Saturday, October 22, 2016

Trần Nhật Quang - một kẻ bại não...


Trần Nhật Quang - một kẻ bại não đang có thái độ ganh ghét và xúc phạm tới MC Phan Anh vì những công việc của anh MC này làm cho đồng bào miền Trung.
Thú thực, tôi luôn trả lời: "chấp gì kẻ bại não cuồng cộng như ông Quang" mỗi khi có ai hỏi tôi có biết Quang Lùn không? Tôi không xem các clip và không đọc Face của ông này, tuy nhiên có một số người gởi cho tôi clip của ông Quang với những lời lẽ tôi nghĩ xứng đáng dành cho ông ấy.
Đến giờ thì có người gởi cho tôi bài viết mới nhất của Quang với những lời miệt thị và thách đố MC Phan Anh thì tôi hết sức ghê tởm Quang.

Quang nói MC Phan Anh là "kẻ tuyên truyền không công cho bọn địch" và trách móc MC Phan Anh là "cổ súy cho tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do chính kiến". -Quang không cảm nhận và không muốn sống trong điều này.
Đồng thời Quang không quên xúc phạm đến tiến sĩ Nguyễn Quang A -nguyên viện trưởng viện nghiên cứu khoa học IDS. ( tự giải thể vì bất bình trước các chính sách ngu muội của cộng sản Hà Nội)
Viết stt này tôi muốn ngỏ ý là xã hội hãy quên Quang đi, coi như Quang đã chết rồi. Và chân thành chia sẻ, đồng cảm cũng như cám ơn MC Phan Anh đã làm nhiều điều tốt cho xã hội, đất nước Việt Nam.
Sơn Văn Lê

UBND thị xã Kỳ Anh tuyên bố hết thời hạn khiếu nại. ĐCS Việt Nam thách thức sự kiên nhẫn của người dân?


Chúng tôi vừa nhận được công văn hỏa tốc của UBND thị xã Kỳ Anh cho biết việc khiếu kiện của dân Phú Yên, Quỳnh Lưu đã hết hạn.
1. Trước khi dân Phú Yên đi kiện, UBND Quỳnh Lưu đã có yêu cầu ngưng không đi khiếu kiện vì lý do thời tiết bão lũ. Do vậy việc chậm hạn khiếu kiện có lý do.
2. Chính công an tỉnh Nghệ An không cho dân Phú Yên đi khiếu nại theo luật, nên đã dừng đoàn xe giữa đường, và dẫn đoàn xe quay về lại Phú Yên. Do vậy việc đi kiện chậm hạn là có lý do chính đáng do cơ quan công lực trực tiếp ngăn trở.
3. Tại sao không phải Tòa án nhân dân Kỳ Anh ký văn bản mà lại là UBND thị xã Kỳ Anh, không phải nơi nhận đơn kiện và đơn khiếu nại?

Lm Le Ngoc Thanh

*** Bạn có nhận ra 2 tấm hình này láo toét và đóng kịch ở điểm nào không ?


Người ta phải chống gậy dò đường lúc lội nước là khi đi vào những chỗ nước sâu nguy hiểm, những đoạn sông suối chưa có người vượt qua nên không rõ nông sâu hay có nước xoáy như thế nào. Người đi đầu cầm cây thọc xuống trước để đo mực nước , rồi người theo sau biết đó để mà tránh hay chuẩn bị.
Đàng này cả Hồ Chí Minh lẫn bà Kim Ngân đều đi PHÍA SAU người đang chụp hình quay phim!! Để chụp được hình như thế , thì người cầm máy phải đi lùi phía trước, 2 tay lại bận cầm máy để canh chụp, thì chỗ đó chẳng thể nào là chỗ nước sâu nguy hiểm gì mà cần cầm cái gậy làm bộ dò đường cả!!
Bảo đảm là trước mặt ông Hồ lẫn bà Ngân đã là 1 đoàn người tiền hô hậu ủng , đứng đầy ra đó, bao gồm mấy tay thợ nháy đang đi giật lùi, thế thì còn nguy hiểm khỉ gì mà bày đặt nón cối với lại gậy dò đường ?
Nhìn cái hình cũng thấy, nước lặng như tờ và chỉ mới quá mắt cá chân. Đóng kịch mà cũng không chịu đóng cho thật tí!! Ông Hồ còn xạo hơn cả bà Ngân, chân bước bên này mà gậy chọt tuốt bên kia, mắt không nhìn xuống nước mà chỉ lo nhìn ống kính để chụp hình!!
Hồ Chí Minh mấy chục năm trước đã giàn dựng cảnh giả để lừa dân, nay bà Ngân học tập theo y chang tấm gương đạo đức lừa bịp ấy để chụp tấm hình trên !
Người dân nào ngày nay tỉnh giấc ra cũng đều chửi lãnh đạo đảng cộng sản còn hơn chửi chó là đúng lắm chứ chẳng phải là căm thù hay cực đoan gì sất! Đáng chửi là chửi thôi!!

Ngoc Nhi Nguyen

Washington Post :"Tại Việt Nam, nói lên sự thật là tội 'tuyên truyền'."

Bài đăng trên tờ báo lừng danh Washington Post về Mẹ Nấm, có tựa đề đầy mỉa mai về nền tư pháp nói riêng và chế độ chính trị nói chung ở Việt Nam, như sau:
"Tại Việt Nam, nói lên sự thật là tội 'tuyên truyền'."
Không thể đúng hơn! Câu nói ngắn gọn mà sức mạnh hơn cái tát vào giữa bản mặt.

Lê Công Định

Chuyện chỉ có ở Việt Nam : Đơn xin đi tù thay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Tôi! công dân Việt Nam Nguyễn Khương Duy kính đề nghị cơ quan CSĐT Tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công An, Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa xin được đi tù thay cho Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) vì các lý do sau: việc Bà Quỳnh đã làm như vậy chính là làm thay cho tôi, vì đây là điều rất cần và là điều ấp ủ bấy lâu của tôi nhưng chưa có dịp thể hiện...

*
Kính gửi: Phòng An Ninh, Công An Tỉnh Khánh Hòa
Tên tôi: Nguyễn Khương Duy
Địa Chỉ: Khối Hồng Thái - Phường Quỳnh Phương - Thị Xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An.
CMND: 187101716. Cấp Ngày: 5/4/2016 Tại: Tỉnh Nghệ An
Hộ Chiếu: C1826294 - Ngày Cấp: 6/6/2016 Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Tỉnh Nghệ An.
Số điện thoại: 0978741269.
Xét thấy việc bắt giữ Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Blogger Mẹ Nấm) chỉ vì Bà Quỳnh thể hiện những quyền cơ bản của một con người đã được hiến định.
Qua khám xét An Ninh Tỉnh Khánh Hòa và Bộ Công An, chỉ tìm thấy những bằng chứng như: Formosa Get Out hay Dân Cần Minh Bạch, Cá Cần Nước Sạch...
Tôi! công dân Việt Nam Nguyễn Khương Duy kính đề nghị cơ quan CSĐT Tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công An, Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa xin được đi tù thay cho Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) vì các lý do sau: việc Bà Quỳnh đã làm như vậy chính là làm thay cho tôi, vì đây là điều rất cần và là điều ấp ủ bấy lâu của tôi nhưng chưa có dịp thể hiện.
Là một công dân Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tôi thấy vô cùng xấu hổ, vì một người phụ nữ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ mà phải làm những công việc đó, thay những thằng đàn ông như tôi, để rồi phải gánh chịu tù đày.
Việc tôi xin được đi tù thay cho Bà Quỳnh, xuất phát từ lương tâm trách nhiệm của tôi với đất nước, với một người phụ nữ đơn thân, vất vả vì Đất Nước, tôi không có sự bàn bạc với bất cứ ai trong Gia Đình và Người Thân, Bạn Bè Tôi.
Tôi làm những việc này không với bất cứ lợi lộc gì cho tôi, cũng không ai liên liên quan đến và cũng không có ý đính đánh bóng tên tuổi của mình để được thứ nổi tiếng ảo.
Tôi xin làm đơn này kính mong Công An Tỉnh Khánh Hòa, An Ninh Bộ Công An, Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao, chấp nhận cho tôi vào nhà tù thay cho Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) một cách sớm nhất, để tôi có thể gánh thay những việc mà những thanh niên như tôi phải gánh, chứ không phải là một người mẹ đơn thân với hai đứa con nhỏ.
Tôi luôn ở nơi thường trú của mình và rất mong có thể bắt tôi trong nay mai và sớm nhất có thể.
Tôi Xin Chân Thành Cảm Ơn!
Nguyễn Khương Duy

*** Chủ tịch quốc hội Kim Ngân đi cứu ai vậy ?





Xem đoạn video quay cảnh bà chủ tịch quốc hội Kim Ngân đi cứu trợ lũ lụt mà Nhi phải ngạc nhiên , vì chẳng thấy ngập lụt chi cả . Nhà " nạn nhân " mà bà chủ tịch đến tặng quà cũng chẳng thấy bị ngập lụt gì , nhà thì bằng bê tông hay gạch , phòng ốc rộng rãi , còn xây 2-3 tầng , có sân xi măng trước cửa .... chắc hẳn là nhà bà con của lão chủ tịch huyện ?

Còn những vùng nước ngập quá đầu , nhà cửa đổ xập , trôi hết , người dân hoàn toàn trắng tay thì chả thấy bà chủ tịch héo lánh !!

Ngoc Nhi Nguyên  

NGỊCH CẢNH BỞI LÒNG NHÂN?



Một giờ trôi qua là thêm một giờ Miền Trung phải oằn mình ngập chìm trong đen tối ,tang thương và mất mát... Khi hậu  quả của nhân tai Formosa gây ra còn chưa kịp lắng xuống thì giờ đây lại hứng lấy thảm họa từ thiên tai bởi những trận lũ lụt đến kinh hoàng.Thêm vào đó còn là sự thờ ơ, vô trách nhiệm của Đoảng, của Chính phủ . Để đập Hố Hô xả lũ theo kiểu " Đúng quy trình" trong thời điểm nhạy cảm .

Nếu tính về thiệt hại người và của , con số chắc chắn sẽ rất lớn! Kéo theo đó là biết bao nhiêu hệ lụy :Đói ăn, bệnh dịch , thất học lại đổ lên đầu những người dân khốn khổ nơi đây .Vậy trách nhiệm này , xin hỏi thuộc về ai?

Đã có hơn một bài viết nói về sự kiện đau lòng này và tôi cũng không muốn khơi thêm vào nỗi đau đó. Nhưng trong tôi là cả một sự thôi thúc những câu hỏi "VÌ SAO" được đặt ra!
Vì sao: khi người dân miền Trung đang gồng mình chống trọi cùng dòng nước lũ thì bà Chủ tịt quốc hội vẫn nhởn nhơ đi dự hội tại một chương trình văn hoá không cần thiết?
Còn "tưởng thú" thì đang làm màu với chiêu trò nhắn tin theo kiểu rẻ tiền chẳng hiểu với " động cơ" gì?
Lại được thêm bác cả Trọng đang cố loay hoay bài binh bố trận lo cho " cái ghế" của mình?

Và dân đen có lẽ lại chỉ biết ngửa cổ than trời với câu hỏi muôn đời: Trách nhiệm này thuộc về ai?
Buồn thay???

Vũ Hằng 

*** Cộng sản cũng như khủng bố IS , đánh thua thì đem dân ra làm bia đỡ đạn !

Mấy ngày qua , quân đội đồng minh và chính quyền Iraq quyết tâm chiếm lại Mosul , 1 thành phố lớn phía Bắc lâu nay bị quân khủng bố IS chiếm đóng và dùng làm trụ sở .
Trước sự tấn công mãnh liệt của quân đồng minh , quân khủng bố IS không chịu nổi và đang phải lùi dần ra ngoài thành phố . Nhưng khi dời đi thì chúng ép người dân ở đây phải đi theo chúng , đi sau bọc hậu làm rào cản quân đội đồng minh , làm bia đỡ đạn cho chúng , gây khó khăn cho việc tái chiếm Mosul của quân đồng minh .
Liên Hiệp Quốc phải lên tiếng cảnh báo là đã có hơn 200 hộ gia đình bị ép phải chạy theo quân khủng bố , và khuyến cáo phe đồng minh phải thận trọng nếu không sẽ giết lầm dân .
Chiêu trò này giống hệt trò " tiêu thổ kháng chiến " và bắt dân sơ tán của cộng sản Việt Nam vào thời kháng chiến chống Pháp .
Năm 1945 , Hồ Chí Minh nhảy ra cướp chính quyền chứ chẳng cho người dân quyền bầu cử gì cả . Quân đội Pháp thấy Việt Nam bị cướp mất cơ hội xây dựng 1 nhà nước dân chủ , thì quay lại tấn công tái chiếm Hà Nội , dẫn đến 9 năm của cái gọi là " kháng chiến chống Pháp ".
Thật ra trong 9 năm đó , cộng sản VN chẳng có " kháng chiến " gì bao nhiêu hết . Họ tập trung vào ám sát hết các tổ chức theo Pháp và cả chống Pháp khác , để cuối cùng chỉ còn mỗi Việt Minh là rêu rao chống Pháp để lừa dân , để người dân không còn cái gì khác để chọn lựa .
Mỗi lần Pháp đánh vào , thì Hồ Chí Minh lại cho bộ đội chạy như vịt , rút về các vùng ngoại ô và cao nguyên . Bộ đội đi tới đâu thì tàn phá nhà dân tới đó . Trong lúc bộ đội đang đóng quân ở Hà Nội thì chúng vào hẳn nhà dân , thản nhiên trưng dụng lương thực , đồ dùng nào cần , thản nhiên đào hố , đục tường ngay trong nhà dân để làm phương tiện chiến đấu , chẳng cần biết dân có đồng ý hay không , dưới cái danh nghĩa mỹ miều là để " kháng chiến chống Pháp ".
Đến lúc cầm cự không nổi thì bộ đội lại chạy dài , chạy tới đâu đốt sạch phá sạch nhà dân tới đó , nhà thờ , chùa chiền cũng đốt sạch luôn , ruộng vườn giếng nước của người dân cũng phá hết .. nói là để khi quân đội Pháp chiếm được thì cũng không thu hoạch được gì , nhưng thật ra cái chính là để dân không còn chỗ ở , không còn thức ăn , bắt buộc phải gồng gánh chạy theo bộ đội .
Bộ đội chính quy thì rút đi trước , dân lúp xúp chạy theo sau . Bộ đội thì có súng , có ngụy trang , dân thì chả có gì lại phải gồng gánh tư trang , dẫn dắt người già trẻ em chạy lộ thiên ngoài đồng , ngoài đường . Quân đội Pháp thì đuổi theo phía sau . Nên có giao chiến thì người dân vô tội bị kẹt ngay ở giữa , chết như rạ .
Lúc đó cộng sản lại lợi dụng tri hô lên là Pháp giết dân !!
Đốt sạch nhà cửa ruộng vườn của dân , bắt dân phải chạy theo mình , thì tuyên truyền là dân yêu mến bộ đội , tin tưởng quân của Hồ Chí Minh nên chạy theo ! Đẩy dân ra làm bia đỡ đạn cho mình , thì tuyên truyền là quân địch tàn ác toàn bắn giết dân !
Đó là những thủ đoạn vô cùng độc ác lừa bịp và đẩy người dân vào chỗ chết để làm công cụ cho mình .
Tiếc thay lúc đó người dân VN dân trí còn quá kém , có được 1 số trí thức thì phần đã di tản vào Nam , phần bị ám sát , phần bị tiêu diệt trong các cuộc đấu tố , nên chẳng còn ai có kiến thức và hiểu biết để phân tích và giảng giải cho người dân hiểu về những thủ đoạn lừa bịp tàn ác này của cộng sản .
Vì vậy mà suốt mấy chục năm , người dân miền Bắc bị nhồi sọ và lừa bịp , sau đó lại đến người dân miền Nam bị nhồi sọ và lừa bịp tiếp sau 1975 . May mà từ khoảng 20 năm nay , nhờ có internet và các loại mạng xã hội , nhờ có những trí thức hải ngoại đưa thông tin sự thật , mà dần dần bộ mặt xảo trá của cộng sản mới được phơi bày , giúp cho người dân từ từ thức tỉnh .
Ngày nay , không ít người hiểu ra rằng , cộng sản và khủng bố Hồi giáo , có rất nhiều điểm tàn độc giống nhau và cần bị vạch mặt tẩy chay !

Ngoc Nhi Nguyen

Nghệ Sỹ Nguyễn Kim Chi:"HÃY LÊN TIẾNG CÙNG CHÚNG TÔi"










CHÚNG TA KHÔNG LÊN TIẾNG LÀ MẤT NƯỚC .

Hôm nay thứ Sáu, ngày 21.10. 2016. Chúng tôi đã cùng nhau họp mặt tại nhà kỹ sư Trần Bang người chiến sĩ chống giặc Trung cộng năm xưa để kí tên phản đối nhà cầm quyền bắt mẹ Nấm trái phép. Cũng hòm nay những người có mặt ở đây đã biểu tình tại chỗ chống việc tàu chiến Trung Quốc sắp vào Cam Ranh.


Chi Kim Nguyễn

May mà có cái gã Mark Zuckerberg...

Tân Hiệp Phát trước đây với vụ án “con ruồi”, hãng xe Mai Linh hay việc công ty Masan đứng đằng sau vụ tung tin “nước mắm chứa thạch tín” đang ồn ào mấy bữa nay cho thấy những công ty này đều coi thường người tiêu dùng/khách hàng, chỉ biết có quyền lợi của mình, và đều không lường được sức mạnh của dư luận, đặc biệt là của mạng xã hội facebook. Thời buổi này, cho dù đang phải sống và làm việc trong một quốc gia mà luật pháp chỉ là trò đùa và đồng tiền có thể mua được rất nhiều thứ như VN, nhưng một khi đã có internet thì mọi thứ đúng sai đều dễ dàng được mổ xẻ, phân tích, thông tin, giúp cho người đọc nhanh chóng hiểu ra sự thật. Thêm một điều nữa, làm báo chí, làm truyền thông, quảng cáo mà không có tâm, chỉ biết có tiền thì có hại kinh khủng lắm, chuyện “giết” cả một ngành sản xuất đã ăn nhằm gì; nhưng nói lại một lần nữa, may mà có cái gã Mark Zuckerberg chứ nếu mà mọi thứ đều bị bưng bít như cái thời mươi, mười lăm năm trước trở lên thì…

Song Chi

XIN TIỄN CHÂN EM MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG ...

"Tiễn em về giữa một chiều mưa giăng giăng buồn. Ướt đôi bờ vai, lệ dâng trào đắng môi... Tiễn em lần cuối, chia ly trọn đời. Hãy rời cõi tạm về nơi yên bình em nhé..."
Gia đình em Đặng Thị Thu Hương trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng em không ngại ngần để cống hiến đời mình cho tha nhân.
Ngày hôm qua em đã không về nhà nữa, để lại đứa em thơ mới lên 8 tuổi. Khi nghe hung tin, mạ của Hương, cô Đoàn Thị Tâm đã ngất xỉu nhiều lần. Những ngày sau này, mạ đi chợ về sẽ không tìm thấy bóng dáng đứa con gái thân yêu đứng ngoài hiên chờ nữa ...
Cha của Hương, ông Đặng Văn Dũng đã mất đi một đóa Sen yêu thương nhất của cuộc đời, ông đã khóc đến không còn giọt nước mắt nào.
Gia đình Hương nghèo lắm các bạn ạ! Mạ của em phải thức khuya, dậy sớm để gánh trên đôi vai gầy bữa cơm cho cả gia đình...
Bông sen trắng Đặng Thị Thu Hương đã rời khỏi dòng sông Nhật Lệ và không về được nữa rồi ... hãy tiễn chân em một đoạn mọi người nhé ...
Nhà của em khó khăn, xin mọi người có thể giúp đỡ gia đình Ba Mạ em ông Đặng Văn Dũng, bà Đoàn Thị Tâm tiểu khu 6 thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Hoặc gửi về tài khoản số 3800205107963. Chủ tài khoản: (Mạ của Hương) bà Đoàn Thị Tâm. Ngân hàng Agribank Đồng Hới. Quảng Bình.
Nguyễn Thùy Trang

VẤN ĐỀ FORMOSA TÓM GỌN TRONG MỘT CÂU


Trong buổi gặp gần đây với đại diện các sứ quán ở Hà Nội, mình có nói vấn đề cốt lõi của vụ Formosa kỳ thực rất đơn giản, có thể tóm gọn lại trong một câu:
'Chừng nào Formosa còn hoạt động sẽ chẳng ai dám ăn cá vùng biển đó, thương lái sẽ không đến thu mua thì ngư dân sẽ nằm bờ thất nghiệp và những điều tệ hại sẽ cứ thế kéo theo.'
Vậy nên, đóng cửa Formosa bằng mọi giá là yêu sách không thể thoả hiệp đối với những người sống bám vào biển trong vùng.
Lúc đó sứ quán Đức đặt câu hỏi liệu có chắc rằng đóng cửa Formosa thì biển sẽ sạch và cá sẽ an toàn trở lại.
Mình bảo:
'Tôi không chắc biển có sạch lại hay không nhưng tôi chắc chắn 100% rằng nếu đóng cửa được Formosa thì tình hình sẽ tốt lên hơn rất nhiều vì hai lý do sau:
Người tiêu dùng và khách du lịch có thể sẽ an tâm hơn đôi chút khi nghe tin Formosa - một nguồn xả nước thải - không còn hoạt động trong vùng nữa. Nhờ đó mà thị trường hải sản và du lịch có thể được khơi thông dù chậm chạp để dần khôi phục lại sinh kế cho người dân.
Quan trọng hơn, việc Formosa bị đóng cửa vì gây ô nhiễm sẽ gửi một thông điệp rất đanh thép và rõ ràng đến toàn bộ những công ty đã, đang và sẽ đầu tư ở Việt Nam:
Tìm kiếm lợi nhuận bằng cách đánh đổi môi trường là không thể chấp nhận được ở bất kỳ đâu trên đất nước này.'
Ảnh: Cảnh chiều trên phá Tam Giang - Huế. Thiên nhiên đất nước đẹp thế này cớ sao các người đang tâm vì tiền mà rước tụi giặc ô nhiễm như Formosa vào huỷ hoại cơ chứ?

Nguyen Anh Tuan

Chiên Da tán học: GS/TS Ngô Trường An : " 1/4 tấn ...= 72*365*24*60*60 Giây!"

Bài "Tán" lớp 4 yêu cầu đổi tấn ra giây đã gây bão trên mạng xã hội mấy ngày nay. Có người còn kêu gọi cả GS Ngô Bảo Châu về giải bài tán này.
Theo chiên da tán học: GS/TS Ngô Trường An thì, bài tán này nó có thể khó với HS lớp 4. Nhưng với phụ huynh hs lớp 4 thì không có gì khó, nếu họ biết quan tâm đến chính trị!
Chúng ta thừa hiểu: Tấn (Trọng lượng); Giây (Thời gian). Trong đề tán nêu 1/4 tấn, vì: ( chưa đủ tấn) nên chúng ta không thể gọi là Trọng Lượng mà phải gọi chệch là Trọng Lú, mà Trọng Lú nghe đâu = 72 năm.

Suy ra:=> 72*365*24*60*60 = Giây!
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

* Cuối tuần chúc quý bạn hữu vui vẻ - an lành!

Ngô Trường An

VIẾT CHO EM - ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG


Tôi viết cho người con gái 22 tuổi, sinh ra và lớn lên ở dòng sông Nhật Lệ hiền hòa đầy thơ mộng. Em đã về bên kia thế giới trong chuyến đi hỗ trợ người dân miền trung lũ lụt.
Thu Hương - Tên em thật đẹp, như hương thơm, tỏa ngát mãi giữa cuộc đời. Mọi người luôn nhớ về em, nhớ cả nụ cười và ánh mắt phúc hậu của em.
Hãy yên giấc ngàn thu em nhé.
Sài Gòn, ngày 21/10/2016
LS Lê Ngọc Luân

Get paid to share your links!