dailymotion

Tuesday, May 1, 2018

VIẾT NGẮN THÁNG TƯ


Trước và sau ngày chế độ VNCH sụp đổ, có nhiều vị tướng, tá cho tới lính trơn của miền Nam đã tự vẫn vì không chịu nổi nỗi đau này.

Dù không hề được bỏ phiếu quyết định sự lựa chọn thể chế chính trị cho miền Nam, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau ngày đất nước thống nhất và đảng cộng sản lên nắm quyền, người miền Nam đã bỏ nước ra đi, như một hình thức phản kháng, như một cuộc “bỏ phiếu bằng chân”, tạo ra một trong những cuộc di dân lớn nhất và bi thảm nhất trong lịch sử nhân loại thế kỷ XX, để rồi suốt hơn 40 năm qua dòng người bỏ ra đi đó chưa bao giờ dừng lại. Và ngày càng nhiều người của bên thắng cuộc, hay những người sinh ra và lớn lên sau chiến tranh cũng bỏ đi…
Người miền Nam ra đi lưu lạc khắp 4 phương trời vẫn mang theo lá cờ vàng ba sọc đỏ, xem đó là lá cờ duy nhất đại diện cho Tổ Quốc.
Hơn 43 năm sau khi VNCH sụp đổ, từ âm nhạc, văn học, thơ ca, triết lý giáo dục…của VNCH vẫn sống. 
Hơn 43 năm, ngày càng nhiều người thay vì ăn mừng ngày chiến thắng thì lại tiếp tục chia sẻ với nhau những nỗi đau, nỗi buồn ngày 30.4 và ước gì…
Tự hỏi, nếu chế độ CS sụp đổ thì có những chuyện tương tự như thế hay không?

Song Chi


Bạn có dám ăn giống anh ta???



No comments:


Get paid to share your links!