Wednesday, March 1, 2017

LS Lê Công Định: "Quan chức ngu dốt mà không từ chức thì còn ở đó làm mẹ gì hả ông Hồng vệ binh?"

Ông Hải cho người câu xe Hoa hậu về phường
Kể từ Cách mạng văn hoá ở Trung Quốc thập niên 1960 và vài năm sau khi Sài Gòn thất thủ, người ta mới thấy lại lực lượng Hồng vệ binh tràn ra phố đập phá bất kể thứ gì trên đường chúng đi.
Giải toả vỉa hè là điều cần làm, nhưng giải toả luôn sự thượng tôn luật pháp lại là điều cần tránh. Xin nhắc ông thủ lĩnh Hồng vệ binh mới Đoàn Ngọc Hải câu nói cũ mềm của ông tổ cộng sản nhà ông: nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại.
Nhiệt tình ông có đầy, ai cũng thấy. Ngu dốt về luật pháp ông càng có nhiều hơn, bây giờ ai cũng nhìn ra. Vậy bao giờ ông dừng lại và xa hơn bao giờ ông từ chức?
Lê Công Định

*** Cộng sản thúi quá, không ngửi được!!!


Từ hơn 40 năm trước, dưới thời VNCH , đã từng có cả 1 Saigon hoa lệ, là Hòn Ngọc Viễn Đông, khiến cho Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc phải thèm thuồng, được so sánh ngang hàng với Paris và Luân Đôn.
Cộng sản vào phá cho nát bét, để rồi bây giờ phải hung hăng đập đổ, kéo sập, hủy hoại tài sản của người dân để chỉ để mong có MỘT QUẬN được bằng với Singapore???
Thúi quá ! Thúi quá! Thúi không ngửi được!! Muốn CẢ Việt Nam bằng Singapore không? Chỉ cần lũ cộng sản cút hết đi, sang Tàu hay sang Triều Tiên gì đó mà tôn thờ chủ nghĩa xã hội với Mác Lê đi, để cho người dân tự xây dựng thì CẢ Việt Nam sẽ sánh vai cùng Singapore thôi!
Hiểu chưa hả lũ lãnh đạo cộng sản ngu dốt ?? 
Ngoc Nhi Nguyen

CHUYỆN ANH HẢI


Thật ra, tôi chán đến mức chả muốn nhắc đến chuyện này, nhưng không nói thì nhiều người lại hiểu nhầm bản chất vấn đề.
UBND TP.HCM muốn vỉa hè thông thoáng là chủ trương đúng, anh Hải thân là phó chủ tịch quận 1, thừa hành đi làm việc cũng là đúng. Dọn sạch vỉa hè, trả lại cho người đi bộ, trả lại bộ mặt giao thông thành phố là việc tốt, không có gì bàn cãi. Nên những bạn nào định nhảy vào bảo đang làm việc tốt mà thì lót dép ngồi xuống hóng tiếp.
Nhưng, công chức làm việc nhà nước thì trước hết phải thượng tôn pháp luật, bất cứ ai cũng phải tuân theo pháp luật. Việt Nam không phải nước phong kiến, anh Hải cũng không phải Bao Công cầm thượng phương bảo kiếm mà có thể làm gì thì làm kiểu "tiền trảm hậu tấu".
Hành vi lấn chiếm vỉa hè phải được điều chỉnh bởi Luật xử lý vi phạm hành chính. Đầu tiên, khi phát hiện sai phạm phải lập biên bản người/cơ sở/cơ quan có hành vi vi phạm, sau đó ra quyết định xử phạt. Hoặc nếu đã hết thời hạn xử phạt thì ra quyết định khôi phục lại tình trạng ban đầu và buộc người có hành vi xây dựng trái phép tháo dỡ. Nếu không tiến hành tháo dỡ thì mới ra quyết định cưỡng chế, chi phí cưỡng chế người vi phạm phải chi trả.
Anh Hải đang làm việc cuối cùng là đi cưỡng chế, thấy sai đâu đập đó, và hành động đập vọng gác của Ngân hàng nhà nước là một cú vấp mà ai cũng nhìn thấy. UBND Quận đã có biên bản xử phạt NHNN chưa? Có thông báo thời hạn khắc phục chưa? Có quyết định cưỡng chế khi đập vọng gác chưa?
Ai cũng biết anh Hải có tay to "bảo kê" mới hiên ngang thế, xử lý không theo trình tự pháp luật. Mục đích tốt mà làm bằng phương pháp chưa tốt thì sẽ phản tác dụng.
Và quan trọng nhất, đừng ủng hộ chuyện đạp lên pháp luật dù với bất cứ động cơ cao đẹp nào. Hôm nay họ dọn vỉa hè không theo trình tự pháp luật, ngày mai họ kéo nhà bạn cũng chẳng cần quyết định gì (và nhân danh một mục đích tốt đẹp gì đó) thì sao?
Đọc thêm ở đây để hiểu "thượng tôn pháp luật" là như thế nào http://luatkhoa.org/…/xa-luan-ong-quan-pho-thuong-ton-hay-…/
Bui An

TÔI HIỂU RA RỒI, ĐỪNG CÃI NỮA

Thủ phạm đây
Các quan cãi với dân rồi dân cãi với nhau. Cãi mãi về cái chuyện vì sao cá chết. Đến khi công bố loại độc tố nhà máy lạ kia thải ra rồi mà cuộc cãi nhau vẫn chưa ngã ngũ.
Người ta hết cãi vì sao cá chết thì lại cãi vì sao biển đỏ...
Cãi một hồi, các từ "nhà máy lạ", "cá chết", "độc tố"... và những từ cùng trường nghĩa đều trở thành nhạy cảm. Chỉ còn những từ như "thủy triều đỏ", "ruốc đỏ" là được dùng phổ thông để thay thế.
Cái lí của sự cãi này là, nếu chỉ do cái nhà máy lạ đó thải ra thì sao không chỉ cái vùng đó mà vùng khác cá cũng chết, chết trong cùng thời điểm. Và nữa, sau đó không cần có sự khử độc nào mà môi trường lại tự cải thiện, cá không còn chết đồng loạt nữa?
Thật khó hiểu. Đêm nằm nghĩ mãi không ra. Cá chết đồng loạt thì là tại ai?
Phải có nguyên nhân sâu xa hơn độc tố hóa học, kể cả thủy triều đỏ hay ruốc đỏ.
Trong khi đi tìm xem có tài liệu nào nói về điều này không thì bắt gặp một cuốn sách đỏ thuộc loại kinh điển. Quyển Đế quốc Mỹ trong cơn rẫy chết của NXB Sự thật. Hấp dẫn quá. Đọc xong một hơi cho đến... hết hơi.
Đến khi tỉnh dậy thì... thấy mình đang nằm ở phòng cấp cứu.
Hỏi vợ sao lại thế này. Vợ nói bác sĩ bảo anh bị ngộ độc nặng, anh chưa bị "rẫy chết" là may!
Sau khi xuất viện tôi bắt đầu hoài nghi mọi sự và hiểu ra mọi sự. Cá chết đồng loạt nhiều khi không phải do độc tố hóa học. Có khi trong thời điểm ấy, toàn thể cá tập trung hào hứng lắng nghe ai đó đọc diễn văn gì gì đó trong một lễ đặc biệt gì gì đó mà chết đồng loạt không kịp cấp cứu?
Trong bí kiếp võ công của Kim Dung có chuyện âm thanh phát ra từ mồm với công lực thượng thừa cũng có thể gây nhiễm sắc đỏ cho nước đấy!
Các bạn nhớ xem thời điểm đó có ai làm việc đó không?
Bài này coi như minh oan cho nhà máy lạ vậy. Đề nghị bà con không phải cãi nhau nữa kẻo gây hoang mang dư luận và có hại cho đất nước!

Chu Mộng Long

Get paid to share your links!