Wednesday, December 14, 2016

Người dân Hà Tĩnh tiếp tục xuống đường phản đối Formosa

Hôm qua ngày 13 thang 12, 2015, người dân Hà Tĩnh tiếp tục xuống đường phản đối Formosa và bày tỏ bất bình với việc đền bù không thỏa đáng bằng cách khóa Quốc lộ 1A.
Rõ ràng, giữ lại Formosa 60 năm tới là giữ lại quả bom nổ chậm ở một vùng trọng yếu của quốc gia mà thời gian chỉ có mỗi tác dụng là nhồi thêm thuốc súng.
Formosa hay Ba Đình, sẽ có lúc quý vị hiểu ra là chỉ có thể được chọn một.
PS: Một điểm thú vị trong clip bên dưới: có lẽ đây là lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện các làn điệu dân ca (vè, ví dặm...) về chủ đề bảo vệ môi trường và trách nhiệm giải trình của nhà nước.
Nguồn Clip: Tin Mừng cho người nghèo

Nguyen Anh Tuan

NGƯỜI TRUNG QUỐC THÍCH ỒN ÀO.


Đi xe buýt mà gặp cỡ 2-3 người Trung Quốc nói chuyện thì sẽ thành cái chợ. Người Trung Quốc nói chuyện rất lớn, thích rất ồn, nói tới phun nước bọt vào người khác vẫn cứ nói.
Dân gốc Trung Quốc tham lam, chết nhát và nhất là bản tính bất lịch sự khi lái xe ngoài đường - Họ không nhường người đi bộ, luôn tỏ thái độ vô học thức.
Ở gần nơi Thùy Trang sống, trước đây các tiệm Mcdonalds còn để Ketchup, muỗng nĩa, giấy napkin bên ngoài quày cho khách. Dân Trung Quốc tới ăn cắp đem về nhà nên các tiệm Mcdonalds bây giờ đem hết các đồ này vào bên trong quày để tránh trộm cắp.
Nói vậy có quá đáng không các bạn! Có ai từng gặp hoàn cảnh này tại Mỹ chưa?
Các bạn còn nhớ báo chí đưa tin một nhóm lính Trung Quốc làm việc cho UN để giữ hòa bình đã tháo chạy bỏ lại cả vũ khí. Trụ sở tại Washington cho hay, hôm 11/7, hơn 100 tay súng phiến quân đã tấn công căn cứ của LHQ tại thủ đô Juba, Nam Sudan.
Trong khi các binh sĩ Ethiopia còn giúp sơ tán thường dân và có lúc bắn trả, các binh sĩ Trung Quốc chỉ lo thoát thân, bỏ lại vũ khí đạn dược sau lưng.
Cao ủy LHQ tại Nam Sudan đã ra lệnh cho các đơn vị này ứng cứu người dân, nhưng họ “từ chối rời căn cứ được bảo vệ”. Ít nhất 5 nhân viên quốc tế của LHQ bị hãm hiếp tập thể, hàng chục người khác bị tấn công. Một phóng viên người Nam Sudan bị sát hại.
Trung Quốc chỉ thích ồn ào đe dọa thôi chứ cái bản tính chết nhát thì đã có trong máu muôn đời, từ nghìn xưa cho tới nay rồi.
Đụng tới người Mỹ thì họ địt cho một phát vào mồm gãy hết răng mới chừa cái thói ồn ào lưu manh này.

Thuy Trang Nguyen

VỤ NỔ Ở ĐẮK LẮK: CON TRAI NGUYÊN BÍ THƯ TỈNH TỬ VONG

Các bạn hãy đọc kỹ bài báo này để thấy rõ những điều sau đây :
1. Vụ nổ xảy ra lúc 20h30 phút vậy thì lúc này trực trong sở công an may ra chỉ còn lại bọn cảnh sát hình sự thôi còn tất cả bọn khác thì đang nhậu tăng 1…thế mà 3 thằng chết và 3 thằng bị thương lại là cán bộ phòng kỹ thuật hình sự ( tức là bọn mổ tử thi, xác định vân tay, nghiên cứu tang vật…) và cảnh sát môi trường... Bọn này thì chẳng bao giờ làm đêm cả mà trực…
2. Kho tang vật nếu chứa vật liệu nổ thì đều đã được vô hiệu hoá vậy thì làm sao có thể phát nổ được. Ngay cả thuốc nổ TNT mà không có kíp nổ kích thích thì đốt cũng rất khó cháy chứ không nói đến chuyện phát nổ
3. Vụ nổ này chắc chắn liên quan đến 1 vụ buôn lậu ma tuý mà kẻ bao kê là nguyên Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk…và đã có thanh toán nhau theo kiểu Mafia khiến con trai đảng trưởng bị toi đời ...
Hieu Bui

KHÔNG KHỐN NẠN KHÔNG PHẢI LÀ CỘNG SẢN



========================================================================
CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG CỦA TÙ NHÂN NHÂN QUYỀN NGUYỄN NGỌC GIÀ.
CTV Danlambao - Trong thời gian qua blogger Nguyễn Ngọc Già đã bị quản giáo trại giam cùm nhiều lần. Lần thứ nhất từ ngày 17/7/2016 đến ngày 24/7/2016. Lần thứ 2 từ ngày 9/8/2016 đến ngày 16/8/2016.
Nguyên nhân dẫn đến sự trả thù của các cai tù đối với anh là anh đã yêu cầu cải thiện chế độ lao tù và do đó anh bị cùm lần thứ nhất. Lần thứ hai, khi anh tố cáo hành vi phạm pháp, vi phạm nội quy và điều lệ công an nhân dân và đặc biệt tố cáo dấu hiệu ăn hối lộ của các cai tù là thiếu tá Lê Văn Yên - phó khu F trại Chí Hòa, trung tá Huỳnh Văn Hòa, thượng tá Nguyễn Văn Em, thượng tá Nguyễn Quang Quế, anh đã bị cùm thêm lần nữa.
Trước những sự việc này trưởng cai tù - giám thị trại giam Chí Hòa là đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn đã bao che, dung dưỡng cho thuộc cấp và còn làm công văn gửi tòa án "nhân dân" cấp cao vu cáo những hành động chính đáng của anh Nguyễn Ngọc Già là "chống phá Nhà Nước".
Trong suốt 2 lần bị cùm 24/24 này anh bị biệt giam và nằm trên nền xi măng lạnh, rất bẩn thỉu với chỉ độc 1 quần đùi và áo thun. Tiểu tiện trong một cái xô để bên cạnh. Mỗi ngày chỉ ăn 2 nắm cơm nhỏ để tránh đại tiện. Anh đã không được đánh răng rửa mặt, không được tắm giặt.
Bên cạnh đó anh đã bị cắt thăm nuôi 2 tháng liên tục, bạn tù phải cho thức ăn để qua cơn đói.
Hậu quả của hành vi đày đọa tù nhân bởi các cai tù cộng sản đã dẫn đến tình trạng sức khỏe suy kiệt của anh. Anh Nguyễn Ngọc Già hiện đang bị những chứng ù tai, hoa mắt, tay chân bủn rủn, đau khớp gối, ghẻ lở và táo bón.
Đây không phải là những vi phạm riêng biệt xảy ra với blogger Nguyễn Ngọc Già của nhà nước Việt Nam đối với những cam kết trong công ước quốc tế về chống tra tấn. Nhiều tù nhân khác cũng bị ngược đãi, bị đối xử vô nhân đạo và phải lao động khổ sai. Mặc dù trong trại giam có gắn camera gọi là để theo dõi sinh hoạt của tù nhân lẫn cai tù nhưng tù nhân đã bị quản giáo lôi vào góc khuất để đánh hội đồng.
Trong khi đó, tình trạng gia đình của tù nhân nhân quyền (anh Nguyễn Ngọc Già xem mình là một TNNQ) cũng gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi anh bị bắt giam thì con trai anh qua đời. Con chết, chồng bị tù oan nên vợ của anh đã bị khủng hoảng trầm trọng, bị ám ảnh nặng nề vì việc chồng bị bắt giam phi pháp và phải chứng kiến những hành vi côn đồ của công an khi bắt anh vào ngày 27/12/2014.
Blogger Nguyễn Ngọc Già, tên thật là Nguyễn Đình Ngọc đã bị bắt giam trái phép và bị kết án 3 năm tù giam cộng thêm 3 năm quản chế bởi tòa phúc thẩm vào ngày 5/10/2016 với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam".
13.12.2016
DANLAMBAO

Get paid to share your links!