Friday, December 2, 2016

TỈNH DÒNG LA SAN VIỆT NAM KÊU CỨU!


Dòng La San đóng góp công sức vô cùng lớn lao trong nền giáo dục VN, hẳn những ai từng quan tâm đến giáo dục, những cựu học sinh La San trên toàn miền Nam VN trước đây (Sài Gòn, Nha Trang, Qui Nhơn, Huế, Mỹ Tho, Sóc Trăng...) đều đã biết. Tỉnh dòng La San VN vừa gởi đi một lá đơn kêu cứu (gồm 5 trang, đính kèm theo stt này, xin đọc), tóm tắt nội vụ như sau:
* Trường LA SAN BÌNH LINH (Pellerin) tại Huế là ngôi trường có từ rất lâu đời, do dòng La San thành lập vào năm 1904. Biến cố năm 1975, nhà nước buộc dòng La San không được tiếp tục sự nghiệp giáo dục, phải chấp nhận "Bản hợp đồng sử dụng trường Bình Linh" (ký giữa Ty Giáo dục Thừa thiên Huế với sư huynh Hoàng KIm Đào đại diện dòng La San). Theo đó, hợp đồng có thời hạn 5 năm. 
Tuy nhiên, hết thời hạn trong hợp đồng (tức năm 1980), nhà nước không tái ký mà mặc nhiên sử dụng toàn bộ ngôi trường bề thế Bình Linh suốt vài chục năm đến nay. Trường La San Bình Linh biến thành "trường Bổ túc văn hóa", sau đó làm trường đảng, rồi trung tâm văn hóa thể thao..., và hiện nay là Học viện Âm nhạc Huế.

Cả một cơ ngơi rộng lớn, ghi dấu biết bao công sức của tỉnh dòng La San VN, nhà nước lấy sạch, chỉ để lại một khoảnh đất nhỏ, trên khoảng đất hẹp này sư huynh Hoàng Kim Đào cất ngôi nhà xập xệ, trú ngụ suốt 40 năm qua. 
Năm nay sư huynh Hoàng Kim Đào đã già yếu (ngoài 90 tuổi). Tuổi già nhưng không được yên thân. Gần đây, trong tháng 11/2016, nhà nước ra lệnh CƯỠNG CHẾ vị tu sĩ già yếu phải rời khỏi ngôi nhà xiêu vẹo.
Điều đáng quan tâm là nhà nước ĐÃ ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN khi quyết định cưỡng chế với lý do "đây là hộ cá nhân ông Hoàng Kim Đào", trong khi toàn bộ các văn bản đã ký giữa nhà nước với dòng La San VN trong suốt nhiều năm qua đều ghi rõ sư huynh Hoàng Kim Đào là "đại diện dòng La San VN" (không phải hộ cá nhân). 
Để CHE GIẤU SỰ XÂM PHẠM ĐẾN TÔN GIÁO/TU SĨ, nhà nước đã đánh tráo khái niệm "đại diện tỉnh dòng La San" trở thành "hộ cá nhân"!

Tỉnh dòng La San Việt Nam đã phát đi lá đơn kêu cứu đến các vị lãnh đạo giáo hội, cũng như chính quyền trung ương; đồng thời mong đợi sự giúp đỡ từ các cựu học sinh La San trong nước lẫn hải ngoại bằng những cách thức lên tiếng và can thiệp thích hợp - trong tinh thần liên đới của "đại gia đình La San". [Địa chỉ liên hệ: Tỉnh dòng La San VN, 53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: 38.299.134; https://lsvn.info
Email ban quản trị : weblsvn@gmail.com

-------------------------------------------------------------------
Hình ảnh: Trường La San Bình Linh bị nhà nước lấy sử dụng (nay là Học viện Âm nhạc Huế), nhà nước chỉ chừa lại một ngôi nhà xập xệ cho sư huynh Hoàng Kim Đào trú ngụ. Mới đây, nhà nước ra lệnh cưỡng chế dẹp bỏ ngôi nhà xập xệ - dấu tích cuối cùng của các sư huynh dòng La San tại Huế.

Chuong Quan

SOS: Công An Nghệ An Bắt Cóc Và Đánh Dân gây thương tích nghiêm trọng.




Sáng 2.12.2016, ông Nguyễn Thành Huân người dân xã Hợp Thành huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An trên đường đi đám cưới ông Nguyễn Đình Cương ( một cựu tù nhân lương tâm thanh niên công giáo ) thuộc Nghi Phú TP Vinh, Nghệ an đã bị công an nghệ an bắt cóc và đánh đập một cách hết sức tàn nhẫn và cướp hết tài sản. Chúng lột hết đồ của ông ném ông ra đường trong trạng thái trần truồng.
Ông Nguyễn Thành Huân có facebook là là Tay Nguyen bị công an Nghệ An bắt lên xe rồi đưa lên vùng núi gần ĐM HCM đánh đập rồi thả ông giữa đồng hoang. Ông Huân đã được một Linh mục phát hiện và đưa về.
Ông Huân đã về tới đám cưới anh Nguyễn Văn Cương trong tình trạng đau đớn bầm dập như hình ảnh quý vị nhìn thấy.
Ông Huân là một người yêu nước tại Nghệ An, ông sớm giác ngộ lý tưởng dân chủ và nhìn nhận thấy được sai lầm của cộng sản nên ông đã ra sức mình chiến đấu để bảo vệ giá trị tự do và dân chủ mà cộng sản đã tước đoạt.
Chính vì vậy ông Huân là cái gai trong đôi mắt mù của cộng sản nên chúng quyết tìm mọi cách để tiêu diệt ông Huân.
Chúng tôi hết sức lên án nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An bắt cóc và đánh đập ông Nguyễn Thành Huân một cách tàn nhẫn như vậy. Yêu cầu nhà cầm quyền truy tố và xét xử thủ phạm cố ý đánh người gây thương tích nghiêm trọng theo pháp luật.

Sơn Văn Lê

😕😕😕MẤT CHỨC VÌ….ÔNG FIDEL! ĐÃ CHẾT VẪN CÒN HẠI ĐƯỢC NGƯỜI!

Ngày 26.11, lãnh tụ cách mạng của Cuba ông Fidel Castro qua đời. Tối ngày 27, sau khi đi… nhậu về, anh Phùng Hiệu - Quyền phụ trách cơ quan phía Nam của Nhà báo & Công luận (Cơ quan TW Hội nhà báo Việt Nam), đã viết trên FB cá nhân vầy nha!

“Xin thắp cho ông Fidel Castro một nén nhang, chúc cho dân tộc của ông bước sang một trang sử mới. Sau gần 50 năm cai trị đất nước Cuba với sự độc tài, bảo thủ và tôn thờ chủ nghĩa Marx một cách mê muội, ông Fidel Castro đã để lại một Cuba nghèo nàn, lạc hậu với những chiếc xe Lada cũ kỹ thời Xô Viết và những chiếc tivi màn hình đen trắng.
Mấy hôm nay báo chí và nguời dân nuớc tôi cứ ngây thơ ca ngợi, tiếc thuơng ông mà không xót xa cho một đất nước hơn nửa thế kỷ chìm đắm, ngủ quên trong lạc hậu và bị cô lập, cấm vận; mất cả quyền tự do, bình đẳng. Rất may nguời em của ông đã nhìn thấy và kịp vực dậy, đưa dân tộc thoát dần ra khỏi tối tăm. Hy vọng sau khi ông mất nguời dân Cuba sẽ hòa nhập vào thế giới tiến bộ của con nguời./.”
...
Ngày 29.11, tòa soạn đã bảo Phùng Hiệu xóa stt và cho hay, BTG Trung Ương đang làm căng. Đến sáng 1.12, trong buổi giao ban báo chí với Bộ 4T, Phùng Hiệu bị đưa ra giữa cuộc họp, và cho rằng đã có lời lẽ phỉ báng, châm biếm, thiếu nhạy cảm chính trị và sai về lập trường quan điểm với lãnh tụ Fidel trên facebook. Chủ tịch Hội Nhà Báo và Thứ trưởng Bộ 4T đã yêu cầu cơ quan chủ quản của Phùng Hiệu xử lý nghiêm về mọi mặt.
Hôm nay 2.12, Phùng Hiệu đã nhận được quyết định cắt… cu (Quyền) phụ trách cơ quan phía Nam tờ Nhà Báo & Công Luận, đồng thời đình chỉ công tác và mất …chiến sĩ thi đua. Đồng thời ông TBT của Nhà Báo & Công luận cũng bị kiểm điểm!
Như vậy, sau nhà báo Đỗ Hùng - Thanh Niên, thì đây là trường hợp tiếp theo của giới báo chí được Ban Tuyên Giáo cho là phỉ báng và châm biếm các lãnh tụ Cộng Sản trên mạng xã hội!
Về việc này Phùng Hiệu cho rằng...năm nay bị tam tai, nhưng anh chỉ nói đúng sự thật. Với lại 10 năm làm báo là quá đủ rồi. "Báo tôi bán đâu ai mua, làm thằng đại diện phía Nam phải chạy vạy làm ra tiền nuôi cả chục anh em, rồi phải chạy chỉ tiêu cả tỉ bạc hàng năm cho cơ quan. Mỗi lần đi xin quảng cáo các doanh nghiệp tôi thấy quá xá nhục. Thôi, sẵn dịp này bỏ nghề luôn!”.
P/s: Trên thực tế, nhiều cơ quan báo chí đã đặt ra một số tiêu chí cho nhà báo và CB-CNV về việc xài facebook, thậm chí có tòa soạn còn cấm cả phóng viên… like/comment các stt bàn về những vấn đề chính trị - xã hội.
Lê Nguyễn Hương Trà

TÌM NGƯỜI RƠI VÍ



Trên chuyến xe khách từ HP về HN, người ngồi cạnh tôi xuống trước có để quên cái ví này. Trong ví có hai cái đăng ký xe Mô tô của 2 người khác nhau và một số tiền lớn. Ai là chủ ví liên hệ nhận lại tài sản. Xin mọi người chia sẽ giúp để chủ nhân nhanh chóng tìm lại được của rơi. Cảm ơn.

Tran Thu Nam

KỈ LUẬT, KỈ LUẬT VÀ KỈ LUẬT


Kỉ luật mãi thành nhàm chán. 
Tôi từng dọa con tôi bằng cái chổi lông gà. Lúc đầu nó sợ, nó khóc. Sau đó tôi dọa lần thứ hai, nó nhìn cái chổi và cười nhạo.
Tôi không dọa nữa và tìm biện pháp giáo dục khác. May mà con tôi không đứa nào hư.
Bây giờ, mỗi lần nghe kỉ luật cán bộ là tôi phì cười. Và tôi tin, những người bị kỉ luật đang cười nhạo kẻ kỉ luật mình. Và chắc chắn, nhưng đứa chưa bị kỉ luật cũng cười nhạo. Và chúng tiếp tục hư hỏng.
Trong một sự vụ thất thoát hàng ngàn tỉ, mà tiền thì không mất đi, chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác, nếu bị kỉ luật, dù ở mức cao nhất là cảnh cáo hay cách chức, người bị kỉ luật có vui không?
Nếu là tôi, tôi rất vui xin nhận án cảnh cáo để có được trong túi chỉ cần một tỉ, một tỉ thôi, vì cả đời tôi lao động cật lực không biết đào đâu ra một tỉ.
Bạn nào đồng ý thì đăng kí vào đây. Tôi sẽ nộp danh sách cho các cơ quan xin án cảnh cáo với điều kiện chuyển tiền vào tài khoản một tỉ cho mọi người!

Chu Mộng Long

Hài chịu không nổi: Nguyễn Văn Bổng-nguyên CT UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh "ngây thơ" trước toà:".. Tôi xin đề nghị miễn hoặc giảm nhẹ hình phạt cho tôi để tôi ở ngoài xã hội tiếp tục cống hiến cho quê hương".

Bị cáo Nguyễn Văn Bổng (nguyên chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh) tại phiên tòa chiều nay
ảnh: Vietnamnet
Tồng chí Nguyễn Văn Bổng (nguyên chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và 6 tồng chí khác bị cáo buộc gây thất thoát hơn 10,4 tỉ đồng khi thực hiện giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Formosa Hà Tĩnh. Nói lời sau cùng trước tòa, tồng chí Bổng tha thiết: "... Tôi xin đề nghị miễn hoặc giảm nhẹ hình phạt cho tôi để tôi ở ngoài xã hội tiếp tục cống hiến cho quê hương".
Xin các bạn đừng vội cười mà cho rằng lời đề nghị của tồng chí Bổng ngây thơ. Biết đâu, có một thứ thần dược đã làm tình yêu quê hương đùng đùng như xăng gặp lửa và khiến tồng chí ấy khao khát cháy bỏng được cống hiến cho quê hương đất nước thật thì sao? 
Chúng ta không nên vội nghi ngờ tình cảm và quyết tâm đột xuất này của tồng chí ấy.

Giá như các bạn phóng viên được phép phỏng vấn lúc ấy thì tốt quá. Biết đâu, loại thần dược ấy được phổ biến rộng rãi cho quan chức từ lúc bắt đầu con đường quan lộ thì có phải An Nam ta đã sánh vai với tất cả các cường quốc năm châu rồi không?
Tiếc thay!

Chau Doan

*** Tòa án của Việt cộng


- Chủ tịch huyện: Xin tòa khoan hồng , xin đừng bắt con đi tù , để con được cống hiến ạ!
- Tòa : Chú mày ngu bỏ mẹ, tại sao "thất" 10 tỷ mà cả 10 tỷ ấy lại "thoát" cả vào túi riêng của chú mày ? Nếu ngày ấy chú mày biết "cống hiến" chừng dăm tỷ cho chúng ông thì ngày nay chú mày đâu phải đứng đây!
- Chủ tịch huyện: Vâng, con xin chân thành kiểm điểm, và từ nay xin cam đoan sẽ "cống hiến" ít nhất là 50% cho tòa ạ .
- Tòa : Ừ có thế chứ !
Rồi tòa tuyên bố :
- Xét bị cáo có tội làm thất thoát 10 tỷ rất nghiêm trọng, nhưng nhận thấy bị cáo thành khẩn nhận lỗi và hứa sẽ khắc phục tốt, lại thêm có nhân thân tốt, gia đình có công với đảng, nên tòa khoan hồng miễn cho đi tù để bị cáo có cơ hội cống hiến .... ( chứ không thì tòa cũng đang đói dài mỏ ra đây. Lóng rày toàn phải xử mấy vụ dân oan nhức đầu mà chả được xơ múi gì !! )

Ngoc Nhi Nguyen

LS Trần Vũ Hải: "Tôi yêu cầu Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải phải xin lỗi dân về thông tư trái luật này."

Tôi yêu cầu Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải phải xin lỗi dân về thông tư trái luật này, gây phiền hà, thiệt hại, mất thời gian không đáng có cho dân chúng. Và tôi yêu cầu ông Bộ Trưởng tìm cho ra kẻ có trách nhiệm tham mưu quy định tuỳ tiện," có biểu hiện lợi ích nhóm" này và cách chức ngay vị đó làm gương.
Có thông tin, tổng số tiền người dân đã trả cho vụ ép buộc đổi thẻ này lên đến 2000 tỷ đồng, chưa tính chi phí thời gian chầu chực, khám sức khoẻ và...Bác tài của tôi cho biết phải mất 1 ngày công chầu chực và khám sức khoẻ, 250.000 đồng khám sức khoẻ, 135.000 đồng tiền đổi thẻ, tổng cộng khoảng 650.000 đồng. Vậy nếu tính toàn quốc, tổng thiệt hại có thể đến 10.000 tỷ đồng!
Hay nhà nước cần tuyên dương những sáng kiến làm tăng GDP này, chưa tính tiền nuôi "cò và cán"? Mời các bạn cho ý kiến.

Vu Hai Tran

HÃNG THỜI TRANG THỤY ĐIỂN THIẾT KẾ ÁO VỀ MẸ NẤM


Weekday là một hãng thời trang Thụy Điển theo phong cách Scandinavian, có cửa hàng ở 6 quốc gia châu Âu và bán hàng đến hàng chục thị trường khác.
Là một công ty đề cao trách nhiệm xã hội, Weekday cộng tác với các tổ chức quyền con người, trong đó có Civil Rights Defenders, một trong những tổ chức nhân quyền lớn nhất thế giới của Thụy Điển.
Weekday viết trên website bán hàng của mình: "Mùa lễ hội năm nay chúng tôi nói về 'hi vọng, tình yêu & tương lai' bởi lẽ nuôi nấng hi vọng, lan tỏa yêu thương và sẵn lòng cho đi là rất quan trọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là lý do chúng tôi cộng tác cùng Civil Rights Defenders, một tổ chức nhân quyền độc lập đang tranh đấu cho tự do và công lý"
Theo đó các nhân viên của Civil Rights Defenders đã mặc áo được Weekday thiết kế dành riêng cho chủ đề này.
Martin L. Fällman, một nhân viên của Civil Rights Defenders, đã mặc áo in hình đôi mắt blogger Mẹ Nấm với dòng chữ 'những người hùng chưa được biết đến' và chia sẻ:
"Là một chuyên gia an ninh kĩ thuật số ở Civil Rights Defenders, tôi theo dõi cuộc đấu tranh của những người bảo vệ nhân quyền, vốn đang sử dụng Internet như chiến trường chính chống lại các chế độ áp bức và những vi phạm nhân quyền. Đời họ lắm khi gặp hiểm nguy. Một trong số những người dũng cảm đó, mà không nhiều người biết đến, là một blogger người Việt tên là Mẹ Nấm. Cô ấy đã bị sách nhiễu nghiêm trọng bởi nhà chức trách khi lên tiếng về những vi phạm nhân quyền. Tháng 10 năm nay cô ấy đã bị công an bắt giữ và nay đối mặt với mức án 12 năm tù giam - đơn giản chỉ vì lên tiếng bảo vệ người dân thường chống lại những lợi ích quyền thế. Cô ấy cần tất cả sự hỗ trợ của chúng ta - những ai tin vào quyền tự do biểu đạt và các quyền con người căn bản"
Làm sao đảng Cộng sản cầm quyền có thể giải thích được với dư luận là một người bị họ coi như phản động chống phá là Mẹ Nấm lại được những người Thụy Điển này tôn vinh như vậy? Những người Thụy Điển này là thế lực thù địch chăng? Họ ấp ủ 'diễn biến hòa bình' ở Việt Nam chăng?
Chỉ có thể giải thích là dù sống ở những nơi khác nhau nhưng chúng tôi chia sẻ với nhau những giá trị chung: tự do và phẩm giá con người là bất khả xâm phạm. Chúng tôi đứng cùng một phía, và chúng tôi bênh vực lẫn nhau.
Website của Weekday: http://shop.weekday.com/se/
Chương trình cộng tác cùng CRD: http://shop.weekday.com/…/Weekd…/News/Civil_Rights_Defenders (áo in hình Mẹ Nấm dưới cùng)
Nguyen Anh Tuan

Get paid to share your links!