Friday, July 6, 2018

Blogger Mẹ Nấm tuyệt thực trong tù



Sáng sớm hôm nay 06/07, blogger Mẹ Nấm đã gọi điện về cho mẹ mình, bà Tuyet Lan Nguyen từ trại 5, Thanh Hoá.

Qua điện thoại, blogger này cho biết:

“Con sẽ không ăn bất cứ thứ gì nữa, kể cả đồ mẹ gửi cho con”.

Việc gọi điện vào buổi sáng, ngày bình thường như thế này là bất thường. Bởi từ khi bị chuyển trại giam từ Khánh Hoà ra đến Thanh Hoá, blogger Mẹ Nấm chỉ gọi điện về nhà vào ngày Chủ nhật.

Từ ngày 26/06 /2018 đã nhiều lần blogger Mẹ Nấm đề nghị được gặp Trưởng Giám thị Trại giam số 5 để giải quyết những điều chị gặp phải trong trại, nhưng không được. Phía trại giam không gặp, không nghe và không giải quyết. Thậm chí, những sự việc vẫn tiếp diễn nhiều hơn và mức độ nguy hiểm càng tăng lên.

Như vậy, bắt đầu từ hôm nay, Blogger Mẹ Nấm sẽ quyết định tuyệt thực ko ăn uống gì cho đến khi mọi việc được phía trại 5, Thanh Hoá giải quyết.

Blogger Mẹ Nấm là ai: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Mẹ_Nấm
Dương Đại Triều Lâm

NGHE CÓ CHUA XÓT KHÔNG CÁC VỊ.


Kính gửi: Đại Tá Nguyễn Hoàng Thao - GĐ CA Tỉnh Bình Dương.

Với những vết thương khâu vài chục mũi trên đầu cùng chi chít vết thương trên khắp cơ thể bao gồm cả việc Cha dượng dùng sắt nóng chọc thẳng vào tai cháu bé như thế này. Rồi chính Bà ngoại cháu tố cáo con gái mình cấu kết với người tình hành hạ cháu để “Quay tiền” Bà ngoại cháu.
Thế mà khi gửi đơn lên Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An vẫn khẳng định chưa đủ yếu tố cấu thành tội ngược đãi, hành hạ cháu. Để hai lần vì áp lực Bà ngoại cháu lại viết đơn xin bãi nại giúp cho Người tình của con gái chính là người đã “Điên cuồng tấn công cháu” như thế này đây.

Các cơ quan bảo vệ trẻ em từ cấp phường An Bình, Thị xã Dĩ An và Tỉnh Bình Dương đã ở đâu?
Các vị trong cơ quan bảo vệ pháp luật Tỉnh Bình Dương đã ở đâu khi để xảy ra sự việc này. Các vị vẫn khẳng định không có cách nào để đưa được cháu bé đi giám định thương tật vì mẹ cháu không hợp tác ư?
Thương cho phận trẻ em nghèo có đến hàng trăm hàng nghìn cái Hội mà đến tính mạng cháu bé cũng không được quan tâm.
Nói như Bà ngoại cháu bé “Tôi chỉ lo nó điên lên nó đáng chết cháu tôi thôi”.

NGHE CÓ CHUA XÓT KHÔNG CÁC VỊ.
"Mấy ngày nay công an liên hệ đưa thằng bé đi giám định vết thương nhưng vẫn chưa được. Tôi sợ nó điên lên lại đánh chết thằng bé. Không hiểu sao nó lại không thương con nó. Giờ tôi chỉ muốn làm mọi cách mang cháu tôi về nuôi thôi"
Cập nhật: 2/7/2018
Đồng chí Thu bên Đội tổng hợp CA đã cùng Ông bà ngoại của cháu đưa bé đi giám định và chụp chiếu tại Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm giám định Đồng Nai (Không hiểu sao bên CA nhất định đưa sang Đồng Nai chứ không khám tại Bình Dương) dự kiến với thương tật của cháu phải nhanh nhất chiều mai mới có kết quả giám định.
Cháu bé hiện nay vẫn phải giao lại cho mẹ cháu là Nhàn chăm sóc (Nhưng có giám sát chặt chẽ của Bà cháu). Và điều đặc biệt đau xót khi xem lại lời khai là vết chọc sắt nóng của Sơn vào vành tai cháu khi mưng mủ chính Sơn lấy dao rạch vết mủ gây nên việc cháu bị nhiễm trùng và vành tai bị biến dạng như hình ảnh dưới.
Mong rằng với chỉ đạo sát sao của Giám đốc công an tỉnh cùng các Cán bộ công an khác. Khi có kết quả giám định vào ngay mai có thể khởi tố vụ án hoặc tối thiểu nhất cũng giao lại cháu bé cho Ông bà ngoại chăm sóc.

TỘI ANH ĐƯỢC THA, NHƯNG VẠ ANH PHẢI TRẢ


Tôi lại gửi đến Anh, người gây nên cuộc hỏa hoạn trong ngày hôm qua lúc 12h30, ngày 4.7.2018 và nó chắc chắn là chuỗi toan tính mưu đồ của anh lời nhắc rằng: Tội của anh là gây nên những cuộc hỏa hoạn khủng khiếp cho chúng tôi (Đan viện Thiên An) chúng tôi vẫn tha thứ cho Anh, nhưng Vạ do tội gây nên anh phải trả, trả ngay đời này và đời sau nữa.
Tôi cũng biết Anh có cái tâm, Anh có niềm tin rằng có Linh hồn bởi nó là sự thật, nhưng vì môi trường anh sống, quan điểm sống riêng của anh đã khiến anh quên đi cái nguyên lý đó.
Giờ tôi nhắc cho anh để anh biết thêm,anh nhớ lại: trước mọi ác tâm của anh, anh sẽ phải trả một cái giá cân xứng. 
Tôi có thể tha thứ cho anh dù anh có đốt hết cả mọi cây thông trên ngọn đồi Thiên An đi nữa, hay tôi cũng đã tha thứ cho anh khi anh đánh đập vùi dập chúng tôi ở quá khứ, nhưng không vì đó mà cái Vạ của anh sẽ mất đâu.
Thế nên thêm lần nữa tôi mong anh hãy "quay đầu là bờ", lấy việc lành để giúp cho giảm nhẹ cái giá, cái Vạ khủng khiếp kia đang chờ đón Anh.

Anh hãy thử nhìn lại việc anh làm mà xem nó khủng khiếp và gây tổn hại, gây thương tích cho chúng tôi đến thế nào đi, đó là tội ác trước không chỉ riêng cho chúng tôi Đan viện Thiên An, mà tội đó còn đối với mọi con dân xứ Huế và tất cả những ai yêu mến sự công lý và hòa bình nữa.
Mảnh đất của Thiên An, khu rừng Thông thuộc Đan viện sở hữu quản lý cũng là tài sản của Giáo Hội Công Giáo nói riêng và là địa danh tâm linh, là nơi bình yên mát lành của tất cả mọi người trong và ngoài nước Việt mình nữa. Anh hãy ngưng lại tất cả toan tính đó đi để nhận lấy bình an cho chính mình và sự thư thái nơi tâm hồn của gia đình anh nữa,bởi đồng tiền do những toan tính đó nó không xứng để anh dùng nó cho bữa cơm và mọi hưởng thụ của mình đâu.
Nguyện xin Thiên Chúa mà chúng tôi Kính yêu tôn thờ, tha thứ và biến đổi anh.
Nguồn: Đan Viện Thiên An.

Cảnh sát giao thông tông người còn lớn tiếng "Lần này tao tha"



Đây là bé Lê Thanh Hồng sinh năm 2003.Một người em của tôi .
Sáng nay ngày 05-07-2018 vào lúc 9h bé Hồng có đi rút hồ sơ học bạ cấp 2 tại trường THCS Tùng Thiện Vương F11 Q8.
Sau khi rút hồ sơ xong, bé cùng vài người bạn rủ nhau đi ăn gần nhà rồi về . Trên đường chạy về thì gặp 2 CSGT chạy ngược chiều (khúc Tùng Thiện Vương F11 - Cứu Hỏa cũ ) - gần chợ Xóm Củi và nhà sách Lý Thái Tổ.
Không hiểu vì lý do gì vô tình hay cố ý,mà 2 anh mặc sát phục vàng chạy xe trắng...
Một đời phục vụ cho Nhân Dân .
Bảo vệ cho Giao Thông trên đất nước này lại nghiễm nhiên tông thẳng vào xe em tôi đến độ em té nằm lăn ra giữa đường...
chưa xong, các anh lại còn quay lại để cán lên chân em tôi trước khi hung hãn quát vào mặc người Dân của các anh là .
-"lần này tao tha.”
Xin thưa 2 anh "Đầy Tớ" của Nhân Dân ơi.... Em tôi nó đã làm gì mà các anh lại quát nạt và đối xử với nó như vậy?trước khi bỏ mặc nó nằm ở đó?
Có lẽ con bé còn quá ngây thơ và hiền lành nên khi thấy các anh nó đã vô thức hoảng sợ né các anh như một tâm lý chung của tất cả những người dân sống chung với các anh ở đây (dù họ ko có lỗi gì nhưng mặc định khi gặp các anh họ lại hoảng sợ như vậy... tại sao vậy?Các anh đã làm gì để họ phải như vậy?.)
Và hình như đâu đó trong các anh còn chút "Con...Người" nhóm dậy xíu... nên khi thấy em tôi không còn gượng dậy nỗi nữa sau cú va chạm kinh hoàng của các anh .
các anh mới quay xe lại và đưa con bé vào Bệnh Viện Xóm Củi Q8 và dĩ nhiên không quên đặt ra câu chuyện rằng con bé bị tai nạn với các bác sĩ ở đó và các anh như những người "Anh hùng" xuất hiện đúng lúc để đưa con bé vào đây.
Xin ĐM mấy Anh một cái .
Hỡi 2 anh CSGT mặc sát phục "trang trọng" của đất nước kia ...
Xem mạng nhân dân rẻ rúng quá vậy hả các Đồng Chí?
Xem hai chữ Đồng Bào sao mỏng manh quá vậy các anh Cảnh sát ?
Các anh đang là ai, đang ở đâu và đang là người nước nào vậy ?
Các chủ nghĩa thiên đường này dạy các anh đối xử với nhân dân các anh như vậy sao ?
Lương tâm đâu ? Hả ? Các anh có còn là con người không ?
.........
Xin hỏi anh là ai ? Sao đánh dân không một chút nương tay.
Xin hỏi anh là ai?Sao mắng dân bằng giọng nói dân tôi ?
Tôi trải lòng bài viết này cốt để tôi tìm được 2 kẻ đã hại em tôi ra như vậy.
Thứ 2 để tôi cho các bạn thấy được rằng sự im lặng ngày hôm nay của các bạn chính là hậu quả ngày mai mà bản thân các bạn phải là người gánh chịu .
P/s: hiện tại sức khỏe của bé Hồng chưa được tốt và vẫn chưa ngồi dậy được
Fb Lâm Giáng My

Get paid to share your links!