dailymotion

Tuesday, November 7, 2017

Mả mẹ cái nền báo chí cách mạng.

Mả mẹ cái nền báo chí cách mạng. Doanh nghiệp đau đớn khi mất trắng hơn năm tỉ đồng, vậy mà thằng nhà báo này giựt tít ra vẻ rất hả hê. 

Từ dưới Sài Gòn, người ta lặn lội lên tận Krông Bông để mua đất lập trại đầu tư nuôi một loài thuỷ sản khó, có giá trị gia tăng cao. Doanh nghiệp bỏ tiền làm ăn, vừa tạo việc làm, vừa đóng thuế, mọi rủi ro doanh nghiệp tự gánh lấy. Lẽ ra cái nhà cầm quần này phải ủng hộ người ta, dân có giàu thì nước mới mạnh. Thế nhưng không chỉ bọn cầm quần ngu xuẩn mà cả những đứa làm truyền thông bất lương như này cũng hả hê khi người ta chết. 
Cái máu đố kị với người giàu đã ăn sâu vào trong tâm thức của nhiều người Việt từ cái ngày người ta theo Cộng Sản để đi cướp. Trong đó có bọn quan chức và những thằng nhà báo tâm đen như này. 

Vậy nên thằng bạn gốc Sài Gòn, từng một thời làm ăn dữ giằng nó nói lúc chia tay: Tao phải cút chứ không thể sống cùng lũ hạ đẳng này lâu hơn được nữa. 

https://tintaynguyen.com/dak-lak-co-so-nuoi-ca-tam-trai-phep-o-krong-bong-bi-xoa-so-vi-mua-bao/443066/
TRƯƠNG QUANG THI

No comments:


Get paid to share your links!