẫn khách tới ăn uống ở khu phố ẩm thực Tống Duy Tân và Ngõ Cấm Chỉ (Hà Nội) nữa.
Ví dụ minh chứng thứ 2: Đã mấy lần tôi đi mua sắm ở phố đi bộ Hàng Ngang, Hàng Đào (Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội). Kiểu buôn bán ở đây rất lạ kỳ. Tôi vào cửa hàng buổi sáng chủ cửa hàng nói họ mới mở hàng. Tới buổi chiều và buổi tối rồi họ cũng nói là mới mở hàng. Họ quan niệm rằng khi mới mở hàng khách vào bán được hàng thì may cả ngày, không bán được hàng là sui xẻo cả ngày. Họ lấy lý do này để ép khách hàng mua hàng. Ai không mua là họ xị mặt ra lườm nguýt. Thậm chí họ cất lời mắng mỏ chửi bới khách hàng nữa. Tôi nhận thấy rất nhiều tiểu thương người Hà Nội rất thiếu văn hóa, rất thiếu tinh tế. Ở trung tâm Quận Hoàn Kiếm mà người dân Hà Nội còn lố bịch như vậy đấy!
Tôi đã nhiều lần tận mắt chứng kiến khi tham gia giao thông trên đường phố Hà Nội có rất nhiều điều kỳ ngộ. Va quệt xe một tý là người dân dừng lại đánh cãi chửi nhau. Ở nước ngoài và Sài Gòn khi không phân xử thương lượng được thì người ta gọi điện cho cảnh sát giao thông tới giúp phân giải chứ không cãi đánh chửi nhau như người dân Hà Nội.
Tôi đã tham gia hơn 5 buổi biểu tình ở Hà Nội. Thực sự là quá ít người Hà Nội tham gia xuống đường tuần hành biểu tình.
Người Hà Nội còn quá vô cảm và hèn nhát.
Được vinh dự là nhân dân Thủ Đô của một nước đáng lẽ người dân Hà Nội phải sống mẫu mực can đảm trí tuệ cho nhân dân cả nước noi theo chứ. Bọn công an, dân phòng xấu xa mặt người dạ thú ngang nhiên đàn áp biểu tình sai luật. Vậy mà người Hà Nội đại đa số nhắm mắt làm ngơ không dám can thiệp.
Tôi cảm thấy khinh bỉ coi thường đại đa số người dân Hà Nội. Hà Nội sau khi sáp nhập với Hà Tây có hơn 6 triệu dân. Trong số này tôi nghĩ có không quá 1% những người thực sự quan tâm dấn thân vì tình hình thời cuộc của đất nước.
Nếu người Hà Nội cay cú với bài viết này của tôi thì tôi sẽ tiếp tục mở diễn đàn NGƯỜI HÀ NỘI XẤU XÍ để nói về hàng loạt sự xấu xa tồi tệ hèn kém của người Hà Nội.
Ngày chủ nhật 5 - 6 - 2016 sẽ có bao nhiêu người Hà Nội dám cùng nhân dân cả nước xuống đường tuần hành vì môi trường?!
Bài viết ngắn ngủi này tôi mới nói chưa tới 1 phần ngàn thói hư tật xấu của người Hà Nội.
Ai dám phản biện chửi bới tôi xin hãy công khai đối đáp với tôi. Xin đừng giấu mặt. Xin hãy công khai họ tên, địa chỉ, điện thoại, Email, Facebook...
Quý vị và các bạn chia sẻ thật nhiều bài viết này là cách tốt để giúp cho Hà Nội ngàn năm văn hiến bớt đi sự vô văn hóa và hèn nhát.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội ngày 4 - 6 - 2016
Giuse Nguyễn Văn Điển (Điển Ái Quốc)
Điện thoại: 0975 572 873
Email: dienaiquoc83@gmail.com

Get paid to share your links!