Sunday, November 5, 2017

NỖI KHÁT KHAO ĐƯỢC TƯ BẢN BÓC LỘT

Đêm qua (2.11.2017) đạp xe qua đây thấy người nằm la liệt. Sáng nay cũng vậy, những chàng trai khoẻ mạnh và các cô gái xinh đẹp cùng người thân, kiên nhẫn ở đó, 5 ngày trên 1 tuần để xếp hàng xin visa đi lao động Hàn Quốc. 

Họ chỉ có một khát khao là được cho bọn tư bản bóc lột. 

Thế mà họ phải chạy chọt, chờ đợi. Có người mất 6 tháng, có người 1 năm, có người hơn 2 năm với số tiền từ 5-10 ngàn đô la. 

Sau lưng họ là những món nợ, trước mặt họ là tương lai vô định vì nhiều bạn đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn ra làm ngoài. Các bạn có bao giờ nghĩ do lỗi ở đâu mà đến như vậy không?

LS Lê Quốc Quân

DỐT MÀ BÀY ĐẶT HAM NÓI

DỐT MÀ BÀY ĐẶT HAM NÓI: CẦN HIỂU RẰNG GOOGLE, FACEBOOK LÀ CƠ SỞ TƯ NHÂN Ở MỸ - VÀ MỸ ĐÃ RÚT LUI KHỎI TTP, WTO KHÔNG KÝ KẾT VỚI VN - CÒN  HIỆP THƯƠNG GIỮA VIỆT NAM VÀ ÂU CHÂU EVFTA KHÔNG LIÊN QUAN GÌ TỚI MỸ!

(*) Ngay cả Chính Phủ Mỹ nếu CÓ ký HIỆP THƯƠNG với VN thì cũng đéo ép buộc được các hãng tư nhân tại Mỹ ...

Nên nhớ hiến pháp Mỹ không giống chế độ độc tài CS VN - Chính phủ Mỹ cũng không có được cái quyền hạn gì để chế tài các hãng tư nhân nếu họ không làm gì sai về thuế má, lao động, thương mại và quốc phòng.

Ở cái chế độ máu què CSVN thì mới có chuyện Chính Quyền kiểm soát Doanh Nghiệp Tư Nhân chứ còn ở Mỹ thì CÒN KHUYA mới làm gì được họ.

Vậy thì bài viết nói Mỹ "CAM KẾT" với cái gì? CÁI LỒN QUÈ! :)
Thuy Trang Nguyen

Get paid to share your links!