Thursday, December 15, 2016

Khốn Nạn: Công An Cộng Sản Lại Bắt Người Vô Tội Vạ

Sáng nay, 15/12/2016, vào lúc 9 giờ 30, tôi và vợ tôi (Bùi Thị Kim Phượng) trên đường đi từ nhà trọ - khu Vườn Rau (giáo xứ Lộc Hưng) đến Phòng Công lý - Hòa bình (DCCT SG). Khi đi trên đường CMT8 (tức Lê Văn Duyệt cũ), chúng tôi bị những người mặc thường phục chặn xe và xưng là công an bộ Công an "mời" chúng tôi lên xe công an có còi hụ và đưa đến 273 Nguyễn Văn Cừ - cơ quan An ninh điều tra bộ Công an (B34).
Trên xe, chúng tôi đã phản đối bắt người vi phạm pháp luật và yêu cầu cho chúng tôi điện thoại về nhà nhưng họ không đồng ý, họ nói về cơ quan công an sẽ được gọi.. Họ đưa tôi xem giấy triệu tập không đúng quy định về thời gian mời, nội dung làm việc không ghi cụ thể...tôi phản đối.
Tại B34, tôi và Phượng bị tách ra làm hai phòng, "làm việc" với tôi gồm có công an tự xưng là Trần Mạnh Hùng, cấp bậc Trung tá; công an có bảng tênTrần Văn Đức, cấp bậc thượng úy, hai người mặc thường phục. Tôi đã phản đối hành vi bắt người vi phạm pháp luật và giử quyền im lặng. Đến 11 giờ 30, họ lập biên bản và tự ký vào, tôi không ký. Trong suốt thời gian làm việc họ nói có quay phim, một máy quay cố định và một người mặc thường phục quay di động.
Theo Phượng kể lại: Phượng bị canh bởi người có tên là Nguyễn Hồng Minh - số hiệu: 007-130 và Trịnh Minh Cảnh. Họ hỏi Phượng một số điều nhưng Phượng cũng từ chối trả lời. Phượng đề nghị đi vệ sinh họ không đồng ý vì sợ Phượng gọi điện thoại. Tôi và Phượng đều không được gọi điện thoại hay trả lời điện thoại.
Công an nói với tôi có liên quan đến anh Nguyễn Văn Đài. Tôi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của công an. Khoảng 12 giờ, công an thả tôi và Phượng. Tôi đã gọi điện thông báo cho người thân và bạn bè, đến đưa về, phía sau có ba người mặc thường phục đi trên hai xe gắn máy.
Chúng tôi phản đối việc công an Việt Nam bắt người không đúng pháp luật, vi phạm Hiến pháp tại điều 20 về quyền bất khả xâm phạm thân thể, bị bắt không có quyết định của Tòa án, phê chuẩn của Viện kiểm sát...Vi phạm quyền con người tại điều 9, theo Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã ký kết.
Bắc Truyển Nguyễn

Tại sao luôn là chị?


Mẹ Nấm chỉ là một trong vô số những người bị tước đoạt tự do một cách bất công. Nhiều người sẽ thấy tôi cá nhân khi chỉ luôn đăng bài, viết stt, kêu gọi công lý cho người thân của mình. Sẽ có những thắc mắc, nếu đấu tranh cho tự do chung của xã hội tại sao thường hay nhắc về Mẹ Nấm mà không lên tiếng vì Hồ Hải hay Vịnh Lưu? Thật ra những thắc mắc này có lẽ không nhiều hoặc nó chỉ có trong suy nghĩ lăn tăn của tôi về việc tôi làm, bởi tôi cũng không phải một Blogger nhận được nhiều sự quan tâm. Nhưng mà tôi nghĩ nếu đã trăn trở thì phải giãi bày, có suy nghĩ thì nên nói ra để mình cảm thấy thoải mái, cũng như tìm một cơ hội để tiếp tục nhắc về chị, người mà tôi luôn nặng lòng lo nhớ.
Tôi không phủ định được sự lên tiếng của tôi dành cho chị xuất phát nhiều từ tình cảm chị em, từ sự thân thiết và mến thương trong 5 năm quen biết. Nhưng nếu chỉ vì thương nhau thì tôi cũng không thể cứ viết về chị nhiều như vậy.
Tôi không thể viết một cách chi tiết về những người khác khi không hiểu rõ về các hoạt động của họ, về gia đình họ mặc dù tôi biết họ vô tội và đang bị đàn áp vì dám lên tiếng. Trong cái công lý chung này tôi chọn lên tiếng cho Quỳnh Mẹ Nấm, người mà tôi tự tin hiểu rõ và tôi mong rằng những người hiểu rõ về các tù nhân lương tâm khác cũng sẽ thường xuyên lên tiếng cho bạn của họ. Dư luận như dòng thác chảy, nó không dừng lại để đợi người ta quan tâm. Nó cần mỗi chúng ta phải chung tay ngăn dòng nước siết. Mỗi người thả một viên đá, một ngày đá sẽ thành đập.
Tôi và Quỳnh cùng là thành viên MLB, cùng xuống đường, cùng tham gia các hoạt động dân sinh, tôi và Quỳnh cùng trải qua sự đánh đập, bắt bớ trái pháp luật. Tôi và Quỳnh cùng có vai trò là một người mẹ có con nhỏ.
Khi tôi chăm sóc đứa con của mình, tôi chạnh lòng khi nghĩ về những đứa con của chị. Chúng nó sẽ sống thế nào khi ngày tháng tới đây không còn mẹ bên cạnh? Con tôi ốm, tôi bón cho từng miếng cháo, đút cho từng ly sữa. Con chị ốm chẳng có mẹ gần bên. tôi không nhắc lại những điều này để lấy nước mắt hay sự thương hại của mọi người dành cho chị và 2 đứa trẻ. Tôi nhắc lại để mọi người lên tiếng về sự vô nhân đạo của nhà cầm quyền khi bắt giam mẹ đơn thân của 2 đứa trẻ, bắt giam một người phụ nữ chỉ vì chị luôn nỗ lực thay đổi xã hội tốt đẹp. Nếu không ai lên tiếng, không sao, ít ra tôi đã viết lên được tiếng nói của mình.
Luôn là chị bởi những hành động ôn hoà của chị, những kinh nghiệm thực tế của chị với tôi là những thứ đáng để học hỏi và đáng để những người chưa biết về chị tìm hiểu chị. Nhắc về chị cũng là muốn khơi lại những việc chị từng làm, những vấn nạn của xã hội đang cần nhiều sự đóng góp để đổi thay. Đương nhiên, tôi không quên những con người khác đang còn trong vòng lao lý cũng chỉ vì dấn thân vào sự thật của đất nước. Tôi vẫn sẽ lên tiếng cho họ khi có thông tin, khi có thể mặc dù tôi biết có thể sẽ chẳng ai lắng nghe tôi nói, chẳng ai đọc những gì tôi viết nhưng tôi không bao giờ tự từ bỏ quyền được nói của mình.
Trịnh Kim Tiến

Về việc một chủ tịch xã tự ý xin từ chức.

Ông Bùi Văn Toàn (ngoài cùng bên phải) có đơn xin từ chức chủ tịch UBND xã Tam An
ảnh Ngưởi Lao Động

Ông Bùi Văn Toàn là chủ tịch xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Trong những năm qua, xã Tam An được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thế nhưng, ông Bùi Văn Toàn lại vừa tự ý xin từ chức!
Giải thích về hành động kỳ lạ ấy, ông Toàn điềm nhiên nói: "Thấy nhiệm vụ không hoàn thành tốt, dân có ý kiến quá thì thôi. Để cho người khác có năng lực làm”.
Thực ra, ông Bùi Văn Toàn giữ một chức quan nhỏ xíu xiu mà từ chức vì "dân có ý kiến" thì chẳng khác nào làm khó các quan trên? Người dân miền Trung đã bức xúc, đã bất bình, đã lên tiếng về hậu quả của Formosa, nhưng ông Võ Kim Cự ngồi lì đó thôi. Người dân cũng đang phản ứng dự án thép Cà Ná nhưng lãnh đạo Bộ Công thương vẫn bất chấp "dứt khoát phải làm thép" đó thôi.
Làm quan là phải có bản lĩnh như vậy, lập trường quan điểm nhất quán, kiên quyết không lung lay trước dư luận, kiên quyết thực hiện đến cùng nhiệm vụ được giao phó.
"Trong hoàn thành nông thôn mới thì nợ xây dựng cơ bản chưa trả được, mấy tỉ đồng".
Thật kỳ lạ, ông Toàn nói từ chức vì nợ. Thử hỏi có ai từ chức với lý do hài hước hơn không? Đất nước nợ đầm nợ đìa, nếu vì nợ mà từ chức thì còn ai làm việc?
90 triệu dân, mỗi người đều đang gánh gần 30 triệu đồng nợ công. Vì nợ mà phải chịu trách nhiệm thì quá sức hoang đường. Quan từ chức, dân không có chức để từ thì biết phải làm sao?
Làm quan như ông Bùi Văn Toàn là thiếu trách nhiệm, cần nghiêm khắc tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Ông phải ở lại để thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Nhiệm kỳ này trả chưa xong thì xin ở thêm nhiệm kỳ tiếp. Đến tuổi hưu vẫn còn nợ thì bổ nhiệm con cháu, họ hàng vào bộ máy để trả nợ.
Sắp xếp cho cả nhà làm quan không khó. Ông Toàn chỉ cần cắp cặp ra học bí thư tỉnh uỷ Hà Giang vài bữa là thuần thục. Ông nên tranh thủ làm ngay lúc dư luận còn say mê với chuyện tình của cô người mẫu Ngọc Trinh 27 tuổi với đại gia Hoàng Kiều đã sống 72 năm.
Bạch Hoàn

LẠI CÓ CÁ LỚN CHẾT DẠT BỜ BIỂN KỲ ANH

ảnh: FB (Chiều ngày 14/12 một con cá heo nặng chừng 100kg chết trôi dạt vào bờ biển Kỳ Hà.
Chính quyền địa phương sau khi được ng
ười dân thông tin đã "đòi chôn")
Vậy là sau trường hợp con cá cờ nặng vài chục kg chết dạt bờ biển Quảng Bình ngày 24/9/2016 được ghi nhận nhiễm Cadimi và thuỷ ngân vượt ngưỡng quy định, hôm nay lại có cá heo nặng khoảng 100kg chết dạt vào bờ biển Kỳ Anh.
Điểm chung của những trường hợp này là đều xảy ra gần khu vực nhà máy Formosa, đặt nghi vấn lớn đối với phát biểu 'Biển miền Trung đã an toàn' trước đó của Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà.
Khi họp báo công bố Formosa là thủ phạm, Chính phủ nói nhiều đến việc khôi phục môi trường biển miền Trung, nhưng cho đến nay cụ thể họ đã làm công việc gì ngoài việc ra sức trấn an dư luận bằng cách phát biểu suông?
Không lẽ làm sạch biển bằng nghị quyết, chỉ thị, tuyên truyền? Hay phải chờ Ban Tuyên giáo đưa ra câu trả lời ngày nào biển sẽ sạch và cá sẽ thôi chết?

Nguyen Anh Tuan

ĐỔI TIỀN – KIỂU ĂN CƯỚP HIỆU QUẢ NHẤT CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỘC TÀI


Tất cả các chính quyền độc tài khi hết thứ để ăn cướp thì sẽ nghĩ đến chuyện đổi tiền. Vậy khi nào thì đổi tiền? 
Cách đây mấy năm báo CSVN có đăng tin máy in tiền đô la của Mỹ chạy hết công suất và phao tin là Mỹ lạm phát. Nhưng chúng nó không hiểu rằng gần 100% các nước trên thế giới và có lẽ đến 50% dân số thế giới đều mua đô la Mỹ để cất giữ. Ngay như ở VN thì lượng tiền mặt đô la Mỹ nằm trong dân có lẽ đến hơn 100 tỷ đô, còn các nước Đông Âu và Liên Xô cũ thì con số đó có khi còn gấp hàng trăm lần... Vì vậy Mỹ bắt buộc phải in đô la để bù vào lượng tiền mặt bị người dân thế giới cất giữ cũng như lưu thông ngoài nước Mỹ. 
Nước Mỹ có lạm phát hay không thì mình không biết nhưng mình biết nếu ở Mỹ thì ngân hàng cho vay lãi suất chỉ khoảng 0,2- 0,3 %/năm. 
Trong khí đó đồng hồ tệ chả có nước nào dùng, cũng chẳng có ai cất giữ thế mà nhà nước CSVN in tiền ồ ạt. Lượng giấy Polimer mà VN nhập về để in tiền là lớn nhất thế giới. Vậy CSVN in tiền để làm gì ?

1. Do độc quyền nhập khẩu vàng nên CSVN in tiền để thu mua đô la trong dân rồi nhập khẩu vàng về bán. Chênh lêch giá vàng VN và thế giới là 4 triệu/lượng tức là nhập 1 lượng vàng về VN bán thì các quan ta kiếm lời 4 triệu đồng. Hiện nay có khoảng 500 tấn vàng trong dân tức là 500 x1000x26,66666 = 13.333.333 lượng. Nếu nhân với 4 triệu/lượng thì các quan ta kiếm lời là 52.000 tỷ tức là gần 3 tỷ đô la. Tính trung bình 1 lượng vàng 40 triệu hồ tệ thì để có đô là mà nhập vàng về nhà nước phải in ra 520.000 tỷ hồ tệ
2. Nhà nước nuôi 11 triệu người ăn lương , tính trung bình 1 người 10 triệu/tháng thì 1 tháng lượng tiền hồ tệ phải in ra để nuôi lũ ngồi không ăn bám này là 110.000 tỷ tức là khoảng 5 tỷ đô la
3. Lượng đô la mà các quan lại tham nhũng chuyển ra nước ngoài mua nhà, cho con cái chơi bời…khoảng 12 tỷ đô/năm tức là nhà nước cần in thêm khoảng 288.000 tỷ nữa…
Chỉ tính riêng 3 khoản đó thôi thì lượng tiền hồ tệ lạm phát hiện nay chắc chắn không dưới 750% giống như Venezuela. Và Venezuela đã phải đổi tiền thì chắc chắn VN sẽ đổi tiền ngay sau tết âm lịch.
Hieu Bui

Mr. Đàm bắt chước Trường Chinh đấu tố mẹ ruột.

Đàm Vĩnh Hưng quay clip công khai chuyện mẹ ruột nợ hàng chục tỉ đồng
Theo Thanhnien online Sáng 14.12, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ live stream trên trang cá nhân để công khai việc mẹ ruột của anh nợ hàng chục tỉ đồng. Sự việc diễn ra suốt nhiều năm qua và nam ca sĩ khẳng định không thể chịu đựng thêm nữa.
http://thanhnien.vn/van-hoa/dam-vinh-hung-quay-clip-cong-khai-chuyen-me-ruot-no-hang-chuc-ti-dong-774004.htm

Tướng Mỹ tuyên bố Hoa Kỳ sẵn sàng đối mặt với Trung Quốc tại Biển Đông

Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ.AFP
Vào lúc quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng do các phát biểu của tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, lãnh đạo Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương tuyên bố là Mỹ sẵn sàng đối phó với các hành vi hung hăng và độc đoán của Trung Quốc tại Biển Đông.
Theo AFP, phát biểu tại Viện Lowy, ở Sydney, Úc, ngày hôm nay, 14/12/2016, đô đốc Harry Harris cảnh báo, Washington không chấp nhận để cho Bắc Kinh kiểm soát khu vực Biển Đông, cho dù Trung Quốc đẩy mạnh việc bồi đắp đảo nhân tạo và xây dựng trên đó các cơ sở quân sự.
Chỉ huy Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương khẳng định : « Chúng tôi không cho phép một khu vực biển chia sẻ chung bị đơn phương đóng cửa, bất kể số lượng các căn cứ quân sự được xây dựng ở Biển Đông » và « chúng tôi sẽ hợp tác khi có thể và sẵn sàng đối mặt khi cần ».
Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố không thừa nhận các đòi hỏi quá đáng về lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông và thường xuyên điều tàu chiến đi tuần tra tại đây nhằm bảo đảm quyền tự do lưu thông ở khu vực. Đây là một nguyên tắc bất di bất dịch đối với Hoa Kỳ. Quân đội Mỹ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nguyên tắc này.
Về quan hệ giữa Mỹ và Úc, đô đốc Harry Harris cho rằng Washington không bắt buộc Úc phải lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Vào tháng 11/2016, ngoại trưởng Úc Julie Bishop cho biết Canberra và Jakarta đang xem xét khả năng cùng tuần tra chung tại các vùng biển có tranh chấp. Trong khi đó, hải quân Úc đã từng tập trận chung với hải quân Ấn Độ và Hoa Kỳ tại Biển Đông.

 Đức Tâm/Theo RFI

Get paid to share your links!