Monday, December 19, 2016

THƯ GỬI ÔNG HOÀNG PHAN ANH VỚI ĐỀ NGHỊ MINH BẠCH HÓA HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN

MC Phan Anh
ảnh internet
Mến gửi ông Hoàng Phan Anh,
Chúng tôi, hơn 800 người ký tên dưới đây, gửi đến ông bức thư nhằm kêu gọi ông minh bạch hóa các hoạt động từ thiện mà ông đã thực hiện kể từ ngày 16/10/2016 cho đến nay. Nội dung của bức thư như sau.
Những trận lũ lụt tháng 10 năm 2016 đã gây ra những tổn thất to lớn cho những đồng bào nghèo khó miền Trung. Đứng trước hoàn cảnh đó, ông đã vận động gia đình bỏ ra 500 triệu đồng và đứng ra quyên góp tiền từ thiện từ các mạnh thường quân nhằm hỗ trợ cho các đồng bào nghèo khó theo tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Chúng tôi trân trọng và quý mến hành động này của ông. Đó là một hành động đẹp, thể hiện một tinh thần tương thân tương ái của người Việt chúng ta từ bao đời nay.

Tuy vậy, khi theo dõi những hoạt động từ thiện của ông, chúng tôi phát hiện những nghi vấn và sai lệch trong lời nói, các con số thu chi tài chính, và hoạt động của ông như sau:
Một, ngày 17/10/2016 ông tuyên bố trên facebook của mình, và được các báo đăng lại, rằng 500 triệu đã được rút ra từ tài khoản quyên góp để mua thực phẩm hỗ trợ đồng bào lũ lụt. Tuy vậy, chúng tôi kiểm tra và không thấy con số 500 triệu rút ra trong ngày 17/10/2016 trong bản sao kê ngân hàng như ông tuyên bố.
Hai, trong bản sao kê ngân hàng do ông cung cấp trên website www.tuthiendelamgi.com chúng tôi tìm thấy các khoản chuyển tiền chỉ có 200 đồng, 500 đồng, và 1111 đồng. Chúng tôi nghi ngờ các con số này không phải là số tiền mà các mạnh thường quân gởi hỗ trợ đồng bào lũ lụt, mà đó có thể là các con số đã qua chỉnh sửa.
Ba, ngày 17/10/2016 ông đăng trên trang facebook của mình tại hai thời điểm trong cùng ngày rằng số tiền ông nhận được lần lượt là 2.185.712.302,00 đồng và 7.265.226.440,00 đồng. Tuy vậy, chúng tôi kiểm tra và nhận thấy các giao dịch chuyển tiền được cung cấp trong tập tin sao kê ngân hàng không khớp với con số do ông công bố. Do đó, chúng tôi nghi ngờ rằng tập tin sao kê có thể đã bị chỉnh sửa các con số về các khoản tiền ông thực nhận.
Bốn, lúc 7 giờ 48 phút tối ngày Chủ nhật 16/10/2016, khi kêu gọi sự chung tay của mọi người trong góp tiền cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị nạn lũ lụt ở miền Trung, ông vận động gia đình bỏ ra 500 triệu đồng. Gần 4 tiếng sau, chính xác là lúc 11 giờ 40 phút tối ngày 16/10/2016, ông tuyên bố trên facebook của mình rằng số tiền cập nhật vào tài khoản mình đã lên đến gần 900 triệu. Điều đó có nghĩa là 400 triệu đã được chuyển vào và cập nhật trong tài khoản của ông trong vòng 4 giờ. Tuy vậy, chúng tôi không thấy các giao dịch nhận tiền vào ngày 16/10/2016 trong bản sao kê do ông công bố. Tất cả những giao dịch nhận tiền trong bản sao kê đều bắt đầu từ ngày 17/10/2016. Do đó, chúng tôi đặt nghi vấn về con số 400 triệu này và muốn biết nó hiện đang ở đâu và được dùng vào mục đích gì.
Năm, khi ông tuyên bố quyên góp tiền để thực hiện hoạt động thiện nguyện, ông có nói rằng đây là hoạt động cứu trợ khẩn cấp và được thực hiện trong thời gian ngắn. Điều này phù hợp với pháp luật Việt Nam vì nếu một hoạt động quyên góp thiện nguyện kéo dài thì số tiền quyên góp có thể sẽ phải chịu thuế thu nhập theo dạng thu nhập bất thường. Tuy vậy, giờ đây chúng tôi nhận thấy ông bắt đầu thay đổi mục tiêu, thay vì thực hiện các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và ngắn hạn, ông đã chuyển sang dự án thiện nguyện chuyên sâu, thời gian kéo dài hơn và do đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật và vi phạm nguyên tắc ban đầu do ông khởi xướng.
Sáu, ông giờ đây đã đóng tài khoản nhận tiền gửi của mình khiến cho những cá nhân liên quan và cộng đồng khó có thể tiếp cận với bản sao kê gốc của ngân hàng để kiểm tra và giám sát các con số thu chi trước đây của ông. Tài khoản nhận tiền gửi trước đây của ông, giờ đã bị ông đóng, có số 0451001581766, cung cấp bởi Ngân hàng Vietcombank.
Vì những lý do trên, chúng tôi một lần nữa kêu gọi ông hãy minh bạch hai điều: (1) tất cả các khoản chi và nhận tiền hỗ trợ cho đồng bào bị nạn lũ lụt miền Trung kể từ ngày 16/10/2016 đến ngày 1/11/2016; và (2) tất cả các hoạt động từ thiện hỗ trợ đồng bào bị nạn lũ lụt ở miền Trung.
Đây là một đòi hỏi hết sức đơn giản và chính đáng, phù hợp với pháp luật Việt Nam, và hợp với tinh thần hòa giải, lương thiện và nhân văn của người Việt. Trước hết, đó là: minh bạch bản sao kê gốc tài khoản ngân hàng không qua chỉnh sửa của ông kể từ ngày 16/10/2016 cho đến ngày 1/11/2016 -- đó là khoảng thời gian ông nhận tiền từ các mạnh thường quân để hỗ trợ đồng bào bị nạn lũ lụt ở miền Trung.
Từ bản sao kê gốc đó mọi người có thể đối chiếu và so sánh với các khoản thu chi vốn có nhiều nghi vấn và sai lệch giữa các con số, lời nói, và hành động. Cộng đồng sẽ biết trắng đen, mọi thứ rõ ràng. Đó cũng là đòi hỏi và mục đích của chúng tôi.
Còn nếu khi minh bạch bản sao kê gốc và các giấy tờ ra thì nếu ông sai hay đúng thì đó là chuyện của ông với pháp luật Việt Nam và cộng đồng Việt Nam.
Sự minh bạch hóa trong hoạt động từ thiện sẽ đem lại những ích lợi to lớn cho chính ông và cho đất nước như sau:
Một, sự minh bạch trong các hoạt động từ thiện của ông sẽ giúp thổi đi những nghi ngờ về ông. Do đó, hành động minh bạch hóa trước hết giúp ông xây dựng một uy tín và hình ảnh cho chính mình.
Hai, trong tổng số tiền ông nhận được thì phần lớn là tiền của bá tánh, đó không chỉ là những con số mà còn là những tấm lòng và những giọt mồ hôi tương thân tương ái, hành động minh bạch hóa và sẵn sàng trả lời các thắc mắc của cộng đồng tự thân nó là một văn hóa xử sự khiêm tốn và trân trọng tình cảm của cộng đồng.
Ba, hành động lắng nghe tiếng nói cộng đồng và minh bạch hóa của ông sẽ giúp hình thành nên một tiền lệ minh bạch trong cộng đồng rằng từ nay về sau, bất cứ hoạt động quyên góp của các cá nhân, tổ chức nào trong cộng đồng cũng sẽ chịu sự kiểm tra, giám sát của cộng đồng, và người hay tổ chức quyên góp đó đều có trách nhiệm giải trình rõ ràng. Đó là một văn hóa tốt mà chúng ta cần gầy dựng và duy trì.
Bốn, minh bạch hóa các hoạt động từ thiện nó không chỉ dừng lại ở các hoạt động từ thiện mà nó còn giúp lan tỏa văn hóa lương thiện và minh bạch trong cộng đồng và đất nước, để từ nay về sau, tất cả các hoạt động trong xã hội từ từ thiện, kinh doanh, giáo dục, cho đến chính trị cần ở đó một sự minh bạch hơn. Một sự minh bạch hơn trong các hoạt động của các cá nhân và tổ chức trong xã hội sẽ giúp tạo ra một xã hội công bằng dân chủ hơn, ít tham nhũng thất thoát hơn, và cuối cùng giúp đất nước ngày càng văn minh phát triển hơn.
Vì những ích lợi to lớn của một xã hội minh bạch và ở đây là sự minh bạch hóa hoạt động từ thiện, chúng tôi kêu gọi ông trước hết hãy minh bạch bản sao kê gốc của ngân hàng và cả bản sao kê có mộc đỏ.
Khi gửi thư này, chúng tôi hi vọng sẽ nhận được hồi đáp của ông trong vòng một tuần kể từ hôm nay. Nếu cho đến hết ngày 25/12/2016 chúng tôi vẫn không nhận được câu trả lời của ông hoặc ông không đồng ý minh bạch hóa các giấy tờ như chúng tôi kêu gọi, chúng tôi sẽ tiến hành làm hai việc, đó là: (1) gửi thư này đến các cơ quan báo chí truyền thông; và (2) sẽ kêu gọi các mạnh thường quân gửi tiền cho ông tiến hành việc kiện ông ra tòa.
Còn nếu ông đồng ý minh bạch hóa các giấy tờ như chúng tôi kêu gọi, chúng tôi sẽ giúp ông hoàn thành công việc minh bạch và sẽ trả tất cả các chi phí liên quan trong quá trình minh bạch hóa. Chúng tôi cũng sẽ giúp ông trong các hoạt động minh bạch hóa khác của dự án hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung.
Chúng tôi hi vọng rằng sẽ nhận được câu trả lời đồng ý minh bạch hóa hoạt động từ thiện từ ông và chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện trong hòa giải, tôn trọng, và vì một nước Việt Nam minh bạch và văn minh.
Đính kèm bên dưới là đường dẫn đến lá thư kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng trong việc minh bạch hóa hoạt động từ thiện của ông kèm với chữ ký của những cá nhân ủng hộ.
Cám ơn ông đã dành thời gian đọc bức thư này.
Trân trọng.
Đại diện cho những người ký tên
Nguyễn Huy Vũ
=============
THƯ KÊU GỌI SỰ ỦNG HỘ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC MINH BẠCH HÓA HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN CỦA ÔNG HOÀNG PHAN ANH
Xem ở đây: https://goo.gl/x3VHpT

Nguồn: Minh Bạch Việt Nam


Lòng căm phẫn của người dạn đã lên đến cực độ: "NẾU CÓ ĐỦ TNT, TÔI SẼ CHO MỖI THỦY ĐIỆN Ở MIỀN TRUNG MỘT TẤN."😡 😡 😡

* Ảnh : nạn nhân của lũ thủy điện ở thôn Cẩm Phú 2, Quảng Nam. Sáng qua - 18/12/2016, khi nước rút bớt, người ta tìm thấy anh trên cánh đồng. Kiểm tra giấy tờ xác nhận anh là Dương Hiển Nhân.
- Ngày 20/12/2016 này sẽ an táng, khi nước lũ vẫn trắng đồng...
* Ảnh : một phận người thác vì lũ, nằm lạnh lẽo trong mưa.

* Ảnh : một em bé đi học, mãi mãi không về nữa...

"Một thằng Tây chết: treo cờ rủ
Dân thác mấy trăm: kệ chúng mày!" 
(FB Chi Trung Nguyen)

---

Nếu có đủ cơ số thuốc nổ TNT, tôi sẽ cho mỗi thủy điện ở miền trung - (những thủy điện làm từ năm 2000 trở lại đây khi đại dịch tàn phá rừng và dự án thủy điện nhỏ lẻ xây dựng ẩu bùng phát) - một đơn vị có trọng lượng 1.000 (kgs).

Nhưng nếu dỡ bỏ những thủy điện này cũng chỉ làm giảm mức độ tàn phá của những "quả bom nước hẹn giờ" đang treo lơ lửng trên đầu dân. Để giải quyết triệt để, phải trả lại rừng Trường Sơn nguyên vẹn như xưa. Đó mới là điều đau đớn vì rừng Trường Sơn về cơ bản đã "giải quyết" sạch rồi...
***
- 235 người chết và mất tích, thiệt hại 1,7 tỷ USD: http://www.tienphong.vn/…/235-nguoi-chet-va-mat-tich-thiet-…
- Thủy điện xả lũ, người dân lãnh đủ! Miền trung kiệt quệ vì nhân tai: https://www.facebook.com/TeoNguKhin/posts/10208152152186817
- Bất lực nhìn thủy điện đồng loạt xả lũ: http://nld.com.vn/…/bat-luc-nhin-thuy-dien-dong-loat-xa-lu-…
- Có nên để thủy điện Hố Hô tồn tại?: http://dantri.com.vn/…/kien-nghi-chinh-phu-xem-xet-co-nen-d…
- Hỏi Vì Sao Lũ Lụt: Vì Rừng Trường Sơn Cơ Bản Đã Chặt Hạ Xong:https://nhabaotudo.com/…/hoi-vi-sao-lu-lut-vi-rung-truong-…/
- Bình Định: Sẽ Không Có Tết Ở Nơi Này: https://nhabaotudo.com/…/…/binh-dinh-khong-co-tet-o-noi-nay/
- Nhìn Lại Năm 2016: "Thiên Tai Một, Nhân Tai Mười": https://nhabaotudo.com/…/nhin-lai-nam-2016-thien-tai-mot-n…/

Tèo Ngu Khìn

"Họ không muốn có chính trị đa đảng vì họ sợ là nếu có những đảng phái độc lập thì đảng cộng sản sẽ thua. Họ không có dũng cảm để tham gia vào một cuộc bầu cử tự do với các đảng phái độc lập khác."

Ông Brad Adams, Giám đốc Phân ban Á Châu của tổ chức Human Rights Watch, nhận định chính xác về nỗi sợ hãi của Đảng Cộng sản Việt Nam như sau:
"Họ không muốn có chính trị đa đảng vì họ sợ là nếu có những đảng phái độc lập thì đảng cộng sản sẽ thua. Họ không có dũng cảm để tham gia vào một cuộc bầu cử tự do với các đảng phái độc lập khác."
Nếu xét từ cuộc bầu cử tự do đầu tiên và duy nhất vào năm 1946, có thể thấy nỗi sợ này bộc lộ qua hai khía cạnh, mà giới trẻ ngày nay cần phải biết:
Thứ nhất, trong những năm sau khi giành chính quyền, đảng cộng sản đã che giấu thân phận mình và nấp dưới danh nghĩa mặt trận quốc gia giành độc lập là Mặt trận Việt Minh. Điều này được thừa nhận trong các giáo trình về lịch sử đảng cộng sản, nhưng với lý do đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, như cụ Trần Trọng Kim, vị Thủ tướng Việt Nam đầu tiên, đã nhận định trong quyển hồi ký "Một cơn gió bụi", họ phải che đậy bản chất cộng sản để thu hút phiếu bầu, vì giới bình dân không ai biết cộng sản là gì, còn giới trí thức thì hiểu quá rõ đấy là ai.
Thứ hai, trong khoảng thời gian ngắn từ 19/8/1945 đến cuối năm 1946 khi chạy lên Việt Bắc, họ đã liên tục bí mật tổ chức các cuộc ám sát và đánh đập những thủ lĩnh và nhân vật có ảnh hưởng của các đảng phái khác, khiến tất cả mọi người - như cựu Đại sứ VNCH tại Mỹ Bùi Diễm mô tả trong quyển hồi ký "Trong gọng kiềm lịch sử" - không ai dám trú ngụ trong cùng một đêm tại một nơi, vì người ta phải di chuyển liên tục để tránh bị phát hiện và ám hại.
Lê Công Định

HỆ THỐNG LỪA ĐẢO


Sống trong xã hội mà mình cứ nơm nớp lo sợ bị họ lừa thì thật là khổ! Đến siêu thị mua hộp sữa cũng sợ bị lừa sữa giả. Vào tiệm thuốc tây mua vĩ thuốc cũng sợ bị lừa thuốc giả. Thậm chí người ta đưa tiền cho mình cũng sợ tiền giả.... Thật khổ trăm bề!

Vào Google gõ cụm từ Lừa Đảo chỉ trong vòng 44 giây nó cho ra 8.450.000 kết quả. Trong đó đủ mọi thành phần lừa đảo, đủ kiểu lừa đảo. Từ tên trộm văt lừa lấy chiếc xe đạp đến tên cán bộ ngân hàng lừa hàng ngàn tỷ. Từ tên nhân viên quèn lừa tình bà thủ quỷ cơ quan đến tên cán bộ cấp cao lừa chiếm người tình của con trai mình lấy làm vợ... ÔI thôi, thôi. Nói đến cái lừa đảo của xứ sở thiên đường này mới thật là phong phú !
Bài viết này tôi viết riêng cho những bạn bè của tôi, những ai đã biết được thân phận mình đang bị người khác lừa mà không làm gì được. Ví dụ vụ cá chết do chất thải của Formosa vừa rồi. Họ (những người đảng viên cấp cao, đang điều hành đất nước). Họ lừa chúng ta là cá chết do thủy triều đỏ. Họ lừa chúng ta cá chết là do âm thanh ồn ào. Có người còn khẳng định cá chết là do tàu thuyền qua lại để lừa chúng ta ăn cá nhiễm độc. Dã man hơn, bọn lãnh đạo còn kéo xuống biển tắm rồi giả vờ ăn cá để lừa chúng ta ăn cá chết theo họ. Bọn họ còn tán tận lương tâm cấp giấy chứng nhận cá sạch để lừa người dân. Trong khi đó, hàng trăm tấn cá chết vẫn chưa được cơ quan chức năng kiểm định.
Không biết bao nhiêu kỳ đại hội đảng trôi qua. Lần nào họ cũng tuyên bố thành công tốt đẹp. Lần nào họ cũng đưa ra phương án khả thi, vượt tầm, mũi nhọn......Năm nào, kỳ đại hội nào họ cũng tuyên bố bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ... Thế nhưng, đến hôm nay thì sao? Chủ quyền Biển Đảo còn không? Kinh tế có phát triển bằng với Lào, với Cam không? Có phải chúng ta đã bị lừa trong suốt một thời gian dài hơn 40 năm?
Nói vậy để biết rằng chúng ta đang sống trong một xã hội lừa đảo có hệ thống. Người trên luôn nghĩ cách lừa dân để vơ vét, thì người dưới cũng luôn tìm cách lừa nhau để tồn tại. Thượng bất chánh - hạ tất loạn. Bởi thế, đã chấp nhận sống ở thiên đường lừa này thì đừng phàn nàn gì cả.
Hãy tự lừa dối chính mình mà sống cho thanh thản!
Ngô Trường An

TUYÊN BỐ: YÊU CẦU NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TỔ CHỨC QUỐC TANG CHO ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG THIỆT MẠNG VÌ THUỶ ĐIỆN XẢ LŨ VÀ THIÊN TAI LŨ LỤT



Thông tin từ Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai Việt Nam: từ đầu năm đến nay, mưa lũ đã làm 235 người chết và mất tích. Ước tính tổng thiệt hại cả xã hội đang hứng chịu lên đến trên 37.650 tỉ đồng (tương đương 1,7 tỉ đô la Mỹ).
Theo báo cáo của Ban này: từ giữa tháng 10/2016 đến nay, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vừa hứng chịu đợt hạn hán lịch sử kéo dài, đã gặp liên tiếp 05 đợt mưa lũ lớn trên diện rộng với cường độ lớn gấp hàng chục lần một cách bất thường. Tổng lượng mưa tập trung trong khoảng hai tháng qua nhiều nơi lớn hơn trung bình cả năm; đặc biệt một số khu vực mưa trên 2.500mm như Trà My (Quảng Nam) 2.611mm, Minh Long (Quảng Ngãi) 2.729 mm...
Riêng đợt mưa lũ từ giữa tháng 10/2016 đến nay đã làm 111 người chết và mất tích, 121 người bị thương. Hơn 316.000 căn nhà bị ngập, hư hại. Hơn 42.800 ha lúa, 39.000 ha hoa màu bị hư hại, tổng thiệt hại ước tính trên 8.573 tỉ đồng.
Xét tình hình đó.
Dựa trên truyền thống nhân đạo, triết lý "dân vi quý - quân vi khinh" của ông cha ta... tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Trung ương Uỷ ban MTTQVN và các ngành đoàn thể, các địa phương... long trọng, nghiêm túc tổ chức QUỐC TANG.

Trước đó, Đảng CSVN đã kêu gọi Quốc tang để tiễn đưa một lãnh tụ cộng sản Cuba (Fidel Castro) - một người ngoại quốc vừa qua đời. Thì giờ đây, với hơn 230 sinh mạng con dân nước Việt đã chết thảm vì thiên tai lẫn "nhân họa" (có liên quan đến sự điều hành yếu kém và vô cảm của Chính phủ)... không có lý do gì Quốc hội, Chính phủ, Trung ương MTTQVN và các ngành đoàn thể, các địa phương trong cả nước lại từ chối tổ chức một QUỐC TANG cho đồng bào ta.
Người Việt phải biết yêu thương và đùm bọc người Việt!
Trân trọng.
...
NOTE:
Mạn phép mượn tường nhà các anh chị em để loan báo tuyên bố này.
Kính đề nghị và cầu mong các anh chị em cùng hiệp thông, lên tiếng yêu cầu, chia sẻ thông điệp này rộng rãi đến mọi người.
Cảm ơn các anh chị em!

Huỳnh Quốc Huy

LS Lê Công Định: "Tôi tra tới lui Bộ luật hình sự hiện hành vẫn không tìm ra tội danh nào gọi là "bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước"."


Nếu viện dẫn các điều luật 88 (về tuyên truyền chống nhà nước) và 258 (về lợi dụng quyền tự do dân chủ) để diễn giải theo hướng bao hàm cả "bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước", thì cơ quan điều tra đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, nền tảng của luật hình sự Việt Nam và các nước ngày nay.
Suy diễn những điều luật ngoài phạm vi áp dụng của chúng để bắt giam công dân vô cớ và trấn áp quyền tự do ngôn luận của toàn dân có lẽ chỉ còn xảy ra ở Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, nơi những nền pháp luật vẫn ở tình trạng sơ khai và mông muội.

Lê Công Định

Get paid to share your links!