Wednesday, October 26, 2016

Ngày hôm nay tôi có thể chết nhưng trong Gia đình tôi, Anh Chị Em tôi sẽ có thêm hàng chục người căm thù lũ đảng tà hèn hạ.

Các đồng chí dũng cảm, gan dạ ấy lại lập chiến công hiển hách, vinh quang làm rạng danh công ơn vĩ đại của đảng tà đối với Nhân Dân?
Không biết phải dùng lời lẽ nào để tỏ rõ sự khinh bỉ với những đồng chí lãnh đạo đã lệnh cho các đồng chí bịt mặt kín, hãm hại Người Yêu Nước.
Rạng sáng 26/10/2016, sau khi lo liệu cho bố tôi ổn định chỗ nằm trong viện sau một ca mổ dài 8h đồng hồ, tôi trở về nhà lấy đồ ăn cho chú em trông hộ trong viện. 
Khi gần tới nhà thì một chiếc xe do hai tên chạy vọt lên và tên ngồi sau đạp thẳng vào sườn tôi làm tôi loạng choạng và ngã xe. 
Do đã có kinh nghiệm vì bị giặc sản hành hung vài lần, tôi cố gắng vùng dậy để chạy và vừa hô được một tiếng "công an" thì bị một vật cứng gì đó đập thẳng vào đầu. Tôi choáng và ngã vật xuống nhưng cũng kịp hô công an giết người và cố nhìn thì thấy 2 xe, 4 tên mau chóng tẩu thoát càng chứng minh thêm hèn hạ với giặc và tàn ác với Dân của các đồng chí ấy. 
Sự sợ hãi đối với những tội ác của lũ bạo quyền tham tàn, hung bạo không còn tồn tại cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là điều tôi muốn nhắn nhủ với Đồng Bào và các Anh Chị Em.
Ngày hôm nay tôi có thể chết nhưng trong Gia đình tôi, Anh Chị Em tôi sẽ có thêm hàng chục người căm thù lũ đảng tà hèn hạ.
Trong vài ngày qua, có Người đã dám giết chết vợ con tên tham quan ngay tại dinh thự của hắn. Có Người đã dám xả súng bắn chết 3 tên giặc và hơn chục tên bị thương khi đang trên đường đi cướp đất của Dân. 
Nếu tôi chết hôm nay, chắc chắn Cha Mẹ, Anh Chị Em tôi sẽ tìm những thằng lãnh đạo đã lệnh cho bọn nhãi nhép hành hung, giết tôi và sẽ giết chúng, thậm chí giết cả gia đình chúng không thương tiếc.
Bất bạo động không có nghĩa là trói tay chờ chết hoặc sợ sệt không dám trả thù.
Nếu cái chết của tôi làm cho hàng chục người đứng lên hết sợ hãi, tôi sẽ cảm thấy tự hào vì mình bị giặc sản giết và điều đó chắc chắn sẽ được Đồng Bào dùng dư luận Quốc Tế đưa ra làm bằng chứng lên án tội ác của giặc sản.
Không ai mong mình chết nhưng nếu tôi bị giặc sản hãm hại đến chết, mong Đồng Bào mình hãy chia sẻ tin tức để lòng căm thù, lòng dũng cảm thêm được nhân rộng ở Việt Nam.
Trân trọng Đồng Bào!

NA Nguyen

Sos : Đoàn từ thiện của anh Nguyễn Tường Thụy JB Nguyễn Hữu Vinh Dung Truong ... đang bao vây đoàn...

ảnh FB Nguyễn Lân Thắng
Cần thông báo rộng rãi - vì sự an toàn của các anh chị em Hà nội : hiện đoàn của bác Thuỵ và JB Nguyễn Hữu Vinh, Hoàng Huy trên đường từ Quảng Bình về đến Hà Tĩnh, cách Nghệ an 6 km thì bị mai phục, tấn công . Đoàn anh chị em Lê Anh Hùng bị CSGT và cơ động chặn xe ở Hương Khê, gây phiền Hà...
Vậy : 
- Các anh chị em các nhóm thiện nguyện tại Hà nội lưu ý : nhóm nào đang trên đường vào Hà tĩnh, Nghệ an, Quảng bình trợ giúp bà con vùng Lũ, nhóm đã xếp hàng chuẩn bị đi và các nhóm đang gom hàng... 
- Cần tạm thời dừng lại, tạm thời không tiếp tục vào đó nữa, tìm phương án khác để có thể trợ giúp được bà con trong đó.

- Nếu có hàng rồi thì có thể gửi xe, liên lạc với các Cha xứ hay dân đủ uy tín để nhận hàng khi xe chở đến. Cho các tài khoản của các Cha để có thể gửi tiền mua gạo hay những thứ cần thiết từ các nhà cung cấp gần nơi cần giúp đỡ. 
- Nhóm nào đang có mặt tai các địa phương rồi thì chia phát quà vào ban ngày, ra về cẩn thận.
- Luôn cử người on face và live khi gặp các vấn đề trục trặc hay bị làm phiền. Giữ các số liên lạc của các Cha xứ hoặc lãnh đạo địa phương nơi đến hoặc đi qua để kết nối khi có sự cố .

Thông báo khẩn !

Le Dung Vova

LS Lê Công Định:"Đinh Thế Huynh dám mở miệng nhắc đến Việt Tân hoặc gửi lệnh truy nã bắt các tay "khủng bố" đó hay không?"

Chuyến đi thăm Hoa Kỳ của ông Đinh Thế Huynh kéo dài 9 ngày, trong khi chuyến thăm Trung Quốc của ông ngay trước đó chỉ vỏn vẹn 3 ngày.
Các nhà phân tích khoan vội vã phán rằng Đảng Cộng sản Việt Nam xem Mỹ quan trọng hơn Trung Quốc trong chính sách bang giao quốc tế.
Con đi thăm cha để được nghe lời phủ dụ, xoa đầu và được thết ăn món óc khỉ, thì 3 ngày kể cũng nhiều. Còn gặp gỡ bạn bè chén thù, chén tạc, 9 ngày lắm khi vẫn ngắn.
Nói vậy có nghĩa Mỹ-Việt là quan hệ bạn bè, còn Trung-Việt là quan hệ cha con. Bản chất và độ dài thời gian của hai mối quan hệ khác nhau chỗ đó.
Hai bên Mỹ-Việt sắp bàn thảo nhiều vấn đề, trong đó có hợp tác chống khủng bố. Không biết ông Đinh Thế Huynh dám mở miệng nhắc đến Việt Tân hoặc gửi lệnh truy nã bắt các tay "khủng bố" đó hay không?
Tuần trước tôi trò chuyện với một viên chức ngoại giao Hoa Kỳ, lúc đề cập đến Việt Tân, ông cười duyên dáng nói rằng Chính phủ Hoa Kỳ vẫn thường xuyên gặp nhiều nhân vật đại diện Việt Tân tại Washington DC và không xem đó là tổ chức khủng bố như chính quyền Việt Nam công bố.
Tôi đáp lại, có thể Việt Tân "khủng bố" tinh thần nhà cầm quyền Việt Nam là chính, còn người dân chúng tôi ai cũng muốn có một nước Việt Nam Mới đúng như mục tiêu và tinh thần tranh đấu của Việt Tân.

Lê Công Định

KIỆT QUỆ


Shakespeare từng nói, kẻ nào dùng gươm sẽ chết vì gươm. Và quả đúng như vậy, nền kinh tế của chúng ta đang phải trả giá vì hầu hết giá trị của nền kinh tế là bất động sản (thông qua các dự án khách sạn, nhà cao tầng, khu đô thị, du lịch, sân golf, resort,...). Phần còn lại là bán tài nguyên (lao động, khoáng sản, nông sản, thuỷ hải sản, lâm sản), phần ít tỷ trọng trong nền kinh tế còn lại là dịch vụ tài chính phái sinh, dịch vụ thiết yếu và nhỏ mọn cho tiêu dùng, giải trí, kể cả du lịch), chủ yếu gia công mà không sản xuất, sáng chế.
Ngân sách đã cạn đến mức này mà còn cho thử phá sản ngân hàng thì gây ra nguy cơ rung lắc (bất ổn) thị trường rất mạnh và dễ dẫn đến sụp đổ nền kinh tế, nếu cú đấm phá sản không đủ tỉnh táo và giới hạn của nó lúc này.
--------

Luân Lê

Hôm nay là kỷ niệm 60 năm ngày ban hành bản Hiến pháp của nền Đệ nhất Cộng hoà tại miền Nam Việt Nam, ngày 26-10-1956.

Hôm nay là kỷ niệm 60 năm ngày ban hành bản Hiến pháp của nền Đệ nhất Cộng hoà tại miền Nam Việt Nam, ngày 26-10-1956.
Ôn lại giá trị của hai bản Hiến pháp Đệ nhất và Đệ nhị Cộng hoà chỉ nhằm mục đích ôn cố tri tân, chứ không phải để hoài niệm chuyện cũ hoặc luyến tiếc thể chế đã qua.
Tinh thần lập hiến và nền tảng dân chủ của hai bản Hiến pháp đó mới là điều đáng tham khảo cho việc soạn thảo một bản Tân Hiến Pháp của nước Việt Nam mới sau này.
http://www.bbc.com/vietnamese/forum-37763566

Lê Công Định

Công nhận lãnh đạo cộng sản thằng nào cũng tài!


Thằng mới học lớp 2 mà đã biết cách "ăn" 1000 tỉ rồi. Cho nên đừng trách thằng Y Tá "bỏ túi" hàng tỉ USD.
Công nhận lãnh đạo cộng sản thằng nào cũng tài!
http://dantri.com.vn/phap-luat/vu-an-tham-nhung-1-000-ti-dong-tai-agribank-giam-doc-moi-chi-hoc-het-lop-2-20151022224653853.htm

TL.

Vui Vui: "THÔN LÀM"


Đòi lại tiền cứu trợ
THÔN LÀM là THÔN LÀM
Xã và huyện đéo biết
THÔN LÀM do THÔN LÀM
Quản như thế không ổn
Cái gì cũng đổ thôn
Khi xảy ra việc lớn
Thì cả đám ăn ... gạch!

Bùi An

Hãy cảnh giác hỡi Vatican


Phái đoàn CS của thứ trưởng Nguyễn Xuân Sơn đã cấp tốc đi Vatican và đã có cuộc gặp gỡ với Đức Cha thứ trưởng ngoại giao của Vatican. Họ đã thảo luận điều gì ? Và điều gì sẽ xảy ra ?
Không cần phải nhắc lại là trong quá khứ, mỗi lần có vướng mắc với giáo dân hay với các vị chủ chăn ở Việt Nam thì những người cầm quyền Hà Nội luôn dùng biện pháp :"Rút củi khỏi lửa" từ xa này. Và không phải không có những lần hữu hiệu khi những vị cha xứ can đảm đã bị thuyên chuyển bất ngờ, giáo dân ngơ ngác...
Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng các quyết định điều động của các cha bề trên, của Vatican về nhân sự trong hàng ngũ giáo phẩm ở Việt Nam. Đó là một nguyên tắc không có gì phải bàn cãi vì sự bình an và phát triển của Giáo Hội Thiên Chúa. Nhưng chúng tôi, với tư cách là những con chiên trung thành của Chúa, của Giáo Hội cũng xin được nhắc nhở tới các bề trên đáng kính rằng, cũng trong thời gian đàm phán đó thì những người CS vẫn luôn luôn dè chừng, trấn áp Đạo mỗi khi có thể. Các cha xứ can đảm vẫn bị truy bức, các giáo phận vẫn bị phân biệt đối xử cũng như các tài sản hợp pháp của Giáo Hội vẫn ở trong tay kẻ vô Đạo.
Chúng tôi không tin những người cầm quyền hiện nay có được một tấm lòng tốt Đời đẹp Đạo như họ vẫn rêu rao. Việc bôi nhọ đức cha Giám Mục Vinh Nguyễn Thái Hợp và không chịu xin lỗi. Việc vu vạ linh mục Đặng Hữu Nam, đòi trục xuất linh mục Nam ra khỏi giáo phận của ngài ở Nghệ An, cùng với việc các phương tiện báo mạng liên tục đăng bài vu vạ các cha và giáo dân khi họ xuống đường ôn hòa để đòi một môi trường trong sạch, hay khởi kiện kẻ thủ ác Formosa đã chứng tỏ điều đó.
Chúng tôi mong muốn các Đức Cha bề trên, các Đức Cha ở Vatican hãy luôn cảnh giác, không mắc mưu kẻ xấu và luôn hành xử theo ý Chúa. Mọi sự thay đổi hay điều động nhân sự trong lúc này ở Việt Nam đều làm bất ngờ thảng thốt cho giáo dân và làm giảm sức hăng say mà các cha xứ nói trên đang cống hiến quên mình cho giáo dân và Giáo Hội.
Mong rằng những ý kiến nhỏ bé của chúng tôi được lắng nghe.
Chúa ở cùng các ngài.
MTA

CỘNG SẢN ĐANG ĐÁNH LẠC HƯỚNG DƯ LUẬN?

ảnh Facebook

Vừa xong nhiều bạn nhắn tin hỏi mình có phải Trịnh Xuân Thanh đã bị cảnh sát bắt dẫn giải về Việt Nam không.? Tin này các bạn ấy nghe một dư luận viên cao cấp. Nói thật là mình cũng không biết, vì mình chỉ gặp hai người bạn của Thanh. Họ mỗi lần gọi cho mình hẹn gặp theo số khác nhau. Mình cũng không biết Thanh ở đâu và đang thế nào. Bọn mình chơi bài ván nào xong ván đó. Không dây dưa gì lần sau cả.
Tuy nhiên riêng về Trịnh Xuân Thanh số phận hiện ra sao, có lẽ các bạn đợi mình công bố hơn là nghe ai đó nói mập mờ, ám chỉ kiểu như một người đàn ông đang bị dẫn độ về Việt Nam. Kiểu mập mờ thế có thể là người khác nào đó khiến các bạn phải suy luận.
Đến lúc mình gõ dòng này, Trịnh Xuân Thanh đang nhắn skype cho mình bảo.
- Gió tập trung vào chuyện mấy ông cha cố và giáo dân khiếu kiện Formosa, đừng để chạy theo chúng nó vào chuyện bắt hay không bắt được anh. Chúng nó đang cố làm mọi thứ để lấp chuyện đó, kể cả sang Vatican để lừa.

Thanh Hiếu Bùi

Hải Phòng là không lòng vòng

Người đàn ông mặc áo kẻ trắng là Trưởng thôn Vân Đông luôn mồm than vãn, kể lể rằng bà con ở đây nghèo lắm, khổ lắm.
Người đàn ông đội mũ cối trong hình là trưởng thôn Vân Nam, xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Đây chính là người đã thu lại tiền của bà con do Hải Phòng Fanclub (Câu lạc bộ cổ động viên của đội tuyển bóng đá Hải Phòng). Số tiền mà HPFC hỗ trợ bà con là 2 triệu đồng/1 hộ. Tổng số hộ được hỗ trợ là 115 hộ. Theo tôi được biết đây là mức hộ trợ cao nhất so với mặt bằng từ thiện về miền Trung lần này.
Còn đây là số điện thoại của Trưởng thôn Vân Đông: 0984730079, là người đàn ông mặc áo kẻ trắng, đeo kính trong bức hình thứ 2. Thôn này cũng được nhận hỗ trợ từ Hải Phòng Fanclub và cũng đã bị thu lại.
Mời bà con ta gọi đến chất vấn xem ông ta giải thích thế nào về hành động của mình.
Ghi chú thêm là khi đoàn thiện nguyện Hải Phòng đến ông ta luôn mồm than vãn, kể lể rằng bà con ở đây nghèo lắm, khổ lắm. Nhưng cuối cùng ông ta lại làm như vậy.
Tôi vẫn đang tiếp tục liên lạc với những anh em của Hải Phòng fanclub để có thêm thông tin về vụ việc.
Nếu cán bộ ở xã Quảng Hải không trả lại tiền cho bà con, không xin lỗi đàng hoàng và được xử lý thích đáng thì Hải Phòng fanclub chắc chắn sẽ có một buổi vào tận nơi trong 1-2 ngày tới.
Hải Phòng là không lòng vòng.

LÀM VIỆC VỚI CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC LIÊN QUAN MẸ NẤM


Sáng nay dù trời mưa tầm tã, mình đã lên đồn CA Tinh Khánh Hòa đúng 8h. Anh phó phòng PA 88 đã nói lời Cảm ơn vì thái độ hợp tác và sự tôn trọng lời mời của các anh ấy!

PHẦN I:
Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2016
Nhận giấy mời của Công an Tỉnh Khánh Hòa lúc 3h30 chiều ngày 24.10.2016, với nhiều ngạc nhiên và không lo lắng, tâm trạng vui vẻ trước đó vẫn còn... Nhưng với một chút boăn khoăn cũng đủ làm mình khó ngủ vì không còn trẻ, khỏe như xưa nữa!
Mờ sáng mình đánh thức cô bạn dậy, chở cô ấy ra bờ biển, hòn Một, bến du thuyền tương lai để cô ấy chụp hình mặt trời lên...nhưng tiếc thay hồi khuya mưa to nên mặt trời lên muộn và ẩn trong sương mù!
Mình ăn vội vàng dĩa xôi cho chắc bụng, một ly cà phê sữa cho tỉnh táo rồi phi xe đến Công an Tỉnh, đúng 8h sáng, dù trời mưa to tôi vẫn đúng giờ!
Một chú công an trẻ ra phòng bảo vệ đưa tôi vào và dẫn tôi leo tận tầng 5, đến nơi thở ra lỗ tai! Vừa leo cầu thang tôi vừa tự hỏi thầm...lẽ nào không có thang máy?!
Hai anh Trưởng và Phó phòng PA88 đã đứng sẵn trong một căn phòng có bộ bàn dài và 4 công an viên chờ sẵn, tôi cũng hơi ngạc nhiên sao chỉ mình tôi mà đến 6 người, phải làm việc với ai đây?
Đầu tiên anh Phó phòng nhập đề, nói về một nhà nước mới thống nhất còn non trẻ, nên xã hội có nhiều bất cập, nhiều điều chưa được như mong muốn...Và có một số người muốn xã hội bình yên và được cải thiện từ từ, còn một số người chỉ muốn lật đổ và phá nát đi! Trong số những người nhân danh đòi dân chủ, nhân quyền nhưng ẩn chứa những hành động gây bất ổn cho xã hội như chị NNNQ...vì vậy hôm nay chúng tôi mời chị lên đây để làm việc về một số hoạt động chung mà chị tham gia cùng chị Q! 
+ Chị biết vừa rồi chị Q bị cơ quan công an bắt giam rồi chứ?
- Biết
+ Chị biết Q bị bắt vì lý do gì không, và chị suy nghĩ gì về việc này?
- Theo tôi đọc trên báo chí chính thống thì Q phạm 4 tội:
1/ Liệt kê hơn 30 trường hợp phạm nhân bị công an bức cung và đánh chết trong tù...
2/ Giúp mẹ Duy làm đơn khiếu nại và cùng mẹ Duy đòi quyền gặp mặt và thăm Duy!
3/ Viết bài nói xấu, bôi nhọ Công an.
4/ Tàng trữ tài liệu tẩy chay Formosa.
Theo tôi, việc thứ nhất Q chỉ làm công tác thống kê, tổng kết những sự việc có thật xảy ra đã được đăng trên báo giấy! Việc thống kê không có gì sai phạm luật pháp và đôi khi nó có tác dụng tốt cho ngành công an, để các anh nhìn tổng thể những vụ án mà phạm nhân chưa được xử đã chết trong đồn trên khắp cả nước mà chấn chỉnh lại. Nếu một tỉnh chỉ chết một người thì thấy là con số nhỏ, nhưng nếu tổng kết 63 tỉnh thành thì con số đáng báo động!
Việc thứ hai, là một việc làm có trách nhiệm và nhân đạo, giúp người cô thế, thiếu hiểu biết đòi quyền lợi chính đáng của mình là được thăm gặp con... Thật ra trong xã hội ngày nay những người bất mãn với những bất công xã hội, với tình trạng đất nước như cháu Duy không phải là ít, và cháu lên tiếng nói trên mạng xã hội cũng không có gì sai, anh đã từng nói Chính quyền sẽ từng bước sửa chữa, vậy không có những ý kiển phản hồi làm sao biết sai mà sửa chữa? Mà bản án cho cháu Duy đến 2 năm là không hợp lý!
Việc thứ 3, từ lúc quen và sinh hoạt chung, đi cà phê với Q tôi chưa nghe Q nói xấu các anh CA Tỉnh KH!
Việc thứ 4, tẩy chay Formosa! Điều này không chỉ riêng Q mà hầu hết những người dân VN ý thức về mối nguy hại cho đất nước mình, cho người dân trong đó có gia đình mình đều mong muốn Formosa rút khỏi VN!
Tóm lại những việc Q làm, theo báo chí kể ra ở trên đều đúng đắn, hợp pháp! Không thể bắt và truy tố Q!
+ Sao chị biết Q bị bắt chỉ từng đó tội? Những thông tin có tính cách bí mật, báo chí không thể biết để đăng cho đầy đủ và chính xác! Chúng tôi làm việc gì cũng phải có chứng cứ đầy đủ, nếu làm sai chúng tôi phải chịu trách nhiệm trước các cơ quan pháp luật và viện kiểm sát...nhất là những người được các Tổ chức nhân quyền Quốc tế chú ý như Q!
Chúng tôi lâu nay đã gặp riêng Q nhiều lần, khuyên giải, phân tích nhưng Q vẫn không thay đổi và khi hành vi có tính cách gây rối loạn xã hội, kích động người dân...thì chúng tôi phải ra tay!
- Ví dụ như việc gì?
+ Này nhé:
1/ Kích động dân khu giải tỏa để xây tòa nhà Mường Thanh gây náo loạn, vụ đền bù dân vùng Vĩnh Thái... làm họ kéo xuống ngồi, đứng trước Ủy ban Tỉnh, gây ách tắc giao thông, mà tỉnh mình là tỉnh sống bằng du lịch! Người dân không hiểu, chúng tôi giải thích họ hiểu ra kéo nhau đi về...
2/ Vụ cá chết chỗ lầu Ông Tư, cá chết vài con nhưng chụp hình đưa lên rồi làm to chuyện...chị có hình dung nếu người dân Khánh Hòa tẩy chay không mua cá...thì dẫn đến ngư dân thất nghiệp, người buôn bán cá mất việc làm, người dân hoang mang không...
3/... chuyện 1, (chưa kiểm chứng, không thể kể lại)
4/... chuyện 2, (chưa kiểm chứng, không thể kể lại)
Và một số việc khác...chúng tôi không thể nói ra...
- À, những việc các anh kể tôi không biết nên không có ý kiến gì, chỉ mong Q được xử công bằng theo pháp luật!
+ Lâu nay chị hoạt động chung với Q như thế nào, chị biết Q từ khi nào, hoạt động chung trong những sự vụ gì?
- Tôi nghe về Q từ lâu qua mạng Internet, tôi gặp Q lần đầu tại Công viên Yến Phi hôm biểu tình ngày 1/5, lúc đó tôi cũng gặp anh (phó phòng) lần đầu! Lần thứ 2 đi biểu tình chung ngày 8/5, nhóm gồm 9 người, xuất phát được gần 2 km qua cầu Trần Phú thì bị các anh hốt về đồn Xương Huân, rồi qua CA Tỉnh...
+ Sau ngày 8/5 chị còn đi biểu tình lần nào nữa không?
- Có, sau đó vài tuần, chúng tôi đang uống cà phê Hòn Chồng và sẵn ai đó tặng mấy hình in có lưỡi bò bị cắt bằng kéo, bỗng nảy ra ý định lên Tháp bà chụp hình Cắt lưỡi bò trước bọn du khách Trung Quốc! 
+ Rồi sau đó chị có còn tham gia nhóm nữa không?
- Không, đó là lần cuối tôi đi cùng anh chị em của nhóm.
+ Tại sao chị không tham gia cùng Q và nhóm nữa?
- Chúng tôi tự tìm đến Q nhân sự việc cá chết do Formosa ở Vũng Áng, để cùng đi biểu tình, chưa hề có ai tuyên bố thành lập nhóm, chỉ vì có chung bức xúc về hiểm họa môi trường mà tự tìm đến nhau để đi cho có khí thế thôi...
+ Tại sao các anh chị lại đi biểu tình, gây rối trật tự, gây hoang mang cho người dân, việc đó có lãnh đạo các cấp lo, làm người lãnh đạo người ta phải lo cho dân, cái gì cũng phải từ từ giải quyết...
- Chúng tôi không gây rối, chúng tôi đi trong trật tự và tôn trọng luật lệ giao thông. Chúng tôi phải đi để bày tỏ nguyện vọng, thái độ của mình, nếu ở nhà không ai biết chúng tôi muốn gì!
Còn việc lãnh đạo lo cho dân, tôi không tin!
+ Tại sao chị nói vậy, dựa vào đâu chị nói vậy?
- Tại vì sau khi cá chết ở Vũng Áng, một vị lãnh đạo cấp cao đi thẳng vào Khu công nghiệp Formosa để thăm hỏi và kiểm tra tiến độ...mà không hề dành ra 20 phút để nói một vài lời an ủi, ủy lạo cho dân an lòng! 
+ Lãnh đạo chỉ đi thăm lãnh đạo cùng cấp ở cá nước, vào thăm Formosa làm gì?
- Thì các anh cứ tìm lại báo mà đọc đi, thậm chí còn đi thăm Tỉnh Khánh Hòa, chưa có con cá nào chết, nước biển độc chưa chảy đến nơi...
( Mệt quá đi ngủ mai viết tiếp)

NGƯỜI CÙNG KHỔ


Cải cách ruộng đất những năm 1950s thì lấy của cải của người giàu chia cho người nghèo.
Gần 70 năm sau, khi cứu đói người dân, họ lấy của người nghèo chia cho người ít nghèo hơn.
Đúng là đại văn hào Victor Hugo, tác giả lừng danh của "Những người khốn khổ", đã nhận định chuẩn xác đến kinh ngạc về chủ nghĩa xã hội, đó là nó sẽ chia đều sự nghèo khó cho tất cả.
Còn trong Trại súc vật của George Orwell thì nêu rõ, tất cả các loài vật đều bình đẳng, tuy rằng sẽ có những con vật bình đẳng hơn.
Nếu không khởi tố vụ án có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản này thì sẽ dung túng cho hành vi của những loại bất lương nhân danh sự nhân đạo để cướp đoạt tài sản của những người cùng khổ trên đất nước này, mà nó vốn đã diễn ra ở rất nhiều nơi và nhiều lần như đã thấy, mà điều đó đã khiến dân chúng gần như mất hết niềm tin và chẳng còn hy vọng vào bất kỳ thứ gì gọi là tốt đẹp nữa.
Người ta có thể đói ăn, khát nước, thiếu mặc, nhưng một khi không còn niềm tin thì đó là lúc có một điều gì đó đã sụp đổ vĩnh viễn.
----------

LUÂN LÊ

LŨ LỤT MIỀN TRUNG VÀ CƠ HỘI LÀM GIÀU CHO BỌN QUAN THAM CỘNG SẢN?

CẠN LỜI: KHÔNG CHỈ MỘT NƠI - HẰNG LOẠT CÁN BỘ THÔN, XÃ CƯỚP TIỀN CỨU TRỢ BÃO LỤT.
(*) Đây không phải là tin cũ ở thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình).
- Đây là một xã khác bị cán bộ tham ô tiền cứu trợ, xã Quảng Hải (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình). Là một trong những hộ nghèo nhất thôn, bà Văn được đoàn cứu trợ tặng 2 triệu đồng, tuy nhiên số tiền bị cán bộ thôn thu lại, hôm sau trả cho bà 60.000 đồng, cướp mất 1.940.000 đồng bỏ túi riêng.
(*) Cái CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN KHỐN NẠN này không thể tồn tại được, người dân quá khổ rồi!
------------
CÁN BỘ TIẾP TỤC ĂN CHẶN TIỀN CỨU TRỢ TẠI MỘT NƠI KHÁC - HUYỆN LỆ THỦY, QUẢNG BÌNH.
(*) Nội trong Tĩnh Quảng Bình đã bị ăn chặn 3 xã, huyện khác nhau, những nơi khác chắc chắn đang xảy ra mà chúng ta chưa biết. Đúng là thời đại tham quan rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Người dân Huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) - quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng vừa bị cán bộ ăn chặn tiền cứu trợ.
Một số người dân tại xã Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) phản đối về việc bị cán bộ thôn thu lại số quà và tiền khi được một đơn vị trao tặng.
Theo người dân cho biết, ngay sau khi 12 hộ dân nhận 12 suất quà (mỗi suất trị giá 250.000 đồng, gồm: Một chai dầu ăn, một gói đường, hai gói hạt nêm, một gói mì chính) thì họ bị cán bộ thôn yêu cầu nộp lại toàn bộ số quà để tập hợp phát chia đều sau.
(*) Ăn luôn xác chết của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp mới đau.

Thuỳ Trang Nguyễn

VÌ SAO LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG KHÔNG ĐỐI THOẠI VỚI DÂN TRONG VỤ FORMOSA?


Suốt nhiều tháng theo đuổi vụ việc, câu hỏi trên cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi.
Thật khó lý giải, bởi lẽ chưa cần nói đến lợi ích cộng đồng xa xôi, mà ngay cả trên phương diện bảo vệ lợi ích của đảng cầm quyền, việc lãnh đạo trung ương về gặp mặt và đối thoại với hàng nghìn người dân sẽ rất hiệu quả vì giúp góp phần xoa dịu cơn phẫn nộ của họ.
Nói ngắn gọn, một buổi đối thoại như vậy có sức mạnh của nhiều sư đoàn, chắc chắn sẽ giữ yên trật tự địa phương trong một thời gian tương đối dài.
Thế nhưng vì sao chuyện này đã không xảy ra, ngay cả khi một nửa tứ trụ đã đặt chân lên đất Kỳ Anh trong giai đoạn thảm họa?
Mãi gần đây tôi rút ra được câu trả lời khi đọc bài tường thuật buổi tiếp xúc cử tri trước thềm họp Quốc Hội của ông Nguyễn Phú Trọng - lãnh đạo cao nhất của đảng cộng sản cầm quyền, đồng thời cũng được coi là cây lý luận hàng đầu của đảng này.
Khi bị cử tri hỏi về tham nhũng, ông đã trả lời một câu không thể tệ hơn, ngay cả trên phương diện lợi ích của đảng ông:
"Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta"
Ông trả lời thế khác gì ông thừa nhận đảng cộng sản của ông là một đảng tham nhũng về bản chất?
Mà đâu phải lần đầu thế này, những lần trước khi đụng tới các vấn đề nóng bỏng của đất nước, Biển Đông chẳng hạn, ông Trọng cũng có những phát ngôn tệ hại không kém.
Từ đây tôi chợt hiểu rằng, hóa ra ông Trọng và cả các đồng chí khác trong tứ trụ của ông đã quá quen thuộc với những buổi hội nghị rập khuôn đơn điệu, trong đó các ông bà chỉ lên bục đọc diễn văn được soạn sẵn trước một nhóm cử tọa được lựa chọn trong hệ thống, vốn chỉ chờ để rào rào vỗ tay khi các ông phát biểu xong, chứ không phản biện hay tranh luận gì cả.
Trong bối cảnh những buổi hội nghị được sắp đặt như thế mà ông Trọng và các ông bà tứ trụ còn thường xuyên có những phát ngôn ngớ ngẩn, tệ hại như trên, thì thử hỏi nếu đứng trước cử hàng nghìn cư dân địa phương đang phẫn nộ vì bị mất sinh kế với hàng loạt câu hỏi sát sườn thực tế thảm họa, ông Trọng và tứ trụ của ông sẽ 'trụ' được trong bao lâu, nhất là khi xung quanh hàng loạt camera/phone đang chĩa vào đưa tin trực tiếp (livestream)? Họ sẽ xuất hiện ra trước công chúng với bộ dạng thế nào?
Tới đây tôi hiểu vì sao bạo lực là giải pháp duy nhất họ nghĩ đến.
Đơn giản là vì họ sợ đối thoại công khai.
Mà lý do họ sợ thì lại càng đơn giản hơn:
Họ không quen và không được chuẩn bị cho những buổi đối thoại chưa được sắp đặt trước, và nhiều khả năng sẽ mất hết tự tin trước những câu hỏi họ chưa lường trước từ người dân.
--
Tổng bí thư: Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta:http://vietnamnet.vn/…/tong-bi-thu-chong-tham-nhung-kho-vi-… 

Nguyen Anh Tuan

Phó bí thư chi bộ chơi lô đề bị XH đen đánh đòi nợ tại trường.


Phó bí thư chi bộ chơi lô đề bị XH đen đánh đòi nợ tại trường.
Đó là ông Bùi Đình Nhưng, giáo viên dạy Văn, phó bí thư chi bộ THCS Vũ Tiến Vũ Thư Thái Bình. Ba thanh niên vào trường đánh bắt ông Nhưng trả tiền 40 triệu đánh lô đề vào sáng 20.10.2016.
Cũng tại trường này khi xảy ra vụ hiệu trưởng đuổi học 3 hs vì tè bậy tháng 5.2016 ông Nhưng không can ngăn mà còn tiếp tay hiệu trưởng rồi viết mẫu đơn xúi phụ huynh tố bậy giáo viên.
http://infonet.vn/thai-binh-thay-giao-bi-thanh-nien-la-mat-vao-tan-truong-hanh-hung-post212277.info

Đỗ Việt Khoa

CÁN BỘ CƯỚP TIỀN CỨU TRỢ TẠI THỊ XÃ BA ĐỒN, QUẢNG BÌNH



Xã Quảng Hải (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình). Là một trong những hộ nghèo nhất thôn, bà Văn được đoàn cứu trợ tặng 2 triệu đồng, tuy nhiên số tiền bị cán bộ thôn thu lại, hôm sau trả cho bà 60.000 đồng, cướp mất 1.940.000 đồng bỏ túi riêng.

Tội cưỡng đoạt tài sản, Điều 135 Bộ luật hình sự:

b) Các hành vi dùng thủ đoạn uy hiếp tinh thần người khác. Được hiểu là dùng các thủ đoạn gây áp lực rất lớn về tinh thần của người bị hại để buộc họ phải giao tài sản cho người phạm tội để chiếm đoạt theo đòi hỏi mà người phạm tội đưa ra, kèm với việc dùng thủ đoạn đó.

Các thủ đoạn thường sử dụng là lợi dụng lỗi lầm, khuyết điểm của người bị hại mà người phạm tội biết được để đe dọa sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của họ hoặc dọa gây ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ xã hội khác như các mối quan hệ kinh doanh.

Uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
Thùy Trang Nguyễn

Get paid to share your links!