Chuyện có thật : Gia đình bạn tôi lỡ tới ăn tại một tiệm của VC ở California. Khi vô tiệm rồi, nghe cai' giọng nói Bắc kỳ Hai nút ( 75 ) nhưng lười bỏ đi ! Khi trả tiền,tôi đưa tờ $100. Tôi bị con nhỏ thu ngân nói $100 giả ! May cậu con bạn tôi nhanh trí, nói sẽ gọi Police tới giải quyết, vì tiền cậu lấy từ ngân hàng không thể giả. Tờ giả là của nó tráo, không có dấu tay của mình.
Cuối cùng nó im và nói nó lầm ... nhưng là tiền thật !
Kinh nghiệm xương máu: Khi ta bị vu là đưa tiền giả, thi lưu ý ta KHÔNG cầm tờ tiền giả nó đưa, vì cầm là có dấu tay mình, khó cãi.
Cách đây vài hôm, bà chị họ của tôi cùng vài bà bạn già đi ăn ở một tiệm VN tai Orange County. Khi ăn xong, bà lại quầy trả tiền và đưa giấy $100 đô, là tiền bà chị tôi đã rút ra từ ngân hàng. Vì bà không lưu ý tới bàn tay của cô thâu ngân viên nên cô này hô hoán lên là bà đã đưa giấy $100 đô giả !
Vì không muốn cãi qua, cãi lại to tiếng trong tiệm ăn và dây dưa với lũ hủi nên ba`rút bóp ra trả giấy $100 đô khác và chỉ cho cô thâu ngân viên đây là tiền thật có lằn gạch dọc xanh tím đậm; còn $100 đô giả thì không có gạch dọc xanh tím đậm. Theo như bà chị tôi cho biết thì cô thâu ngân viên này nói đặc giọng Bắc kỳ hà-lội (!) chắc là mới tập kết vào bang Cali.
Theo chỗ tôi được biết thì hiện nay có một tổ chức kinh tài của VC chuyên xuất cảng tiền giả đủ loại dưới mọi hình thức. Để bảo vệ tiền túi của mình và cũng để chặt đứt ngón gian manh của tụi VC khi quý vị trả giấy $100 đô thì chỉ cho chúng thấy gạch dọc xanh tím đậm. Còn chắc ăn hơn nữa thì ghi số Series của giấy $100 đô, tỉ dụ số LG 13369282 C, đồng thời chỉ cai' gạch xanh tím đậm cho chúng thấy. Nếu chúng vẫn táo tợn tráo tiền đểu thì phải gọi ngay Police và qúy vị đứng tại chỗ không cho chúng tẩu tán giấy $100 đô thiệt của mình./.
Năm ngoái chắc các bạn còn nhớ khi đó Phúc Nghẹo mới là chủ nhiệm văn phòng chính phủ nhưng trang “ CHÂN DUNG QUYỀN LỰC “ đã đưa thông tin, hình ảnh, sổ đỏ nhà đất, tài sản của thằng này lên mạng. Tài sản của nó lúc đó ước tính gần 1 tỷ đô.
Từ ngày Phúc Nghẹo lên làm thủ tướng thằng này trắng trợn đi tống tiền các doanh nghiệp, môi giới dự án… Các doanh nghiệp làm dự án dùng vốn nhà nước hoặc vốn vay ngân hàng có chính phủ bảo lãnh... như dự án “ Chống ngập đô thị tại Sài Gòn …”, “ Sân bay Long Thành …”, “ Thép Cà Ná “ … đều phải chi cho thằng này 40% , ngoài ra còn phải chi thêm cho Trọng Lú, Trương Hoà Bình, …và nhiều tên khác nữa 40% ...như vậy tiền thực của chủ dự án nhận được chỉ còn 20%.
Phúc Nghẹo cho phái đoàn đi thanh tra các doanh nghiệp và thằng con rể đi theo để mồi chào kết luận thanh tra… Nếu thằng nào không chung tiền là ngay lập tức sẽ chuyển qua cơ quan điều tra xem xét, còn nếu chung đủ cho nó thì sự việc sẽ được bỏ qua…
Cái tin đồn Hiệp Ước Thành Đô là cái tin vịt. Nhưng dân mạng lại giật tít lên. Nhưng vì sao một chuyện tưởng như đùa lại được mọi người nghĩ là thật? Giờ bỏ qua thuyết âm mưu và đúng sai của việc này. Vì sao người dân lại cho rằng một chuyện không tưởng có thể xảy ra được?
Có phải là vì các doanh nghiệp Tàu thắng thầu 90% dự án của chính phủ?
Có phải vì Formosa gây ô nhiễm trầm trọng nhưng không bị phạt?
Có phải vì khi người dân biểu tình chống Tàu, họ lại bị bắt và bị vu khống là phản động?
Có phải truyền hình nhà nước lại có kênh tiếng Tàu?
Có phải vì bộ trưởng cho rằng học tiếng Tàu là điều cần thiết?
Có phải vì hàng Made In China tràn ngập chợ và siêu thị Việt?
Có phải vì quân phục quân đội Việt Nam lại y chang quân phục Tàu?
Có phải vì chính phủ bắn 21 đại bác đón chủ tịch Tàu nhưng không làm điều tương tự với Tổng Thống Mỹ?
Có phải vì những thành phố du lịch lại ngập du khách Tàu?
Có phải vì người Tàu dùng người khác đứng tên mua đất tuyệt mật ở Đà Nẵng?
Có phải vì hệ thống hành chính và chính trị của Việt Nam y chang của Trung Quốc?
Vì sao người dân lại nghĩ như vậy? Đó là câu hỏi mà tôi nghĩ mọi người nên hỏi.
Tối ngày 02-01-2017 , 1 tổ 6 công an của huyện Tuy Phước đến khu vực chợ Định Thiện , xã Phước Quang , tỉnh Bình Định , để tuần tra tìm bắt các cơ sở bài bạc lậu . Theo lời người dân kể lại thì công an đã bắt và đánh 1 thanh niên 29 tuổi tên Phạm Đặng Toàn đến chết .
Cũng tối hôm đó , người dân phẫn nộ đã ép 2 công an trong nhóm 6 người trên đến nhà xác bệnh viện An Nhơn để bắt quỳ trước thi thể của anh Toàn , bắt khai tên họ và đã tát cho 2 người này mấy cái .
Đoạn clip trên được thu lại và cô Thắm Nguyễn đã đưa lên mạng FB nhưng sau đó công an đã bắt ép phải xóa bỏ và đọc lời xin lỗi .
Thượng tá Võ Quý Tuấn , trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Bình Định , đã tuyên bố với báo chí như sau :
1- Công an lúc vào nhà dân để bắt người đánh bạc lậu thấy 20-30 người chạy tứ tán nhưng không bắt được ai , cũng không đánh ai .
2- Sau đó đi kiểm tra xung quanh mới phát hiện anh Toàn ngồi gục trước nhà dân bên ngoài chợ trong tình trạng tím tái mặt mày và đã tử vong trên đường đến bệnh viện .
3- Người dân vây đánh 2 công an làm bị thương nặng đến nỗi hiện đang phải nằm bệnh viện điều trị .
Sau khi khám nghiệm tử thi , thì các bác sĩ lại cho biết anh Toàn bị xây xát mặt mũi do bị té va chạm , ngoài ra bị phù nề phổi , phù nề não mà tử vong . Nguyên nhân là do "chạy quá sức" !
Cả 3 điều trên do ông Tuấn tuyên bố đều là láo toét , chỉ nhằm để bao che và chạy tội cho công an đã đánh chết dân và còn cướp hết tiền bạc và cả ví của nạn nhân .
Sau đây Nhi sẽ phân tích xem ông Tuấn nói láo ở chỗ nào :
1- Tổ tuần tra không chỉ có 6 công an mặc đồng phục mà còn có 2 công an thường phục đi kèm . Công an thường phục luôn đi trước để phát hiện các sòng bài lậu , chứ sòng nào cũng có người canh gác , thấy bóng áo xanh áo vàng của công an từ xa là đã báo động để ôm đồ chạy hết thì đời nào công an bắt được ai , vì vậy mà luôn phải có công an thường phục đi cùng .
Tất cả những người từng cờ bạc tại các sòng lậu này đều cho biết công an bắt được là ra đòn đánh rất dã man , và tiền bạc đều bị tịch thu và cướp hết .
Blogger Người Buôn Gió đã từng viết bài kể qua cảnh này , khi anh bị công an thường phục bắt được ở khu vực sòng bạc , bị nghi là chơi lậu nên đã bị đánh , bị cướp hết tiền và bị bắt về đồn . Về đến đồn còn bị đánh tiếp .
Việc công an đi bắt các sòng bài lậu mà ra tay đánh người và cướp tiền là việc mà người dân nào ở các khu vực đó cũng đều biết rõ .
2- Ông Tuấn nói công an không bắt được anh Toàn tại sòng mà chỉ thấy anh ngồi gục bên ngoài nhà dân phía ngoài chợ . Như vậy làm sao công an và bác sĩ nghiệm thi khẳng định là anh Toàn thuộc nhóm người chơi bài trong chợ để kết luận rằng anh "chạy quá sức" mà tử vong ? Công an không bắt anh , không đánh anh , không rượt đuổi anh , không chứng kiến anh chạy 1 bước nào thì làm sao biết anh đã "chạy quá sức" ? Công an nào làm chứng là thấy anh ta chạy đâu ?
Ngoài ra vị trí công an nói thấy anh ta "ngồi gục" là bên ngoài chợ , vậy khoảng cách là bao xa mà anh ta có thể "chạy quá sức" đến mức tử vong ?
Đó là chưa kể theo y khoa thì chạy quá sức không thể nào dẫn đến tử vong do phù nề não và phù nề phổi được . Chạy nhanh quá mà máu bơm lên không đủ thì cơ thể sẽ tự động khiến cho tay chân nhũn ra mà té xuống trước khi não và phổi bị ảnh hưởng . Phản xạ tự nhiên của cơ thể là dồn hết máu và oxy lên đầu và ngực để bảo vệ cho não và tim là 2 cơ quan trọng yếu nhất . Vì vậy nếu do vận động mạnh quá mà ngã ngất thì là tay chân tím tái chứ không thể là mặt mày tím tái được .
Điều này người bình thường ai cũng biết , nếu bạn chạy hay bơi nhiều quá khiến cho thiếu oxy và máu bơm không đủ thì sẽ bị vọp bẻ , tay chân cứng đơ và tím tái trong khi não và tim phổi vẫn bình thường không sao hết .
Mặt mày tím tái và não , phổi bị phù nề đến tử vong chỉ có thể là do đã bị đánh chấn thương quá nặng vào đầu , vào ngực , hoặc bị chích điện nhiều quá khiến cho tim co giật dẫn đến tình trạng não và phổi xuất huyết , xuất dịch mà phù nề thôi .
Ngoài ra ông Tuấn nói rằng công an tìm thấy anh trong tình trạng đang "ngồi gục" và còn sống , chỉ tử vong trên đường đến bệnh viện . Nhưng tử thi lại có nhiều vết xây xát trên cổ , mặt và ngực , hình do video quay lại còn có 1 vết bầm lớn ở cằm . Bác sĩ thì nói do bị té mà gây ra , nhưng nếu công an thấy anh ngồi gục ở đó thì tức là anh đã không bị ngất mà té . Thật vô lý nếu nói là anh bị phù nề não và phổi đến nỗi ngã ngất gây thương tích trên mặt trên cằm thế kia thì làm sao anh còn bò dậy nổi để mà "ngồi gục trước nhà dân" ?
Và tại sao ví tiền và tiền bạc của anh Toàn lại biến mất ?
3- Theo clip do người dân quay toàn cảnh và đưa lên FB thì người dân không hề vây đánh 2 công an đến mức bị thương phải vào bệnh viện điều trị .
Người dân áp giải 2 công an đi vào trong nhà xác bệnh viện , bắt 2 anh này quỳ gối và xác nhận tên tuổi , bắt 2 anh này khai lại sự việc xảy ra , và chỉ có tát tai vài cái . Từ đầu đến cuối 2 công an không bị trói tay , chỉ ngồi dưới đất và vẫn nói chuyện trả lời người dân đàng hoàng chứ có bị thương gì trầm trọng mà phải vào bệnh viện điều trị ?
Đây là ông Tuấn nói láo cố tình vu khống cho người dân để ghép tội ngược , bao che cho công an và để tố ngược , bắt ngược lại người dân mà thôi .
-----
Các bạn xem hết clip mà Nhi đăng ở stt bên dưới , đọc các bài báo đảng liên quan , tìm hỏi những người từng chơi bài ở chợ Định Thiện , thì sẽ thấy rõ ràng là công an Tuy Phước lạm quyền đánh chết dân , sau đó được trưởng phòng công an bao che nói láo .
Nhà nước CSVN chỉ luôn bảo kê cho công an đàn áp dân , cướp bóc của dân , đánh đập dân và thậm chí giết chết dân như giết con kiến con ruồi . Sau đó thì bịt miệng dư luận , khống chế báo chí để đổi trắng thay đen , nói láo lừa gạt dân . Người dân phản kháng thì quay ngược lại tố cáo , chụp mũ , vu khống để bắt dân thay vì bắt những tên công an sát nhân máu lạnh .
Bạn có thể nào chấp nhận 1 chế độ vô pháp vô thiên vô nhân đạo vô luân lý như vậy hay không ?
Chuyện kể rằng trong hai ngày qua tại biển Đông có một gia đình Mẹ con Hải Cẩu đi chơi... Lúc đi ngang qua bờ biển Bình Thuận, một chú Hải Cẩu nhỏ nhất chỉ vào bờ biển Việt Nam mà nói:
- Mẹ ơi! Mẹ có biết nước này là nước Thiên Đường XHCN đấy, đẹp lắm mẹ ơi!
Hải cẩu lớn nhất trong bầy con nhập cuộc thêm lời:
- Đúng rồi đó em, anh cũng nghe ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo nước Thiên Đường nói là: "Có lẽ nhìn lại chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này, chưa bao giờ quê hương ta có đời sống văn hóa, kinh tế phát triển, xã hội ổn định, thôn xóm có nhiều hình thức hoạt động mới. Con em được học hành đến nơi đến chốn, đời sống của bà con có nghĩa có tình…”
Mẹ Hải Cẩu nhìn hai đứa con trìu mến và góp ý:
- Mẹ cũng nghe bà Phó CHủ Tịch nước Nguyễn Thị Doan nói là: "Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản"
Hai đứa con sau khi nghe mẹ Hải Cẩu nói xong thì mừng quá hỏi mẹ lần nữa:
- Mẹ ơi, mẹ cho chúng con ghé vào nước Thiên Đường chơi nhé mẹ, nơi đây có "Dân Chủ Vạn Lần so với Tư Sản", "Đời Sống Bà Con Có Nghĩa có Tình" thì còn gì bằng, mẹ cho chúng con ghé vào bờ chơi nhé mẹ?
Trong lúc Mẹ con Hải Cẩu bàn chuyện ghé vào bờ biển nước Thiên Đường XHCN để chơi thì có một con Cá Mập sống lâu năm trong khu vực này bơi gần đến bầy Hải Cẩu ghé vào tai nói nhỏ:
- Tao sống ở khu vực này từ thời VNCH cho tới nay, chúng mày mà tin lời CS thì có ngày chúng mày mất mạng như chơi đó nghe! Nói xong con Cá Mập lập tức bơi thật xa bờ.
Mẹ con Hải Cẩu lúc này hơi phân vân câu nói của Cá Mập nhưng lại không tin, không nghe lời khuyên của Cá Mập mà lại bò vào bờ biển Bình Thuận để chơi.
Con Hải Cẩu lớn vừa lội vào bờ chưa được 3 mét liền bị Công An Biên Phòng lấy gậy đập cho một phát chết tươi. Mẹ Hải Cẩu và đứa con Út hốt hoản bỏ chạy thục mạng ra biển khóc lóc:
- Chết rồi, thằng Cả bị Công An đập chết rồi!!!
Cá Mập lúc này lội gần tới hai mẹ con Hải Cẩu chia buồn và nói:
- Thấy chưa, tao đã bảo rồi: "Đừng nghe những gì CS nói ..." Haiz ... ngày mai thế nào báo chí bọn nó sẽ đưa tin là có con Hải Cẩu vì "chạy nhanh quá, đứt hơi mà chết"...
Đất nước CS mà có Đảng Viên hiền tài, biết suy nghĩ tới sinh mạng người dân như bà Phạm Thị Minh Hiền chỉ có thể là 1/4.000.000 Đảng Viên.
(*) Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh chỉ đứng ngang tới háng của bà Phạm Thị Minh Hiền.
“Chiếc ghế” Bộ trưởng có thể là sinh mệnh chính trị của cá nhân Bộ trưởng, nhưng chức danh Bộ trưởng là do Chính phủ giới thiệu và Quốc hội phê chuẩn, mà Quốc hội là do dân bầu ra, là niềm tin của nhân dân dành cho.
Đó không phải là một chức danh dễ dàng mang ra đánh cược với sự phát triển kinh tế của đất nước khi mà nền kinh tế của Việt Nam chưa đủ sức để làm công nghiệp nặng, không thể lấy chính “niềm tin nhân dân” đặt lên bàn cân cùng với quyền lợi chính đáng của người dân, với môi trường dân sinh.
Việc từ chức hay chịu trách nhiệm trước pháp luật có là gì so với nỗi đau, sự mất mát mà đất nước phải gánh chịu, người dân phải nhận lãnh. Bộ trưởng và Bộ Công thương còn có nhiều việc để làm, chứ không chỉ sống chết gì phải làm thép cho bằng được”, bà Hiền thẳng thắn nêu quan điểm.
Nỗi đau Formosa vẫn còn nhức nhối trong lòng dân Việt thì tập đoàn Tôn Hoa Sen do Lê Phước Vũ cầm đầu lại quyết tâm làm nhà máy thép tại Cà ná – Ninh Thuận với số vốn 10 tỷ đô tương đương Formosa
Vũ Hoa Sen chỉ có 1.000 tỷ hồ tệ trong khi Thép Cà Ná dự định là 10 tỷ đô hơn 230.000 tỷ hồ tệ. Như vậy Vũ Hoa Sen chỉ bỏ chưa đến 0,5% vốn. Số tiền còn lại là chính phủ VN sẽ vay từ Trung Quốc với điều kiện là VN phải cho Tôn Hoa Sen vay lại tín chấp…
Vũ Hoa Sen có vợ bé là em gái của người mẫu Hương Thuỷ đương kim phu nhân của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Có nghĩa Trần Tuấn Anh và Lê Phước Vũ là anh em cột chèo …
Mới đây Trần Tuấn Anh tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu Thép Cà Ná gây hệ luỵ…
Ai cũng biết là nhiệm kỳ của thằng Tuấn Anh này chỉ còn 4 năm nữa. Như vậy là khi Thép Cà Ná đang xây dựng thì thằng này đã về hưu.
Rõ ràng là chỉ cần chính phủ phê duyệt dự án thôi thì trần Tuấn Anh đã đút túi 20% tiền hoa hồng (khoảng 2 tỷ đô ) còn sau này đất nước ra sao thì mặc mẹ chúng mày...
Nên nhớ Trần Tuấn Anh là con trai của nguyên chủ tịệm nước Trần Đức Lương, một kẻ tham nhũng và độc ác không thua gì bọn 3X, Lê Đức Anh… Chính thằng Trần Tuấn Anh này hồi còn làm phó chủ tịch thành phố Cần Thơ đã bị dân miền Tây đánh cho sưng mặt khi đi uống café ban đêm tại Cần Thơ…
Để ngăn chặn Vũ Hoa Sen xây nhà máy thép Cà Ná đồng bào phải tiến hành đồng loạt như sau:
1, Tẩy chay Tôn Hoa Sen của Lê Phước Vũ, không mua bán, không quảng cáo…các sản phẩm của Tôn Hoa Sen
Ảnh: Tổ Công tác Chính phủ làm việc với Bộ TN-MT nhắc Bộ thực hiện lời hứa với Thủ tướng về trách nhiệm trong vụ Formosa, tháng 12/2016 (Dân trí).
30/6/2016: Công bố Formosa là thủ phạm thảm họa cá chết miền Trung. Chính phủ hứa sẽ tiến hành kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan.
1/9/2016: Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên - Môi trường làm rõ trách nhiệm của Bộ trong vụ Formosa.
17/11/2016: Bộ TN-MT họp báo cho biết Ban Cán sự đảng của Bộ đã nhận khuyết điểm (tập thể) và cho rằng trách nhiệm chính thuộc về tỉnh Hà Tĩnh, còn Bộ chỉ có trách nhiệm một phần trong chuyện này.
21/12/2016: Tổ Công tác Chính phủ làm việc với Bộ TN-MT, yêu cầu sớm kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm về vụ Formosa, nhắc Bộ thực hiện lời hứa của Bộ đối với Thủ tướng.
04/01/2017: Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà giao Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với các đơn vị trực thuộc xem xét kiểm điểm trách điểm của đơn vị, cá nhân có liên quan. [Bộ trưởng đang muốn đá quả bóng trách nhiệm xuống cho cấp dưới - cấp Cục, Vụ]
05/01/2017: Bộ TN-MT công bố 10 sự kiện môi trường nổi bật của năm 2016, hoàn toàn không đề cập đến Formosa. [Phù hợp với xu hướng lảng tránh trách nhiệm của Bộ trong vụ này]
Vậy là gần 9 tháng sau khi thảm họa xảy ra, 6 tháng sau khi Formosa cúi đầu nhận lỗi, các cấp chính quyền vẫn cố tình chây ì để rồi không một cá nhân nào phải chịu trách nhiệm cho một thảm họa đã khiến 263,000 người chịu ảnh hưởng sinh kế, tàn phá môi trường biển đến hàng chục năm sau chưa thể hồi phục được, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng, kéo lùi sự phát triển của các tỉnh Bắc Trung Bộ trong nhiều năm tới.
Thái độ của các cán bộ liên quan trong thảm họa này phải nói là còn kém cả thủ phạm - tức Formosa.
Trách Bộ TN-MT chây ì là một nhẽ, đáng trách hơn còn là năng lực yếu kém của Chính phủ khi bó tay trước sự chây ì đó.
Rõ ràng, người dân chỉ còn có thể đứng trước hai cách lý giải cho những diễn biến này:
Hoặc là hệ thống tổ chức quyền lực của đảng cầm quyền quá kém cỏi khiến ngay cả người đứng đầu Chính phủ cũng không thể kỷ luật được các quan chức dưới quyền khi họ làm sai;
Hoặc là chính đảng cầm quyền đang diễn trò trước dư luận, thỉnh thoảng lại thông báo là đang tiến hành, xem xét kỷ luật để câu giờ hòng bao che sai phạm cho nhau.