Wednesday, December 7, 2016

LÝ LỊCH CỰC "NGẦU" CỦA BÙI ĐỨC PHƯƠNG-NGƯỜI CẦM SÚNG BẮN DOẠ PHỤ NỮ

"Hoá ra anh ấy là lực lượng "thanh kiếm & lá chắn. Hèn gì anh ấy có sẵn súng và gấu thế."

Bùi Đức Phương là con trai của Trung Tướng Công An Bùi Xuân Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT, Nguyên Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Công an.Mẹ ruột của Bùi Đức Phương cũng là một Thượng Tá Giám Đốc Công An.

Nguyen Xuan-Huong

Chúng tôi sau khi xem sao kê MC Phan Anh đăng, không tin anh nữa!



Thực tế là chỉ trong ngày 17/10 thôi Phan Anh nhận đã hơn 7 tỷ rồi! Mà Phan Anh chỉ từ thiện chưa được 1/2 tổng số tiền của ngày 17/10. ( 3 tỉ )
Nếu đòi lại tiền thì tôi nghĩ những ai gửi tiền cho Phan Anh từ giữa trưa ngày 17/10 ->> 1/11 đều có quyền đòi lại tiền. ( tôi gởi vào trưa 17 và 20 ) 
Vì số tiền của họ chưa được dùng vào từ thiện 3 tỷ đợt 1 như anh nói trên vietnamnet.
Còn tiền 2 tỉ anh gởi cho Bộ Nội Vụ là tiền anh nói của bạn bè anh trên vietnamnet không liên quan tiền của chúng tôi.
Tôi và các MTQ trang tôi muốn lấy lại tiền để góp cho dân Bình Định - Quảng Ngãi bị lũ mới xảy ra!
Mong MC Phan Anh hãy mở lệnh ra ngân hàng tra soát lấy tiền từ Tài Khoản mới đây anh chuyển cho Minh Đỗ.
Link chứng minh sao kê của Phan Anh không trung thực.

Lâm Ngân Mai

Sư phụ nhà họ "hứa lèo" MC PHAN ANH 😲😤🙊🙉🙈


Từ ngày bỏ xem phim hài Việt Nam để theo dõi Phan Anh làm người tử tế như thế nào. Tôi phải công nhận quá là thú vị. Từ 60 phút "Từ Thiện Để Làm Gì?" với Bích Loan cho đến ngày 16 Tháng 10 là ngày đầu kêu gọi Thiện Nguyện của chàng MC Phan Anh với cặp mắt lươn thần bí này. Cho đến khi ngày 3 tháng 12 này, hầu như vỡ kịch bị đứt đoạn với cái gọi là "sao kê" nhưng thật tế cũng chỉ là một bãi rác đã lựa chọn rất chuẩn. HEHE 
Đã bao nhiêu ngày mong chờ, bao nhiêu ngày phải chứng kiến rất nhiều người gào thét cái sao kê đã hứa từ ngày 1 tháng 11 vừa qua. Nhưng anh chàng Mắt Lươn vẫn làm lơ rồi lại hứa gió, càng làm tất cả mất niềm tin. Giờ tôi mới hiểu tại sao anh chàng Mắt Lươn này thích chơi trò giây thun này.
Muốn kịch bản ăn khớp thì anh ta cần thời gian để chỉnh xửa bài bản, người tử tế như anh ta luôn muốn mọi chuyện tốt đẹp mà. Có một điều các bạn không thể biết được cái trang website Từ Thiện Để Làm Gì của anh ta đã chuẩn bị từ khi nào. Tôi xin phép lật tẩy để cho mọi người biết anh chàng Mắt Lươn này thích hứa lèo cỡ nào nhé
2 tấm ảnh sẽ cho mọi người biết là ngày 13 tháng 11 anh ta mới bắt đầu mua cái Domain trang Từ Thiện Để Làm Gì qua nhóm Mat Bao Trading & Service Company Limited. Ngày 14 Tháng 11 anh ta mới thật sự sở hưu trang website, trang website chỉ mua 1 năm thôi và ngày cuối anh chỉnh bài là ngày 2 tháng 12 và ngày 3 tháng 12 anh mới mở lên cho quý vị tham khảo bãi rác này.
#Hehe anh chàng Mắt Lươn luôn luôn tỏ lời tử tế, nên anh sẽ sớm mất ghế # HEHE 

Ngọc Cúc

CHỈ CẦN THAY…NHÂN DÂN!



Tôi không nhớ rõ ai đã nói cái ý này rồi nhưng ngẫm nghĩ mà đúng. 
VN mình bây giờ không nên nghĩ đến chuyện sửa đổi, vá víu cái mô hình thể chế chính trị nát bét đang tồn tại quá lâu này, cũng không nên nghĩ đến chuyện thay ông này ông kia lên làm Tổng Bí thư, Thủ tướng (vì ông nào lên thì cũng thế cả thôi, chả hy vọng ông nào khá hơn ông nào, mà nếu giả sử trong cả cái đám quan chức ấy có được ai có tí tâm tí tài hơn thì đã bị “triệt”, bị cho ra rìa từ trước khi có thể leo cao rồi), cũng chẳng nên mơ ước, than thở nước mình sao chả có Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, Thein Sein…mà cũng chẳng có Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi…Còn thay đổi chế độ? Chuyện ấy sẽ đến sau. Cái cần thay đổi nhất và trước hết ở nước này là…nhân dân, là con người VN. 
Thậm chí chỉ cần 1/10 trên 90-95 triệu dân số kia thay đổi nhận thức, cách nghĩ, hiểu được mình đang sống như thế nào so với nhiều dân tộc khác, đất nước này đã và đang tụt hậu như thế nào so với các nước khác và nguyên nhân là do đâu, chế độ này đã và đang cướp đi tất cả những quyền tự do, dân chủ, quyền làm người, quyền quyết định mọi việc có liên quan đến vận mệnh quốc gia, số phận người dân như thế nào…Chỉ cần 1/10 dân số thay đổi, thức tỉnh và 1/10 của cái 1/10 đó (nghĩa là 1/100 dân số thôi) quyết tâm đứng lên, đòi chuyển đổi đất nước sang con đường tự do dân chủ, là mọi chuyện sẽ thay đổi. 
Một khi bánh xe đã được đặt lên đúng đường ray và khởi động, con tàu VN sẽ lăn bánh đúng hướng!

Song Chi

3 THÁNG SAU KHI CÔNG BỐ FORMOSA LÀ THỦ PHẠM, CÁ NHIỄM KIM LOẠI NẶNG VẪN CHẾT DẠT BỜ NHƯNG CHÍNH QUYỀN GIẤU NHẸM






Ngày 24/9/2016, gần 3 tháng sau khi Chính phủ công bố Formosa là thủ phạm của thảm hoạ cá chết, người dân Xuân Hoà, Quảng Bình (ngay phía Nam nhà máy Formosa) phát hiện con cá cờ cỡ lớn sống vùng nước sâu chết dạt vào bờ biển.
Tin tức này hoàn toàn không được bất kỳ tờ báo nhà nước nào đưa trong khoảng thời gian đó.
Theo người dân địa phương, ngày hôm đó cán bộ Sở Nông nghiệp Quảng Bình đã lấy mẫu đem đi xét nghiệm, trước sự chứng kiến của nhiều người.
Tuy nhiên, cho tới tận hôm nay, tức là hơn 2 tháng sau khi lấy mẫu, Sở này đã không công bố bất kỳ thông tin nào về kết quả xét nghiệm.
Hôm nay thì một nguồn giấu tên đã gửi cho linh mục Nguyễn Thanh Tịnh, quản xứ địa phương, văn bản thông báo kết quả xét nghiệm.
Theo đó, hoá ra đầu tháng 10 họ đã có kết quả là con cá cờ này nhiễm thuỷ ngân và Cadimi trên giới hạn cho phép, thế nhưng đã cố tình giấu nhẹm thông tin khiến người dân không lường hết những rủi ro mà họ có thể đối mặt khi sử dụng hải sản vùng biển này.
Hành động bưng bít thông tin này cũng phù hợp với chủ trương làm nhẹ tình hình của chính quyền, khi trước sau như một gọi thảm hoạ môi trường này chỉ là một 'sự cố' trong mọi văn kiện của họ.
PS: Dù sao vẫn còn những người có lòng ngay trong hệ thống khi đã gửi văn bản này ra ngoài. Điều này cũng cho thấy quyết định bưng bít của giới chóp bu nắm quyền không phải lúc nào cũng được đồng thuận ở cấp dưới. Xin được cảm ơn những người này.
Ảnh: FB Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh (FB Anthanh Linhgiang)
Nguyen Anh Tuan

Trung Quốc choáng váng vì Donald Trump

Donald Trump sai lầm nếu xem Trung Quốc là một « miếng thịt muốn cắt thế nào cũng được » hay là « một quốc gia dễ bị khuynh đảo, bảo sao nghe vậy ». Qua báo chí Nhà nước, Bắc Kinh đã không tiếc lời chỉ trích tổng thống tân cử Mỹ, sau một thời gian dài ngậm bồ hòn làm ngọt.
Kẻ cắp gặp bà già, Bắc Kinh phát hiện trễ là Hoa Kỳ đã đổi chính sách trong quan hệ với Trung Quốc và Đài Loan. Theo AFP, thoạt đầu Bắc Kinh cho rằng nhà tỷ phú địa ốc Mỹ thiếu kinh nghiệm chính trị và ngoại giao nên có lời lẽ bốc đồng bất chấp nguyên tắc đối ngoại : lên án đích danh Trung Quốc cạnh tranh bất chính với các công ty Mỹ, tăng cường quân sự tại Biển Đông.
Tuy nhiên, Trung Quốc càng chịu đòn thì ông Donald Trump lại tung thêm những cú tấn công mới toàn đánh vào tử huyệt.
Ngày 02/12/2016, sau khi điện đàm với tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, nhà tỷ phú nổi tiếng với hành động khó lường một lần nữa nhấn vào hai vấn đề nhạy cảm của Trung Quốc : dumping xuất khẩu và lấn chiếm Biển Đông.
Thái độ bất lực của Trung Quốc được thể hiện trong ngày  06/12/2016. Báo chí Nhà nước đổi giọng vừa kêu gọi cảnh giác vừa ngầm đe dọa. Hoàn Cầu Thời Báo, cơ quan tuyên truyền của phe diều hâu cảnh cáo : « Những lời nhắn Twitter của Donald Trump che giấu ý đồ của ông ta là xem Trung Quốc như một miếng thịt cừu… và ông ta muốn cướp tài nguyên của nước khác để làm giàu cho nước Mỹ ».
Cũng trong chiều hướng này, Nhân Dân Nhật Báo dành một bài xã luận khuyến cáo đừng nghĩ là tổng thống tân cử Mỹ « thiếu kinh nghiệm » trong lãnh vực ngoại giao và quân sự. Cơ quan tuyên truyền của đảng Cộng Sản Trung Quốc cho rằng ông Trump « có lập trường riêng», chỉ có điều lập trường đó « không thích hợp với nền tảng quan hệ Mỹ -Trung ».
Vì sao Bắc Kinh nghi ngờ chủ nhân sắp tới tại Nhà Trắng đặt quan hệ với đảo Đài Loan ngang hàng với Hoa Lục ? Sau khi được Bắc Kinh chúc mừng thắng cử thì ông Donald Trump nhận lời điện đàm chia vui của Đài Bắc. Một chi tiết nữa là, theo Washington Post, các cố vấn của tổng thống tân cử xác nhận là vụ điện đàm Donald Trump -Thái Anh Văn không phải do bất ngờ mà là có tính toán trước, kể cả quyết định công bố nội dung buổi điện đàm.
Cú điện thoại của tổng thống Đài Loan là « kết quả của nhiều tháng chuẩn bị và thảo luận trong nội bộ ban cố vấn của tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ ».
Chuyên gia Stephen Yates, phó chủ tịch Hội Đồng An Ninh Quốc Gia giai đoạn 2001-2005, khẳng định là tên bà Thái Anh Văn được đưa « rất sớm » vào danh sách các nguyên thủ quốc tế mà chính quyền mới tại Mỹ «tiếp xúc». Donald Trump tiên liệu trước là Bắc Kinh sẽ nổi giận nhưng ông cương quyết đối đầu.
Chung quanh ông Donald Trump còn có nhiều nhân vật thân với Đài Loan và muốn tăng cường hợp tác với Đài Bắc, trong đó có ông Reince Preibus. Chánh văn phòng tương lai của phủ tổng thống Mỹ đã nhiều lần gặp tổng thống Đài Loan, cho nên hai bên «biết rõ» họ phải làm gì, theo phân tích của chuyên gia an ninh quốc gia Mỹ Stephen Yates.
Hoàn Cầu Thời Báo, trong bản tiếng Hoa, lên án ông Trump là một «nhà lãnh đạo không biết giữ mồm giữ miệng» và đe dọa «Trung Quốc sẽ trả đũa» nếu quyền lợi bị đụng chạm.
Cũng với luận điểm đe dọa, Nhân Dân Nhật Báo cho rằng Trung Quốc «phản ứng một cách ôn hoà» trước những «đòn thăm dò» của tổng thống Mỹ mới đắc cử, nhưng sẽ cứng rắn hơn sau khi ông Donald Trump nhậm chức. Theo phân tích của AFP, Bắc Kinh phát giác một cách muộn màng và đành phải chấp nhận sự thay đổi chiến lược đột ngột của Mỹ như chuyện đã rồi.
Trung Quốc vẫn tự hào có binh thư Tôn Tử. Ông Trump « biết » Trung Quốc, nhưng chính quyền Trung Quốc « biết » ông Trump quá trễ.
Cú điện thoại của tổng thống Đài Loan là « kết quả của nhiều tháng chuẩn bị và thảo luận trong nội bộ ban cố vấn của tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ ».
Chuyên gia Stephen Yates, phó chủ tịch Hội Đồng An Ninh Quốc Gia giai đoạn 2001-2005, khẳng định là tên bà Thái Anh Văn được đưa « rất sớm » vào danh sách các nguyên thủ quốc tế mà chính quyền mới tại Mỹ « tiếp xúc ». Donald Trump tiên liệu trước là Bắc Kinh sẽ nổi giận nhưng ông cương quyết đối đầu.
Chung quanh ông Donald Trump còn có nhiều nhân vật thân với Đài Loan và muốn tăng cường hợp tác với Đài Bắc, trong đó có ông Reince Preibus. Chánh văn phòng tương lai của phủ tổng thống Mỹ đã nhiều lần gặp tổng thống Đài Loan, cho nên hai bên «biết rõ» họ phải làm gì, theo phân tích của chuyên gia an ninh quốc gia Mỹ Stephen Yates.
Hoàn Cầu Thời Báo, trong bản tiếng Hoa, lên án ông Trump là một « nhà lãnh đạo không biết giữ mồm giữ miệng » và đe dọa « Trung Quốc sẽ trả đũa » nếu quyền lợi bị đụng chạm.
Cũng với luận điểm đe dọa, Nhân Dân Nhật Báo cho rằng Trung Quốc « phản ứng một cách ôn hoà » trước những « đòn thăm dò » của tổng thống Mỹ mới đắc cử, nhưng sẽ cứng rắn hơn sau khi ông Donald Trump nhậm chức. Theo phân tích của AFP, Bắc Kinh phát giác một cách muộn màng và đành phải chấp nhận sự thay đổi chiến lược đột ngột của Mỹ như chuyện đã rồi.
Trung Quốc vẫn tự hào có binh thư Tôn Tử. Ông Trump « biết » Trung Quốc, nhưng chính quyền Trung Quốc « biết » ông Trump quá trễ.

 Tú Anh/RFI

CẠN LỜI! Loài Chó cũng không ngu đến cỡ này!


Cuối tháng 11 năm ngoái, một ngư dân của xã Bình Châu, huyện Bình Sơn bị bắn chết tại vùng Biển thuộc quần đảo Trường Sa. Trên Tàu, cả 13 ngư dân còn lại hoảng loạn báo hung tin về đất liền. Sau đó tất cả các thuyền viên đem xác người ngư dân xấu số xuống hầm đông lạnh (hầm dùng để ướp cá) rồi đưa vào bờ. Suốt 4 ngày lênh đênh trên Biển, chiếc tàu cá cô đơn cùng 13 ngư dân run rẩy, lầm lủi đưa xác người quá cố vào bờ trong tuyệt vọng.
Mỗi một phút, một giờ trôi qua, những ngư dân trên tàu đơn thân độc mã luôn dõi mắt hướng về đất liền tìm kiếm một bạn đồng hành, hay ít ra, họ cũng hy vọng có một chiếc ca-nô của bộ đội biên phòng, của lực lượng kiểm ngư hoặc cảnh sát biển...ra đón người xấu số, cũng là để động viên, tiếp sức cho những ngư dân sống sót trở về. Bởi, con Cá họ ăn hôm nay không những đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt của ngư dân mà trong đó có cả máu đồng loại. Thế nhưng, mãi đến ngày thứ 4, khi chiếc tàu đơn độc tiến vào sát bờ thì ngư dân mới biết bọn họ có đầy đủ các ban ngành, kiên trì bám bờ chờ đợi.
Hôm nay, vào lúc đêm khuya (2h), Bọn họ đang ngon giấc ngủ thì có tin báo: 1 tàu nước ngoài đi ngang qua đây, trên tàu có một thuyền viên Trung Quốc bị đau bụng... Thế là họ khẩn trương, họ quýnh quíu, họ phối hợp, họ điều nguyên một chiếc Tàu lớn ra đưa thủy thủ Trung Quốc vào bờ cấp cứu!
Loài Chó cũng không ngu đến cỡ này!

Ngô Trường An

CHÂN DUNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY AN NINH VIỆT NHẬT RÚT SÚNG BẮN DOẠ NGƯỜI ĐÒI NỢ



Ảnh facebook

Tại Bình Dương, trâu bị tai nạn, thay vì chia sẻ mất mát với người chủ thì người đi đường xúm lại xẻ thịt.



Câu chuyện này cứ lặp lại dưới nhiều hình thức. Tại Bình Dương, trâu bị tai nạn, thay vì chia sẻ mất mát với người chủ thì người đi đường xúm lại xẻ thịt. 
Khi những sự việc như thế này xảy ra thì nên trách ai? 
1. Người dân? Họ chỉ là sản phẩm của văn hoá, giáo dục. Những tính xấu không tự sinh ra đã có. Sinh ra trong một môi trường xấu thì họ sẽ coi những cái xấu ấy là điều chấp nhận được. 
2. Hệ thống giáo dục giáo điều? Không phải do giáo dục thì là do đâu? Cứ ra rả dậy dỗ con người bằng ngôn từ trong khi quan chức tham nhũng thì ai nghe? Vậy thì đằng sau hệ thống giáo dục là gì? 
Đấy là do một bộ máy ì trệ, đầy rẫy tham nhũng nên nó khiến toàn bộ xã hội trở nên xấu xí như hiện nay.

Chau Doan

Get paid to share your links!