dailymotion

Thursday, May 4, 2017

Bút máu


Tôi đã đọc "Bút máu" của Vũ Hạnh nhiều lần và tôi thấy nó như thể viết cho tờ báo Thanh Niên.
Thanh Niên là tờ báo hùa vào với kẻ mạnh, bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp đạo nghĩa làm người.
Thanh Niên là tờ báo sát cánh với Tân Hiệp Phát.
Thanh Niên là tờ báo đánh nước mắm truyền thống trong vụ Asen có chủ đích, sai sự thật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Thanh Niên là tờ báo sát cánh với Đoàn Nguyên Đức (Hoàng Anh Gia Lai) khi ông này bị các tổ chức nước ngoài đặt vấn đề về việc phá rừng.
Thanh Niên là tờ báo hợp tác, đồng hành với lũ đa cấp lừa đảo hút máu người dân Thiên Ngọc Minh Uy.
Còn rất nhiều nữa tôi không kể hết.
Loại báo chí như vậy, nếu không gọi là bút máu thì phải gọi là gì?
Lẽ thường, mép còn dính máu thì người ta phải câm miệng lại. Lời nói ra, dù có tỏ vẻ đạo đức thì cũng chỉ thấy tanh tưởi mà thôi.
Bạch Hoàn

No comments:


Get paid to share your links!