Wednesday, October 19, 2016

*** Các bạn có muốn được 1 trận cười thật là thoải mái không ?


Hiện nay trên trang FB " Ban Tuyên Giáo của đảng CSVN " đang đăng 2 status liên quan đến lũ lụt miền Trung .
1 Stt nói phải tỉnh táo không đóng tiền cho bọn đánh bóng tên tuổi ( Ý nói MC Phan Anh ) và bọn âm mưu phá hoại ( Ý nói những người đấu tranh cho dân chủ ) . Stt thứ 2 kêu gọi nhắn tin ủng hộ đồng bào miền Trung do nhà nước tổ chức , mỗi tin nhắn được 18 000 .
Vào đọc còm của dân mạng FB bên dưới 2 stt này mà Nhi cười đau bụng luôn. Chụp lại 2 tấm hình làm ví dụ cho thấy tâm ý của người dân VN đối với tuyên truyền của ban tuyên giáo của đảng là như thế nào .
Phải nói là đảng CS đang bị dân chửi cho vuốt mặt không kịp !!
Các bạn ai đang buồn muốn có 1 trận cười thoải mái thì cứ vào đó đọc chơi rồi còm thêm nữa nếu muốn ! 

Ngọc Nhi Nguyễn

Xót


Hàng trăm người vẫn đang được huy động, tìm kiếm đứa con trai 8 tuổi của người em đồng hương. Cơn mưa lớn chiều qua gây ngập lớn, đã cuốn cháu lọt xuống cái nắp cống này.
Tôi không biết, trách nhiệm của chính quyền thị xã Dĩ An, Bình Dương đang lơ lửng ở nơi đâu nữa. Cái nắp cống không có lớp bảo vệ, người lớn còn có thể bị cuốn xuống, huống chi là trẻ con...phía dưới xe hơi có thể đi lọt...
Xảy ra chuyện, họ mới tấp cập làm lớp sắt bảo vệ cống. Cái cống này nằm ngay cổng một trường tiểu học lớn của thị xã. Thầy cô, phụ huynh ngày 2 bữa vẫn đi qua cái cống này...
Nghe tin, có người đã tìm thấy cháu ở cầu Hóa An, sông Đồng Nai. Cầu mong điều kỳ diệu...
Nguyễn Kiều Hưng

Phát hiện xe ‘gạo… hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh’ nhập hàng cho tư thương

Một xe ô tô tải dán băng rôn “Gạo dự trữ quốc gia, hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh” vừa bị phát hiện đang bốc gạo nhập cho tư thương tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Chiều 18/10, người dân địa phương và Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện xe ô tô tải mang BKS: 38C – 078.53 dán băng rôn “Gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh” đang hạ tải bán một lượng gạo lớn cho tư thương.
Chiếc xe bị phát hiện khi đang nhập gạo tại ki ốt Hà Hạnh thuộc khối 1, thị trấn Phố Châu (Hà Tĩnh).

Chiếc xe bị phát hiện khi đang hạ tải nhập gạo cho tư thương.
Quan sát, chiếc xe tải có in dòng chữ: Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh, kèm số điện thoại: 0393.681.076.
Tài xế xe tải được xác định là Lê Văn Công, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Qua kiểm tra, tài xế Công không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gạo nói trên.
Theo khai nhận của tài xế, số gạo trên nhận chở cho Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh.
Tài xế xe cho biết, số gạo trên chở cho Công ty Lương thực Hà Tĩnh.
Hiện, chiếc xe đang bị cơ quan Công an huyện Hương Sơn tạm giữ để điều tra , làm rõ.
Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.
Quốc Hoàn - Ngân Hà
http://www.nguoiduatin.vn/phat-hien-xe-gaoho-tro-nhan-dan-ha-tinh-nhap-hang-cho-tu-thuong-a303136.html

41 NĂM NHÌN LẠI

Người ta thấy miền Bắc đã “giải phóng” dân Miền Nam ra khỏi đất đai, nhà cửa của họ. Họ phải rút vô hẻm, ra ngoại ô hay về quê bằng nhiều chinh sách khác nhau. “Giải phóng” miền ĐBSCL ra khỏi sự trù phú do thiên nhiên ưu đãi từ nhiều thế kỷ. “Giải phóng” quân nhân, viên chức chế độ cũ ra khỏi nhà, để đưa họ vào các trại tù cải tạo hoặc đẩy họ ra biển… “ Giải phóng” phụ nữ miền Tây, để họ được tự do đi làm “vợ nô lệ”, đi làm điếm ở Kampuchia, TháiLan. Đài Loan , TQ
- 41 năm nhìn lại: 
Người ta thấy Việt Nam trở lại thời kỳ mua bán nô lệ như thời Trung cổ. Phụ nữ Việt Nam bị bán đấu giá trên E-bay Taiwan website (2010) - bị trưng bày trong lồng kính, cũng để bán đấu giá như một con súc vật ở Singapour (2011). Chỉ trong năm 2011 - có khoản 400.000 phụ nữ và trẻ em bị bán ra ngoại quốc. (Theo UNI CEF - LHQ và Bộ Tư Pháp Việt Nam)

- 41 năm nhìn lại: 
Mượn lời nhà báo Claude Allegre, báo L’expresse ngày 29-8-2011: “Người ta không thể cho qua một cách im lặng những Khơ me đỏ, những trại tập trung ở Cambodia và những cuộc tàn sát man rợ ở đó. Và Việt Nam không được biết đến như là một chế độ nhân đạo hơn. Dưới cái cớ là dân tộc can đảm nầy đã chiến thắng các siêu cường quốc - người ta đi đến chỗ quên đi một nền độc tài đẫm máu đang thực thi trên xứ sở"

- 41 năm nhìn lại: 
CS rõ ràng đã thiết lập một nền đô hộ miền Nam - khắc nghiệt, tinh vi hơn cả thời Pháp thuộc. 
Và điều quan trọng trên hết là Việt Nam đang đứng trước hiểm họa mất nước. Một trí thức Việt Nam lên tiếng cảnh cáo: “Việt Nam đang đứng trước hiểm họa mất nước. Mất cả đất đai, sông núi và dân tộc. Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh lẻ của Tàu

( Bài này LN ko hề có ý phân biệt vùng miền , xin đọc kỹ hãy cmt ạ )

Nguyễn Thị Thái Lai

*** Tại sao người dân tin tưởng Phan Anh hơn là tin tưởng nhà nước CSVN ?

( Hình lấy từ 1 stt của Phan Anh trên FB cá nhân của anh )

Nội cái điểm dưới đây là Phan Anh đã hơn hẳn tất cả các cán bộ và tổ chức hiện nay của nhà nước :
Phan Anh đã có các phóng viên đi theo giám sát và minh bạch thông tin , nhưng vẫn mong 1 tổ chức uy tín đi theo để giám sát độc lập .
Bản thân Phan Anh và các cá nhân đi làm từ thiện với anh đều tự túc tiền bạc cho chuyến đi , toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được trao cho người dân vùng lũ không thiếu 1 xu .
Bất cứ ai muốn tham gia giúp đỡ hay giám sát cứ đến thẳng các địa điểm phát quà được thông báo công khai trên Facebook .
Nhiêu đó là nhà nước CSVN theo không kịp rồi . Đảng và nhà nước làm cái gì có bao giờ dám minh bạch cho người dân biết, dám cho tổ chức độc lập và uy tín giám sát đâu ?
Thế nhé , không phải khi không mà Phan Anh vừa kêu gọi đã quyên được ngay gần 10 tỷ , còn cán bộ nhà nước đến nhà kêu đóng góp cho Mặt trận Tổ quốc thì cho dù là 100 ngàn dân cũng chẳng muốn đưa vì cóc có tin nhé !!
Chỉ nói không làm , nói 1 đàng làm 1 nẻo , nói thì hay mà làm thì như hạch , làm gì cũng giấu giấu diếm diếm thì dân nào mà tin ??

Ngoc Nhi Nguyen

MC Phan Anh & sự im lặng

Ngay sau chương trình 60 phút mở “đấu tố” Phan Anh về chuyện “chia sẻ trên mạng xã hội làm gì?” thì tiếp sau đó là chương trình chém gió “từ thiện vì ai?”. Thấp thoáng đâu đó sự run rẩy của MTTQVN, đơn vị từ thiện hàng đầu đất nước, đang bị mất lòng tin nghiêm trọng sau rất nhiều vụ bê bối về tiền, hàng hóa dừng ở nhà bí thư, chủ tịch xã chưa tìm đến được người gặp nạn.
MC Phan Anh đã chứng tỏ cho mọi người thấy chuyện chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì và cũng trả lời luôn từ thiện vì ai. Chỉ hơn 1 ngày đã huy động được 8 tỷ đồng, một con số không nhỏ, thậm chí lớn hơn nhiều những chương trình kêu gọi của MTTQ phát hẳn hòi trên sóng truyền hình quốc gia. Trong khi TT đang hăng hái cầm smartphone nhắn tin ủng hộ người nghèo thì nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đã chuyển 150 triệu đồng ủng hộ, bằng cả chục ngàn tin nhắn (không biết đi về đâu). Có vẻ như người ta đang tin vào cá nhân hơn là tổ chức to lớn, cánh tay nối dài của Đảng. Người ta tin vào một MC đẹp trai khảng khái hơn là những vị quan to, bụng lớn, mặt béo tròn.
Phan Anh từng có slogan #đừngimlặng, bởi im lặng đồng nghĩa với đứng về phía cái ác. Nhưng trong những ngày qua, rất nhiều người im lặng. Ví như TBT thì gặp cử tri, nói về chống tham nhũng khó khăn lắm, CTQH thì dự lễ hội áo dài, CTN thì kỷ niệm trường BK, TT thì nói chuyện khởi nghiệp với sinh viên chính trị. Dường như miền Trung lũ lụt là chuyện ở đâu đâu, chả phải việc của mình, giống như chuyện Formosa, im lặng đúng là vàng thật.
Trong một diễn biến bên lề, cựu nhà báo Huy Đức (Osin) có vẻ như đang rất hào hứng hăng hái tin tưởng vào “bên thắng cuộc” nên đã lại tung ra những đòn mạnh mẽ nhắm vào UV BCT đương nhiệm, tổng trưởng Hồ thành, bằng những số liệu mà chỉ ở cấp UBKT TW hoặc TC2 mới có nổi. Lũ thì lũ, đánh thì vẫn phải đánh chớ.
Với việc MC Phan Anh “qua mặt” MTTQ trong lần này thì nhiều khả năng anh sẽ được vào tầm ngắm, người có khả năng hô hào đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ thế này thì quá ư nguy hiểm. Chúc anh chân cứng đá mềm, lỡ có được yêu cầu làm chủ tịch mặt trận hoặc bí thư đoàn thì cứ nhận đi nha anh, không là mệt mỏi đấy.

Bùi An

BÁO KHÔNG DÁM NÓI LÃNH ĐẠO ỦNG HỘ BAO NHIÊU TIỀN - ĐÃ NGANG TỚI DÍT CỦA NGỌC TRINH CHƯA!


Theo tìm hiểu thì ngày 18/10, các lãnh đạo Đảng tổ chức ngày quyên tiền cho Đồng Bào Miền Trung được tính như sau: Chính phủ có khoảng 50 người bao gồm Thủ Tướng, Phó Thủ Tướng, các Bộ Trưởng, phó và Chánh Văn Phòng, mỗi người đóng 100.000, tổng cộng thu được 5 triệu, tuy nhiên tiền chi phí quảng cáo cho buổi tổ chức quyên góp này lên trên 50 triệu đồng.
Chính phủ màu mè thu được 5 triệu nhưng chi mất tiền thuế của dân 50 triệu, lỗ nặng 45 triệu đồng.
Cũng trong ngày 18/10 Hội chữ thập đỏ VN thu được ngày đầu vận động Quyên Tiền cho đồng bào Miền Trung là 1.6 tỷ đồng nhưng Hội Chữ Thập đỏ VN đòi quyên tiền cho tới ngày 30/11/2016 - Ngày này chắc đã sẽ hết lụt từ lâu rồi nhưng họ vẫn mang danh Miền Trung.
Trong quá khứ ở Quảng Trị, Hội Chữ Thập đỏ đưa đến cho mỗi hộ một hộp đinh (khoảng chừng 100 cây đinh) nhưng được cho là "bộ dụng cụ sửa nhà". Sau đó, mỗi hộ được tặng 1 thùng mì gói, một chai nước, 20 viên lọc nước Aquatabs, 1 thùng nước nhỏ - Tuy nhiên số hộ được hỗ trợ chưa tới 100 hộ, chi mất hơn 5 tỷ đồng.
Lần nào như lần nấy, Hội Chữ Thập đỏ chỉ đi cứu trợ trên dưới 100 Hộ với một thùng nước 10 lít và vài viên thuốc lọc nước Aquatabs, có khi họ quên đem theo thùng mì gói.
Phải nói Hội Chữ Thập Đỏ VN là một hội có cái tên đẹp đẽ nhưng là một trong những hội ăn chặn tiền của người quyên góp khá nhiều, nằm dưới quyền của Mặt Trận Tổ Quốc CSVN.
Giao tiền cho các Hội Đoàn Nhà Nước không khác gì "Giao Trứng cho Quạ", một người còm trên FB là "Giao Tiền Cứu Trợ cho Đảng không khác gì đưa á phiện vào miệng bọn nghiện"!
Nguyễn Thùy Trang

Gởi Em - MC PHAN ANH

Xin giới thiệu với em, anh là phó chủ tịch tỉnh kiêm trưởng ban phòng chống bão lụt một tỉnh mà nghe đâu em sắp ra đây để làm công việc thiện nguyện.

Phan Anh à! Em đừng giận cá chém thớt như thế! Em đừng giận con Tạ Bích Loan mà gây thù oán với bọn anh! Em biết không? Nội cái việc kêu gọi giúp đỡ đồng bào Miền Trung của Em đã xúc phạm nặng nề đến hơn 4 triệu đảng viên cs bọn anh đấy! Vì sao à? Vì một lời kêu gọi của em phát ra chỉ hơn một ngày mà đã thu về gần chục tỷ đồng. Trong khi đó, mỗi người đảng viên trước khi được kết nạp, tên nào đứng trước đảng kỳ cũng leo lẻo thề suốt đời cống hiến, hy sinh, phục vụ nhân dân. Nhưng trong mấy ngày qua, đã có thằng đảng nào bỏ ra vài chục ngàn mua kẹo singum cho bà con nhai đỡ lạnh không?
Phan Anh à! Em có biết rằng, tất cả những người gởi tiền vào tài khoản của em, đồng nghĩa với việc họ thẳng tay tát vào mặt chị Kim Ngân không? Em không hiểu hả? Này nhé! Để anh nhắc lại cho em nhớ nè! Khi vừa nhận chức chủ tịt cuốc hội thì chị ta đã lên giọng: "các bạn đã làm gì cho Đất Nước chưa?" Rồi chị khẳng định; "Chưa làm gì cả". Đấy! Hôm nay mọi người gởi tiền cứu trợ Đồng Bào, Cũng là câu trả lời : Chúng tôi làm cho Đất Nước đây nè! Còn bà đã làm gì cho Đất Nước nào? (chẳng phải họ thẳng tay tát vào mặt mụ là gì?)
Phan Anh nè! Chỗ đàn ông với nhau anh nói thật lòng nhé! Em biết cái chức Trưởng Ban phòng chống bão lụt này anh mua bao nhiêu không? Anh bỏ ra mấy chục ngàn đô để có cái chức này, Vậy mà em nỡ lòng nào đi cướp cái bổng lộc của anh chứ! Nếu Em không đứng ra tổ chức quyên góp, thì tất nhiên bọn họ sẽ gởi về cho anh, cho dù nó ít hơn.
Thôi thì anh nói thế này: Em thu được bao nhiêu đó chuyển hết qua đây cho anh. Anh sẽ lên kế hoạch phân phát cho bà con bị thiệt hại. Nhưng trước mắt, anh sẽ lại quả cho em 10%, phần anh giữ 40% tạm thu hồi vốn. Anh sẽ gởi lên trên bồi dưỡng cho các ảnh họp hành, chỉ đạo.. 20%, trích ra cho các phòng ban có liên quan 10%. Phần còn lại ta mang lên phát cho gia đình cán bộ Huyện, Xã...Còn dân thì chủ yếu ta cho phóng viên quay phim, chụp hình với vài gói quà tượng trưng là ok rồi.
Thế nhé! Phan Anh! Em khỏi lặn lội tốn công, Anh khỏi bơ mõ húp cháo. Cả 2 chúng ta đều có lợi phải không nào!


Ngô Trường An

Get paid to share your links!