dailymotion

Saturday, April 30, 2016

30 tháng 04 Giải Phóng hay Phỏng....???

XIN DÀNH MỘT PHÚT MẶC NIỆM TƯỞNG NHỚ CÁC NHỮNG ANH HÙNG KIÊN DŨNG NHÂN NGÀY 30-04.

ảnh: facebook

Tôi sinh ra và lớn lên sau ngày 30 tháng tư năm 1975. Tôi được sinh ra và lớn lên như bao đứa trẻ khác. Dù khó khăn nhưng cha mẹ tôi không để cho anh chị em tôi cũng như tôi phải nghỉ học. Tôi được đến trường nhưng tôi không được học theo đúng nghĩa của từ "học" mà tôi bị nhồi nhét, tôi bị xem là những vật thí nghiệm, tôi bị tuyên truyền, mị dân " Đảng cho ta mùa xuân". Ôi thôi! đủ mọi thứ tốt đẹp nhất trên đất nước Việt Nam có được là do "sự lãnh đạo tài tình của Đảng của Bác". Nhưng "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lồi ra", tất cả những gì mà ĐCS tuyên truyền chỉ là sự dối trá-sự dối trá trơ trẻn, hèn hạ và không biết "thối miệng là gì. Đặc biệt,  ngày 30 tháng tư - ngày mà ĐCS Việt Nam luôn cho là ngày Giải phóng Miền Nam, nhưng thật ra chỉ là đi ăn cướp được sự bảo kê của 2 thằng ăn cướp khác là Liên Xô và Trung Quốc. Hôm nay nhân dịp NGÀY MIÊN NAM BỊ CƯỚP, tôi xin dành một phút mặt niệm để tuởng nhớ những người đã kiên dũng hy sinh vì cuộc chiến vô nghĩa này.


TL.

Friday, April 29, 2016

XIN ĐỪNG LÀM NGƠ NỮA

Hãy Đừng làm ngơ nữa!!!

Xả Stress Chút


nguồn ảnh: internet


TRUYỆN TÌNH TUẤN - THU 

Trời Tháng tư trăng thì tối thui, Tuấn tìm Thu than thở, thở than. Thu thấy Tuấn tấm thân tiều tuỵ tặng tiền tặng thuốc, tặng thêm tám trăm tư. Tối tối, Tuấn trèo tường thăm Thu. Tuấn trèo tới tận tầng thứ tám. Thấy thế, Thu thương, Thu tặng thêm tình. Thuỷ thấy Tuấn trèo tường thăm Thu, Thuỷ tưởng trộm thưa Tuấn tới toà. Toà tóm Tuấn theo toà tới tù. Thu thương Tuấn tù tội, thương Tuấn thật tình, Thu thu thập tiền tỉ thì thầm tai toà. Toà thấy tiền tỉ toà tê tê, toà tha Tuấn. Tuấn thoát tù tội. Tuấn thanks Thu!!!


TL.

CÓ NÊN TIN?


Tại buổi Lễ khai mạc Festival Huế năm 2016, chiều ngày 28 tháng tư năm 2016, Ông Nguyễn Dung-P.CT UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cam kết nếu Du khách đến Huế bị ngộ độc thỉ ông ta sẽ chịu trách nhiệm.
       "Chúng tôi cam ết đảm bảo an toan tuyệt đối cho các lãnh đạo cao và tất cả du khách đến với Huế. Nếu ai bị ngộ độc thực phẩm, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm."

Hy vọng những gì ông nói, ông cam kết sẽ đi đôi với hành động.

TL.

Thursday, April 28, 2016

"ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ LẮM PHẢI KHÔNG ANH" CỦA TRẦN THỊ LAM

nguyên nhân cá chết ở Miền Trung

CÔ GIÁO BỊ KỶ LUẬT VÌ MỘT BÀI THƠ?

ảnh Trường THPT chuyên Hà Tỉnh
(nguồn internet)

Theo facebook Thuỳ Trang Nguyễn thì cô giáo Trần Thị Lam bị Công An Hà Tỉnh câu lưu vì đã làm bài thơ "ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH" và facebook cua cô cũng đã bị đóng (https://www.facebook.com/an.nhu.775). Sau đây là nội dung bai thơ "ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH". Xin các bạn thưởng thức.


Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…
Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…
Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

                                                              Tác giả TRẦN THỊ LAM (Hà Tĩnh)

Wednesday, April 27, 2016

cá chết Miền Trung qua ảnh

TRÒ CHUYỆN VỚI NGƯỜI CỘNG SẢN



Tôi vẫn đắn đo mãi , suy ngẫm mãi, và nghe ngóng mãi về bối cảnh hiện tại của Nước nhà. 
Tôi cũng như bao nhiêu con người khác, đang sinh sống tại Việt Nam mang quốc tịch Việt Nam, mang dòng máu Lạc Hồng. Và cũng như bao nhiêu con người khác sống bằng nhịp đập trái tim, bằng hơi thở giống nòi, biết đau, buồn, yêu, thương và oán hận. Nằm sãi dài lên giường, gác tay lên trán bao vầng suy tư vẫn inh ỏi, bao miên man, sôi sục trong lòng cứ dâng lên như sóng cuồng đất cuộn.

Trước hết, tôi xin cảm ơn, xin được tri ân tất cả các anh hùng, những con người đã nằm xuống đã đánh đổi  xương máu cho nền Độc Lập dù là người Cộng Sản hay anh hùng Việt Nam Cộng Hòa tôi đều xin được tri ân những công lao của họ vì Quôc Gia. Tôi còn nhớ qua sử sách, qua lời kể của cha ông, Thời chiến tranh, nghèo đói, các anh hay tôi gọi chung là Đảng. Đảng nhờ sự đoàn kết của dân tộc, nhờ sự hy sinh của bao người mẹ VNAH, họ hy sinh cả cuộc đời, hy sinh cả gia đình, chồng con họ lần lượt ra đi vì....Cách Mạng. Và còn bao nhiêu mãnh đời khác cũng vì dân tộc mà hy sinh mà đánh đổi. 
Đảng đã hứa những gì ...và Đảng đã làm những gì ....???

Tôi không tuyên truyền, tôi không phản động mà tôi đang cố ôn lại lich sử và viết bằng suy nghĩ, tình cảm và sự phẩn nộ của bản thân minh.

Hôm nay, ....Hòa bình ...các anh là người ' Thắng Cuộc', các anh được vinh danh, được lưu truyền sách sử, và kẻ thắng cuộc làm Vua, các anh được toàn quyền ...ngay cả trang sử các anh cũng có thể "thêm mắm dặm muối....cắt đầu gọt đuôi''. Các anh nêu ra hình ảnh bất khuất, hiên ngang, kiên cường của...KẺ THẮNG CUỘC, mà các anh không đưa ra sự dã man hung bạo, độc ác mà các anh cũng làm để đối phó những người không cùng chứng kiện với các anh mà các anh qui chụp cho họ là "thế lực thù địch". 
Trong cuộc chiến , luôn luôn có sự đẫm máu để giành chiến thắng, nhưng chiến thắng như thế nào và kẻ thắng cuộc hành xử ra sao ở hậu chiến đó mới là cái ''đẹp''.
Lịch sử cần ghi thật, ghi đủ xấu, đẹp, hay, dỡ ... Vì lịch sử lưu truyền nhiều thế hệ , cần được minh bạch và qua đó các thế hệ con em học cái tốt và tránh cái xấu qua từng trang sử.
Lịch sử thì các anh đã không thật, các anh kẻ chiến thắng lại '' Lừa dối'' con em của chính chúng ta, lừa dối thế hệ sau của một đất nước. Các anh nghĩ sao khi thế hệ trẻ khám phá ra những gì được ghi trong những trang sử là sự dối trá?....Các anh đang dạy cho thế hệ con em chúng ta sự dối trá qua từng trang sử. 

Và hòa bình hôm nay, các anh có còn nhớ lời hứa khi chưa có hòa bình không....ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
    - Độc lập : Khi cuộc chiến qua đi, đất nước ta có chủ quyền và giành được độc lập, phát triển và tôi xin cảm ơn vì điều đó.
   - Tự Do : có thực sự tự do không thưa các anh ...là người dân chúng tôi tự do hay chính các anh tự do...??? Tự do dưới sự cai trị độc tài của các anh...tự do dưới sự đàn áp của các anh...tự do dưới sự kìm hãm của các anh ư...??? Tự do là khi người dân lên tiếng hoặc chống đối sự bất công sự bù nhìn sự nhu nhược, trái với ý tưởng đường lối lãnh đạo của các anh là bị chụp mũ, bị phán ngay một từ rất mỹ miều "PHẢN ĐỘNG''.

Các anh cho rằng đấy là phản động, nhưng với tôi phản động là khi đi ngược lợi ích nhân dân, làm tổn hại đời sống vật chất và tinh thần của người dân đó mới là chính là phản động thưa các anh.
Các anh nên tự hỏi rằng. Tại sao người dân bất mãn?. Tại sao họ không tin vào sự lãnh đạo của các anh?..Thì xin thưa đó là do các anh đã đi ngược với chính lời đã hứa "VÌ DÂN '', "VÌ DÂN '' và "VÌ DÂN'' của các anh - lời hứa mà các anh đã từng lợi dụng để lôi kéo nhân dân, dùng nó để có được cái lãnh thổ này, đất nước này.
Mỗi phần tôi xin phép nói mộ ít vì có lẽ mọi người dân đều suy nghĩ không khác tôi. Tôi chỉ tóm lược lại. Cái tôi muốn nói là thời này - thời "HẬU CHIẾN TRANH'.

Hòa bình được xác lập các anh có cơm, có chức, có nhà cao cửa rộng, con cháu các anh ăn trên ngồi trước ..các anh có nghĩ đến những bà mẹ già neo đơn nghèo khó; có nghĩ đến những con người đã vì lý tưởng cách mạng của các anh mà hy sinh cả cha lẫn chồng hay thậm chí cả con cái họ không?..Họ hy sinh cả cuộc đời họ vì cái gì????? Các anh to quá, ngồi xa quá, cho nên các anh không thấy những mãnh đời côi cút của trẻ em lang thang, đói cơm thiếu mặc..??? Các anh có thấy hết những đồng chí, những cán bộ đang suy đồi đạo đức hoành hành trong xã hội này không...??? Và các anh có nghe thấy sự tức tửi uất nghẹn của những mãnh đời thấp cổ bé họng bị chính bàn tay quyền lực của các anh đã bóp, đang bóp vẫn tiếp tục bóp đến gần chết không...??? Các anh có thấy Dân Tộc ta đang gẫy chết rên siết từng ngày từng giờ không ?....Thưa các anh...!!!
Nghe thì đã sao?...Thấy thì đã thế nào các anh nhỉ...!!!?


Những con người dám đứng lên đòi hỏi quyền tự do cho dân tộc là các anh bóp nghẹn, các anh tìm mọi cách khống chế đàn áp, bắt bớ họ, các anh dùng mọi thủ đoạn để chặn đứng tiếng nói của người dân chúng tôi. Đó là tự do ư? Tự do dưới sự độc tài tàn bạo của các anh ư? Tự do là  khi chúng tôi không có quyền làm người ư? Tự do theo sự điều khiển, theo ý muốn của các anh ư?

Xin hãy hiên ngang như chính các anh hiên ngang tự tạo nên trang sử. Người dân chúng tôi nhỏ bé, ngược lại các anh - những kẻ với bàn tay quyền lực khổng lồ lại dùng đủ mọi cách thấp hèn nhất có thể như "Mắm Tôm"- vũ khí mà chỉ có các anh mới có thể nghỉ ra để khủng bố tinh thần, áp bức về thân xác nhằm muc đích duy nhất triệt hạ con đường sống của chúng tôi. Đẹp không ?? Anh hùng không hở? Hãy cư xử và chiến đấu như một anh hùng thực thụ. Hãy để cho chúng tôi được nói lên sự thật, và các anh những nhà lãnh đạo vĩ đại có thể chứng minh rằng có thể bảo vệ lập luận để chúng tôi tâm phục khẩu phục, để chúng tôi tự hào mà học tập cải hóa, chứ các anh đừng tạo ra những cuộc đấu không cân sức rồi "lấy thịt đè người'' hởi những gã khổng lồ không chứ danh!

Các anh có bao giờ ngồi và tự hỏi tại sao ngày càng xảy ra những vu án:
-Dân việt trộm cắp ở nước ngoài?
-Cướp với cách thức man rợ trong nước?
-Bất hiếu đánh đập cha mẹ, tàn ác với con cái?
-Giao dục, đạo đức suy đồi....?
''Người lãnh đạo mà không có Đức sẽ dẫn đến xã hội tha hóa, con người tha hóa ...'' các anh ạ!!!!
Và điều đó đã và đang ngày càng nâng cao trong xã hội này 

Minh Vy [ 01;45 / 27-04-2016]

Tuesday, April 26, 2016

"XỬ NGHIÊM"?



ảnh: Giám đốc đối ngoại Formosa VÊNH mặt trả lời phỏng vấn
(nguồn internet)
Trong quá trình đi tìm nguyên nhân vụ cá chết ở các tỉnh Miền trung, có nhiều  phát biểu và suy đoán chắc như nịch từ Vua cho đến ba quân tướng sĩ như "xử lí nghiêm"  của Ông Nguyễn Xuân Phúc; "thuê chuyên gia nước ngoài", "hợp tác quốc tế"  của Ông Trịnh Đình Dũng; "loại bỏ nguyên nhân tràn dầu" của Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (VAST); "cá chết có thể là do bệnh dịch" của Ông Võ Tuấn Nhân - Bộ TNMT...Không biết hung thủ lo sợ những tiến sĩ, những chuyên gia các bộ ngành xuất thân từ lò ấp cực khổ không quản ngày đêm làm việc trong các phòng thí nghiệm có đầy đủ các thiết bị khoa học kỹ thuật như chăn êm nệm ấm, bia, rượu tây và đầy ắp các loai thức ăn sơn hào hải vị khác nhau cộng thêm những trợ lí đắc lực LONG LEG SUPERMODELS để cố tìm ra nguyên sự việc hay hắn sợ sẽ có nhiều thợ lặn chết không rõ nguyên nhân như anh  thợ lặn Ngẩy mà ông Giám Đốc đối ngoại của Formosa Chu Xuân Phàm dỏng dạt thừa nhận chính Formosa là hung thủ. 
ảnh : Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố xử lí nghiêm vụ ô nhiêm làm ca chết
(nguồn Người Lao Động)


Theo khẩu khí của ông thủ Tướng thì sẽ "xử nghiêm". Không biết "nghiêm" của Ông thủ tướng đến cỡ nào mà hung thủ nó chẳng những không có chút sợ sệt nào mà nó còn vênh cái mặt nó trả lởi phóng viên như thể Ông và nó cùng một TEAM.

Không biết vụ này có hơn vụ án "Cái Móng Tay Xin Chào" đủ để cho Ông thủ tướng ra lệnh không được khởi tố?

P/s: Nếu có thể khởi tố và xử phạt thì xin ông Thủ tướng đừng xử nghiêm quá tội họ, tôi đề nghị chỉ thu gom tất cả số cá chết chia đều cho lãnh đạo của Formosa và những ai đã cấp phép cho họ đặt ống xã nước thải đó ra biển và yêu câu họ ăn cho đến khi hết thì thôi!

TL.

Monday, April 25, 2016

NHỤC ĐẾN THẾ LÀ CÙNG!


Qua vụ cá chết ở Miền Trung trong những ngày vừa qua càng chứng tỏ cho thấy chính quyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ là một lũ ăn hại,  bất tài, vô dụng. Thằng Đảng trưởng thì câm như hến còn mấy thằng đảng con thì khua môi vuốt mỏ mạnh thằng nào thằng nấy đua nhau múa võ mồm trên các báo đài. Thât là không biết nhục. Mỗi năm ấp ra một bầy 350 tiến sĩ để làm cảnh cho vui. Hô hào số lượng Giáo Sư Tiến Sĩ Việt Nam tăng gất 5 lần Nhật Bản và 10 so với Israel - số lượng Tiến Sĩ hàng đầu thế giới (hơn 24.000) mà đùng một cái cá chết gần 20 ngày mà chả tìm ra được nguyên nhân vì sao, lại mang cái mặt đi thuê nước ngoài. Ối Giời Ơi! sao nhục thế! vậy hơn 24000 tiến sĩ hiện giờ đang ở đâu? làm gì? Hay mới ấp ra nên còn phải BÚ SỮA?

TL.












Sunday, April 24, 2016

VÕ MỒM

MANG TIẾNG LÀ NHỮNG GIÁO SƯ, TIẾN SĨ, VÀ CÁC LOẠI SĨ KHÁC, KỸ SƯ, CHUYÊN GIA VÀ QUAN CHỨC TỪ LỚN ĐẾN BÉ TRONG CÁC BAN NGHÀNH CỦA CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN CHẢ LÀM NÊN ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ CẢ, CHỈ TOÀN MÚA VÕ MỒM, NÓI CHO SƯỚNG CÁI MỎ. ĐIỂN HÌNH TRONG  VỤ CÁ CHẾT ĐƯỢC NGHI  LÀ DO NƯỚC THẢI TỪ KHU CÔNG NGHIỆP VŨNG ÁNG .
(nguồn ảnh Giao Thông)


1. Phó Chủ tịch Hà Tĩnh-Dặng Ngọc Sơn: " Yên tâm ăn cá, tắm biển ở Vũng Áng "



internet

      2."Đường ống xả thải ra biển của Formosa được cấp phép chứ không phải lắp đặt lén lút", ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường khẳng định.


internet



    3. "Cá chết hàng loạt là do sức ép âm thanh gây ồn ào?!", Hoàng Dương Tùng-Phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường.

QUYỀN


Kính thưa đồng bào và chào đồng chí lí nhí đang hú hí tìm cách làm bí cửa các trang mạng.

Em khá là ức chế, dạo gần đây nhiều trang thông tin đặc biệt là những trang viết mặt thật về CHíNH TRị đều bị chặn , em không vào đọc được.
em ngẫm nghĩ thấy tức cười , và tự hỏi sợ gì mà chặn nhỉ .....????
các anh cứ công khai , đẹp sợ gì ai nói xấu....???
lại bưng bít che đậy cái gi nhể...??? Anh Hùng mờ ta...sao chơi đòn ém thông tin ...??? Cứ hiên ngang như các anh từng hô hào, đối diện và thể hiện .
các anh có đẹp người ta sẽ nhận ra, chớ các anh chơi kiểu ém tém chặn như thế ..làm em nghĩ là ĐẸP KHOE XẤU CHE ?!!


Tôi là con gái mẹ , tôi là phụ nữ chân yếu tay mền. Tôi cũng không thuộc tổ chức chính trị nào. Đơn giản, tôi chỉ muốn tìm hiểu thế nào và đâu là sự thật thôi. Thế giới đã qua rồi cái thời ngăn sông cấm chợ nhưng sao các anh không chịu hiểu hay các anh teo não mà không hiểu lại dùng chiêu trò ẩn núp bóng tối chặn này chặn nọ..HÈN LẮM !!!!

Quyền được đọc , được nói, được phép tiếp cận thông tin của TôI đâu....? Thông tin trong nước tạp nham , viết còn sai lên sai xuống tôi chạy ra QUốC Tế tôi xem cũng ko được là sao?...bóp họng , bóp mủi còn che mắt bịt tai nữa hả.?... QUYềN CON NGười của tôi đâu....


Các anh càng làm , chỉ càng làm người dân như chúng tôi bất mãn thêm thôi, tôi chả hiểu các anh là cái giống gì sinh ra, tự dặt câu hỏi """không lẻ các anh có cái đầu để lúc lắc với thiên hạ thôi hay sao....? đúng không ???? """
Mệt thật, trời thì nóng , mà ngồi cứ hóng.
thôi ko viết nữa ,mỏi tay quá !!!!!



Minh Vy

TRỰC TIẾP : DÂN HỎI ĐẢNG TRẢ LỜI

          


        Xin chào tất cả khán thính giả nghe đài phát thanh truyền hình CHÁNG ĐỎ, sau đây là buổi trực tiếp chương trình BIẾT NHƯNG VẪN  HỎI, chuyên mục DÂN HỎI ĐẢNG TRẢ LỜI do đồng chí ĐẢNG TRƯỞNG của Đảng LÃNH ĐẠN đảm trách.  Do thời gian của chương rất dài hạn, nhưng do ĐẢNG TRƯỞNG cần phải suy nghỉ và trả lời đúng quy trình, xin bà con vui lòng mỗi người chỉ được đặt 1 câu hỏi. Xin cảm ơn và xin mời người đầu tiên.

       Người thứ 1(Hai Nhái): thưa Đảng Trưởng, tại sao Đảng Trưởng lại cho bọn công an chìm nổi bắt bớ đánh đập và bỏ tù người yêu nước bất kể con nít người già và trẻ con thế?

         Đảng Trưởng : chú biết rồi còn hỏi, chú muốn chơi khó anh à? 

       Người thứ 2 (Vợ Thằng Đậu) : thưa Đảng Trưởng, tại sao Đảng Trưởng đến làm việc ở Vũng Án-nơi được cho là nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt kéo dài hơn 10 ngày nay , nhưng không nghe Đảng Trưởng đá động gì tới thế?

        Đảng trưởng: chị này kì cụt quá đi, chị biết rồi mà hỏi gì.

      Người thứ 3( ông lão 73 tuổi): Ê thằng Đảng Trưởng, sao mày già mày lú rồi sao mày không nhường cái ghế Đảng Trưởng cho thằng nhỏ hơn mày mà mày tham quyền cố vị, mày làm cho đất nước tụt hậu về kinh tế, giáo dục; đạo đức thì suy đòi; xã hội thì bất an....? Sao mày không cút đi?
Đảng Trưởng: Ớ ớ... cái anh này. Sao anh đuổi tui? OK, anh đuổi tui hà? vậy thì tui về.( trước khi về Đảng Trưởng còn với lại) Anh biết mà anh còn hỏi. 
        
      Thưa quý khán thính giả do sự cố nên Đảng Trưởng bị đuổi nên cuôc phát hình trực đến đây xin hết. Kinh chúc bà con ra về thượng lộ bình an nhe!

  TL.




Saturday, April 23, 2016

TỪ ĐIỂN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


BÀI VIẾT DÀNH CHO AN NINH MẠNG





Xin chào !!!!

Trước hết , tôi cũng xin nói rõ TÔI DỐT !!!!
Nên tôi nghĩ sao viết vậy, ko hoa hòe văn bay ngữ lượn.
Tôi là công dân Việt Nam sinh ra lớn lên học tập làm việc tại tp .HCM, tôi đăng bài và nêu cảm nghĩ rất rỏ, Nhà tôi cũng chả có gì để Soi Mói, .
Và thiết nghĩ, có lẽ nếu các người soi tôi thì chắc cũng đã có nhiều thông tin về tôi. 
1- Facebook tôi là thật , ko ảo ko tạo nhiều nick để làm chuyện XÀM- XÚ- XÍ
2- Tôi là công dân Việt Nam, tôi đóng thuế cùng góp phần với Đồng BÀO để nuôi cái gọi là * bộ máy * là * chính quyền* cái là * ĐÃNG* bla bla.
3- Tôi là công dân và có quyền như bao Công Dân khác tại lãnh thổ Việt Nam , quyền tự do ngôn luận .
Tôi được học tập , được nhồi nhét, được dung nạp bởi mớ kiến thức cũ kỹ tồi tàn, mớ kiến thức đã được Bàn Tay quyền lực can thiệp , chỉnh sửa, o bế từ hình thức đến nội dung.
Và tương lai , các thế hệ mầm non cũng sẽ *may mắn* như tôi, được trao dồi được nhồi nhét * nguyên bản*.....
Tôi chỉ được dạy và học đến đó thôi, tôi may mắn được sinh ra ở Việt Nam tôi yêu đồng bào tôi yêu dân tộc mình, tôi cảm ơn những gì *Cha* *Ông* *anh* *chị* đã đỗ máu đã nằm xuống vì quê hương vì Tự Do Dân Tộc.
và....Tôi Tiếc..! tôi tiếc cho thế hệ đã qua thế hệ đang và sẽ phát triển trong tương lai. VÌ SAO ???? vì những thế hệ đó sẽ không có CÁI QUYỀN như tôi đã không có.
Đó là quyền TỰ DO .
CHÚNG TÔI TỰ DO????? có thật không? ngay khi mọi hành động , lời nói nếu ko uốn lưỡi ko cân nhắc sẽ phán ngay chúng tôi * PHẢN ĐỘNG*
Thế cho tôi hỏi * Phản động * là gì?
tôi rất dốt !!!!, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng : " Phản động là hành vi là suy nghĩ đi ngược lại với lọi ích Nhân Dân , đi ngược chủ trương Hiến Pháp cái mà được tạo ra bởi lợi ích Nhân Dân."
vậy thế nào là đi ngược???? 
xin thưa !!!!! Các người mở MỒM bảo là phản động nhưng thực chất các người " ếu" hiểu phản động là gì...!!!!!!
theo tôi nhận thấy có lẽ trong cái não nhũn của các người " Phản động là đi ngược quyền lợi và lợi ích của các người " thì đúng hơn !!!!!
tôi là con người, là công dân , tôi có quyền YÊU AI và KHINH AI. CÓ QUYỀN đưa ra chính kiến cuả bản thân, nói lên suy nghĩ tâm tư tình cảm của chính mình về một sự vật, một hiện tượng hay một vấn đề nào đó. 
Tôi không quan tâm ai làm VUA HAY THÁI GIÁM !!!!!!
TÔI con dân Việt , cái tôi quan tâm là ĐỜI SỐNG CON DÂN VIỆT NAM.
TỐI * ÉO* cần biết thế nào là CHÍNH hay QUYỀN, 
TÔI SỐNG CUỘC SỐNG CỦA TÔI, TÔI ĐẶT CÁI NHÌN, CÁI TÂM CỦA MÌNH VÀO ĐỒNG LOẠI LÀ CON NGƯỜI, LÀ LOẠI ĐỘNG VẬT ĐẲNG CẤP CÓ QUYỀN ĐƯỢC TỰ DO, ĐƯỢC SINH SỐNG VÀ MƯU CẦU HẠNH PHÚC.
Tối thiểu nhất là TỰ DO NGÔN LUẬN,
ĐỪNG DÙNG QUYỀN LỰC BÓP CHẾT MÃNH ĐỜI THẤP CỔ BÉ HỌNG hơn mình, rồi nhân danh * XÃ HỘI CHỦ NGHĨA*, nhân danh *LỢI ÍCH NHÂN DÂN*
Tại sao các người tự cho mình đặc quyền đặc lợi, quyền ăn trên ngồi trước, nhưng lại ngăn cấm người khác.
Làm vậy NHỤC và Bỉ Ỏi LẮM !!!! .
TÔI NHẮC LẠI , ĐỪNG VÀO NHÀ TÔI MÀ SOI MÓI, NƠI ĐÓ CHỈ CÓ ĐÀN BÀ VÀ TIỀN THÔI ... OK?
BIẾN ĐI CHO ĐẸP TRỜI !!!!!!

Minh Vy

Friday, April 22, 2016

KHI SỰ LỪA DỐI LÀ KIM CHỈ NAM

          Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng thì nhiều nhân vật được trở thành Anh Hùng của dân tộc bất đắc dĩ cũng như có Thai ngoài ý muốn điển hình như Lê Văn Tám. Từ một cậu bé bán đậu phụng (phộng) rang Lê Văn Tám bất ngờ trở thành anh hùng dân tộc. Và sau đó chính tác giả thừa nhận chỉ là nhận vật hư cấu

(nguồn internet)
(nguồn internet)
(nguồn internet)

       Xuất sắc hơn và thông minh hơn tiền bối lẫn cha ông ngày xưa, ngày nay với sự phát triển của virut Zika và Ebola thì Liên đội trường Tiểu học & THCS Phú Xuân biến hung thủ giết người thành người con của "Thành đồng"Tổ quốc.



TL.

HỎI ÔNG PHÚC

     Thưa Ông Nguyễn Xuân Phúc, hôm nay, tôi đọc được tin trên Dân Trí là Ông đã yêu cầu Chủ tịch UBND TPHCM - Ông nguyễn Thanh Phong cho dừng việc khởi tố XIN CHÀO, tôi có vài thắc mắc muốn hỏi ông. Tôi tin chắc ông thủ tướng không nhỏ nhen hay hẹp hòi đến nổi mà không thể dành ít thời gian quý báo của mình để làm thông đầu óc mê muội và não teo của tôi. Và nếu không lầm thì hình như ông cũng đã dành khá nhiều thời gian theo dõi và quan tâm đến vụ án "việc nhỏ như móng tay" này theo phát biểu của ông PGĐ Công An tp. HCM Nguyễn Anh Minh nư thế.(http://dantri.com.vn/xa-hoi/vu-khoi-to-chu-quan-ca-phe-viec-nho-nhu-mong-tay-khong-nen-ton-nhieu-giay-muc--20160421081452304.htm)
Ông Phan Anh Minh-PGĐ CA HCM ( ảnh từ Dân Trí)

    Thứ 1: Theo ông PGĐ Công An tp. HCM Phan Anh Minh thì khởi tố Ông chủ quán Xin Chào là có cơ sở. Vậy tức là chủ quán đã vi phạm pháp luật, mà nếu đã vi phạm pháp luật thì phải xử lí để thể hiện tính nghiêm minh và công bằng trong xã hội. Vậy xin hỏi tại sao ông lại ra lệnh cho dừng khởi tố? Giữa Ông và Ông Minh ai đúng, ai sai? Tôi hy vọng ông sẽ không sai.

    Thứ 2: Dừng khởi tố, nghĩa là XIN CHÀO không vy phạm pháp luật. Thế tại sao lại bị phạt và bị khởi tố? Số tiền đóng phạt có được trả lại không? Và bên vi phạm là bên đứng ra khởi tố XIN CHÀO có bị xử lí không hay là do sơ xuất ngoài ý muốn như bao truờng hợp lớn nhỏ khác chỉ cần rút kinh nghiệm hay xin lỗi là OK hoặc không cần phải làm gì đúng với câu "im lặng là vàng"?
     
  Tôi và những người đang có thắc mắc như tôi hy vọng ông đúng, và thuộc cấp của ông làm theo những gì ông nói, tránh để ông rơi vào trường hợp "trên nói dưới không nghe" như người tiền nhiệm của ông trong vụ án Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng Hải Phòng.


TL.

Thursday, April 21, 2016

SỬ VIỆT VÀ SỰ THẬT




(Post lên bài này ai không thích cứ unfriend tôi viết lên suy nghĩ của mình.)
Tôi là con dân Việt Nam, tôi được học tập và dạy dỗ " ăn quả nhớ kẻ trồng cây"
Dù ăn ít hay ăn nhiều thì cũng là đã " ăn" thế nên dù người có ơn của Ta thế nào, làm gì ta cũng ko thể quên công ơn.
Tôi không bàn về Chính Trị nhiều. Tôi đang nói và nói ngắn về sự thật. Tôi thiết tha mong rằng bản thân tôi và con em sau này được đọc ,học ,nghe, nhìn ,đúng sự thật ở từng trang sử.
Lịch sử khi viết ra cần đầy đủ mặt trái cả mặt phải , mặt tốt lẫn mặt xấu. 
Thế hệ con em sau này, chúng đc học được biết nguồn gốc, giai đoạn lịch sử nước nhà là qua từ 
" Học ". Thế nên, đừng bóp.méo sự thật, đừng hô hào đừng tô son trét phấn trên trang sử để vô tình bôi tro trét cứt vào trang sử Quốc Gia.
Xin hãy tôn trọng sự thật của từng trang sử Việt. Xin hãy tôn trọng người dân Việt rằng :" chúng tôi không Mị "
CS có mặt tốt thì QLVNCH cũng thế... chúng ta không thể phủ nhận những công ơn của họ và xin lổi ...CS cũng chả tốt đẹp gì đâu khi Thắng làm Vua rồi bôi nhọa kẻ thua cuộc bằng trang.lịch sử đã bị bóp méo sự thật. Hãy công bằng... hãy anh hùng hiên ngang như trang sử bên Thắng cuộc đã viết.
( còn nhiều nhưng sức khỏe ko cho phép Tôi tạm dừng tại đây )



Get paid to share your links!