Monday, April 3, 2017

*** Hai đất nước, 2 thảm họa môi trường và sự khác biệt.

Ngày hôm nay , trên cả 2 quê hương của tôi , đều đang có thảm họa môi trường xảy ra , và đều đang có hàng trăm ngàn người dân đang khốn đốn .
Tại Queensland , Úc , trận bão lớn kéo dài mấy ngày liền đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề , hàng chục ngàn hộ dân bị nước lụt , bị gió giật sập nhà , đã có 5 người thiệt mạng . Đó là thiên tai .
Tại miền Trung , Việt Nam , biển bị ô nhiễm do bị Formosa xả thải hóa chất độc hại tính đến nay đã gần 1 năm , hàng trăm ngàn hộ dân bị triệt tiêu đường làm ăn , hàng ngàn cây số biển bị hủy hoại không còn cá , đã có người nhái chết vì nhiễm nước độc , còn số người chết hay bị bệnh vì ăn nhằm hải sản độc thì không biết là bao nhiêu , vì bị ếm nhẹm . Đó là nhân tai .
Ở cả 2 nơi này , người dân đều là nạn nhân , đều có những gia đình mất trắng tay , đều buồn rầu , lo lắng như nhau . Nhưng lại có sự khác biệt rất lớn !
Sự khác biệt đó là gì ?
Sự khác biệt đó là nước Úc có 1 chính quyền tự do dân chủ , do dân và vì dân thật sự . Còn VN thì có 1 tà quyền độc tài tàn ác , cướp của dân và bịt miệng đàn áp dân .
Người dân Úc tuy bị thiên tai tán gia bại sản , nhưng họ chẳng phải lo lắng gì thái quá cho tương lai , vì nhà nước Úc sẽ làm mọi thứ để giúp đỡ người dân mau chóng ổn định cuộc sống , xây dựng lại như cũ .
Ngoài việc huy động quân đội và các tổ chức cứu hộ đến giúp người dân dọn dẹp , xây lại nhà cửa , chính phủ Úc đã bỏ ra 1 tỷ đô la để kịp thời cung cấp cho những hộ gia đình bị ảnh hưởng để họ có tiền sống trong thời gian khắc phục thiên tai . Các văn phòng bảo hiểm , các tổ chức thiện nguyện cũng gia tăng làm việc ráo riết để giúp người dân mau chóng xây sửa nhà cửa , mua lại vật dụng cần thiết .
Chỉ cần vài tuần hay cùng lắm 2-3 tháng là cuộc sống người dân Úc bị đại nạn bão sẽ trở lại bình thường , có khi còn tốt hơn trước .
Còn người dân VN , chịu tai nạn Formosa đã gần 1 năm nay , chưa nhận được bất cứ sự giúp đỡ , bồi thường gì thiết thực của nhà nước CSVN thì chớ , mà khi họ đi khiếu kiện để được xem xét trường hợp thiệt hại của mình theo đúng pháp luật , lại còn bị nhà nước CSVN ngăn cản , cho công an bắt bớ, cho côn đồ giả dạng đánh đập !!
Thế mới biết ! Cái khổ không phải do thiên tai hay nhân tai , mà tùy thuộc vào chế độ nào , nhà nước nào đang cầm quyền .
Hình bên dưới : Người dân VN bị nhân tai đi khiếu kiện bị đánh bể đầu vs Người dân Úc bị thiên tai chỉ cần ngồi chờ nhà nước đến giúp !!
Ngoc Nhi Nguyen

Lên đường đòi công lý của người dân Thạch Băng - Thạch Kim huyện Lộc Hà.


Người dân bắt đầu tập trung đi tới ủy ban nhân dân xã Thạch Bằng và công an huyện Lộc Hà tố cáo hành vi côn đồ, nổ súng vào người dân của những thằng công an tối qua.
Bạch Hồng Quyền

Chúng ta lên án hành vi man rợ của công an, và yêu cầu chính quyền Hà Tĩnh xử lý nghiêm túc đối với kẻ gây ra tội ác!


Cha Gioan Baotixita, chánh xứ Song Ngọc vừa cho biết:
"Khoảng 9h tối hôm qua, một số công an xã Thạch Bằng và công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đã gây sự và gây thương tích một số bà con giáo xứ Trung Nghĩa. Đây là hành động độc ác và bỉ ổi.
Chúng ta lên án hành vi man rợ của công an, và yêu cầu chính quyền Hà Tĩnh xử lý nghiêm túc đối với kẻ gây ra tội ác!
Sáng nay (03.04) trong tinh thần hiệp thông, giáo xứ Song Ngọc đã dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho cha xứ và bà con giáo xứ Trung Nghĩa. Ý nguyện trong Thánh Lễ cũng hướng về các nạn nhân khác của bạo quyền cộng sản, và xin cho tổ quốc Việt Nam sớm thay đổi, để tự do, công bằng, dân chủ, văn minh, tình thương và các giá trị khác được hiện diện và thực thi".
Tin, ảnh: Dong Lam Nguyen

Phó công an xã chở bé gái ra cánh đồng hiếp dâm?

Trong đơn tố cáo của gia đình anh Lê Văn Vân (ở xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), gửi cơ quan chức năng cho biết, vào khoảng 19h ngày 6/7, sau khi gia đình ăn tối xong thì con gái anh là cháu L.T.T (14 tuổi, học sinh lớp 8) cầm điện thoại đi sang nhà hàng xóm nhờ cài lại máy.
Thấy hàng xóm không có nhà, bé gái đứng chờ ngoài cổng. Lúc này, một phó Công an xã Hải Lộc đi xe máy ngang qua, rủ T đi cùng mình. Nữ sinh đã không đồng ý làm theo.
Thấy vợ vị phó công an xã chạy từ trong nhà ra nhờ đi cùng chồng (2 gia đình cách nhau khoảng 20m), T yên tâm đi cùng.

 Ngay sau đó, cháu T. được Kiên đưa ra cánh đồng muối của xã và giở trò đồi bại. Thấy hành vi của Kiên như vậy, cháu T. đã vùng vẫy thoát được và chạy ra ngoài gọi điện thoại về cho bố nói: “Bố ơi, ra đồng muối cứu con”, rồi tắt máy.

Khi anh Vân ra đồng muối đón được con gái về, thì cháu cứ khóc thét lên. Dỗ dành mãi, cháu T. kể lại chuyện cho bố mẹ nghe về hành vi cưỡng hiếp của Kiên. Trước sự việc trên, gia đình anh Vân đã làm đơn gửi tới các cơ quan chức năng huyện Hậu Lộc vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.
Trao đổi với báo chí, ông Đỗ Xuân Liên, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc cho biết, địa phương cũng đã nhận được đơn tố cáo của gia đình anh Lê Văn Vân về việc con gái anh bị cưỡng hiếp.
“Trước mắt, chính quyền xã cũng đã cho anh Kiên tạm nghỉ việc vài ngày để phục vụ công tác điều tra”, ông Liên cho biết. Gia đình nữ sinh đã làm đơn tố cáo gửi tới các cơ quan chức năng.
Theo Đất Việt

Get paid to share your links!