Saturday, October 15, 2016

Nhiệt liệt hoan nghênh dòng họ Trần về dự hội nghị với chúng ta hôm nay.

Kính thưa quý vị.
Đã đến giờ làm việc, mời quý vị ổn định chỗ ngồi. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin long trọng giới thiệu các đại biểu về dự hội nghị với chúng ta ngày hôm nay:

- Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Trần Quốc Trung - Bí thư thành ủy Tp Cần Thơ về dự với chúng ta hôm nay.
- Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thị Hằng - Phó GĐ Bảo hiểm xã hội Tp Cần Thơ (Chị Hằng cũng là vợ của Đ/C Bí Thư)
- Xin trân trọng giới thiệu Đ/C Trần Xuân Mai - GĐ sở LĐTBXH Tp Cần Thơ. ( Chị Xuân Mai cũng là Em ruột của Đ/C Bí thư)
- Xin trân trọng giới thiệu Đ/C Trần Việt Trường - Ủy viên thường vụ Thành ủy/ Trưởng ban tuyên giáo Tp Cần Thơ ( Đ/C Trường cũng là em ruột của Đ/C Bí Thư)
- Xin trân trọng giới thiệu Đ/C Trần Quốc Vũ - Phó Bí Thư huyện ủy Bình Thủy, Tp Cần Thơ ( Đ/C Vũ cũng là em ruột của Đ/C Bí Thư)
- Xin trân trọng giới thiệu Đ/C Trần Hải Long - Phó Bí Thư thành đoàn Tp Cần Thơ ( Đ/c Long cũng là em vợ của Đ/C Bí Thư)
- Xin trân trọng giới thiệu Đ/C Trần Ngọc Bích - Ủy viên ban kiểm tra Thành ủy Cần Thơ (Đ/C Bích là em con ông chú ruột của Đ/C Bí Thư)
- Xin long trọng kính giới thiệu 2 nhân vật rất quan trọng đó là: @ Đ/C nguyên chủ tịch Tp Cần Thơ và nguyên Bí Thư Tp Cần Thơ. 2 vị này cũng là cha đẻ và cha vợ của đồng chí Bí Thư .
Đề nghị hội trường chúng ta vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh dòng họ Trần về dự hội nghị với chúng ta hôm nay.

Và kính thưa quý vị! Đây cũng là niềm hạnh phúc dân tộc mà ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm đã trình bày trước QH:
"CON LÃNH ĐẠO LÀM LÃNH ĐẠO LÀ HẠNH PHÚC DÂN TỘC!"

Ngô Trường An

Lí do Mỹ bại dưới tay Cộng Sản là đây.


Cuối tuần, chúng ta ôn lại các bài tập đọc do nhà xuất bản Sự Thật phát hành các bạn nhé. Đây là sự thật, là chân lý sáng ngời, là kim chỉ nam, là lý tưởng cách mạng cao cả.... mà nhà trường XHCN đã trang bị cho các em làm hành trang để bước vào đời.
*Bài 1/ .....lúc mới chạm mặt tụi Mỹ. Chú Năm bị một trái M79 hất văng ra hơn 4m, ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thấy ruột lòi ra ngoài. Chú lấy tay móc mảnh đạn ra và nhét ruột vào. Một tay ôm bụng, một tay cầm M79 chú vừa lết tới thì đụng 3 thằng Mỹ. Một thằng chĩa khẩu M16 thẳng ngực chú bóp cò. Viên đạn xuyên ngực chú làm vỡ phổi, xuyên thấu ra sau lưng. Cùng lúc đó, chú cũng kịp bắn trái M79 vào 3 tên địch, tiêu diệt gọn. Thấy địch tràn vào, dùng đại liên bắn xé rừng, chú bắn liên tiếp 31 quả M79, ném 2 quả lựu đạn, chúng mới chịu rút ra ngoài. Chú Năm Thuyên chống cây M79 làm gậy lết về cứ. Đi được vài chục mét lại xỉu.
*Bài 2/ NĂM 13 tuổi.
Kơ-pa Kơ-lơng bắn 3 viên đạn hạ 7 tên địch
Trận khác:
Bắn 7 viên hạ hẳn 19 tên giặc!
Trong đơn xin gia nhập quân đội, Kơ-pa kơ-lơng viết: Em đã giết được 34 tên Mỹ Ngụy, phá được 8 xe cơ giới.
NĂM 15 tuổi:
Kơ-pa kơ-lơng đã đánh 30 trận, giật 12 quả mìn lật nhào 8 xe cơ giới, diệt 88 tên địch, trong đó có 4 tên xâm lược Mỹ.
P/s: SAO Y BẢN CHÍNH.
Cuối tuần, chúc mọi người nghỉ ngơi, vui vẻ.

Ngô Trường An

Đồng chí này là con đồng chí nào?


Dân gian vẫn thường truyền nhau câu nói đầy mỉa mai, "nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn đồ đệ, năm trí tuệ, còn lại thì mặc kệ".
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong số ít lần phát ngôn từ khi đương nhiệm đến nay đã nói dõng dạc về chuyện "tìm người tài, không tìm người nhà". Nhưng thực ra, Thủ tướng chưa đi sâu vào quần ... chúng nhân dân lắm, giờ ở tỉnh, ở cơ quan công quyền, đố tìm đâu ra người tài. Vì một là tài bỏ đi hết, hai là lúc đầu tài sau một thời gian làm việc không còn tài chuyên môn nữa, tài những chuyện khác, tất nhiên có cả môn nâng bi đại pháp.
Thế thì lấy đâu ra người tài mà tìm, nếu đứa nào cũng như nhau thì thôi chọn người nhà cho không khí nó êm ấm, kiểu họp thường vụ cũng giống họp gia đình, lãnh đạo ngủ chung giường cũng dễ bàn và quyết chuyện đại sự.
Trong một diễn biến khác, bà Quyết Tâm, Chủ tịch hội đồng nhân dân TP.HCM bên hành lang Quốc hội đã từng nói nôm na rằng: "con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc, con cháu lãnh đạo mà hư hỏng mới bất hạnh". Riêng về chuyện hạnh phúc thì dân tộc này lúc nào chả hạnh phúc nhì thế giới, khéo chuyện, bố nó cũng không dám không hạnh phúc. Ngược lại, con lãnh đạo có hư hỏng thì mắc chó gì lại bất hạnh với dân tộc, nghĩ mãi không ra.
Hà Giang và Cần Thơ chỉ là 2 ví dụ điển hình cho cái "quy trình" luôn luôn đúng để "đám chúng ta lại về một nhà, đôi khi mơ cùng một giấc. thức giấc chung một giờ". Về bất cứ tỉnh nào, cứ hỏi "đồng chí này là con đồng chí nào" trước rồi hẵng nói chuyện, khéo ông bảo vệ, lái xe lại to hơn trường phòng đấy, đừng đùa.
Bùi An

ĐẾN LƯỢT CAO ỦY NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC LÊN TIẾNG VỤ MẸ NẤM, CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM TẢN LỜ


Chuyện nhân quyền Việt Nam:
Lúc Mỹ lên tiếng, Việt Nam gào lên: 'Lũ đế quốc nuôi dưỡng hận thù thất trận, âm mưu thực hiện chiến lược diễn biến hóa bình nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam'

Lúc Châu Âu có ý kiến, Việt Nam ngay lập tức đáp: 'Chẳng qua là các ông bà nghị sĩ ở trời Âu thiếu thông tin chính xác về tình hình Việt Nam nên bị ảnh hưởng bởi các nguồn tin xuyên tạc từ các đối tượng thù địch, chống phá Việt Nam'
Riêng mấy nước châu Âu thân tình từng giúp đỡ miền Bắc nhiều trong chiến tranh và tái thiết như Thụy Điển mà mở lời thì Việt Nam sẽ chiếu cố hạ giọng đôi chút: 'Mình biết các bạn muốn tốt cho mình, cơ mà văn hóa mỗi nơi một khác các bạn ạ. Các giá trị Tây phương (western values) đôi khi không hợp ở Việt Nam đâu. Chỗ thân tình mình nói thế để bạn bớt lời, khéo lại sứt mẻ tình cảm bấy lâu'
Nhưng đến khi Liên Hợp Quốc* lên tiếng, Việt Nam tảng lờ.
Vì sao thế?
Nếu bảo LHQ là thế lực thù địch e cũng kỳ, chẳng may dân lại thắc mắc nếu tụi nó thù địch thế sao không rút ra đi, chung đụng làm gì cho mệt, về chơi với Trung Quốc, Bắc Hàn đồng hội đồng thuyền cho khỏe, thì cũng khó trả lời.
Còn nếu bảo LHQ ở xa thiếu thông tin thì lại không hợp lý. Họ có nhiều nhân viên làm việc ở Việt Nam, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền lại có chi nhánh khu vực tại Bangkok, cán sự qua lại rất thường để nắm bắt tình hình Việt Nam.
Vả lại, nếu thiếu thông tin thì chỉ hiểu lầm 1-2 lần thôi chứ, rồi Chính phủ cung cấp thông tin chuẩn xác thì họ sẽ hiểu đúng thôi. Đằng này năm lần bảy lượt, kéo dài hàng năm trời, họ vẫn đinh ninh Chính phủ Việt Nam vi phạm các cam kết với cộng đồng quốc tế về nhân quyền; đã thế lại gọi những người mà Chính phủ Việt Nam coi là chống phá là 'những người bảo vệ nhân quyền'.
Cuối cùng, cũng không ổn lắm nếu bảo các phát ngôn như trên của Cao ủy là dựa trên các giá trị Tây phương không phù hợp với Việt Nam. Một, Cao ủy làm việc dựa trên Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các Công ước mà chính Việt Nam đã ký kết; nếu Việt Nam cảm thấy không phù hợp thì ký làm gì, hay nhân đây xin rút khỏi ra hết đi? Hai, phát ngôn trên là của Trưởng Cao ủy Nhân quyền LHQ Zeid Ra’ad Al Hussein - một người châu Á Ả-rập (Jordan) theo Hồi giáo, được bổ nhiệm bởi Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon cũng là một người châu Á khác, nên chẳng có lý do gì để tin rằng họ muốn áp đặt giá trị Tây phương khi đánh giá tình hình Việt Nam cả.
Khó quá, càng nói càng khó và dễ trở thành trò cười cho thiên hạ, nên thôi len lén lờ tịt đi cho xong.
---
*Cụ thể ở đây là Cao ủy Nhân quyền LHQ - cơ quan chuyên trách của LHQ về vấn đề nhân quyền.

UN Human Rights Chief urges Viet Nam to halt crackdown on bloggers and rights defenders


Nguyễn Anh Tuấn

*** Tin nhắn của Thủ tướng


Bạn có phải là người nghèo không ? Nếu phải thì tôi nhiệt liệt ủng hộ bạn . Lãnh đạo đảng và cán bộ đặc biệt ủng hộ người nghèo , càng nghèo càng ủng hộ , vì bạn có nghèo thì chúng tôi mới giàu được!!
Nếu ủng hộ suông bằng tin nhắn chưa đủ làm cho bạn nghèo thì chúng tôi sẽ đem hình bác Hồ đến tặng cho bạn treo trên tường làm bùa ám , lúc đó bảo đảm bạn sẽ te tua như ăn mày , nát nhừ như cám lợn và sẽ được Thủ tướng ủng hộ kịch liệt hơn nữa !!
#ĐMCS !!
Ngoc Nhi Nguyen 

CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI...

ảnh minh hoạ

Một đảng viên cộng sản chết sống lại. Nhiều người xúm vào hỏi: "Làm sao ông sống lại được? Có linh hồn không? Có thế giới đời sau không?". Ông ấy trả lời: "Có linh hồn, có thế giới đời sau. Tôi đã xuống đến âm phủ, thấy nhiều quỷ dữ. Họ trả tôi về vì Diêm Vương ngủ gục gạch nhầm tên tôi". Vị bí thư của ông hỏi: "Vậy anh có tranh thủ xin gặp thăm bác Hồ của chúng ta không?". Ông ấy trả lời: "Tôi có xin, nhưng không được. Chỉ nghe tiếng bác la rất to từ tầng dưới cùng: NÓNG QUÁ! NÓNG QUÁ!..."...
(Trích từ "Lời một chị đĩ")

Nguyễn Hưng

"Xuôi dòng", là cách sống khôn ngoan nhất..."

ảnh minh hoạ

"Xuôi dòng", là cách sống khôn ngoan nhất. Nhiều, rất nhiều người tin, và chọn cách sống như vậy. Sự thực, bất cứ ai chịu khó suy nghĩ chút, đều thấy, ở Việt Nam bây giờ, làm gì có "dòng" mà "xuôi". Nơi này, từ lâu, đã trở thành chốn ao tù nước đọng, đã và đang phải hứng chịu bao nhiêu thứ rác rưởi của thiên hạ và của chính mình. Cứ nhìn vào bất cứ lĩnh vực nào, từ kinh tế, văn hóa... đến giáo dục, cũng đều thấy như vậy. Ở đây, không có "xuôi dòng", mà chỉ có sự "chìm đắm" trong u mê và tự lừa dối. Cái sống đáng nói nhất bây giờ, chính là những kẻ dám dấn thân đào kênh thông dòng với thế giới bên ngoài. Tiếp theo, phải kể đến những người dám xới tung mọi thứ, khoáy đục tất cả, để bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng, chốn ao tù nước đọng này, chẳng còn là môi trường sống của con người...
(Trích từ "Lời một chị đĩ")


FB Nguyễn Hưng

Biểu Tình lại nổ ra ở Việt Nam

Sáng nay ngày 15 tháng 10 năm 2016 người dân kéo đến KCN Lai Vu - Hải Dương biểu tình vì quyền lợi đất đai.

nguồn Hung Nguyen

KHỐN KHỔ

ảnh :Bão lụt ở Quảng Bình ngày 14 thang 10 20016
ảnh : người dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kéo cá ra đường quốc lộ biểu tình vì cá nuôi lồng chết hàng loạt nghi do nhiễm độc vì xả thải.
Cách đây vài hôm trước người dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kéo cá ra đường quốc lộ biểu tình vì cá nuôi lồng chết hàng loạt nghi do nhiễm độc vì xả thải.
Hôm nay, ngày 15.10.206, hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh đang gặp bão lụt lớn.
Vùng Tây Nguyên, Nam Trung Bộ vẫn hạn hán trên diện rộng mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Miền Tây Nam Bộ vừa hạn hán vừa bị xâm lấn ngập mặn mà chưa có cách khắc phục.
Tại tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 1.000 công nhân đình công vì một công nhân bị chủ doanh nghiệp đánh đập (vi phạm Hiến pháp và thân thể, sức khoẻ người lao động một cách nghiêm trọng).
Hàng ngàn người dân ở tỉnh Hải Dương đang biểu tình chặn đứng quốc lộ 5 tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng về vấn đề thu hồi đất.
Người dân nhiều nơi trên dải đất đau thương và khắc nghiệt này đang dần tỉnh thức và từng ngày hiểu được quyền lợi của họ đang bị xâm phạm nghiêm trọng.
Và chỉ có facebook mới khai sáng và đem đến được điều đó tới mọi người dân.

Luân Lê

Cộng sản dùng kế sách lỗi thời làm phép thử với HĐGM Việt Nam khóa XIII?


“Nếu cộng sản thành công trong việc trục xuất được Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam ra khỏi Nghệ An thì mục tiêu tiếp theo sẽ là Đức cha Phao lô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh”.
Ngày 07.10.2016, UBND tỉnh Nghệ An ra công văn yêu cầu trục xuất Linh mục Đặng Hữu Nam ra khỏi Nghệ An được Ông Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký thay Chủ tịch trên văn thư số 7533/UBND-NC. Theo đó yêu cầu "Cụ Giám Mục Vinh chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của Linh mục Đặng Hữu Nam và không bố trí Linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An".
Cha Nam từ một người giúp người dân hiểu đúng bản chất sự thật đang diễn ra tại Nghệ An, nhất là Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh gây ra thảm họa môi trường biển Việt Nam. Cha Nam đã hành động vì những người dân bị thất nghiệp, bị bệnh tật, bị thất học vì đại nạn ô nhiễm biển do Formosa và quan chức từ tỉnh đến trung ương gây ra.
Thế nhưng theo truyền thống cộng sản luôn vu khống, bịa đặt và nhục mạ những Giáo sĩ luôn lên tiếng cho sự thật và phẩm giá của con người. Và giờ đây, cộng sản lại cho rằng cha Nam đang nói xấu đảng, xuyên tạc bịa đặt và kích động Giáo dân gây mất trật tự, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Giáo hội Công giáo?!
Sử dụng kế lỗi thời
Đánh phá một ai thì cộng sản tuyên truyền, kích động và vu khống cho người đó những tội nghe như động trời nhằm hướng dẫn dư luận tin theo, từ đó ra tay hành động để chấm dứt, xóa sổ hoặc bỏ tù người mà cộng sản muốn.
Đối với hàng Giáo chức công giáo, theo dòng thời gian, cộng sản dùng nhiều thủ đoạn tinh vi từ bắt bớ bỏ tù, thủ tiêu đến răn đe và thương thuyết để kết thúc sứ vụ của một nhân sự nào đó.
Với thời điểm hiện tại, rất khó để cho cộng sản sử dụng phương kế thủ tiêu hay bỏ tù một vị Giáo sĩ, cho nên cộng sản sẽ sử dụng sự răn đe và thương thuyết.
Một đặc tính căn bản trong ba lời khấn của chức vụ Linh mục trước bàn thờ Chúa khi được truyền chức Thánh Linh Mục phải tuyên xưng đó là sống khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục Đấng Bản Quyền.
Cộng sản dựa vào sự vâng phục để ép các Đức cha phải “xử lý” linh mục nào đó trong Giáo phận của Đức cha có thẩm quyền khi cộng sản không thích Linh mục đó. Cứ như vậy, nếu cộng sản không thích Đức cha nào đó thì cộng sản lại ép HĐGM Việt Nam hoặc Vatican để buộc thuyên chuyển đi nơi khác hoặc phải “nghỉ hưu sớm”.
Cộng sản thành công hay thất bại?
Trong bối cảnh của Giáo phận Vinh hiện nay, liệu cộng sản có đạt được mục đích trục xuất cha Nam ra khỏi địa bàn? Điều này rất khó, vô cùng khó. Trong thảm họa Formosa thì quan điểm của Đức cha Hợp và Linh mục đoàn cùng hơn 500 nghìn Giáo dân Giáo phận Vinh là một - buộc Formosa chấm dứt hoạt động và rời khỏi Việt Nam.
Đức cha Phao lô Nguyễn Thái Hợp bằng nhiều lần và nhiều cách thức khác nhau, Ngài luôn lên tiếng phản đối sự xâm hại môi trường do Formosa gây ra tại biển miền Trung và đau đáu về nỗi đau mà ngư dân, nhân dân và tương lai dân tộc Việt Nam đã, đang và sẽ phải gánh chịu.
Chúng ta hẳn nhớ rất rõ sự ưu tư, lo âu và sầu muộn của Ngài trong lá thư chung gởi Giáo phận Vinh, trong đó Ngài nói: “Vào thời điểm đất nước lâm nguy, biển Đông bị ô nhiễm, ông bà cha mẹ đã làm gì để cứu biển và cứu chúng con”.
Trong đại hội HĐGM Việt Nam lần thứ 13, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp tiếp tục được quý Đức cha tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình 2016-2019, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Điều đó cho thấy Hội đồng Giám mục Việt Nam ủng hộ lập trường và cách làm việc của Đức cha Phaolô.
Trong Kinh Thánh trình thuật việc Chúa Giêsu bị cám dỗ: “Đức Chúa Giêsu phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” - (Mathew 4:7). Cộng sản có “cám dỗ” được Đức Cha Hợp và HĐGM Việt Nam?.
Chúa Giêsu đã chiến thắng sự cám dỗ của ma quỷ và sự cám dỗ của quỷ đã thất bại thảm hại trong ba lần. Tôi nhớ đến câu Kinh Thánh trong Gia-cơ 4:7: "Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em."
14.10.2016
Paulus Lê Sơn

Chính quyền muốn hạn chế hoạt động của Linh mục Đặng Hữu Nam?

Linh mục Đặng Hữu Nam nói chuyện với ngư dân chờ đợi bên ngoài trụ sở Tòa án Nhân dân Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, 26/9/2016.
Nhiều nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam hôm 14/10 đăng trên mạng xã hội bản sao của một công văn được cho là của chính quyền tỉnh Nghệ An trong đó đề nghị Giám mục Giáo phận Vinh hạn chế hoạt động của Linh mục Đặng Hữu Nam, người gần đây đã dẫn đầu hàng trăm người đi nộp đơn kiện liên quan đến một thảm họa môi trường.
Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy công văn đề ngày 7/10 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An gửi đến những vị đứng đầu giáo phận Vinh. Công văn có chữ ký của Phó Chủ tịch UBND Lê Xuân Đại và được đóng dấu đỏ.
Công văn nói Linh mục Đặng Hữu Nam đã “nói xấu Đảng, Nhà nước” và “lợi dụng sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung” để biểu tình, khiếu kiện “tạo thêm nhiều diễn biến phức tạp mới”. Do đó, theo công văn, chính quyền tỉnh “cực lực phản đối các hành động của Linh mục Đặng Hữu Nam”, đồng thời đề nghị Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp “chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của Linh mục Đặng Hữu Nam và không bố trí Linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục hoạt động mục vụ trên địa bàn Nghệ An”.
Sự cố môi trường được đề cập đến là vụ một nhà máy thuộc hãng Formosa của Đài Loan đã xả thải trái phép ở Hà Tĩnh cách đây hơn 6 tháng làm cá chết hàng loạt ven biển từ tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của hàng trăm ngàn người.
Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng công văn là một bước đi của chính quyền tỉnh nhằm “trục xuất” Linh mục Nam ra khỏi tỉnh.
VOA đã liên lạc bằng điện thoại với đại diện chính quyền Nghệ An để xác minh văn bản kể trên song không có người nghe máy. Về phía Giám mục Nguyễn Thái Hợp, ông khẳng định với VOA rằng giáo phận của ông có quyền quyết định riêng về vấn đề này:
“Cũng có một số lần Cha Nam nói cũng hơi mạnh, chúng tôi cũng đã góp ý với Cha Nam. Nhưng chuyện đó là một cách nhìn thôi. Còn về vấn đề này chúng tôi có cái độc lập cũng như cái tự trị của chúng tôi trong vấn đề đó. Cho đến hôm nay khi mà chưa có quyết định nào khác, Cha Nam vẫn phụ trách mục vụ tại Phú Yên, nghĩa là Cha Nam vẫn tiếp tục hoạt động như từ trước đến nay”.
Giám mục Hợp cho biết trong quá khứ đã có một số lần chính quyền Nghệ An đưa ra đề nghị tương tự, nhưng “lời đề nghị đó được thực hiện như thế nào lại là chuyện khác”. Ông cho biết về động thái hiện nay của Tòa Giám mục Vinh:
“Chúng tôi cũng đã suy nghĩ và cũng đã nói với Cha Nam. Cho đến hôm nay chúng tôi sẽ suy nghĩ thêm và chưa có trả lời chính thức cho họ”.
Trên mạng xã hội, nhiều giáo dân bày tỏ rằng việc Linh mục Nam dẫn đầu các cuộc biểu tình và khiếu kiện nhà máy của Formosa là “hoàn toàn chính đáng” và họ “cần có Cha Antôn Đặng Hữu Nam”. Họ coi đề nghị nêu trong công văn của tỉnh Nghệ An là một động thái “vi phạm quyền tự do tôn giáo” và đang kêu gọi cùng nhau lên án động thái này, đồng thời đoàn kết để bảo vệ Linh mục Nam.
An Tôn-VOA

Quảng Bình ngập nặng, 5 người chết và mất tích!


Trước tiên xin chia buồn với những mất mát của người dân Quảng Bình, với những gia đình có người thân bị chết và mất tích trong trận mưa lũ ngày 14/10/2016!
Đường HCM trước khi đổ tiến vào làm thì nói rất hay, là đường tránh Bắc - Nam khi QL1 khi bị ngập, lụt, hay bị sự cố, nay chính HCM bị ngập lụt, hư hỏng không lưu thông được... 
Chính quyền đã ném tiền vào dự án đường HCM thành một dự án lãng phí, ít xe đi lại, khi đi thì hay bị tai nạn do đèo dốc nguy hiểm, tác dụng thay thế cho QL1 khi bị tắc do lũ lụt, hay sự cố cũng không đạt yêu cầu.
Trong khi đó đường xá gần khu trọng điểm kinh tế, lượng hàng hóa, xe cộ lưu thông nhiều, thường xuyên bị tắc nghẽn như xung quanh TPHCM, hay QL1 Bắc Nam cần mở rộng, nâng cấp thì không được đầu tư đúng mức ( từ thời điểm đầu tư cho đường HCM).

Đường HCM chỉ có tác dụng giúp hoàn thành vượt mức kế hoạch phá rừng của lâm tặc, và cũng chính vì phá rừng nhanh nên hậu quả là lũ lụt tàn phá như hôm nay.

Trần Bang

NHẮN NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN !




Dân miền Trung đói khổ. Dân cả nước đối diện với CHẾT CHÓC & DIỆT CHỦNG. Các Linh mục và đông đảo nhân sĩ trí thức, các thành phần dân chúng cả nước đều hướng đến mục tiêu đòi lại quyền SỐNG của dân & của cháu con, giống nòi. Việc chính quyền CSVN tỉnh Nghệ An chẳng những không đứng về phía dân và an nguy dân tộc, lại công khai bảo vệ hung thủ giết biển - giết dân là Formosa (Trung Quốc)... là tận cùng của sự trơ trẽn, bẩn thỉu và đê tiện. Đó là biểu hiện rõ ràng bộ mặt của một bộ máy "Tà quyền", hèn với giặc - ác với dân. Đó không phải là Chính quyền, nơi đại diện & bảo vệ quyền lợi cũng như an nguy cho dân, cho nước.
Ngoài ra, việc Chính quyền CSVN công khai ký Văn bản hành chính, xuyên tạc và can thiệp thô bạo vào việc của các Linh mục, của Giáo hội...những người duy nhất đang che chở, bảo vệ, ủng hộ người dân đói khổ và cùng đường... càng cho thấy bản chất vô nhân và vong bản của chủ nghĩa cộng sản - thứ đã bị nhân loại tiến bộ lên án, nguyền rủa.
Về mặt quyền tự do, đặc biệt là tự do tín ngưỡng - tôn giáo: Chính quyền CSVN không có quyền can dự vào chuyện nội bộ của Giáo hội, cũng như không được phép xúc phạm chuyện mục vụ của Nhà Chúa. Hành động của chính quyền tỉnh Nghệ An (đòi trục xuất một Linh mục khỏi giáo phận) cho thấy tư duy man di, ấu trĩ & ngông cuồng của các lãnh đạo chóp bu CSVN.
Cần nói rõ ràng rằng, cộng sản là một đảng phái, một tập thể những người cùng ý chí - mục tiêu (cướp của người giàu chia cho nhóm của mình). Cộng sản không phải là Thượng đế. Quyền tự do của con người (tự do đi lại, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng) và quyền sống của con người cũng như của biển cả là bất khả xâm phạm. Đó là các quyền do Đấng tạo hoá ban cho. Cộng sản chỉ có quyền tuân hành và đón nhận nó như người khác. Cộng sản hay bất kỳ ai, cũng đều không có quyền tướt đoạt hay thao túng món quà vô giá ấy của Tạo hoá ban cho cho muôn loài.
Không dừng lại và cải hối, cộng sản sẽ nhận hậu quả thích đáng & bị diệt vong trong sự cuồng nộ, trút căm phẫn của hàng triệu triệu người... Hãy nhìn và nhớ bài học về sự sụp đổ và hậu quả mà các lãnh tụ đảng cộng sản Romani (Đông Âu) nhận lãnh vào cuối 1980s - đầu 1990s.
Đừng chùa chiềng lễ vật, cầu khẩn cúng bái, múa may đồng bóng hay bày trò phong thuỷ - trấn ếm để cầu an, cầu lợi lộc, tiền tài cho gia quyến nữa... các ông bà lãnh đạo CSVN ạ. Không còn nhiều thời giờ và cơ hội cho các ông bà và cho dân tộc này đâu. Mất biển, mất rừng, mất dân, mất nước... là mất hết, chết hết. Tất cả đều kết thúc, kể cả những gì mà các ông bà ra sức vơ vét, vun vén, tẩu tán... đều sẽ bị tướt đoạt & cướp lại hết.
Dừng lại, ngồi xuống, cầu thị, lắng nghe và trao trả quyền lực & tự do lại cho nhân dân... là "ánh sáng cuối đường hầm", lối thoát duy nhất cho các ông bà. Đó cũng là con đường duy nhất, để tránh đổ máu và tang tóc đau thương cho dân tộc này, một lần nữa.
Làm đi. Thay đổi ngay đi. Nếu các ông bà còn là CON NGƯỜI.
Hoặc không làm được, ít ra, hãy ngồi yên & tránh sang một bên... để người khác và dân chúng chúng tôi tạo ra sự thay đổi.
Chọn đi.


Huỳnh Quốc Huy

TÌNH NGƯỜI

Bức ảnh đẹp nói lên cái tình của những người lao động nghèo, họ có thể là người xa lạ nhưng với tình yêu thương sẵn có mà ta thấy như là tình cảm mẫu tử ở đó.

Anh bán vé số tật nguyền & Chị bán bún nhân hậu

1 tấm vé số = 1 tô bún + tình thương
SàiGòn vẫn có cảnh đẹp quá, còn nhiều người tử tế quá. 
"Anh bán vé số đẹp, mà cô bán bún cũng đẹp ".
Anh ấy bị tai nạn lao động, cụt hết hai tay nên phải đi bán vé số sống lay lắt qua ngày. 
Mỗi lần đến ăn bún cô chủ quán không lấy tiền, nhưng cũng tế nhị chỉ lấy một tờ vé số thôi.

Chị là một người phụ nữ với gương mặt tròn phúc hậu và một cậu thanh niên cụt đôi tay.
Cậu thanh niên ấy, tàn nhưng không phế. Vì lòng tự trọng của con người . 
Anh vẫn cố gắng lao động kiếm sống để nuôi bản thân mình, hẳn anh nghĩ, lao động để không là gánh nặng của ai.

Bức ảnh đẹp nói lên cái tình của những người lao động nghèo, họ có thể là người xa lạ nhưng với tình yêu thương sẵn có mà ta thấy như là tình cảm mẫu tử ở đó.
Đây mới là người giàu thật sự, giàu lòng nhân ái…
Thân chuyển

NgườiSG

NHỐT HẾT THÌ TRẠI MÔ MÀ CHỨA CHO ĐỦ HẢ?

ảnh minh hoạ


Một gái gọi bị bắt quả tang đang mây mưa với một người ngoại quốc trong một khách sạn ở Vũng Áng. Cô bị đưa về đồn công an và bị tra xét. 
Sau đây là đoạn đối thoại giữa cô với công an:
Công an: Cô còn trẻ khỏe, xinh đẹp, sao không kiếm nghề gì mà làm lại đi bán dâm?
Cô gái: Đây cũng là một nghề mà anh. 
Công an: Luật pháp nước ta không thừa nhận đây là một nghề.
Cô gái: Luật pháp do con người làm ra cả thôi. Thích cho nó là một nghề thì nó là một nghề. Ở nước khác đây là nghề hợp pháp, có bảng hiệu, có đóng thuế môn bài hẳn hoi.
Công an: Nhưng nước ta không thừa nhận đây là một nghề. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Cô bán dâm bao lâu rồi?
Cô gái: Tôi không bán dâm, tôi chỉ làm tình với ông bạn Đài Loan của tôi thôi.
Công an: Cô có lấy tiền của ông khách Đài Loan đó không? 
Cô gái: Sau khi làm tình ông ấy cho tôi tiền. Cho thì tôi nhận. Thế thôi.
Công an: Như vậy là cô đã bán dâm lấy tiền. Cô sẽ bị phạt hành chính và đưa vào trại phục hồi nhân phẩm.
Cô gái: Anh hỏi xong chưa? 
Công an: Rồi.
Cô gái: Bây giờ tôi hỏi anh mấy câu. Ok?
Công an: Cô cứ hỏi.
Cô gái: Tại sao tôi cho ông bạn Đài Loan sử dụng cái mà tôi có thì mấy anh cho rằng tôi bán dâm và bắt tôi, trong khi chính quyền mấy anh cho Formosa sử dụng cái mà chính quyền mấy anh không có thì lại được?
Công an: Chính quyền cho Formosa sử dụng cái gì?
Cô gái: Đất đai, biển trời… Những thứ đó đâu phải của chính quyền mấy anh. Luật pháp ghi rõ “đất đai thuộc sở hữu của toàn dân”, đâu thuộc sở hữu của chính quyền mà chính quyền đem cho Formosa sử dụng.
Công an: Chính quyền cho Formosa thuê đất sử dụng có thời hạn. 
Cô gái: Vậy tôi cũng cho ông khách Đài Loan đó thuê bướm sử dụng có thời hạn. Hai việc này đâu có khác chi nhau. Có khác là tôi cho thuê cái thuộc về sở hữu của tôi, còn chính quyền cho thuê cái không thuộc sở hữu của chính quyền. Khác nữa là thời hạn tôi cho thuê có vài tiếng đồng hồ, còn thời hạn chính quyền cho thuê kéo dài tới 70 năm. Đó là chưa kể tôi cho ông khách Đài Loan thuê bướm, lỡ có bề gì tôi chịu trận một mình. Còn chính quyền cho Formosa thuê đất, thuê biển, bây giờ Formosa gây ra ô nhiễm môi trường, cá chết, biển chết… thì dân tình lãnh đủ. Việc cho Formosa thuê đất, thuê biển… của chính quyền đã gây ra tác hại đủ đường, trong khi việc cho thuê bướm của tôi không làm hại đến ai, sao không đi bắt chính quyền mà lại bắt tôi và đòi tống tôi vô trại phục hồi nhân phẩm?
Đến đây thì công an đập bàn quát lớn: Im đi! Nhốt hết chính quyền vô trại thì trại mô mà chứa cho đủ hả?
(Trích từ băng ghi âm cuộc xét hỏi bị rò rỉ).
* FB Anh Son Tran Duc

Nhà nước chuyên hút máu của dân mới đúng. Ông Nghị ơi là Ông Nghị!!

ảnh minh hoạ

Chị Dậu ngồi bệt dưới nền nhà tức tưởi khóc. Thỉnh thoảng chị kéo vạt áo lên lau nước mắt, chị lén nhìn gương mặt hầm hầm giận dữ của Nghị Quế, chị tỉ tê:
- Con khổ lắm ông ơi! Biển chết, cá chết hết rồi, mấy tháng nay nhà con không có gạo nấu. Hu hu !!
Nghị Quế đập bàn, gương mặt đỏ gay, chỉ thẳng tay về phía chị Dậu quát:
- Con mụ Dậu kia! Bao nhiêu người từ xưa đến nay không làm nghề biển, chắc họ chết đói hết à? Sao mày không tìm một nghề khác làm ăn mà cứ đến đây tru tréo mãi thế hả, hả??
- Dạ, con cũng nấu xôi, nấu bún mang lên Thành phố bán cho người lao động. Nhưng bị bọn trật tự đô thị, bọn quản lý thị trường, bọn công an phường, bọn tổ dân phố, dân phòng....Chúng nó thay phiên rượt con chạy te tua... Chỉ có mấy hôm mà nhà con nợ chồng thêm nợ, hu hu.... Thiệt tình nhà con khổ quá, xin ông hãy giúp con, hu hu!!!
- Mày láo !!! Cụ Tổng đã tuyên bố thời kỳ này là thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử Dân Tộc. Vậy mà mày nói mày khổ, là khổ thế nào?
- Ối Trời Đất ơi ! Rực rỡ cái mã bố ổng chứ rực rỡ cái gì! Ổng ngồi trên đó cứ cắm đầu vào mớ lý thuyết Mác-Lê chứ làm sao ổng biết được Dân bần hàn cùng cực. Thậm chí Cha-Mẹ chết phải bó chiếu cột lên xe máy chở tông ngông từ BV về nhà. Hic!
- Con đĩ Dậu kia ! Mày dám "xiên tạc" nhà nước chuyên chính của ông à? Nhà nước của ông hiện nay thuộc top 5 nước hạnh phúc nhất thế giới đó nha mày! Nè! Con đĩ Dậu kia! Ông cho mày cái link nè con, về mua báo Thanh Niên đọc cho nó sáng mắt, sáng lòng nhá, nhá !! http://thanhnien.vn/…/viet-nam-vao-top-5-nuoc-hanh-phuc-nha…
- Ối Trời ! Cái bọn nhà báo hiện nay nó sợ "giơ tay trúng má" nên viết càn, viết đại... hơi sức đâu ông tin bọn đó! Con hỏi ông hử: Có cặp vợ chồng nào ôm nhau "chịch" dưới đất, bụi bặm lấm lem mà gọi là hạnh phúc không ạ?
- Mày nói cái gì con mụ Dậu kia, mau giải thích ta nghe!
- Dạ, là thế này ạ. Vợ chồng nhà con năm nay làm ăn khó khăn nên thiếu thuế, phí hơn 5 triệu chưa trả được. Thế là chính quyền địa phương đến tịch thu mất cái giường ngủ của vợ chồng con. Bởi vậy, nhiều khi anh Dậu nhà con nỗi hứng thì phải quần nhau dưới đất chứ sao ạ!!
- Thôi, không nói nhiều! Hạnh Phúc hay không kệ mẹ chúng mày, ông đếch quan tâm!
- Ông làm ơn giúp con ạ! Anh Dậu nhà con hôn mê mấy bữa nay mà không có tiền mua thuốc. Cái Tủn nhà con nó đã được 8 tuổi rồi, nhờ ông mua giúp nó cho con. Hu hu!!
- Há há há!! Mày tưởng cái nhà nước chuyên chính của ông nó giống như cái nhà nước phong kiến, thực dân của cụ Ngô ngày xưa à? Quên đi con! Thời thực dân con người còn có giá trị nên việc mua bán là chuyện bình thường. Thời đại rực rỡ HCM hôm nay, con người còn thua con Chó nhá. Chúng nó đẽ ra rồi vô thùng xốp vứt ngoài đường, vứt dưới gốc cây ngày nào cũng có nhé. Chúng nó dẫn con đến quán ăn rồi bỏ lại ở đó nhé. Cỡ con bé nhà mày thì vô bãi rác là thấy chúng nằm la liệt ở đó, muốn nuôi hàng trăm đứa cũng có chứ sá gì con bé của mày mà bắt tao mua? Ha ha ha!!!
- Ối Giời ôi ! Nhà nước vầy mà ông nói nhà nước chuyên chính của dân? Nhà nước chuyên hút máu của dân mới đúng. Ông Nghị ơi là Ông Nghị!!

Ngô Trường An

Kính mong cộng đồng quan tâm: Nhà cầm quyền Thanh Hóa đang sách nhiễu gia đình Mục sư Nguyễn Trung Tôn.

Bà Nguyễn Thị Lành, vợ của Mục sư Nguyễn Trung Tôn đang bị nhà cầm quyền sách nhiễu tại gia đình. Bà Lành cho hay "họ xông đến đập phá quày hàng ở tại chợ Lăng, Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa".
Vào sáng ngày 12.10, có người mua mắn moi và đến chiều cùng ngày một nhóm người đi chiếc xe hơi màu đen vu khống cho bà Lành là bán mắn moi gây ngộ độc cho tổ chức nào đó, trong khi dân làng khắp nơi vẫn mua dùng và rất an toàn.
Đến chiều 13.10, cũng nhóm người đó lại kéo đến nhà, tiếp tiệp vu khống như trên và yêu cầu bà Lành lên tỉnh để làm việc, bà Lành không đi và không biết rõ là ai, và không có giấy tờ.
"Tôi gọi điện cho công an xã Lê Trí Ưng nói có nhóm người đến nhà quấy phá nhà tôi nhưng công an xã này nói là cứ báo cho công an và an ninh thôn. Ông Ưng còn nói mấy ngày nay tôi hỏi chị là chồng chị đi đâu chị không cho tôi biết và số điện thoại của anh Tôn thì giờ chị còn báo với tôi làm gì". -Bà Lành nói.
Trước đó Bà lành đã cho số điện thoại của Mục sư Tôn nhưng không liên lạc được nên ông Ưng nói là "mấy hôm trước tôi mới cần bây giờ không cần nữa, an ninh tỉnh biết anh Tôn ở đâu rồi".
Cần phải nói thêm, vào trung tuần tháng 9 kéo dài sang tháng 10 loa phóng thanh xã liên tục truyên truyền vu không Mục sư Tôn là đối tượng phản động, chống nhà nhà, họ kêu gọi bà con chia rẽ tẩy chay gia đình Mục sư Nguyễn Trung Tôn.
Bà Lành là một tiểu thương nhiều năm nay có uy tín tại chợ Lăng, được nhiều khách hàng tín nhiệm, đóng thuế đầy đủ cho nhà nước, tuy nhiên nhà cầm quyền đang tìm mọi cách để triệt hạ cuộc sống của gia đình Mục sư Tôn.
Hiện tại Mục sư Tôn có công việc riêng và đi đâu thì bà Lành cũng không hề biết.
Kính mong quý vị chia sẻ và quan tâm đến gia đình Mục sư Tôn.
Paulus Lê Sơn

LS Lê Công Định:"...sao lại đi méc như thế?"


Nếu Linh mục Đặng Hữu Nam "vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam" như công văn này nhận định, thì cơ quan công quyền nên xử lý dựa trên chứng cứ hợp pháp và hợp lệ, sao lại đi méc như thế? Thật không đúng tư cách nhà cầm quyền!
Hơn nữa, nhà cầm quyền chỉ có thể đưa ra nhận định về luật pháp quốc gia, sao lại phán xét cả hành động của ai đó vi phạm giáo luật của Công Giáo hay không? Khi không có thẩm quyền thì mọi lời nói đều trở nên ngớ ngẩn và vô giá trị.
Lê Công Định

Get paid to share your links!