Thursday, June 2, 2016

VIỆT NAM RỒI SẼ VỀ ĐÂU, NẾU ĐẢNG CỘNG SẢN CÒN LÃNH ĐẠO?



Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa dưới sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản, đã và đang đi đến đâu?

Về chính trị chúng độc tài lãnh đạo, dùng mọi âm mưu thâm độc bóp chết tất cả những đảng phái, tổ chức hay cá nhân đối lập khác. Đánh đỗ dù chỉ là suy nghĩ đối lập , dù chỉ là tư tưởng khác với đường lối lợi ích của " Nhóm" họ mặc kệ cho dù những ý tưởng tư tương đó là vì lợi ích cộng đồng lợi ích dân tộc. Điển hình như : Trần Huỳnh Duy Thức, Luật sư Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Đặng Minh Mẫn... đã và đang chịu những bản án bất công (https://www.youtube.com/watch?v=obA_c-5fLyk).
Và còn rất nhiều nhân sĩ khác , Đảng độc tài đã giam cầm, bóp chặt quyền được sống, được làm việc chính nghĩa mà Tôi không cần liệt kê ra. Từ sách, báo chí, đến mạng Internet, bất kể nội dung nào làm ảnh hưởng đến cái gọi là "quyền lợi" thì chúng vồ đến cắn xé như một bầy thú hoang có tổ chức bầy đàn... Hơn thế nữa, chúng còn cướp đi tất cả những quyền cơ bản của một con người cần có mà trong hiến pháp Việt Nam cũng như trong hiến chương của Liên Hợp Quốc quy định như: quyên tự do ngôn luận, tư do báo chí, quyền được biểu tình...Chúng - ĐCS sẳn sàng dùng mọi mưu hèn kế bẩn để triệt hạ tổ chức, cá nhân hay đảng phái chính trị đối lập (https://www.youtube.com/watch?v=EWN97Af_Bn4). Ví dụ điển hình là những màn đấu tố dành cho những ứng viên ĐBQH tự do cộng với những phần quà mắm tôm mà bọn an ninh Cộng Sản dành cho những người ủng hộ vừa qua.

Về kinh tế : dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nền kinh tế Việt Nam với những "quả đấm thép" như Vinaline, Vinashine...những dự án hàng tỉ đô la như nhà máy lộc dầu Dung Quất (hơn 3 tỉ đô la), Boxit Tây Nguyên (hơn 3,1 tỉ đô la)...Nhưng kết quả thu về từ những "quả đấm thép", những dự án "tỉ đô" đều là nhựng con số âm...Hơn thế nữa, nạn tham nhũng tràn lan cũng góp phần đưa nợ công của Việt Nam lên mức báo động và làm cho mỗi công dân vừa mới sinh ra đã phải ghánh hơn 1.000 đô la/người (http://baodatviet.vn/kinh-te/tai-chinh/no-cong-viet-nam-vuot-nguong-1000-usdnguoi-3288655/)

Về Giáo dục: Đảng Cộng Sản chỉ tập chung vào tuyên truyền mị dân, ca ngợi chế độ đưa vào dạy những môn học không có tính thực tế như Lich sử Đảng, Triết học Mác Lê Nin... Hơn nữa, chương trình thì nhồi nhét, phương pháp dạy thì cứng nhắc, học sinh thì học vẹt...Bên cạnh đó, ĐCS thực hiện chính sách, cơ chế cứng nhắc và vô cùng mâu thuẫn dẫn đến sự kìm hãm tài năng và đánh mất sự phát triển của nền giáo dục của một quốc gia, mà nền giáo dục bị tụt hậu thì hậu quả sẽ kéo theo nhiều hệ quả khác như : kinh tế nghèo nàn kém phát triển, xã hội bất ổn, đạo đức suy đồi , tình trạng đánh nhau giữa học sinh với học sinh, giữa hoc sinh với giáo viên, giữa giáo viên với giáo viên ngày càng phổ biến (https://www.youtube.com/watch?v=aaTNI8EFLkM)...Tình trạng sử dụng, mua bán bằng cấp, chạy chức chạy quyền giả xảy ra khắp nơi ngay cả trong lĩnh vực giáo dục. Giáo dục là bộ mặt của một quôc gia cũng như có tác động trực tiếp đến nền phát triển con người và nước nhà... Thế nhưng sự lãnh đạo khốn nạn, những quyền lực khốn nạn, cho ra những cải cách giẻ rách và "rừng rú", dẫn đến ngày hôm nay, sau 41 năm, thì nền giáo dục VN trở nên " thê thảm thiết ", hãy đừng vội trách thế hệ này - con người ngày nay... Mà TỘI ĐỒ chính là những KẺ CẦM QUYỀN...và cụ thể hơn đó chính là Đảng Cộng Sản hiện nay.

Về thực trạng đời sống - xã hội: tình trạng xã hội phân hoá giàu nghèo ngày càng cao. trộm cướp xảy ra khắp nơi, tài sản quốc gia chủ yếu tập trung vào những tay tham quan ô lại. Lãnh đạo thì lo bàn mưu tính kế làm sao để cướp đất, cướp tài sản của dân đẩy số lượng dân hoang mất đất mất nhà ngày càng tăng cao (https://www.youtube.com/watch?v=vnRzkxQaUXQ). Song song với đó, nhà cầm quyền còn tạo ra hàng trăm loại thuế phí vô lí làm tăng ghánh lo cho người dân nghèo. Lực lượng công quyền không những không thực hiện trách nhiệm của mình là giúp dân bảo đảm an ninh trật tự mà còn cấu kết với bọn tội phạm, gian tham đầy người dân ngày càng lúng sâu vào con đường "chết không được và sống cũng chẳng xong". Điển hình như vụ tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát 2015, hay gần đây nhất là thảm hoạ cá chết hàng loạt ở Miền Trung và cho đến nay chỉ còn 5 ngày nữa là đúng 2 tháng nhưng nhà cầm quyền chưa tìm được nguyên nhân mà còn cấm đoán ngăn chặn những ai dám nói lên sự thật về vân đề này (https://www.facebook.com/100012190541047/videos/136371020112582/)

Đúng vậy !! Một màu đen đang bao phủ bầu trời Nam Việt... Tương lai là những mối tơ vò mà chưa tháo gở được... Tôi muốn hỏi !!! Thế hệ con em chúng ta, dân tộc chúng ta sẽ ra sao ngày sau ???

Phân tích sơ qua tình hình kinh tế chính trị xã hội nêu trên cho thấy Việt Nam dưới sự lãnh đạo độc tài của Đảng cộng sản, cho thấy Việt Nam ngày càng tiến nhanh và mạnh lên ngang hàng thậm chí nếu tinh hình cứ vân như thế này thì có thể Viêt Nam sẽ là top của các nước nằm trong danh sách các nước "thế giới thứ 3". Xin chúc mừng Đảng Cộng Sản!


TL.

TIN MÃ TIỂU LINH TỪ HONG KONG



tin và ảnh từ FB Mã Tiểu Linh

Hiện tại Mã vẫn còn đang nằm ở HK chờ chuyến bay kế tiếp để bay về Mỹ.
Vì những lời hỏi thăm quá nhiều và các báo chí cũng như đài truyền hình ở Mỹ đã tìm đến Mã để làm rõ vụ việc nên Mã chưa thể trả lời kịp cho các bạn. Xin mọi người thông cảm và nhận nơi đây tấm chân tình Mã ghi nhận sự quan tâm của cả nhà.
Tấm hình này là một trong những tấm hình Mã chụp cùng các bạn trong chuyến đi từ thiện ở Quảng Bình. Nơi đây chúng tôi đã phân phát được trên dưới 1000 áo phao, thùng mì gói, sách vở viết cho các em.
Điều đáng mừng là thầy cô và các em rất vui và nở nụ cười tươi nhận quà. Tuy nhiên những anh em có lòng tốt đem quà đến cho các em thì sau đó bị Công An thành phố Tân Bình bắt cùng lúc với Mã, thì họ đã bị đánh đập hết sức dã man.
Xin cả nhà dành chút quan tâm chia sẻ đến FB Bùi Công Thủ, FB Việt Thường và FB Khánh Nguyễn.
Họ không những đã đổ mồ hôi ướt áo vì làm việc cực lực giúp Mã trao những món quà ý nghĩa đến tay các em nhanh chóng mà họ đã còn đổ máu và bầm mình vì những cú đánh dã man do CA phường Tân Bình để lại trên thân thể họ.
Mã báo tin bình an và hứa với những bạn bị đánh vô cớ, những việc này sau khi về Mỹ Mã sẽ chia sẻ thông tin này với báo chí cũng như trong cuộc điều trần sắp đến trước quốc hội về vấn đề đánh đập vô lý này.
Một lần nữa Mã xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và xin lỗi các bạn đã bị vạ lây vì Mã. Xin lỗi cả nhà Mã đã làm cả nhà lo lắng và mất ngủ.
Mã yêu hết mọi người!
Mã Tiểu Linh!

Mã Tiểu Linh đã được tự do và trên đường trở về Mỹ.

Theo BBC Tiếng Việt


Phụ nữ Mỹ gốc Việt được cho là 'mất tích' trong sáu ngày đã xuất hiện trở lại và đang trên đường về Hoa Kỳ.
Một nguồn tin trong cộng đồng người Việt ở tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, nơi bà Khưu Hiền Duyên sinh sống nói bà đã lên máy bay tới Hong Kong và sau đó bay tiếp về Hoa Kỳ.
Nguồn tin này cũng nói bà Hiền Duyên, một người được biết tới với các công tác từ thiện ở Việt Nam, bị công an Việt Nam bắt giữ ở Quận Tân Bình tối 26/5 vì "không có giấy tờ" tùy thân rõ ràng.
Ba người Việt Nam khác cùng bị bắt và cũng đã đều được trả tự do.
Bà Hiền Duyên được cho là người cập nhật trang Facebook có 20.000 người theo dõi mang tên Mã Tiểu Linh mà trong đó có nhiều thông tin về biểu tình vì khủng hoảng cá chết.
Bà Hiền Duyên, người cũng có tên Dolly, về Việt Nam từ 11/5 và chuyến đi chỉ dự định kéo dài tới 27/5, theo chồng bà, ông Khưu Xuân Quang.
Cho tới tận hôm 31/5, ông Quang vẫn viết trong thông cáo gửi báo chí:
"Cho đến hôm nay thì chúng tôi đã liên lạc với Tòa Lãnh Sự tại Việt Nam và nhân viên đặc trách về trường hợp Dolly.
"Mặc dù người nhân viên của Tòa Lãnh Sự chưa xác định được trường hợp của Dolly nhưng ông ta đã trấn an gia đình chúng tôi rằng ông ta sẽ cố gắng bằng mọi cách sẽ đưa Dolly trở về gia đình tại Hoa Kỳ an toàn trong thời gian ngắn."

'Giúp trẻ em nghèo'

Ông Quang nói nghề nghiệp chính của vợ ông là chuyên viên tài chính của hãng Transamerica Company nhưng bà thường xuyên làm từ thiện cho các trường học và cũng là thành viên của tổ chức từ thiện Tình Thương, hay Love Foundation.
Đây là một hội từ thiện "giúp đỡ những trẻ em nghèo khó ở các vùng nông thôn xa xôi tại Việt Nam bằng cách gởi đến các con em sách vở và các thứ cần thiết để các con em có điều kiện đến trường học."
Ông Quang cũng cho biết thêm: "Gia đình chúng tôi sinh sống tại vùng Hampton Road-tiểu bang Virginia trên 25 năm. Vợ chồng tôi có 3 người con. Con trai lớn của chúng tôi tên là Calvin, 18 tuổi, hiện đang phục vụ trong quân đội Virginia National Guard, và hai người con gái là Vivian, 15 tuổi và Julianne, 13 tuổi."
Gần đây Việt Nam đã bắt giữ một nhà hoạt động từ Hoa Kỳ trở về Việt Nam, bà Nancy Nguyễn, trong vài ngày.

Get paid to share your links!