dailymotion

Tuesday, June 19, 2018

PHẢI NÓI LÀ ĐA PHẦN GIÁO SƯ TIẾN SĨ ĂN HẠI





Tôi ngồi hội đồng bỏ phiếu bổ nhiệm giáo sư. Thú thật, trong danh sách đưa ra mười mấy người, có nhiều người tôi không hiểu bổ nhiệm để làm gì. Tôi hỏi và được trả lời là để hợp thức hóa mở ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Tức là bổ nhiệm vịt để đẻ và ấp trứng.
Các lò ấp và đạo văn sinh ra từ đội ngũ giáo sư do hội đồng chức danh giáo sư ngành và nhà nước đẻ ra. Ngày nào còn mấy cái hội đồng này thì còn cácloại lò ấp nhân bản vô tính giáo sư tiến sĩ ra đời ăn hại hơn cả sâu.

Đòi bổ nhiệm để làm đúng chức năng giáo sư, bọn giáo sư này lo chạy mất dép chứ không chạy tiền để lấy danh hiệu làm gì.
Một thằng vừa được phong phó giáo sư, sau khi được bổ nhiệm phó khoa, suốt ngày ngồi sau cái biển ghi chức danh của mình để seo phì và khoe trên FB, nhìn phát mửa.

Chu Mộng Long

Source: Wow. What amazing sour fruit! by Smallworld

No comments:


Get paid to share your links!