Wednesday, March 7, 2018

TÊN THUẬN - KẺ BẮT CÔ NHUNG QUỲ GỐI 40' DÙNG BẰNG GIẢ

THÔNG TIN TIẾP THEO VỤ VIỆC BẮT CÔ GIÁO QUỲ GỐI 40 PHÚT.
Sau 2 ngày điều tra : Chúng tôi đã làm việc với một số Lãnh đạo, Cựu lãnh đạo, một số Giảng viên của Trường Đại học Luật TP. HCM - Kết quả sơ bộ cho thấy Võ Hòa Thuận, kẻ đã nhục mạ nhân phẩm cô giáo N, bằng hình thức bắt quỳ gối xin lỗi trong 40 phút - Không hề có tên trong danh sách các học viên học hệ tại chức cũng như không hề có tên trong danh sách các sinh viên học hệ chính quy và hệ đào tạo từ xa. Vì vậy nhận định Võ Hòa Thuận dùng bằng cấp trường Luật là bằng cấp giả  của chúng tôi là có cơ sở.

Source: What a stupid game! by Smallworld

Chúng tôi sẽ tiếp tục tra cứu, điều tra về vấn đề bằng cấp của tên Thuận. 
Chúng tôi cũng sẽ làm việc với Bộ Tư pháp, Hội Luật gia VN, Liên đoàn Luật sư VN - Để xác định tại sao Thuận lại có giấy phép hành nghề và mở Văn phòng Luật sư.
Khi kết quả điều tra kỹ lưỡng đã được thẩm định - Chúng tôi sẽ chuyển giao toàn bộ hồ sơ chứng cứ đến cơ quan Công an và đề nghị khởi tố Hình sự vụ việc. Kẻ ác sẽ phải bị trừng trị !
@ Chúng tôi quyết tâm đi đến cùng sự thật và quyết bảo vệ danh dự, nhân phẩm cho cô giáo N, cũng như thanh danh của nghề Giáo cao quý !
PV Võ Trần Phương Thảo
P/s : Ảnh tên côn đồ khoác áo Luật sư, Võ Hòa Thuận.
Tên Thuận cung cấp hồ sơ để hoạt động Văn phòng Luật sư cho các cơ quan chức năng, trong đó có bằng cấp học tại trường ĐH Luật TP.HCM
 Võ Trần Phương Thảo

Source: What a stupid game! by Smallworld

LÙA DÂN TỘC VÀO ĐƯỜNG U TỐI





Vào Thảo Cầm Viên, nơi nhốt gấu, tôi thấy có một hình ảnh rằng, để buộc con gấu không xổng chuồng, họ thực hiện 3 tầng ngăn chặn. Thứ nhất, họ xây tường ngăn. Thứ nhì họ đào hào sâu bao quanh khuôn viên sân nhà con gấu. Thứ 3, họ giăng điện để gấu muốn ra thì bị điện giật nên phải trở vào.

Với 3 tầng bảo vệ đã loại con thú vốn yêu tự do phải nhốt mình trong một khuôn viên định sẵn. Cửa đến với tự do bị tầng tầng lớp ngăn cản, cửa vào trong hang hẹp dành cho nó được mở. Đối với con gấu, nó bị chặn hướng nó yêu thích, và nó được mở hướng vào chuồng, nơi mất tự do. Đối với chủ nhốt nó, ông ta làm mọi cách để nó hái ra tiền cho ông ta, nếu gấu dám vượt rào có sẽ bị hạ gục.
Những ngày sau tết này cho chúng ta 2 hình ảnh gợi lên thực trạng dân tộc này, thực trạng bị lùa vào đường mê muội. Dân tộc chiếm số đông đến 90 triệu người để 1 nhóm nhỏ xem như con thú phục vụ cho nó. Dân tộc này chẳng khác nào con gấu tội nghiệp trong Thảo cầm viên.
Hiện giờ đất nước đang chìm ngập trong các hủ tục mê tín được nấp dưới dạng lễ hội.
Chủ tịch nước thì mị dân bằng cách phóng sinh cầu quốc thái dân an. Phóng sinh có liên quan gì đến lời cầu? Hành động phóng sinh là gián tiếp tạo ra nạn bắt chim bắt cá để phục vụ hủ tục này, Phật nào chứng cho? Còn ai làm cho quốc gia rối loạn, dân bất an? Chẳng phải chính quyền sao? Vậy thì ông chủ tịch nước sao không hành động mà cầu? Đây đích thị là hành động mị dân cổ vũ cho hủ tục mê tín để dễ bề cai trị mà thôi.
Hình ảnh quan chức cầu cầu chúc chúc, xe biển xanh biển đỏ đi lễ chùa lễ hội, nó có tác dụng như là đầu tầu để giữ cho dân tộc đi theo đúng con đường mê tín mà nhà nước mong ước. Theo sau đầu tàu là những lễ hội mê tín bát nháo được cổ võ tối đa để làm ngu dân tộc. 700 công an đứng bảo vệ lễ dâng sao giải hạn. Lễ hội giật ấn tín đền Trần, rồi đủ thứ lễ, đủ thứ hội chứa đầy màu sắc mê tín xảy ra suốt tháng giêng.
Ngày trước, cửa mê muội dân tộc được hướng vào huyền thoại lãnh tụ. Ngày đó họ có tham vọng xây dựng sự sùng bái mê muội của dân tộc hướng vào một mình lãnh tụ thôi, vì thế lúc đó họ dẹp thánh thần và tôn giáo. Ngày nay, khi hình ảnh lãnh tụ bị giải thiêng, dân bắt đầu thấy sự tầm thường của lãnh tụ, họ lại mở cho dân tộc một cửa mê muội khác, đó là cửa mê tín dị đoan. Cửa này được mở ra để lùa dân tộc tiếp tục chìm vào mê muội. Đó cũng là cách vô hình ngăn cản dân tộc tìm đến ánh sáng tự do.
Trong khi đó, nhà báo Phạm Đoan Trang cho xuất bản cuốn Chính Trị Bình Dân để khai sáng cho dân tộc thì đang bị chính quyền bao vây bắt bớ. Đây là tác phẩm để đưa con người đến với chân lý tự do. Cửa này là cửa sinh cho dân tộc nhưng cửa tử cho chế độ. Vì thế họ đóng sập cửa này bằng đủ thứ tầng lớp, nào súng ống đe dọa, nào tù đày đe dọa, nào triệt hạ cuộc sống người thân để hành hạ họ sống không yên vv... Để chi? Để bịt cửa khai sáng và đưa dân tộc này vào cửa mê muội.
Tóm lại, qua 2 hành động của chính quyền ta thấy rõ điều gì? Đó là họ xem dân tộc như con thú vật. Họ bịt cửa đến tự do và mở cửa lùa dân tộc vào chuồng của hủ tục mê tín. Hãy nhìn thật kỹ 2 hành động này mà thấy, chúng ta đang bị chính quyền xem là súc vật để lùa theo hướng nó muốn. Dân tộc ngu muội đích cuối cùng của nó là vong chứ không thể có thịnh.
- Đỗ Ngà

Source: What a stupid game! by Smallworld

Thực tế phũ phàng như thế này, mà người ta còn đang đòi phải là học sinh giỏi mới được vào các trường sư phạm nữa kia kìa.


Vào, để sau khi ra trường không chỉ được trả đồng chết đói, mà còn bị bất kỳ một tên phụ huynh có chút vai vế nào trong xã hội cũng có thể sỉ nhục như thế này ư?

Source: What a stupid game! by Smallworld


Và đáng nói hơn, là sẽ không có bất kỳ ai trong hệ thống bênh vực họ đâu. Bởi, hiệu trưởng dù có vẻ to tát thì chỉ có quyền trên giáo viên của mình thôi, chứ trong giai tầng xã hội thì họ có lẽ cũng chỉ được xếp ở dưới đáy mà thôi, khi so với các ngành như, ví dụ thế, an ninh, quốc phòng, thuế vụ, xây dựng, thương mai vv và vvv.
Có phải chúng ta đang sống trong một xã hội mạnh được yếu thua, người với người đối xử với nhau như chó sói đó không? Cái xã hội mà ngày sau năm 1975 (lúc ấy tôi 15 tuổi, học lớp 9) thì người ta vẫn dạy tôi rằng chỉ có xã hội tư bản bóc lột mới như thế, còn xã hội của ta thì "người yêu người sống để yêu nhau".
Haizzzz....
------------
Trích:
Trong sự việc này, điều đáng buồn hơn còn là cái quay lưng của người hiệu trưởng. Người đứng đầu của một ngôi trường không chỉ là người giỏi về chuyên môn mà còn là người biết bảo vệ và là chỗ dựa cho các giáo viên cấp dưới.

Người hiệu trưởng này nhận thức rõ sự nghiêm trọng của vấn đề, thế nên ông mới khuyên cô Nhung không nên quỳ. Thế nhưng, tất cả những gì ông làm chỉ là lời khuyên suông rồi dửng dưng quay lưng bước đi, bỏ mặc cấp dưới của mình trong thời điểm "nước sôi lửa bỏng".
Vu Thi Phuong Anh

Source: What a stupid game! by Smallworld

*** Cộng sản dạy cho dân Việt Nam sống hèn !


Cuộc sống bấp bênh , quan chức lạm quyền , công an đánh dân như côn đồ , luật pháp không có ... Người dân sống trong chế độ cộng sản không biết tin vào đâu !
Tin vào bản thân thì không đủ vì dân đen không có tiền , không có chức quyền , thì cũng chẳng còn nhân quyền dân quyền gì nữa , có thể bị ức hiếp , cướp bóc , đánh đập , trù dập bất cứ lúc nào mà không được bênh vực hay bảo vệ .




Đã vậy còn bị nhồi sọ kinh niên là phải luôn ơn bác ơn đảng , rằng đảng bác là vĩ đại , phải luôn cúi đầu trung thành , tuân phục . Phản kháng hay phản đối thì bị chụp cho cái mũ phản động rồi là bị bắt bớ , khủng bố , tru di tam tộc !
Thế thì dân Việt Nam thấp cổ bé miệng còn biết kêu vào đâu ? Người nào không đủ dũng khí để vùng lên thì chỉ còn biết câm miệng quỳ gối xin xỏ chứ còn biết làm gì ?
Như nam thanh niên này đây , công an bắt giữ xe của bạn gái trái pháp luật cũng chẳng biết kêu ca hay đấu tranh bằng cách nào , không có tiền bánh mì hối lộ cho công an nữa thì chỉ còn 1 đường quỳ xuống xin công an " tha cho " .
Thanh niên này nếu có đi vào ngành sư phạm , ra đi dạy rồi gặp phải thằng phụ huynh là đảng viên mà mất dạy như côn đồ , nó bắt quỳ , thì anh ta sẽ chẳng ngại ngùng gì mà quỳ luôn . Đảng nó vĩ đại , nó lại là đảng viên có chức quyền có tiền , thầy cô giáo là dân đen thì phải quỳ nó chứ sao !!
Đừng trách cô giáo , đừng trách người dân hèn . Có trách thì trách cái chế độ dã man , tàn ác , độc tài , phi nhân nghĩa cộng sản , đã biến người dân Việt Nam thành như thế .
Thôi thì quỳ cho quen đi, sau này còn phải quỳ bọn Trung Quốc nữa đấy !!

Ngoc Nhi Nguyen

Source: What a stupid game! by Smallworld


Get paid to share your links!