Wednesday, September 12, 2018

KHUYẾT TẬT ĐÁNG THƯƠNG!


«Lịch sử đã chứng minh VNCH làm tay sai cho Pháp và Mỹ...» Đây là câu comment bên nhà tui.
Kính thưa các anh thanh niên đẹp trai, các cô thiếu nữ đẹp gái. Kính thưa các đấng mày râu vạm vỡ, các vị phụ nữ duyên dáng xinh tươi. Đồng kính thưa các bậc học giả, anh hào trong cả nước.
Thưa quý vị! Hàng chục năm qua, tuyên giáo nhồi vào đầu chúng ta rằng: «VNCH làm tay sai cho Pháp và Mỹ, lịch sử đã chứng minh điều đó...» 

Thế nào là tay sai? Theo định nghĩa TV thì: «kẻ chịu để cho kẻ khác sai khiến làm những việc phi nghĩa». Như vậy, VNCH có làm điều gì phi nghĩa với đồng bào Miền Nam không? Có chịu để Mỹ sai khiến không? (Ngoại trừ chiến đấu chống bành trướng cs, giữ vững chủ quyền quốc gia VNCH). Có treo hình tổng thống Mỹ ở nơi quốc hội, nghị trường nào không? Có sáng tác thơ, ca, âm nhạc, hò vè ca ngợi chính quyền Mỹ không? Có in tiếng Mỹ trên đồng tiền lưu hành trong nước không?? Như vậy, căn cứ vào điều gì mà tuyên giáo khẳng định VNCH làm tay sai cho Mỹ?

Tôi không hiểu định nghĩa, định luật, từ vựng gì cao siêu. Chỉ hiểu rằng, làm tay sai như làm đầy tớ vậy đó! Nghĩa là, chủ bắt làm điều gì thì phải làm y như vậy, cho dù chuyện đó nó chẳng đem lại lợi lộc gì cho thằng đầy tớ, ví dụ:
- Mày phải treo ảnh lãnh tụ của tụi tao trong các nghị trường của mày nghe chưa? Nên nhớ, không có các ông ấy thì bọn mày không được như hôm nay đâu đấy.
- Mày phải in lên báo chí của mày là biết ơn đất nước tao nhá. Mày phải chỉ đạo các nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc... Viết các thể loại ca ngợi, tôn vinh đất nước, lãnh tụ tao nhá. Mày phải in chữ nước tao trên đồng tiền của mày cho nó tình nghĩa đi ha....

- Mày phải để mấy quần đảo đó cho tao sử dụng. Mày ra lệnh cho quân lính mày đứng im cho quân tao bắn nghe chưa. Mày phải chăm sóc tử tế những mộ phần liệt sĩ của quân đội tao hy sinh trên đất nước mày đó nhé. 
- Mày phải để chỗ đó cho tao sản xuất thép, chỗ kia tao khai thác nhôm, chỗ nọ tao lập đặc khu... Nếu dân mày biểu tình phản đối thì mày cho bắt bỏ tù hết nghe chưa!!!
Đấy! Những ai thực hiện nghiêm chỉnh theo mệnh lệnh trên đều là kẻ tay sai đấy các vị ạ! Nếu không là tay sai thì chẳng ai lại đi làm những việc phi nghĩa như thế!
Tóm lại, quý vị đã là con người bình thường thì tất phải hiểu biết đúng đắn. Trong các thể loại khuyết tật trong cơ thể người, chỉ có khuyết tật bộ não thì người đó mới thật đáng thương.
Đúng không!
Ngô Trường An


Source: A Vietnamese guy owns a Zippo lighter made in 1936 by Smallworld

San phẳng mộ vợ vua Tự Đức làm bãi đậu xe

                        

Chính quyền địa phương muốn Nguyễn Phước tộc tự nguyện di dời lăng mộ vợ vua Tự Đức để phục vụ dự án bãi đậu xe nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc.

Liên quan đến sự việc san phẳng mộ vợ vua Tự Đức để làm bãi đậu xe, ngày 11/9, trả lời báo chí, lãnh đạo UBND phường Thuỷ Xuân (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, từ khi xảy ra vụ việc, dự án bãi đỗ xe không hoạt động và chính quyền TP muốn Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc tự nguyện di dời lăng mộ vợ vua Tự Đức.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, chính quyền phường Thuỷ Xuân tìm vị trí đất phù hợp để di dời lăng mộ vợ vua Tự Đức nhưng Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc không muốn di dời.

Theo lãnh đạo UBND phường Thuỷ Xuân, cơ quan chức năng cho rằng, mộ của dòng tộc vua chúa hay dân thường, khi thực hiện dự án đều bình đẳng như nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, không ai dám đứng ra cưỡng chế, di dời lăng mộ vợ vua Tự Đức.

Những thành viên trong Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc bên ngôi mộ tạm của vợ vua Tự Đức sau khi bị san phẳng làm bãi đậu xe.

Trước thông tin chính quyền muốn Nguyễn Phước tộc tự nguyện di dời lăng mộ bà Tài nhân họ Lê (vợ vua Tự Đức) để phục vụ dự án bãi đậu xe tham quan lăng vua Tự Đức – Đồng Khánh, trưa 11/9, trả lời PV VTC News, ông Tôn Thất Giáp – Đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc bày tỏ sự bức xúc và khẳng định: “Trước sau như một, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc không đồng ý di dời lăng mộ bà Tài nhân họ Lê”.

Theo ông Tôn Thất Giáp: “Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đề nghị chính quyền giữ nguyên lăng mộ bà Cửu giai Tài nhân họ Lê ở vị trí cũ và Công ty TNHH TMDV Chuỗi Giá Trị (chủ đầu tư dự án) phải có trách nhiệm xây dựng lại lăng mộ vì họ đã cố tình phá hoại”.

Trước đó, VTC News có nhiều bài viết về việc lăng mộ của bà Cửu giai Tài nhân Họ Lê bị san ủi để làm bãi đậu xe tham quan lăng vua Tự Đức – Đồng Khánh và số phận của lăng mộ này sau khi sự việc được phát hiện.

Ngày 21/6/2017, người dân phường Thủy Xuân (TP Huế) phản ánh việc chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức – Đồng Khánh san ủi lăng mộ vợ vua.

Một mảng tường lăng mộ vợ vua Tự Đức sau khi bị máy xúc san ủi làm bãi đậu xe.

Chiều 24/6/2017, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc tìm thấy tấm bia bà Tài nhân họ Lê dưới lớp đất san ủi dự án. Chủ đầu tư thừa nhận đã san ủi lăng mộ cổ.

Ngày 3/7/2017, bài vị của bà Tài nhân họ Lê được tìm thấy và thờ trong lăng vua Tự Đức. Sáng 6/7/2017, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc (con cháu nhà Nguyễn) phát hiện ra nền móng huyệt mộ.

Ngày 11/7/2017, Nguyễn Phước Tộc gửi đơn kiến nghị lên UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, yêu cầu giữ lại lăng mộ ở vị trí cũ.

Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua, sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để, dự án bãi đậu xe rơi vào tình trạng “án binh bất động”. Ngôi mộ của bà vợ vua Tự Đức bị san phẳng không được xây cất lại và bà con Nguyễn Phước Tộc phải xếp gạch làm mộ tạm để thờ cúng.

Nguồn:https://vtc.vn/san-phang-mo-vo-vua-tu-duc-lam-bai-dau-xe-thong-tin-moi-nhat-d425673.htm

Get paid to share your links!