Friday, October 7, 2016

Luật sư Lê Công Định : "Không làm chuyện này, cũng làm được chuyện khác thôi!"

LS Lê Công Định
Một người bạn vừa gửi lại tấm hình chụp ở nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ hồi mới đi tù về. Lúc đó chưa dùng Facebook, nên cơ quan an ninh còn làm ngơ chuyện tôi vẫn bỏ nơi quản chế ra trung tâm thành phố chơi.
Đến khi bắt đầu viết Facebook, họ đề nghị tôi dừng lại không được, liền ra tay canh giữ nghiêm ngặt. Nhưng rồi chớp mắt cũng hết 3 năm quản chế. Nghĩ lại thấy canh làm chi cho nhọc anh em mới vào ngành an ninh!
Cách đây vài hôm các bạn ngoại quốc ở cùng chung cư tổ chức sinh nhật muộn cho tôi, lúc uống rượu ai cũng nhắc lại chuyện hồi tháng 5 vừa rồi nhân viên an ninh chốt khắp nơi từ tầng hầm đỗ xe, sảnh tiếp khách, đến khu vực công cộng, làm náo loạn cư dân, chỉ vì muốn ngăn tôi đi biểu tình chống Formosa.
Thật ra, ngăn cản đi đây đó làm chi vô ích. Không đi biểu tình, thì rảnh ngồi ở nhà viết đơn kiện và chọn lọc chứng cứ giúp bà con nạn nhân xuống đường đi kiện, cũng đủ chết mẹ thằng Formosa trời đánh rồi. Không làm chuyện này, cũng làm được chuyện khác thôi!
P/S: Cái áo này mẹ chọn mang vào tù để tôi mặc hôm bà đến đón tôi về nhà, cũng là cái áo tôi thích và hay mặc nhất trước khi bị bắt. Mẹ biết ý con trai.

Lê Công Định

Lại là Việt Tân : Phân tích pháp lý về tuyên bố của Bộ Công an Việt Nam

Trên phương diện pháp lý, chỉ tòa án mới được trao thẩm quyền xác định bản chất pháp lý của một tổ chức chính trị hoặc xã hội nào trên lãnh thổ Việt Nam, từ đó xem tổ chức ấy có hoạt động khủng bố hay không. Một cơ quan hành pháp như Bộ Công an hoàn toàn không có thẩm quyền đó.
Giả định nếu Bộ Công an có thẩm quyền, thì chẳng lẽ khi áp dụng Bộ luật Hình sự, các tòa án thuộc ngành tư pháp buộc phải chấp hành tuyên bố hay quy định riêng của một cơ quan thuộc ngành hành pháp chăng? Nếu thế thì Bộ Công an trở thành cơ quan siêu quyền lực, đuợc quyền sinh sát đối với toàn dân, tự đặt ra luật và buộc Tòa án xét xử dân theo luật do mình tuyên bố. Quốc hội và Tòa án càng trở nên bù nhìn và thủ giữ vai trò hình thức.
Động thái này của Bộ Công an cho thấy thể chế nhà nước pháp quyền của Việt Nam đang suy thoái nghiêm trọng theo hướng độc đoán tuyệt đối, bất chấp mọi chuẩn mực pháp lý tối thiểu mà các quốc gia thành viên Liên hiệp quốc công nhận. Đề nghị các Đại biểu Quốc hội hãy lên tiếng phản đối tuyên bố chuyên quyền và vượt quyền này của Bộ Công an.
Do đuợc ban hành sai thẩm quyền, nên tuyên bố và quy định dưới đây của Bộ Công an là vô giá trị và vô hiệu, người dân không cần tuân thủ:
"Việt tân" là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của "Việt tân"; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do "Việt tân" tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của "Việt tân"… sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam."

Lê Công Định

*** Người dân các tỉnh thành miền Bắc bị cấm không cho đi xuất khẩu lao động vì trốn nhiều quá !

Nếu VNCH còn tồn tại , ngày nay sẽ có hàng triệu người dân miền Bắc xuất khẩu lao động sang miền Nam rồi trốn ở lại luôn không về nữa . Năm 1954 , gần 1 triệu người dân miền Bắc di cư chạy nạn cộng sản vào sống ở miền Nam . Sau năm 1975 , vẫn là đại đa số người dân miền Bắc chuyển vào Nam làm ăn sinh sống chứ con số người dân miền Nam di cư ra Bắc để lập nghiệp thì rất ít .
Vì sao vậy ?
Vì từ năm 1954 đến năm 1975 , dưới chế độ VNCH , miền Nam phát triển cực thịnh . Saigon được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông , và các quốc gia khác trong khu vực như Singapore , Hàn Quốc , Nhật Bản .. đều thèm thuồng mong muốn được như Saigon .
Mặc dù đảng CSVN luôn tuyên truyền láo lếu để lừa gạt người dân , nhưng từ từ người dân qua sự thật cuộc sống , qua hình ảnh xưa và tài liệu nước ngoài , đã thấy được miền Nam thời trước 1975 giàu có và phát triển rực rỡ như thế nào .
Nếu không có cuộc chiến huynh đệ tương tàn do Hồ Chí Minh và đảng CS khởi động và duy trì , nếu miền Nam được yên ổn phát triển không bị cộng sản gài nằm vùng phá hoại , thì ngày nay miền Nam không thua gì Hàn Quốc , Singapore hay Nhật Bản . Và khi đó thì hàng triệu người dân miền Bắc sẽ đăng ký xin được đi xuất khẩu lao động ở miền Nam để xóa đói , giảm nghèo , và sẽ trốn ở lại luôn để được thoát nạn CS !
Vừa qua , Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chính thức ra công bố cấm người dân từ 44 quận huyện , tỉnh thành .. đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc , vì lý do gần 1/2 đi rồi trốn luôn không về nữa !!
Xem danh sách thì toàn là người dân miền Bắc , chủ yếu là từ Nghệ An , Thanh Hóa , Hải Dương , Hà Tĩnh , và cả Hà Nội !!
Người dân khổ quá mới phải đi xuất khẩu lao động . Người dân chán ghét chế độ cộng sản quá mới trốn ở lại luôn không về nữa ! Thế mà đảng CS vẫn muốn lừa bịp tuyên truyền rằng XHCN là ưu việt ?
Nghĩ lại mà thấy quá tiếc cho đất nước , quá buồn cho người dân VN . Lẽ ra nước mình cũng có cơ hội tuyệt vời để trở thành cường quốc tại Đông Nam Á , tự nhiên tại sao lại dính vào cái nạn CS để ngày nay người dân phải đi làm cu li nước người , rồi phải trốn chui trốn nhủi như tội phạm chỉ vì miếng cơm manh áo như vậy chứ ? 

Ngoc Nhi Nguyen

*** Trung Quốc đang bắt tay với Lào để đẩy Việt Nam vào chỗ chết !

Đảng CSVN cho rằng mình đã rất khôn ngoan khi dựa vào người bạn cộng sản Trung Quốc để lớn mạnh và sinh tồn . Họ cho rằng cùng là cộng sản thì sẽ có tinh thần quốc tế đùm bọc lẫn nhau , nhưng họ đã lầm , cái lầm quá lớn này sẽ dẫn đến sự diệt vong của dân tộc Việt .
Ở miền Bắc thì Trung Quốc nắm trọn đường ống sông Đà , đến nay đã xảy ra 20 lần vỡ nứt , và sẽ còn xảy ra nhiều nữa . Mỗi lần vỡ nứt là 1 lần người dân không còn nước để dùng .
Ở miền Trung thì Trung Quốc nắm trọn suốt dải bờ biển , với Formosa gây ô nhiễm và ngoài khơi thì Trung Quốc làm chủ cả Trường Sa lẫn Hoàng Sa .
Ở miền Nam thì Trung Quốc nắm thượng nguồn sông Mekong . Sông Mekong bắt nguồn từ Tây Tạng , chảy qua Trung Quốc , Lào , Thái Lan , Campuchia và Việt Nam . Hiện nay Trung Quốc đã làm chủ Tây Tạng , đã xây hàng loạt đập thủy điện tại Trung Quốc , và đang bắt tay với Lào xây hàng loạt đập thủy điện khác tại đây nữa , và khi đó thì lưu lượng còn lại chảy xuống Campuchia bị giảm hẳn , sau khi làm đầy biển hồ tại đây thì chẳng còn bao nhiêu nước vào được đến miền Nam Việt Nam .
Các đập thủy điện của miền Nam sẽ trở thành vô dụng , các vựa lúa của miền Nam sẽ bị hạn hán hoặc lũ lụt làm hư hại hết tùy theo Trung Quốc và Lào xả thải hay ngăn nguồn nước trên thượng nguồn .
Miền Nam cung cấp 1/3 điện và 50% thóc lúa cho toàn quốc , chỉ cần Trung Quốc và Lào chặn hết các đập nước thì Việt Nam sẽ chết đói và sẽ không còn điện để xài , khi đó sẽ phải nhập mua gạo từ Thái và mua điện từ Lào hay Trung Quốc với giá khủng .
Sự ngu ngốc của đảng CSVN khi đánh Mỹ đánh Pháp để rước Trung Cộng vào sẽ khiến cho toàn quốc và toàn dân Việt Nam hoàn toàn bị cô lập với thế giới văn minh và trở thành nô lệ cho Trung Quốc , sẽ bị đạp xuống hàng thấp nhất dưới cả Lào và Campuchia , và sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi !
Trung Quốc chỉ cần cùng 1 lúc làm vỡ ống sông Đà , cho Formosa xả thải thật nhiều và chặn nguồn nước sông Mekong thì cả 3 miền Bắc Trung Nam của Việt Nam đồng loạt chết hết !

Ngoc Nhi Nguyen

ĂN MÀY DĨ VÃNG !



Cha hàng xóm hỏi tui:
- Ở nơi công cộng nào cũng thấy bảng ưu tiên dành riêng cho người có công Cách Mạng! Sao họ không để ưu tiên những người có công với Đất Nước cho nó dễ hiểu và cụ thể hơn ông hè?
- Người có công với Cách Mạng nó khác xa với người có công với Đất Nước! Làm sao gộp chung được?
- Ông nói lạ? Nó khác chỗ nào?
- Những chiến sĩ xung trận bảo vệ Tổ Quốc. Những người khai phá đất hoang, gieo trồng hoa màu. Những người nông dân tự xây cầu vượt sông, vượt suối. Những ngư dân cởi sóng ra khơi. Những doanh nhân bôn ba khắp năm Châu. Những doanh nghiệp mày mò từng loại sản phẩm... Đó là những người có công với Đất Nước.
- Thế những người có công với Cách Mạng, họ làm gì?
- Những người trước kia hay ném lựu đạn vô chợ, giật mìn phá cầu, nã pháo vô trường học, xả súng vô xe khách... (Những người này có tên gọi chung là : Hoạt Động Cách Mạng).
- Đó là trong thời chiến, còn thời bình những người hoạt động Cách Mạng đó, họ làm gì?
- Họ đưa sĩ quan VNCH đi cải tạo nơi rừng sâu nước độc. Họ tổ chức đưa dân đi kinh tế mới, họ đánh tư sản, họ cải tạo công thương nghiệp, họ ngăn sông cấm chợ, họ đổi tiền, họ ép dân vô HTX.....
- Thế bây giờ họ làm gì ?
- Bây giờ hả ? Nó chết rồi !
- Ông đùa với tôi à?
- Đùa gì ! Ông hiểu 2 từ CÁCH MẠNG đó là gì không? Theo nghĩa đó là: bỏ cái cũ, xây cái mới (Cách-Cựu, Mạng-Tân). Thế mà gần cả thế kỷ nay, đảng CSVN cứ bám vô cái chủ nghĩa giẻ rách Mác Lê. Một chủ nghĩa lạc hậu chỉ đem lại đói nghèo, thì Cách Mạng cái con mẹ gì nữa mà không chịu chết?
- Nó đã chết rồi thì cho chết luôn đi chứ ưu tiên có công Cách Mạng cái quần què gì?
- Bởi vậy, bọn này thuộc loại ăn mày dĩ vãng mà. Cứ nhìn cái mã chình ình đó đủ biết chứ thắc mắc cái gì?

Ngô Trường An

Get paid to share your links!