dailymotion

Sunday, March 12, 2017

PHÁT HIỆN MỚI VỀ "BẢ CHÓ" MÀ GOOGLE CHO LÀ "UNCLE HO"?


Trong đám giỗ anh rể tôi trưa nay, tình cờ một người bà con cùng dự, anh là biên tập viên kỳ cựu của nhiều tờ báo lớn "lề phải", đã khai trí cho tôi biết thêm về ông Hồ...
Anh biên tập viên nói rõ rằng, khi bước chân xuống tàu Đô đốc Amiran Latouche-Treville, thì Văn Ba, tức Nguyễn Ái Quốc đã phải chấp nhận đăng lính cho Pháp, vì đây là tàu quân sự, có vậy thì mới được cho phép phục vụ trên tàu, dù chỉ là đi rửa bát, phụ bếp mà thôi...
Sang đến nước Pháp, Văn Ba vẫn tiếp tục là lính hải quân của Pháp thêm một thời gian nữa ( khoảng 3 năm? ), trước khi được giải ngũ...
Vậy là cùng thân phận "lính tẩy" cho đế quốc, thực dân như nhau thôi mà, danh giá gì đâu nhỉ???
Cám ơn google nhiều nhé, và đây là bằng chứng.
Sài Gòn, chiều ngày 12 tháng 3 năm 2017.
Long Dinh Duc

No comments:


Get paid to share your links!